1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi!! xin giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanteung, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Câu chuyện tình tôi!! xin giúp đỡ

    tôi đang muốn làn quen với một cô gái, ở cùng chỗ làm với mình. Cô ấy cũng mới vào được vài tháng thôi. Tôi thấy mến và muốn tiến tới hơn nữa. Chắc những biểu hiện quan tâm của mình làm cô ấy thẹn, cô ấy nói chuyện với mọi người bình thường lắm nhưng với tôi thì không như vậy, thường ngại ngùng và mọi người cũng đều biết như thế.

    Nàng cũng đã nhận hoa và quà tôi tặng ngày 8/3, cả quà sinh nhật nữa.
    Nhưng có 1 việc xãy ra ngày 9/3. Hôm đó đi chơi cả nhóm khoảng 15, 20 ngừoi, buổi tối lúc trên đường về thấy cô ấy ngồi một mình, tôi lại gần để nói chuyện, hic nhưng chưa kịp nói câu nào cả cô ấy đã xua tôi ra rồi, bảo là muốn ngồi 1 mình, ...Tôi cười và qua chỗ khác( sau đó người khác ngồi ké thì chẳng sao ).Lúc xuống xe otô, tôi về luôn, trong lòng trống trải quá.

    Hôm sau lên gặp(cùng công ty mà) thì cô ấy cũng không nhìn tôi nữa, lạnh lùng quá. Thế là tôi định mời cô ấy đi uống nước (trước giờ chưa mời) nhưng khi đến nơi tôi chỉ cười, ko dám...hic. Cô ấy bỏ đi khi chỉ còn 2 người.

    Tôi quyết định viết thư mời cô ấy. rút cuộc đợi lâu quá mà không thấy đến, và cũng không hồi âm., buồn quá.

    Các bạn đọc và cho tôi lời khuyên,..Tại sao lại như vậy,và tôi phải làm gì để tiếp tục đây?
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Có hai trường hợp có thể xảy ra:
    1. Cô ấy thích anh, nhưng vì nhút nhát, hoặc một lí do éo le nào đó mà không dám nhận lời.
    2. Cô ấy không thích anh, im lặng là câu trả lời tế nhị nhất.
    Để giải quyết tình huống này, cũng có hai phương án:
    1. Anh có thể từ bỏ cô ấy và hướng suy nghĩ sang những cô gái khác.
    2. Anh hãy đến thẳng trước mặt cô ấy và mời cô ấy đi uống nước. Đến đây lại có hai tình huống:
    a/ Cô ấy từ chối, quay trở lại phương án 1.
    b/ Cô ấy đồng ý. Trong khi café, anh hãy nói rõ tình cảm của mình, và yêu cầu cô ấy cũng vậy, chỉ nghĩ đến tình cảm dành cho anh thôi, không để bất cứ điều kiện khách quan nào khác tác động vào.
    +Cô ấy thích anh ~> congratulation!
    +Cô ấy nói chỉ coi anh như đồng nghiệp ~>vui vẻ quay lại phương án 1.
    ----------------------------------​
    Em thích sự thẳng thắn trong tình cảm nên đưa ra phương hướng giải quyết như trên. Mong anh tham khảo.
  3. iceman8x

    iceman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cáo này thấy mùi nguy hiểm định lỉnh đây có phải không các bác ? Thực ra thì em nghĩ chuyện nhận quà mùng 8 tháng 3 hay quà SN chẳng có gì là to tát , vì cô ấy nghĩ bạn bè tặng quà nhau trong những ngày đó là thường . Kể mà bác tặng quà cô ấy hôm 14 thang 2 mà cô ấy nhận thì điều đó mới đáng mừng . Theo kinh nghiêm ít ỏi của em thì cô nàng đang cho bác một cái đèn đỏ to đùng đấy , nhưng đèn đỏ thì cứ đèn đỏ , dừng lại hay không là quyền của bác mà . Nếu mà là em thì em cừ tiếp tục , mà còn phải tiếp tục mạnh hơn nữa , dù sao cô ấy sợ cũng thể hiện là cô ấy đã đê ý đến mình . Chúc bác thanh công trong công cuộc trinh phục khó khăn này .
  4. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Bây giờ buồn nhưng vẫn hi vọng...Điều khó cho cả hai là làm sao đối diện mà không có cảm giác ngại ngùng, có lẽ tôi đã sai nhiều.. có được 1 buổi gặp để xóa đi ức chế thì thật tốt...phức tạp lắm
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mặc dù trong lý thuyết thì tình yêu không có khái niệm so sánh nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Để làm cho một con cáo yêu mình thì mình phải nổi bật hơn những con gà khác. Việc em của chú cư xử như vậy chỉ có 2 khả năng:
    1/ Em nhút nhát.
    2/ Em không muốn làm người yêu chú.
    Anh phải nói ngay là với cách cư xử của em thì khả năng chú bị rơi vào th2 chiếm 80%. 20% còn lại là ngoại lệ. Nhiệm vụ của chú bây giờ là xác định mình bị rơi vào trường hợp nào. Muốn xác định cũng dễ thôi. Chú tự xét lại mình: có tài không? có đẹp trai không? có cá tính không? có gì nổi bật không? từ bé đến giờ có bị con gái (đẹp) theo đuổi lần nào không? người như chú có thể là người yêu của em được không? Cứ từ từ trả lời mấy câu hỏi đó là chú hiểu ra vấn đề ngay thôi.
    [show off] Nếu là anh thì chắc chắn chỉ rơi vào trường hợp 1[/show off]
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề cần quan tâm
    1, Có khi nào cái sự quan tâm của bác nó là quá đáng hok,lộ liễu quá chẳng hạn, hay là có phần hơi vô duyên
    2, Thế bác đã tìm hiểu xem cô ta có bạn trai chưa đã mà đã chưa ji đã xung phong rồi hả
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ông bạn nghe tui bảo nè! tui cũng gặp trường hợp này rồi, cách làm của tôi là quên bố đi một thời gian ngắn ví dụ khoảng 2 tuần hoặc một tháng, chẳng ỏ ê gì, cô ta hết kiêu ngay
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Để tìm được hướng giải quyết trước hết bạn phải biết chấp nhận sự thật:
    1 - Gái không có ấn tượng gì với bạn
    2 - Cách tiếp cận của bạn là không phù hợp với cái ấn tượng = 0 đấy
    Nếu bạn còn mơ mộng tự huyễn hoặc thì ai trong này cũng chả giúp được bạn còn nếu bạn đã "ngộ" ra được cái thực tế đau lòng trên thì tớ mạo muội gợi ý bạn 1 số bước tiếp theo:
    1 - "Bình thường hoá quan hệ": Đối xử với em nó 1 cách tự nhiên, vô tư như những người khác trong công ty đối xử với nó
    Tại sao bạn bị nó xa lánh, e ngại còn "người khác" thì không? Bởi vì hành vi của bạn quá "sốt" làm gái có cảm giác "bị săn đuổi" ===> Hãy đóng vai 1 "người khác" đi!
    (có việc phải đi, mai viết tiếp)
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 13/03/2007
  9. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh thì lại cho rằng em nó ngại vì làm chung Cty.
    1/ Bắn tín hiệu cho 1 số anh chị em đồng nghiệp, nhờ họ bơm vá thêm vào
    2/ Hỏi em nó YM để tiện trao đổi công việc, sau đó tiếp cận = chat chit
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi chuyỏằ?n này hay nhỏằ?. TỏƠn công liên tỏằƠc vỏằ>i cặỏằng 'ỏằT cao 'i chàng trai, 'ỏằông chỏĐn chỏằô mà hỏằng viỏằ?c 'ỏƠy

Chia sẻ trang này