1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi!

    Uhm!Hôm nay tự nhiên lại cảm thấy trong người không được khoẻ,tạm ngừng bài học,vào ttvnol xem thế nào,tình cờ đọc được bài của tuananh83,thôi thì viết một bài kể về những mối tình vớ vẩn của mình lên ttvnol(những tình yêu nghiêm túc thì tôi không kể đâu!
    Năm thứ nhất,làm quen được một em cùng tuổi,em tên Hoàng Minh,dân Vũng Tàu,học cùng trường với tnth!
    Hôm đó em qua nhà chơi,nói chuyện vớ vẩn một lát thì tôi có chuyện phải đi,em ở lại chơi,khi tôi về thì em về mất!
    Tôi cũng không để ý gì nhiều,nhưng một hôm bỗng thấy trong tập có dòng chữ tiếng Pháp,đại ý là Em yêu anh(bà chị học tiếng Pháp nói cho tôi biết)!Hú hồn!Tôi thì không nghĩ sẽ yêu ai đó,nhưng trước sự nhiệt thành của em tôi cũng xiêu lòng!
    Nhưng con gái thì ít ai dám mạnh dạn tỏ tình lắm,nên tôi bèn nghĩ cách thể hiện cho nàng biết tôi đã gục rồi,hehe!
    Cuối cùng thì cơ hội cũng tới,hôm đó đi chơi,ngồi dưới bóng mát của tán cây rộng lớn,cái thằng tôi cứ đợi thời cơ tới!May quá,lúc đó đột nhiên có lá rơi vương vào tóc nàng,tôi mới nhẹ nhàng gỡ nó ra,hê,nàng có vẻ ngượng ngùng hơi tránh qua,nhưng rồi cũng để cho tôi chạm vào mái tóc đẹp tuyệt vời ấy!Tôi vẫn không chịu lấy tay ra,nàng có vẻ hờn dỗi(<--giả vờ) !Tôi bèn nói là "nếu có thể mãi mãi thế này thì cũng mãn nguyện lắm rồi"!
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    BÁc liều thật đấy.
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Kể từ đó,nàng chính thức là gf của tôi!
    Tuy rằng tình yêu ấy không kéo dài được lâu,vì lý do này hay lý do khác,chúng tôi đã không thể đi nốt con đường còn lại!Nhưng tôi không hề hối tiếc,vì chúng tôi đã yêu hết mình,không giữ lại điều gì cả!Sau này,tôi vướng vào một mối tình khác,một tình yêu mà ngay từ đầu,nó đã là một sai lầm của cả hai!
  4. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Không ai biết trước chuyện gì đâu anh à , cho dù đó là sai lầm của cả hai nhưng dù sao anh cũng có nhưng kỷ niêm đẹp về nó , cũng đáng trân trọng lắm phải không anh ?
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ,khoác lên vai hai chữ tình yêu thì tất cả đều đẹp,và ko bao giờ phải nói hối tiếc cả!
    Các bạn có nghĩ thế không!?
  6. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh à ,sao câu chuyện thứ 2 anh không kể tiếp .Em cũng đang thắc mắc vì sao anh gọi đó là sai lầm của cả hai vậy ?
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    @Heo con: Gọi là sai lầm,vì ngay từ đầu bọn anh đã biết cơ hội để có thể ở bên nhau mãi mãi là không nhiều,vì nó là mối tình nghiêm túc nên anh không thể nói ra!
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Theo nguyện vọng của heo con,anh kể tiếp nhé,nhưng có điều một số chuyển riêng tư anh không thể nói ra
    Gặp cô ấy trong tiệc sinh nhật của một người bạn,có rất nhiều vệ tinh xung quanh cô ấy,riêng cái thằng tôi,với bản tính cố hữu,bộc lộ một vẻ ăng lê phớt đời,làm như chẳng có sự xuất hiện của cô ấy!(Ghi điểm lần 1)!
    Tôi còn có cơ hội thể hiện mình lần thứ hai(lần này cũng hơi lập dị),tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình,ngước mắt lên thì thấy đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy,đôi mắt thất tuyệt!Sau này khi yêu nhau,tôi hỏi cô ấy khi đó tại sao lại nhìn tôi như thế,cô ấy nói rằng tại vì đồ uống của tôi,cô ấy nói rằng chỉ có những người đàn ông thực thụ mới có thể cảm nhận được hương vị của cafe không đường,rất manly!
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà, truyện viết cũng được. Cố lên nhé.
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Không sợ "rắc rối " với cô mới quen à ?

Chia sẻ trang này