1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi noname1411, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname1411

    noname1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện tình tôi

    H là 1 học sinh bình thương như những học sinh khác mới thi đại học xong. biết là sẽ trượt đại học, gia đình H liền lo cho H chuẩn bị đi du học ở Laos L cũng thế, cô nhận được kết quả sau khi có một vài rắc rối với K- người yêu của cô. 1 nỗi buồn vây quanh cô khi giấc mơ vào đại học của cô tan thành mây khói, và người yêu cô, sau những hiểu lầm đáng tiếc đã chia tay với cô; chia tay dù cả 2 vẫn yêu nhau, yêu nhau mà chẳng đến được với nhau (đấy là theo như L nói thế). H và L biết đến nhau qua 4rum của TL. cả 2 cùng là "fan" của TL mà :) H thì muốn có 1 vài cd cũ của TL và L muốn trao đổi những cd âý với H. họ đã gặp nhau chưa đầy 5 phút. và H đi du học đem theo 1 "mối tình câm" với TP- 1 cô bạn học cùng thời cấp 2. khi đến Laos rồi, H và L vẫn nói chuyẹn với nhau qua chat. họ thường gọi đùa nhau là vợ-chồng và nói chyện với nhau thật vui vẻ. H thường kể chuyện về TP với Lvà nghe L kể về K. có lẽ do cùng có chuyện buồn về chuyện tình cảm nên cả 2 dễ hiểu nhau, cảm thông với nhau và thường an ủi nhau.thời gian dần trôi, khoảng 2 tháng rưỡi sau khi ở Laos, H có 1 chuyến đi chơi xa nơi ở 2 ngày, tất nhiên là cũng xa chiếc máy tính. lúc đó, H nhận thấy, TP không phải là người mà H nhớ đến trong 2 ngày ấy nữa, mà người khiến H nhớ nhiều hơn lại chính là L- ngưòi vẫn thường ngày là "vợ yêu" của cậu.thời gian vẫn tiếp tục trôi đi lặng lẽ, và tình cảm của cậu dành cho bé L cứ càng ngày sâu hơn. nhưng do không dám nói ra tình cảm ấy với L nên cậu vẫn chỉ giữ trong lòng, một mình mình biết. cơ hội đã đến với H khi L bỗng dưng đề nghị cả 2 cùng nói ra suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của mình đối với người kia cho nhau. không suy nghĩ nhiều, H thu hết tất cả cái gọi là "dũng khí" để type dòng chữ "chồng yêu vợ" và thật bất ngờ khi L cũng type dòng chữ tương tự như thế cho H. niềm vui chưa được bao lâu thì L lại cho rằng tất cả chỉ là do 2 ngời quá quen với sự có mặt của người kia trong cuộc sống hằng ngày mà thôi và đề nghị với H rằng sẽ chỉ là "vợ yêu"- "chồng yêu" của nhau như mấy ngày trước mà thôi. H đồng ý, nhưng vẫn tự nhủ "mình sẽ yêu cô ấy". đúng 1 tháng sau, H quyết định sẽ "tỏ tình" với L. sau rất nhiều lời "đề nghị", "năn nỉ", L cũng đồng ý chấp nhận yêu H. cả 2 tiếp tục yêu nhau qua chiếc computer như thế cho đến một ngày H nhận thấy hình như chưa 1 lần L nói lời yêu H sau cái lần cô nhận lời yêu. H giận và đòi được nghe lời yêu thương từ L như để muốn L chứng minh rằng cô không hề không yêu H. sau lần đó cho đến trước Tết Dương Lịch, đã có rất nhiều chuyện xảy ra giữa cả 2, nhưng đều êm thấm sau những lời an ủi, có cả xin lỗi của H. từ sau Tết dương lịch, L có vẻ như không còn buồn, không còn giận hờn vu vơ mà tỏ ra rất yêu H.mọi chuyện dường như rất êm đẹp cho đến 1 ngày cuối tháng 2, H chuẩn bị về nước. Hi lại một lần nữa muốn nghe Linh nói lời yêu Hải. và tất cả những gì Hải nghe được từ Linh là "em yêu anh nhưng chưa thật sự yêu anh" (??? :??: )... đầu tháng 3, H trở về trong tình yêu của L. lại một lần nữa, niềm vui chưa được trọn vẹn thì L lại nói chia tay ngay trong vòng tay của H :( lúc ấy, H đã đành buông xuôi tất cả, chấp nhận sẽ chỉ là anh em, là anh em mãi mãi với suy nghĩ "nếu đã là anh em thì sẽ chẳng bao giờ yêu được nữa". nhưng, chỉ ngay chiều ngỳa hôm sau, L đã chủ động tìm lại tình yêu của mình khi đi chơi cùng H trên danh nghĩa "anh trai đưa em gái đi chơi loanh quanh". nhưng cũng chỉ được đúng 1 tuần, 2 người đã chia tay trong sự "bàng hoàng" của H. chia tay mà H chẳng hiểu lý do vì làm sao??? một tháng trời, cậu luôn tự hỏi lý do nhưng vẫn chẳng tìm được câu trả lời, trong khi L thì vẫn luôn "nói rồi, không muốn nói lại lần nữa" :( trong suốt 1 tháng đó, H luốn kiếm tìm L và mong muốn sẽ được làm bạn của L, một người bạn như những người bạn bình thường thế thôi. nhưng không hiểu hoàn cảnh thế nào mà H luôn có cảm giác L đang rời xa mình. khi chat, L luôn chậm trể để trả lời H. L cũng chẳng đến chơi với H cũng như chẳng gọi điện cho H như mọi khi. thậm chí ngay cả khi H chủ động gọi điện đến nhà cũng chỉ gần như một mình cậu nói.tất cả những gì mà L có thể nói chuyện với H qua điện thoại chỉ là những câu trả lời cụt ngủn, chẳng có ý nghĩa gì. trong khi hải lại rất mong L sẽ hỏi mình 1 câu, sẽ nói 1 câu thật dài có ý nghĩa hơn với mình dù chỉ là giả dối. nhưng không, L vẫn thế, lý do vẫn là :bận, không thể nói chuyện hay chat được. thậm chí là, "anh đừng gọi điện đến nhà em nữa, mẹ mắng đấy" :( H chẳng biết phải làm sao nữa, thực sự cậu rất mong muốn được làm bạn với L, là bạn, không hơn không kém. cậu chẳng biết làm thế nào nữa và cậu đã viết mail cũng như tin nhắn cho L rằng hãy coi như 2 đứa chưa hề quen nhau, chưa từng biết nhau, và cậu muốn làm quen lại với L từ đầu.hôm rồi là đúng 1 tuần kể từ ngày H gửi tin nhắn "dại dột" cho L, cậu tìm đến L để nói chuyện nhưng L cũng chẳng thèm tiếp. cô cho H 10 phút để nói chuyện, nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả. H vẫn tiếp tục bám theo để xin được nói chuyện với L. trong khi L vẫn thế, "đừng gọi điện cho L nữa". theo mọi người thì bây giờ H phải làm sao??? Liệu H sẽ có 1 người bạn tên L không??? giúp H với mọi người ơi.. :
  2. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sao L lại cư xử tàn nhẫn thế nhỉ? có uẩn khúc gì chăng, ai lại nói yêu người ta rồi mà sau thời gian ngắn lại thay đổi ý kiến như vậy, mà rồi sau đó lại chủ động tìm đến với nhau, người ko giữ được lập trường trong chuyện tình cảm như vậy thì ko giữ được tình yêu lâu dài đâu, có lẽ H nên thôi đi, mặc dù biết điều đó sẽ rất làm H buồn .. nhưng "ngày mai trời lại sáng", H sẽ tìm được một người khác thực sự yêu mình và hiểu mình, khuyên H một điều ko nên có người yêu từ chốn ảo thế này ....
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mình có được cười một cái không. Thực sự là mình thấy H thực sự vất vả quá. weppete nói đúng đấy. Tình yêu trên mạng vẫn chỉ là trên mạng, nó chỉ có thể tạo tiền đề để đi đến một tình yêu thực sự. H cần biết rằng khi người ta đã không thích thì họ tìm ra rất nhiều lí do để trốn tránh và cách tốt nhất để giữ được tình cảm ấy là hãy đừng quấy rầy người ta nữa. Thật lâu sau mới gặp lại thì lại hay hơn. Còn cô bạn đó, tôi cũng chẳng muốn bình luận gì nhiều, chỉ tiếc cho H vì đã không biết dừng đúng lúc và thật thiếu kinh nghiệm
  4. noname1411

    noname1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cái mà mình muốn bây giờ làm L làm bạn với mình. chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi là mình xa hanoi, không biết là 3 năm,5 năm thậm chí là rất rất lâu sau mới có thể gặp lại L. nhiều người khuyên là nên để cho thời gian quyết định nhưng mình không đành ngôì không mà nhìn. mĩnh nghĩ là cơ hội cho mình chỉ còn 2 tháng. phải làm gì đây ngoài cách ngồi chờ thời gian trôi??? help me, plzzz
  5. weppete

    weppete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Với một người không biết trân trọng tình cảm như vậy thì nuối tiếc làm gì hả bạn? Bạn đừng cố níu kéo làm gì, chỉ khổ cho bạn thôi. Mà cũng có thể cô ấy có lí do nào đó để trốn tránh thì sao? Với lại kết cục của những chuyện tình ảo là như vậy đấy,dễ dàng yêu và cũng dễ dàng bỏ, thậm chí phủ nhận tất cả...Bạn muốn cô ấy sẽ là bạn của bạn nhưng cô ấy không muốn, mà bạn có chắc một người như vậy sẽ thành một người bạn tốt không? Đừng quá làm khổ mình bởi chuyện đó, tôi nghĩ nó không đáng để bạn phải như vậy đâu. Cố gắng vượt qua đi, bạn sẽ tìm được một người yêu thật sự , chúc bạn may mắn và hạnh phúc !!!!
  6. noname1411

    noname1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    vĩnh biệt 1 con người cố chấp. vĩnh biệt một người mà tôi đã từng rất rất quý mến, đã từng yêu thương. vĩnh biệt một người mà đáng lẽ ra, sau 1 tình yêu không hoàn hảo, tôi đã có thể là người bạn thân thiết, 1 người anh trai. VĨNH BIỆT!!!
  7. zu_han

    zu_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là rắc rối còn thứ tình cảm nào như vậy nữa chéc nhân loại đã chít hít rùi.......Thành thật chia buồn...hic hic
  8. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    H. Tại sao H lại lôi chuyện của chúng mình ra mà nói như vậy. L thật không ngờ H lại là người như vậy đấy . Chuyện này chấm dứt ở đây. Nếu H muốn, L sẽ nói chuyện trực tiếp với H, đừng lôi chuyện của chúng mình ra mà bàn tán như vậy
    Chẳng nhẽ những gì L nói với H mà H không hiểu sao??? Đừng cố gắng làm gì. L không thể và sẽ k bao h có thể yêu H được đâu. L chỉ có thể coi H như một người bạn, vậy thôi. Mong H hãy hiểu cho L, nhé.
  9. noname1411

    noname1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, u là ai vậy ta??? tui quen u ah`???
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ this is the life, đâu fải điều gì cungx được như là mình mông muốn.

Chia sẻ trang này