1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    @Biendaikho : chuyện đã cũ mà,với lại tớ vẫn single,chưa yêu ai,chưa ai yêu!
  2. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Theo em biết thì cốc cafe màu đen đúng kô? mà bác ơi sao cô ấy biết cốc cafe bác kô đường? Hoá ra em có thếm 1 định nghĩa đàn ông uống cafe kô đường là manly
  3. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vì khi tớ kêu nước tất nhiên cô ấy nghe thấy,còn manly hay không thì tuỳ theo cảm nhận mỗi người!
    Cám ơn bạn đã comment nhé!
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Tôi và cô ấy cứ thế để cho tình yêu cuốn đi lúc nào không biết,có lẽ thứ duy nhất mà tôi có thể cảm thấy,đó là cô ấy đối với tôi rất chân thành!Bằng chứng:
    Khi tôi ở trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời,ăn chơi đàn đúm,yêu đương nhăng nhít,cô ấy luôn an ủi tôi,vỗ về tôi!Đó là một cô gái rất cá tính!
  5. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi cuộc đời khó gặp được người yêu ta thật lòng lắm .Nên anh đã gặp được cô đó cho dù hai người đã không còn ở bên nhau ,nhưng em nghĩ cô ấy luôn ở mãi trong lòng của anh . Nhưng dù so đi nữ thì nên nghĩ về tương lai anh nhé. Tất cả sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời .Chúc anh luôn vui
  6. angel118

    angel118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau này,tôi vướng vào một mối tình khác,một tình yêu mà ngay từ đầu,nó đã là một sai lầm của cả hai!
    Anh nghĩ,khoác lên vai hai chữ tình yêu thì tất cả đều đẹp,và ko bao giờ phải nói hối tiếc cả!
    Các bạn có nghĩ thế không!?

    Tình yêu ko bao bao giờ có sai lầm cả. Nếu đã là tình yêu mọi thứ đều rất đẹp.
    Chỉ khi nhầm tưởng là yêu, lừa dối, và đem cái gọi là tình yêu ra làm trò đùa để thoả mãn 1 chút gì đó của đàn ông đó mới là sai lầm.
    Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó... ^^
  7. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0

    Cũng nên kể lại một thời quá khứ kiêu hùng của tôi cho các bác nghe nhể!
    Chuyện này có liên quan đến việc chúng tôi chia tay nha!
    Chả là khi đó tôi mới bước chân vào đại học mà,nên nó có nhiều tự do hơn,tôi như con chim mới ra ràng vậy,thấy cái gì cũng mới,cũng thú vị cả!Lạy chúa,không phải nói phét chứ,nếu không tính vấn đề tiền bạc ít nhiều thì dân SG chắc cũng không ít kẻ phải e dè sự bạt mạng của tôi!Nói chung là tứ đổ tường,không thiếu món gì!Tuy thế tôi vẫn giữ được chất của mình,có lẽ vì thế mà em vẫn còn yêu tôi chăng!?
    Phụ nữ thật bao dung,thế nhưng có vẻ lần này sự bao dung ấy đã đặt nhầm chỗ rồi thì phải!?
    Ngày em đi Sing,em buồn lắm,tôi thì thản nhiên như không,nhưng tại vì cái tính tôi nó thế,chứ tôi cũng rất buồn,dù sao cũng là người bấy lâu chăm sóc cho tôi rất nhiều về mặt tình cảm!Tôi cũng là một kẻ trọng tình!
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Bác có 1 khuân mặt rất đẹp trai và cá tính, ngoài đời chắc bướng lắm, ngang tàng lắm nhỉ! Em cũng cận giống bác! Sẽ comment về chuyện của bác sau...Hehe
  9. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lời về cái khoản đẹp trai,nhưng bướng bỉnh thì có lẽ bác nói chí lý lắm!Tớ còn cái khoản nổi loạn thì cấm có ai bằng!Vui vì có người nổi tiếng ghé thăm,uống cái nào
  10. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Một nãm hai tháng hè cô ấy lại vào thãm tôi,tôi thì không thể ra ngoài ấy!Chúng tôi có với nhau thật nhiều kỷ niệm,cuối cùng cũng không thể là một đôi hoàn hảo được!Tôi nhiều khi cũng tự hỏi tại sao,đến bây giờ vẫn không thể hiểu được!Có lẽ nhiều điểm tương đồng quá khiến gây ra nhiều va chạm trong suy nghĩ,và cũng có lẽ cái tôi của mỗi người không chịu nhượng bộ bất kỳ ai!
    TÌnh yêu ấy khiến cho đến bây giờ,ngay cả khi tôi đã có người khác trong trái tim,vẫn còn làm tôi nhớ mãi!

Chia sẻ trang này