1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi

    Hôm nay, mà không hẳn mấy hôm nay, mà từ khi gặp em...mình buồn lắm ...mượn tạm ttvnol tâm sự chút nỗi niềm riêng !
    Các bạn ạ , 23t , chưa biết yêu , sao giờ mình lại tâm trạng thế , mong đôi lời khuyêncủa các bạn , nhé:

    Mình, xuất thân từ 1 giađình làm nông, nghèo thôi , em , con nhà khá giả , ừh , chả sao, giữa chúng mình khônghề có khoảng cách , ba mẹ em , 2 chị em của em vẫn hay đến nhà mình chơi , từ thời thơ ấu ! Ngày ấy mình nhút nhát lắm , thậm chí còn trốn đi cơ ...Em chỉ cười...rúc rích!
    Rồi, tôi vào ĐH , nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi mơ ước tôi vào bộđội , ngày ấy tôi cũng thích nghề binh nghiệp lắm ...vì mơ ước viển vông mà, muốn đi đây đi đó , muốn cuộc đời phiêu bạt và bận rộn.
    Thế rồi cuộc sống may mắn quá chăng, tôi được cử đihọc ở xứ Nga xa xôi !! Trước khi đi học, em, ba mẹ em có xuống nhà , và cùng tôi ra ga tàu , để tôi ra Hà Nội , hì, ngày ấy em biết cái gì đâu , hay tôi không tinhtế nhận ra cảm xúc của em , tôi cũng không biết nữa....chỉ biết sau này em tâm sự với tôi , em còn nhớ 2 đứachúng mình đùa, hái những cọng cỏ ven đường quốc lộ , rồi những lần đi dạo venbiển Nha trang thơ mộng...tôi làm sao ngờ đuôc trong em có 1 miền kí ức như thế ! Thế là tôi , 1 người con trai miền Nam bước chân vào đất Hà Thành lạ lẫm, 3 tháng học tiếng Nga , liên lạc với em , mà nick em bị thất lạc, tôi buồn lắm ....Và lẳng lặng ra đi về 1 xứ tuyết trắng , xa xôi, cô đơn , cứ như xứ sở cổ tích trong những câuchuyện ngày xưa tôi và em đọcchungấy em àh !
    3 năm , không quá dài, cũng không quá ngắn ngủi , tôi trở về, vội vã . gần 3 tháng hè , tôi , lạc lõng giữa cuộc sống , vì VN 3 năm sau thayđổi nhiều và thayđổi chóng mặt . Rồi , bố tôi ốm , ốm nặng, mẹ thì chỉ lo lắngđc thôi, thế là tôi lăn lội ra đất Bắc tìm thuốc cho bố , rồi ra Hà Nội giải quyết công việc , rồi vào SG thăm bạn học cũ ....ngoài công việc thực sưquan trọng, tôi đâu có ngờ những ngày chơi bời như thế đã làm tôi phải hối tiếc khi gặp em . Tôi gặp em vao cuối tháng8 , mùa thu đấy em àh , còn 1 tuần nữa thôi ! lại thêm 1 điều hối tiếc nữa khi tôi ...gặp em !
    Ngày ấy , đừng gặp em thì có lẽ 2 ta không phải suynghĩ thế này . Khônghiểu sao lại có những buổi hẹn, buổi xem phim em nhỉ ....anh hối hận vì lỡ để 1 nụ hôn lên má em ! Những ngày ấy anhcũng khônghiểu sao em từ chối, thậm chí là khôngmuốn gặp 1 người đã theo đuổi em 3 năm để di chơi với anh^^
    Rồi cũng chẳng hứa hẹn gì , mà sao em thânthiết quá , đêm ấy, cái đêm 1 mình anh cô đơn ở sân bay Nội Bài, em và anh đã tâm sự suốt đêm , qua mobil ,em hátcho anhnghe, bài hát buồn thế ! Anh quay lại cái xứ sở lạnh lẽo này , xa xôi và côđộc ...lúc ấy , a mới biết em có...bạn trai lâu rùi ! Anh vô tư quá, em hỏi " sao anh không giống những người khác , chơi vớiem mà không bao giờ hỏi em có bạn trai chưa? " ----anh không hiểu nổi chính anhnữa , anhchỉ nghĩ chúng tacó những khoảnh khắc vui vẻ bênnhau , anh không có dối lòng mình đâu :(còn bạn trai em ấy, người ấy sẽ bên em khi em ốm đau, buồn phiền >>>
    Và anh , em nhăn tin hằng ngày ấy nhỉ , rồi YM, những lúc ấy, chúng ta cứ vu vơ thế , để rồi em hỏi " anhchán em rồi phải không ?" " anh tiếc vì đã lãng phí Time cho em àh?" anh " Ừ " 1 cách tự nhiên >>rồi anh và em đã nhận ra chúngta cần 1 cái gì...hơnthế ! Giờ đây , anhvà em OLine, chúngta đã không thích cãi nhau, lí sự như ngày xưa , mà chúng ta chỉ yên lặng , nhìn nhau qua WC hàng giờ...Rồi em kể cho anh nghe ngày ấy trong 1 đám cưới, anh đã say , trước khi " ngất trên cành quất " anhđã thì thầm với em , làm em xao xuyến và nhớ mãi đến giờ mới chịu kể , 1 câu anh nói mà anh đã quên "em xinh lắm " , sao anh " cả gan " vậy nhỉ!^^
    Biết rằng anhđã sai khibước vào thế giới của em 1 lần nữa, để em phải nói rằng...em không dám gặp bạn trai khi em luôn nghĩ đến anh khi đi bên anh ấy ...em bảo rằng em sợ thời gian và sự chờ đợi,,,vì em là con gái,,,,liệu em có thực sự yêungười ấy ?????
    Mình , thân trai sương gió đã từng ...cuộc sống vẫn cứ thế, đã từng đứng ở ranh giới mong manh giữa 2 thế giới , thử hỏi đã làm 1 người con gái phải thao thức ...Giá như không gặp em , cuộc sống của em và anh vẫn thế...giá như đừng đặt lên má em nụ hônấy để em đừng nhớ nhung...Để 1 ngày , anh có ra đi hay tan biến nhứ 1 làn sương khói, em nào có hay . ANh , lúc nào cũng nghĩ về em , đã có lúc anh mượn cơn tức giận, làm em nghĩ xấu về anh, nhưng không thể , vì không muốn làm em buồn ....cuộc đời bộ đội sẽ khổ ...sao em lại đoái hoài , chỉ ước 1 ngày làm 1 con người vô hình, đi bên cuộc sống của em . để đừng có 1 điều bi đát đụng chạmđến cuộc sống của em ,ngắm em ....hạnh phúc bên người em yêu.
    Mình làm sao vậy...không muốn yếu đuối và không thể yếu đuối, nhưng không thể bỏ rơi, làm đaukhổ 1 người bạn thânthiết từ thưở ấu thơ, cũng không thể không quan tâm đến em , mình lo cho em từng giây từng phút trong cuộc sống này !
    Xincác bạn cho mình lời khuyên, ....................................
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này không biết nên để bên TS hay TVTY nữa. Công nhận đọc cũng buồn thật. .
  3. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Bạn bao giờ thì học xong ??? Giờ tcảm giữa 2 ng còn chưa biết đc là yêu hay mới chỉ là hơn tình bạn 1 tí...hãy cứ để tgian trả lời cho tất cả...nếu cô bé kia yêu bạn,cô bé sẽ bye bf và chờ bạn về...Trai tim sẽ mách bảo cô bé đó...còn bạn,nếu yêu,bạn nên đấu tranh !
    Chúc bạn luôn vui !
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cứ lo học đi cu .Thời đại bi giờ các giá trị trong tình cảm không còn như thời các cụ .Cũng đúng thôi giờ có bao nhiêu chuyện ảnh hưởng đến con người.Cái này đưa sang TVTY hay hơn các pro sẽ tư vấn cho chú
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 16/10/2008
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    THẾ NÀY NHÉ, MÌNH NHỜ CÁC MODS COI LẠI QUYỀN HẠN CỦA MÌNH TRONG BOX NÀY, MÌNH CÓ CHỦ ĐỀ, MÀ KHI MUỐN ĐĂNG THÊM BÀI...THÌ LÀM CÁI BẢNG " BÀI VIẾT CÓ VẤN ĐỀ , ĐỢI MODS KIỂM DUYỆT" ....MÌNH CHỈ SỬA ĐƯỢC BÀI THÔI, MÀ MẤY CÁI BÀI ĐÓ MÌNH ĐÃ VIẾT BÊN TBTY , SAU ĐÓ ĐƯỢC BẠN GACON CHUYỂN QUA ĐÂY DÙM, ....LỖI WEB CHĂNG!
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 16/10/2008
  7. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể hơn 1 chút đi bác ạ , bác muốn mọi người giúp cái gì , mà bác vẫn còn đang đi học mà làm gì có điều kiện gần gũi ,cái này bác sang bên TVTY đi , mọi người sẽ góp ý đông đủ hơn
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Cám ơn bạn đã đóng góp!
    Ưhm, vấn đề của mình có lẽ không phải như kiểu "Gà-Cáo" , mà thực sự nghiêm túc, không phải đang giai đoạn vác CƯA đâu !
    Cám ơn bạn GACon đã chuyển bài của mình sang đây, cám ơn các bạn bên TBTY đã giúp đỡ , nhưng saomình kô post bài được nhỉ, trong khi những bài của mình mà bạn GaCon chuyển sang đây lại có thể sửa được, phiền các bạn xem lại nhé !
    CÒn <<<thé thì thích là nhích văn xoán cái đecks gì ... vô tích sự ... đúng là mấy thèng quân ngũ đầu óc thiển cẩn ...>> là bác haclongthanvu viết hả, không tin được!!em sai hả bác ^^
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 15/10/2008
    hay nhỉ! 1 bác vào chửi đổng lên vài câu, chính tả saibe bét, 1 bác làm câu rồi cút thẳng, cái này hay nha , nham nhở thật , блядO loại rỗi hơi thế suốt ngày chỉ vác dao chém gió :^^
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 16/10/2008
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 16/10/2008
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Đíu mịe ... đàn ông đàn ang dài dòng mãi ...
    Yêu nhau thích nhau ... ko họ hàng máu mủ ... ko mẹ cha cấm cản ... thé thì thích là nhích văn xoán cái đecks gì ... vô tích sự ... đúng là mấy thèng quân ngũ đầu óc thiển cẩn ...
    A yêu e , e yêu anh ... chúng ta thục sự là của nhau ... nếu e đi bên bf mà chỉ gnhĩ đến anh thì chia tay đi đế với anh này ... đơn giản vì chúng ta yêu nhau ... và anh muốn ở bên e , muốn làm e hạnh phúc ... và a sẽ là người đàn ông của đời e ...
    Mịe ... có cả một bầu trời kỷ niệm cùng cả 1 quãng đời ấu thơ gắn bó cung sống cùng lớn như phim Hàn Quóc thế ko yêu nhau mới lạ mà còn suy nghĩ ...

  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đàn bà quá

Chia sẻ trang này