1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi!! xin giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kanteung, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Câu chuyện tình tôi!! xin giúp đỡ

    tôi đang muốn làn quen với một cô gái, ở cùng chỗ làm với mình. Cô ấy cũng mới vào được vài tháng thôi. Tôi thấy mến và muốn tiến tới hơn nữa. Chắc những biểu hiện quan tâm của mình làm cô ấy thẹn, cô ấy nói chuyện với mọi người bình thường lắm nhưng với tôi thì không như vậy, thường ngại ngùng và mọi người cũng đều biết như thế.

    Nàng cũng đã nhận hoa và quà tôi tặng ngày 8/3, cả quà sinh nhật nữa.
    Nhưng có 1 việc xãy ra ngày 9/3. Hôm đó đi chơi cả nhóm khoảng 15, 20 ngừoi, buổi tối lúc trên đường về thấy cô ấy ngồi một mình, tôi lại gần để nói chuyện, hic nhưng chưa kịp nói câu nào cả cô ấy đã xua tôi ra rồi, bảo là muốn ngồi 1 mình, ...Tôi cười và qua chỗ khác( sau đó người khác ngồi ké thì chẳng sao ).Lúc xuống xe otô, tôi về luôn, trong lòng trống trải quá.

    Hôm sau lên gặp(cùng công ty mà) thì cô ấy cũng không nhìn tôi nữa, lạnh lùng quá. Thế là tôi định mời cô ấy đi uống nước (trước giờ chưa mời) nhưng khi đến nơi tôi chỉ cười, ko dám...hic. Cô ấy bỏ đi khi chỉ còn 2 người.

    Tôi quyết định viết thư mời cô ấy. rút cuộc đợi lâu quá mà không thấy đến, và cũng không hồi âm., buồn quá.

    Các bạn đọc và cho tôi lời khuyên,..Tại sao lại như vậy,và tôi phải làm gì để tiếp tục đây?
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cách làm của bạn làm cô ấy ngại đấy, mới quen thì cứ thoải mái đi, hãy là ng vui vẻ, hết mình trong công việc lẫn vui chơi, đối xử cùng 1 cách với tất cả mọi người, đừng có chăm chăm vào cô ấy ko thì tình trạng này là hỏng roài.
    Trong thời gian đó, kín đáo tìm hiểu thêm về cô bạn này, sau một thời gian, đủ độ thân thiết như bạn rồi thì những gì bạn hiểu về cô ấy sẽ giúp bạn tiến xa hơn đấy, đừng sốt ruột.
  3. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường hay ngại, nhất là lại cùng cơ quan nữa.
    Cái điều mà bạn nói "mọi người đều biết" chính là lý do khiến cô ấy ngại, và càng muốn tránh mặt bạn khi ở chỗ đông người.
    Thái độ của cô ấy như bạn kể đã là dấu hiệu tốt chứng tỏ cô ấy có tình cảm với bạn, nhưng bạn cần phải chú ý, vì 2 người cùng cơ quan nên hơi khó nhất là về dư luận.
    Bạn nên cư xử bình thường một chút, đặc biệt ở chỗ mà có nhiều người cùng cơ quan, đừng đặc biệt tỏ ra quan tâm riêng tới cô ấy, hãy quan tâm đến cả nhiều người nữa. Tình cảm không cần phải thể hiện rõ ở những chỗ đông người như vậy, nếu bạn có tình cảm thật sự, cô ấy sẽ cảm nhận được, chắc chắn.
    Còn chuyện hôm 9/3, các bạn đi cùng mọi người trong cơ quan phải không, thế thì mình có thể lý giải thế này, cô ấy đuổi bạn đi ra không phải là do không có cảm tình, mà là 2 người ngồi như vậy, mọi người cùng cơ quan sẽ nghĩ gì, cô ấy ngại mà thôi, vì thực tế 2 người cũng chưa là gì cả, đúng ko? Để người khác ngồi cùng thì không sao, vì buồn có người ngồi nói chuyện cũng tốt, bạn đừng nghĩ linh tinh nhiều.
    Những lúc như thế mà bạn lại xuống ô tô về luôn, chán bạn thật, thế có ai đưa cô ấy về ko, lẽ ra phải đợi ở 1 đoạn nào đó trên đường về nhà cô ấy, để đưa cô ấy về chứ.
    Nói tóm lại là, bạn cần chú ý thái độ của bạn với cô ấy ở những chỗ đông người, để cô ấy được tự nhiên nhất, cần phải từ từ bạn ạ, đừng có nóng vội là hỏng việc đấy.
    Chúc bạn may mắn!
  4. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Bạn nói đúng!!
    Lẽ ra mọi việc sẽ thật tốt đẹp nếu như tôi không thể hiện tình cảm đúng chỗ, và không biết xử lý tình huống như thế. Để bây giờ mọi việc có chiêù hướng xấu đi, đã e dè giờ lại càng e dè hơn...thất vọng.
    Tôi vẫn cảm thấy bế tắc, nhưng vẫn hi vọng mối quan hệ tốt đẹp hơn. Lời khuyên của bạn giúp tôi nhiều lắm.
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ con người mà bản năng chung là thủ khi bị tấn công, tấn công càng dồn dập càng thủ kỹ, và khi thất thủ có nghĩa là .. chả còn gì.Người thua hay thắng thì cũng mất tất.
    Có lẽ bạn nên tỏ ra vô tư ngay từ trong suy nghĩ, bỏ đi cái ý nghĩ muốn tiến xa để trở thành một người bạn trước đã, có là một người bạn tốt mới có thể là người đáng .. để yêu được.
    Không nên đối xử đặc biệt với cô ấy hơn những người khác trong cơ quan, nên đối xử với mọi người trong cơ quan như bạn muốn đối xử với cô ấy, nên để cô ấy nhận ra bạn thế nào trước khi nói bạn muốn gì.
    Đừng ép cô ấy phải yêu bạn mà hãy khiến cô ấy cảm thấy bạn đáng yêu.
    Khi bạn không mưu cầu, nó sẽ đến.
    Khi bạn trân trọng, nó sẽ không đi.
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> thằng mù dạy thằng cận bắn chim hả anh? Ế chỏng gọng còn đi khuyên người khác, hí hí hí
    @ Chủ topic: cứ bt thôi, đừng có làm cho ng ta ngại, vội vàng là hỏng hết bánh kẹo đấy.
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật mưa dầm thấm lâu có thể hiệu quả khi áp dụng vào tình huống này
  8. taptamvong

    taptamvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hi, bạn cứ bình tĩnh bạn ạ, mọi việc cũng chưa đến mức độ xấu lắm đâu, nhưng cần phải biết lạnh lùng và kiềm chế tình cảm tý thôi.
    Người ta bảo" theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà"
    Lạnh lùng nhưng vẫn để cô ấy biết bạn quan tâm là được, kiểu đó dễ đổ lắm
    Làm cùng cơ quan chắc có mạng lan nhỉ, chat nội bộ ý, thỉnh thoảng nói chuyện kiểu đó cũng được. Lâu lâu, nói chuyện nhiều rồi hãy rủ người ta đi chơi
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    SOzI tớ ném đá phát, đã post ở TVTY rồi còn vác qua đây làm ji nữa , câu topic à...?

Chia sẻ trang này