1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackdiamond507, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi thế tình cảm của bạn là gì ế?
  2. kidboa

    kidboa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc hay quá ,cứ như phim Hàn ấy ,thế mà tiếc
  3. noinhomd

    noinhomd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ giờ quan trọng nhất là bạn xác định lại tình cảm của mình dành cho cô bé đó là gì ? TY hay chỉ đơn thuần là tình bạn thân từ thưỏ ấu thơ, cảm xúc nhất thời?
    Nếu là hai cái sau thì thẳng thắn dứt khoát và xa em ấy đi, đừng tâm sự chát chít gì nữa, ảnh hưởng tới con gái nhà người ta. Còn nếu xác định được đó là TY thì bạn đấu tranh cho Ty của mình đi thôi, nói với cô ý cảm xúc của bạn.
    Mình có cảm giác cái bạn sợ là cuộc sống bộ đội hay chưa ổn định của bạn sẽ làm khổ cô ấy. Có thể bạn nghĩ rằng 1 người bạn trai ở gần, có thể quan tâm lo lắng khi cô ý ốm đau sẽ mang lại HP cho cô ấy nhiều hơn bạn. Nhưng không phải đâu bạn à, chia sẻ yêu thương và khó khăn bên người mình yêu thương thực sự mới là điều hạnh phúc nhất. Đó là suy nghĩ của mình
    Ty xa cách khó khăn nhưng ko phải là ko thể
  4. newidea

    newidea Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    2.830
    Đã được thích:
    59
    Cảm nhận chủ topic hơi vô tâm thì phải, lúc ko cô đơn thì ko nhớ tới người ta, lúc cô đơn mới nhớ tới, dù sao câu chuyện của bác cũng rất cảm động. Ko có lời khuyên nào hết, chỉ biết chúc bác tìm đc hạnh phúc của mình
  5. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác nặng lời với chủ Tóp quá có thể bác ý 1 phần đâu đó trong tâm hồn còn mặc cảm chuyện xa cách giàu ngèo, và mặt khác lại phải xa cách e kia thời gian cũng 3 năm, thời gian mà đủ để nhiều việc có thể xảy ra.
    Tình cảm là khái niệm rất phức tạp, mà có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết đc
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi, bảo thật bác. Giá bác đứng dậy mà làm cái j đó cho mình và ng ta hay đúng hơn là vì tc của 2 ng thì có lẽ đã khác. Bác cứ ngồi đấy thì tôi nghĩ bác cứ ôm cái quá khứ mà sống cho sướng. Mà nói cho cùng, bác cũng chỉ thấy chạnh lòng khi bác ở Nga ngố 1 mình cô đơn chứ về nc bác có thèm quan tâm choá j đến con ng ta đâu :)) Trước nay tôi vẫn đêck có cảm tình với mấy ông trong quân đội đc vì thấy nó suy nghĩ kiểu xxx quái nào í!
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ah, còn cái chữ kí của bác, nhắc bác là đời jờ toàn bụi với lại mưa axit thôi nhé!
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Quả thực mình cũng suy nghĩ rất lâu rồi, có tình cảm từ ngày mới vào đại học , cô ấy tâm sự với mình cũng thế, tiếc rằng ngày ấy 2 đứa chưa đủ tinh tế để nhận ra....giờ mới hiểu được. Ngày trước đọc loạt bài của anh Quarker , mình cũng hiểu là giữa thích và yêu là khác nhau , mình không muốn xác định là yêu hay không, thích hay không thích, mình chỉ xin hỏi ý kiến các bạn là tình cảm của bạn ấy ở mức độ nào, mình dành hết TC cho bạn ấy Quả thực cuộc sống cũng đâu có cho phép mơ mộng đâu các bạn, đúng thật mình còn suy nghĩ rằng cuộc sống của mình sau này khó mà đem lại cho bạn ấy 1 cái gì đó
    "Chiến " hay không chiến các bạn nhỉ^^
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 16/10/2008
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 16/10/2008
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bên tvty toàn người ngại đọc thôi , bác viét ngắn gọn cho em nhờ , bác nên nói rõ mục đích cuối cùng lập cái topic này là gì , em ngại ngồi đọc truyện tình cảm lắm
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Rồi, nếu bạn nào chịu khó theo dõi mình thanked cái nhá, cuối cúng là muốn hỏi các bác là "chiến" hay "rút", mà kiểu này là tình cảm của em ấy có bền không để em còn tiến tới^^

Chia sẻ trang này