1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình về biển Tiên Sa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi lebaomo, 01/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lebaomo

    lebaomo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình Tiên Sa

    Ngày xưa ở Việt Nam ta có rất nhiều lễ Hội : Cầu Ngư, Lễ được mùa,... Được chuẩn bị khá kĩ lưỡng và công phu bởi không chỉ có người dân thường mà còn có cả những nàng tiên xinh đẹp được Ngọc Hoàng cử xuống để tham dự lễ hội. Khi đã dự lễ xong các nàng tiên cùng nhau lượng vòng để dạo chơi vùng Ô Long. Cảm động trược vẻ đẹp nên thơ và hùng vĩ chốn trần gian nơi đây. Các nàng đã đáp xuống để tận mắt chứng kiến được phong cảnh có một không hai này.

    [​IMG]

    Ngày ấy trên dãy núi Sơn Trà phía dưới là bãi cát dài trắng mịn ôm lấy một vùng biển trong xanh như ngọc. Qúa thích thú các nàng đã trút bỏ xiêm y của mình để được đầm mình dưới làng nước biển mát lạnh. Nhưng các nàng đâu biết đằng sau ấy có một chàng trai vô tình nhìn thấy dáng thể ngọc ngà của các nàng. Đem lòng xao xuyến ngay từ cái nhìn đâu tiên với nàng tiên đẹp nhất, chàng đã quyết định mạo hiểm trộm xiêm y của nàng.
    Sau khi tắm xong các nàng vội vã tìm xiêm y của mình để trở về thiên đình vì đã hết giờ được ở lại Trần thế. Nhìn thấy các chị, các em mình đều lần lượt bay lên nhưng cô loay hoay tìm mãi vẫn không thấy y phục của mình đâu. Bất ngờ cô bắt gặp một ánh mắt si tình của một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang nhìn mình đắm đuối. Bỗng chàng cầu hôn nàng một cách dứt khoác và vô cũng tình cảm. Qúa e thẹn và bối rối nhưng nàng không biết làm thế nào vì xiêm y của mình đã bị chàng nắm giữ. Nàng bèn đồng ý lời cầu hôn của một anh chàng ương bướng nhưng cũng có nét dễ thương này. Ngày qua ngày nàng ở lại trần thế cùng chàng làm nghề chài lưới, cuộc sống êm ả như thế cứ trôi qua. Nhưng nàng đâu biết trên thiên đình Ngọc Hoàng đang nổi trận lôi đình vì con gái mất tích và lại yêu một người trần giang. Ngài cho sấm chớp nổi lên mưa gió làm khuynh đảo cả một vùng chài nhỏ.
    >>> hotel in da nang beach
    >>> khach san da nang
    >>> khach san tai da nang

    Không thể vì tình yêu ích kỉ của mình mà hại đến người dân vô tội nàng đã khóc rất nhiều và quyết định thổ lộ cùng chồng: “Em là tiên nữ mà lại đi yêu chàng một người trần thế, đã thế lại còn chống lại phụ hoàng khi đã hết thời hạn mà vẫn chưa chịu về. Nay phụ Hoàng nổi giận nếu em không mau trở về thiên đình thì người dân nơi đây khó mà tránh khỏi nhưng tai ương mất. Em không muốn chàng và những người khác chết vì em. Mong càng hiểu cho em”
    Chàng trai nghe xong rất đau khổ nhưng cũng không còn cách nào khác bèn để vợ trở về với chốn thần tiên. Từ khi nàng ra đi, chàng vô cũng thương nhớ lúc nào cũng ra ngoài bờ biển để chờ vợ trở về mà đến nỗi quên ăn, quê ngủ đến sức cùng lực kiệt thì đã hóa thành Đá. Nghe tìn chàng đã hóa đá, Nàng khóc thương thảm thiết. Ngọc Hoàng thấy vậy động lòng trắc ẩn, từ đó trở đi nơi đây lúc nào cũng yên bình, trời yên bể lặng không còn sấm chớp như xưa nữa, người dân luôn được mùa cá. Biết ơn sâu sắc vợ chồng tiên nữ nên đặt bãi này là bãi Tiên Sa.

    Theo tourdanang.net.vn

Chia sẻ trang này