Câu Chuyện Tình Tôi !!!!!!!! Ký Ức I>Thảo không biết phải bắt đầu câu chuyện buồn của mình từ đâu. Đối với Thảo mọi thứ xung quanh giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa hay giá trị gì hết?? Cách đây một năm Thảo đã từng có tất cả mọi thứ mà các cô gái bằng tuổi Thảo hằng mong ước: một gia đình hạnh phúc,một chức vụ khá to ?oGiám Đốc ?o 1 công ty do chính Thảo tự tay gây dựng cùng với những người bạn thân chí cốt .Mới 20 tuổi Thảo đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang , điều quan trọng và còn thiếu đối với Thảo lúc đó chỉ là tìm cho được một người yêu theo đúng nghĩa đen của nó.Thật ra chuyện có người yêu hay không có đối với Thảo chẳng phải là chuyện gì to tát cả mà ngược lại đó lại là chuyện dễ như trở bàn tay, tài ăn nói khéo léo,khả năng ngoại giao tốt chỉ những thứ ấy thôi của Thảo cũng đã đủ làm gục ngã hầu hết trái tim của bao chàng trai và cả những đối tác làm ăn có dịp tiếp xúc với Thảo.Nhưng họ càng vây xung quanh Thảo thì Thảo lại càng cảm thấy vô vị,Thảo không tin vào bất cứ người con trai nào hết,Thảo nghĩ họ đến với Thảo cũng chỉ vì một mục đích nào khác mà thôi. II>Mọi chuyện sóng gió của Thảo bắt đầu vào một ngày đầu mùa đông năm 2004 Thảo không nhớ chính xác là ngày nào nhưng cô đoán là vào khoảng giữa tháng 10 gì đó ,nếu như Thảo không có cái tính hiếu thắng trẻ con và cả sự tò mò hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu ngay từ khi mới chào đời thì có lẽ định mệnh sẽ đưa đẩy Thảo tới một ngã rẽ khác của cuộc đời.Qua một ngưòi bạn làm ăn Thảo có được số di động của một anh chàng có cái tên Kiều cùng với lý lịch trích ngang rất đáng để tấn công và chinh phục: đẹp trai,cao 1m75, đang làm việc cho một công ty tại Hà Nội,anh ta hiện đang phòng không và đặc biệt là rất kiêu (Thảo rất ghét những anh chàng kiểu này cứ làm như trên đời này chỉ có mỗi mình anh ta hay sao).Kế hoạch chinh phục mục tiêu được Thảo lập ra hết sức chu đáo và hoàn hảo,cứ như thế Thảo cảm thấy ngây ngất trong thành công vô cùng dễ dàng mà không hề hay biết một tai hoạ đang âm ỉ cháy bên mình. Để chuyên tâm vào chuyện chinh phục anh chàng tên Kiều kia nên mọi việc của công ty Thảo đều giao lại cho Tú . III>Tú và Huyền là hai người bạn thân đã cùng chung lưng đấu cật với Thảo ngay từ những buổi đầu khó khăn,họ rất hiểu nhau,Huyền và Thảo tuy là bạn học nhưng lại thân nhau như chị em,hai cô có một khả năng đặc biệt mà chỉ có họ mới biết(nếu để Huyền và Thảo ở hai nơi cách xa nhau tại một thời điểm và cùng đặt ra một câu hỏi thì kết quả nhận được từ hai cô sẽ là sự trùng khớp đáng ngạc nhiên.)Họ không chỉ hợp nhau trong ý nghĩ mà cả cách giao tiếp cũng vậy,Huyền và Thảo là một cặp sát thủ tình trường khét tiếng,hai cô đã làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim các chàng trai.Những người xung quanh nhất là những ai không hiểu hai cô đều có ý nghĩ ghét bỏ thói lẳng lơ đểu cáng của cả hai,họ cho rằng Huyền và Thảo là hai đứa con gái không tốt,nhưng họ lại không nỡ đối xử tệ với hai cô chỉ bởi vì ngoài chuyện tình cảm ra hai cô sống và làm việc rất quy củ,nhất là cái cách họ đối xử với mọi người có trước có sau rất lễ phép.Nhưng càng chiến thắng trên tình trường bao nhiêu thì Huyền càng cảm thấy đau xót và tủi thân cho mình bấy nhiêu,Huyền trước đây không như vậy cô rất hiền lành và dịu dàng,cô có một vẻ đẹp mà ít có cô gái Hà Nội nào sánh kịp,vẻ đẹp của cô đã lọt vào mắt xanh của một chàng công tử đẹp trai ,giàu có.Huyền không biết mình đã yêu và quy phục anh ta từ lúc nào, cô chỉ kịp nhận ra tình yêu thắm thiết mà cô đã dâng hiến trọn con tim mình khi anh ta chuẩn bị bay sang Anh Quốc với lời hứa hẹn 5 năm nữa sẽ quay về.Huyền tin tất cả những gì anh ta nói cho đến khi tận mắt chứng kiến đám cưới linh đình của anh ta mà cô dâu lại không phải là Huyền.Con người ta khi bị tổn thương có người sẽ thu mình lại để bao bọc vết thương cho chóng lành,còn có người lại chiến đấu với vết thương nhằm gạt bỏ nó ra khỏi cơ thể mình,Huyền thì không cô chọn một con đường mà ít ai nghĩ đến?Trả thù đàn ông?.Huyền sẽ khiến mục tiêu của cô phải đau đớn ,giày vò khi bị bỏ rơi,cô thề sẽ không dừng lại cho đến khi thằng đàn ông đểu cáng đã lừa dối cô gặp phải quả báo.Sai lầm,Thảo biết nhưng Thảo còn biết làm gì đây cho Huyền,dẫu biết rằng ý chí và nghị lực của bản thân cùng với sự động viên của người thân sẽ khiến Huyền nguôi ngoai nhưng con người ta nói thì dễ chứ mấy ai làm được điều đó đâu.Thảo ở bên Huyền trong tất cả những cuộc vui chơi để trả thù đó ,cô đi theo Huyền để chở Huyền về khi đã bị chuốc say khướt,chấp nhận làm bia đỡ đạn khi Huyền bắt cá hai tay,là người cứu nạn khi Huyền bị họ trả thù khi phát hiện mình bị cắm sừng.Cô biết làm thế chỉ khiến Huyền thêm sa ngã nhưng cô không thể ngăn Huyền lại vì vậy cô chọn cách thầm lặng đi bên cạnh Huyền,là bạn và cũng là phụ nữ Thảo hiểu phần nào nỗi đau buồn trong lòng bạn mình cô chẳng thể làm gì hơn . Câu chuyện tình đầy giả dối của Huyền cũng phần nào làm trái tim Thảo run sợ,cô sợ rằng nếu tin và yêu một ai đó nhỡ có một ngày cô cũng rơi vào tình trạng như Huyền vì vậy cô không cho phép trái tim mình được đi qua giới hạn bạn bè với bất kỳ một người đàn ông nào.Cô cảm thấy không an toàn khi tiếp xúc với họ,cô sợ ở bên họ càng lâu sẽ khiến nảy sinh tình cảm và không biết cô sẽ xiêu lòng trước những lời đường mật lúc nào không hay để rồi đánh mất mình như bạn cô.Cứ như thế Thảo tuy không cùng một nỗi đau với Huyền nhưng lại cùng một mục đích chung nên hai đứa lại càng thân như chị em ruột,mọi công việc hay những cuộc vui bất cứ nơi đâu có Huyền là ở đó có Thảo và nguợc lại,họ ở bên nhau là để bảo vệ lẫn nhau.Chính sự thân thiết thái quá giữa hai cô cả về vật chất lẫn tinh thần lại chính là một phần nguyên nhân gây nên tai hoạ của Thảo sau này...................Còn Tiếp.......
IV>Tú là một người bạn mới quen thân của cả Huyền và Thảo,tuy không thể thân thiết được như Huyền với Thảo nhưng Tú lại là trợ thủ rất đắc lực trong công việc kinh doanh của Thảo.Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Tú ,phải nếu Tú không thuộc một thế giới thứ ba,một thế giới mà người ta quen gọi là ?oGay?.Thảo không mấy bận tâm tới chuyện đó mà ngược lại cả cô và Huyền lại cảm thấy vui vui khi tiếp xúc với những người như vậy, họ rất cởi mở và thân thiện,cũng yêu đương thù hận chán ghét như phụ nữ bình thường,họ cũng đau đớn buồn khổ khi bị thất tình , ở bên những người đó hai cô dường như trút bỏ được hết nỗi lòng của minh vậy,có thể tâm sự tất cả những khúc mắc trong lòng cho những người đàn ông mang tâm hồn phụ nữ đó để rồi bàn tán suy xét cuối cùng là phá lên cuời khi khám phá ra điều bí mật gì đó. Ở bên họ hai cô được sống thật với lòng mình hơn,những vấp váp đầu đời mà Huyền nếm trải đã được cả hai cô đúc rút thành kinh nghiệm,cả hai tự tạo cho minh một chiếc mặt nạ mà khi khoác nó lên chẳng ai còn nhận ra con người thật của họ nữa.Tuy bề ngoài Thảo luôn tỏ ra nhường nhịn và chu đáo với hai bạn nhưng cô lại là người thông minh và chín chắn hơn hẳn hai người bạn của mình,cô luôn suy xét mọi việc kỹ càng trước khi quyết định chứ không bồng bột như Huyền và Tú.Thảo đôi khi trở nên thật khó hiểu mỗi khi đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì quan trọng. Đó là nét khác biệt rõ rệt nhất mà Tú nhận xét về Huyền và Thảo,Tú có tâm hồn của một người đàn bà đích thực, có ham muốn chiếm lĩnh cái ngôi vị quyền thế của Thảo,Tú thèm được bọn con trai săn đón cung phụng ,thèm được mọi người khâm phục như Thảo .Tú ghen tỵ với tất cả những gì Thảo có và chỉ chờ có dịp chiếm lấy chiếc ghế mà Thảo đang ngồi.Trong thế giới của ?oGay? Tú là một ?ocô gái? không có sắc cũng chẳng có tài điều đó là một bất hạnh không chỉ của riêng phụ nữ mà ngay đối với dân ?oGay? như Tú.Nhìn Huyền và Thảo suốt ngày bận rộn với công việc còn minh chỉ lủi thủi với bốn bức tường trong công ty Tú luôn cảm thấy phát điên,cứ như thế ba tâm hồn đàn bà cứ quanh quấn sống bên nhau nhưng lại hờn ghen đố kỵ với chính tài năng của nhau.Và cơ hội có lẽ đã mỉm cười với Tú khi Thảo tạm giao lại quyền điều hành công ty cho Tú để chuyên tâm chinh phục ?oTình yêu ?. V>Thảo không hề hay biết mọi việc đều đã được Tú sắp đặt,cô vô tư tin tưởng vào Tú,cô còn thầm cảm ơn khi Tú nhận lời cáng đáng mọi việc một cách nhiệt tình. Một bất ngờ đã xảy đến với Thảo ,sau những tin nhắn làm quen gửi đi mà không có hồi đáp của anh cô cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề,cô bắt đầu buông xuôi thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn trả lời của anh:?Xác xuất trong hàng nghìn số điện thoại khác nhau thì biến cố xảy ra khả năng em biết được số điện thoại của anh là không thể vậy thì em là ai??. Đọc xong dòng tin nhắn của Kiều cô chẳng còn mấy quan tâm nữa nhưng cô vẫn trả lời?Em là bạn của chị Lan,liệu có đủ điều kiện để làm quen với anh ko??.Một tiếng sau anh gọi lại cho cô . Bắt đầu từ lúc đó công việc hàng ngày của Thảo chỉ là nghe điện thoại của anh gọi đến và sau đó là ngồi nghĩ ra thật nhiều tin nhắn tình cảm để nhắn cho anh.Cứ như thế được một thời gian thì Kiều thông báo với Thảo rằng anh phải đi công tác Sài Gòn nửa tháng,anh hẹn Thảo khi về hai người sẽ gặp mặt.Thảo không còn nhớ mình và Kiều đã nói những gì với nhau qua điện thoại chỉ biết rằng cả hai đã như thân quen từ lâu,họ quấn quýt như đôi tình nhân đang yêu,những ngày Kiều xa Hà Nội là những ngày cả anh và cô khắc khoải chờ mong ngày gặp mặt.Thật ra khi bắt đầu câu chuyện tình yêu này cả Kiều và Thảo đều chỉ nghĩ đơn giản đây là một trò chơi mạo hiểm mà cả hai cùng đam mê thử sức.Và không hề lường trước được trò chơi ái tình này sẽ dẫn cả hai đến đâu. VI>Cuối cùng thì sự chờ đợi mòn mỏi của Thảo đã đến, chỉ còn hai ngày nữa cô sẽ được gặp Kiều người mà cô đã thầm yêu trộm nhớ.Kiều nhắn tin :?Anh bay chuyến 3h chiều khoảng 5h anh có mặt tại Hà Nội nên 6h anh mới gặp em được? Thảo không thể diễn tả nổi cái cảm giác vui vui lạ đang lan toả trong cơ thể cô khi đọc xong tin nhắn của anh, cái cảm giác mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ Thảo chưa thấy lần nào,cô như muốn hét toáng lên rằng:?Em Yêu anh? nhưng cô sợ ,nỗi sợ của một người đi săn đã trót yêu thương chính mục tiêu của mình,?mình có điên không nhỉ mới chỉ nghe giọng nói chứ đã biết mặt mũi anh ta ra sao mà ?với lại mình đã có trái tim sắt rồi thì yêu làm sao được?.Thảo chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu và lại càng chẳng bao giờ cô nghĩ trái tim mình sẽ bị Kiều khuất phục.Nhưng ở đời đâu phải cứ muốn là được toại nguyện đâu. Cả ngày hôm nay Thảo như ở trên chín tầng mây,cô đang sống trong niềm vui được chờ đón người thân lâu ngày mới gặp lại:? Đúng 6h mình gặp nhau ở CàFê Phố Cũ đường Hàng Bông anh nhé!? cô nhắn tin cho anh trước giờ bay.?Khi nào xuống sân bay anh sẽ gọi cho em,bây giờ anh tắt máy đây,hẹn em tối nay nhé!? .Tối nay trông Thảo rất đẹp,cô trang điểm rất kỹ,mặc bộ cánh mà cô đã chuẩn bị từ mấy hôm trước ,tất cả đều để dành cho tối nay. Reng !Reng! Reng!?Em đã tới chưa??-?oDạ em đang gửi xe?-?oThế anh trông như thế nào vậy?,anh mặc áo gì? Anh ngồi bàn thứ mấy ?? ..................................... Còn Tiếp.................
-Em chào anh! Anh chờ em có lâu không? -Không ,anh mới chỉ đợi khoảng 15 phút thôi J Tối đó Thảo và Kiều đã nói chuyện rất lâu rồi họ cùng nhau đi ăn .Thảo dẫn anh ra 28 Phùng Hưng ăn Lẩu,có lẽ ăn Lẩu hai người sẽ không vui nhưng với họ như thế lại hay vì cả hai có thời gian ở bên nhau trò chuyện thật lâu.Kiều đưa Thảo về nhà,trên đường về cả hai không ngừng trò chuyện dường như đối với họ thời gian như vậy là chưa đủ. Cô chạy vội lên gác cô cảm thấy mình như bị điện giật vậy trong đầu cô cứ quay cuồng và mông lung không còn xác định được hiện tại là gì nữa,cô cười như người điên hết đi lại lung tung trong phòng rồi lại bật nhạc lên nghe . Reng! Reng! Reng!?Alô? -Em à,anh vừa về đến nhà,em đã ngủ chưa vậy? Cứ như thế cả hai nói chuyện không dứt cho đến sáng .Sáng nay là một ngày vô cùng quan trọng của Thảo và Kiều,hôm nay là sinh nhật anh,còn với Thảo hôm nay cũng là sinh nhật của bạn thân cô.Người bạn thân của cả Huyền và Tú,cô không biết phải tặng quà gì cho anh đây,còn bạn thân của cô nữa.Tất cả mọi việc một lần nữa cô lại phó thác cho Tú,còn cô lại chuyên tâm lo chuyện của mình ,cô muốn làm cho sinh nhật của anh thật ý nghĩa và vui vẻ khi có cô ở cạnh bên,cô quyết định tổ chức cho anh một buổi sinh nhật thật ?ohoành tráng?.Cô không thể tin được rằng vì Kiều mà cô có thể bỏ qua sinh nhật của một ngườI bạn thân,cô cũng không nghĩ là Kiều lạI quan trọng vớI cô đến vậy.Không ai ngoài Thảo biết được rằng cô đã yêu anh ngay từ phút đầu gặp mặt,cô chẳng thể nào làm trái ý con tim của mình được,Huyền và Tú chỉ biết một điều thật đơn giản rằng chắc chúng nó mớI quen nhau nên cứ dồ dại vậy thôi chứ yêu đương gì. Thảo không biết vì lý do gì mình lại làm như vậy cô chỉ biết nếu không gặp anh và làm cho anh cảm thấy hạnh phúc thì cô không chịu được.Thảo không tin vào tiếng sét tình yêu cũng như không thể tin nổi rằng trái tim cô lại trót yêu anh,không đó không phải là sự thật nếu vậy thì cô sẽ phải ăn nói sao đây với Tú và Huyền.Với lại cô chỉ quen được người khác yêu chứ cô đã yêu ai thật lòng bao giờ bởi cô rất sợ sẽ có một ngày cô giống như Huyền.Con người liệu có thể yêu khi mới chỉ gặp nhau lần đầu,không thể và đối với Thảo lại càng không,cứ như thế Thảo chạy trốn con tim của mình,cô không thể dừng lại vì cô đâu có muốn dừng lại nhưng lại không thể đối mặt với sự thật.Phải có một cách gì đó để biện minh cho tinh yêu của mình trước mặt Huyền và Tú để cả hai khỏi nghi ngờ.Thảo đã suy nghĩ rất nhiều cô không biết phải làm sao với chính mình lúc này nữa,cô đi lễ chùa để cho tâm hồn được thanh thản hơn và cũng để trốn tránh nỗi sợ hãi vô hình đang ngự trị trong cô.Thảo có cá tính rất đặc biệt,mỗi khi gặp khó khăn hay rắc rối cô đều tự minh suy nghĩ và giải quyết chứ không bao giờ nhờ cậy ai giúp đỡ ,cho dù trời có sập thì cũng có lỗ để chui lên , đó là quan niệm của Thảo.Tâm hồn cô duờng như trút bỏ được mọi gánh nặng,cô thanh thản suy nghĩ về Kiều,cô tự hỏi lòng mình rằng có thật sự không thể xa anh được không? Và nếu yêu anh cô có mất gì không?.Có một người đã từng nói với cô rằng:? Đời người rất ngắn hãy sống sao cho có ý nghĩa?.Phải trước khi gặp anh cô không được sống như chính bản thân mình vốn có,cô luôn phải sống trong một thế giới không thuộc về cô,cô luôn sống cho mọi người mà chưa hề quan tâm tới chính mình và quan trọng là cô chưa hề được nếm trải mùi vị của tình yêu là gì.20 tuổi mà cô giống như một bà lão 45 vậy luôn đề phòng và lo sợ trước đàn ông,trong công việc cô đã vấp ngã rất nhiều rồi lại tự minh đứng dậy ,còn trong tình yêu cô không dám đặt chân bước vào đó vì nếu lỡ cô ngã sẽ không biết phải đứng dậy thế nào đây.Dù sao thì cuộc đời cũng chỉ có một và tình yêu đích thực cũng vậy nếu không dám yêu thì sẽ chẳng bao giờ biết được hạnh phúc là thế nào.Thảo sẽ chấp nhận mọi thử thách để được yêu anh. .............................Còn Tiếp..........................
Được, hay không kém gì Phải lấy người như anh của Trần Thu Trang. Cũng công ty, giám đốc, du học, nhà hàng , gay, thất tình, sân bay... Nếu mà có nhân vật có Toyota 3.0 hay mẹc hoặc vecspa cổ nữa là in thành sách bán được rồi Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 07/09/2006
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi.Có khi chuyến này tôi phải gửi bản thảo cho một tờ báo nào đó thử in xem sao.Biết đâu đấy lại có nhuận bút nhỉ?