1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau chuyen tinh yeu ( anh van con yeu em)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranphong123, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em à!

    Sài Gòn giờ đang mưa em ạ ! nhìn mưa Anh nhớ em lắm .Anh nhớ đã từng nói với Em rằng :Anh hok thik mưa.Đúng! Anh chưa từng thik mưa..........._dù chỉ một lần ......thế nhưng Anh lại thik những cơn mưa _những cơn mưa có Em kề bên .........Em nói với Anh rằng : Em cũng hok thik mưa....Và EM chỉ muốn là người đi với Anh trong những cơn mưa ấy _mãi mãi chỉ là Em .

    Nhiều lúc Anh nghĩ Anh và Em đến với nhau thật vội vàng !Chỉ một thoáng chớp mắt Anh đã có Em ..........Anh yêu Em ,yêu Em từ lúc nào Anh cũng hok biết nữa ............ Nó vô hình .......mờ ảo .Anh chỉ biết :Anh yêu Em...........yêu Em vì người đó là Em .

    Em còn nhớ hok ! ngày Anh wen Em đó cũng là những ngày mưa .......Trời cứ mưa..........mưa mãi ..........

    Anh nhớ em! thế nhưng anh chẳng biết làm gì cả .Chỉ biết ngồi viết tên em và mong sao ........mong sao .......em sẽ thực hiện những gì mà em đã nói với Anh .Nhiều lúc anh rất sợ khoảng cak .......! thế nhưng ,đối với em Anh thấy cái khoảng cak đó ôi! sao nó thật nhỏ bé .........Em ơi! Anh đợi được mà ................Có lẽ cuộc đời mỗi con người là những tháng ngày chờ và đợi ......Anh cũng thế ! Anh sẽ chờ Em, đợi em! đợi đến một ngày ....Anh được đứng bên em. được cùng Em đi dưới mưa ..........Anh sẽ nói với Em rằng: .. Em ơi! Anh .......yêu ............Em .Yêu Em ! Anh muốn nói thật nhiều ........thật nhiều lân từ đó .......... .

    Em từng hỏi Anh rằng: Anh yêu Em nhiều như thế nào ........Em cũng biết đấy : học văn Anh có thể đưa ra trăm từ ,...... ngàn từ để so sánh .Thế nhưng! Anh chỉ muốn nói với Em là :Anh yêu Em ....nhiều hơn Em yêu Anh _rất nhiều...........rất nhiều ...............Thế thôi!

    Người ta vẫn từng nói : mối tình đầu là mối tình đẹp nhất .Em và anh cũng đã từng đi qua mối tình ấy ......Chỉ một tháng ngắn ngủi thôi nhưng đối với Anh ........tại sao ..............tại sao .........Anh lại mắt cay khi nhớ về những kỷ niệm xa rất xa đó ...Anh đã từng nghĩ Anh sẽ cố gắng ......chờ đợi .....chờ cho đến một ngày người đó trở về bên Anh ......Nhưng rồi. Anh lại nghĩ : mình hok thể chờ đợi mãi như thế ...và Anh đã tự hứa với mình rằng: sẽ hok yêu ai! hok chờ ai .........hok nên có tình cảm với một ai ..........Thế nhưng ! khi gặp Em.Anh lại trở thành một kẻ thất hứa.Anh đã tự dẫm đạp lên lời hứa của chính mình .........

    Anh là một người hok thik xin lỗi ! và càng hok thik người khác phải xin lỗi mình ..thế nhưng ! đối với em ngày nào Anh cũng phải nói ra hai từ ấy !....Em ơi! Anh muốn xin lỗi Em .Anh xin lỗi Em vì Anh yêu Em nhưng em chẳng làm được gì để Em vui cả.Anh xin lỗi anh vì từ khi yêu Em .lúc nào..............lúc nào Anh cũng chỉ làm Em phải buồn ............lúc nào Anh cũng làm Em giận ..........Anh xin lỗi em ! vì tất cả .......

    Nhưng xin lỗi rồi ! Anh lại muốn cảm ơn Em ......!
    lúc mới vào SG.Cuộc sống tự lập khiến Anh phải có cảm giác choáng ngợp .hụt hẫng ........xa lạ ......và tiếc......nuối ! Anh nhớ nhà .nhớ TH và HN .nhớ bạn bè ........Nhưng Em biết hok ! nhờ Em mà Anh cảm thấy dường như mình được che chở ......dường như Anh đỡ cô đơn hơn khi phải sống xa nhà .......

    cảm ơn Em vì Em đã cho Anh tìm lại được cái cảm giác mà anh đã đánh mất một năm về trước ....cảm ơn em vì em đã cho anh thấy được khoảng cak dù có xa thật nhưng mà cũng chỉ là vô nghĩa khi anh đã Yêu em .

    Anh biết rằng :Dù em nói có tình cam với anh nhưng em vẫn chưa hiểu anh .Thực sự thì chính Anh .....chính Anh cũng hok thể hiểu nổi mình nữa em ạ. Nhưng em ơi! Anh sẽ cố gắng ...........cố gắng để em sẽ hiểu Anh hơn ......Anh sẽ cố gắng để em sẽ hok bao giờ phải buồn vì Anh nữa ......để hok bao giờ Anh phải nói lời xin lỗi em nữa .
  2. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    cuộc đời nhiều khi như một trò chơi - đầy đau khổ . có khi bạn đi tìm 1 người - như tình cờ mà đôi khi là cố ý , bạn cứ từ từ rơi vào trò chơi lúc nào mà ko hay - để rồi chẳng có ai thắng , ai thua , chỉ còn lại khổ đau và nước mắt , chỉ còn lại những ánh mắt , những nụ cười , những kỉ niệm
    đôi khi bạn muốn thắng , muốn đi đến cùng của trò chơi - nhưng lí trí mách bảo bạn rằng kết cục sẽ ko như bạn mơ ước , bạn sẽ dằn vặt lẫn nhau và kết cục đau khổ lại lặp lại - tôi đã chọn cách ko tiếp tục , tôi biết cuối con đường là j , vì tôi đã quá hiểu luật chơi và tính cách của người đồng hành với mình - tôi vẫn muốn chơi đến cùng để có 1 kết cục có hậu nhưng lí trí quả quyết rằng phải xa thôi - tôi đau khổ, tôi dằn vặt nhưng vẻ ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu có ai hay , những giọt nước mắt âm thầm mới thật đáng sợ - ôi , những ngày xa xôi ấy ...
  3. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    " Yêu thương anh.." ,ừ ,yêu thương chứ ko fải chỉ là yêu thôi ...em muốn ko chỉ yêu mà còn thương nhau nữa ,yêu và thương trọn vẹn ...
    " trời lạnh lắm nhớ giữ ấm trái tim " ...em yêu câu viết này ...
    ...mùa đông lạnh,cho mỗi người đến gần nhau hơn..
    mùa đông, cho những con đường ko còn dài, và cô độc nữa khi có 2người yêu nhau, yêu cả những con đường họ đi qua ...
    mùa đông,sẽ ko còn lạnh nữa khi ai đó có ai đó nhớ thương ..
    và mùa đông, sẽ ko còn đơn độc, khi ai đó có ai đó trong tim

    chỉ một lời anh nói
    "Em nhớ mặc thêm áo... em lạnh... tim anh đau"
    em ấm hết một mùa


    cảm ơn anh đã đánh thức em bằng tình yêu rất thực
    để em dám liều mình thách thức tương lai
    dẫu con đường sau này đầy rẫy chông gai
    em sẵn sàng bước qua vì có anh đứng đợi


    Có bàn tay em nằm trong bàn tay anh
    Em nhỏ bé, ngoan hiền, nông nổi
    Anh chùng lòng, đâu nỡ rút ra...
    Có những ngón tay em đan cài vào những ngón tay anh
    Gầy và lạnh mà hồ sương lại sớm
    Anh sẽ giữ thật lâu để cả hai cùng ấm
    Có bàn tay em vẫy chào bàn tay anh
    Run rẩy, hờn ghen, dại khờ, bồng bột
    Giữa mùa đông, lòng tay anh thẫm nước...
    Tự hai tay mình, anh đan vào nhau
    Hồ vẫn sớm, tách cà phê vẫn đắng
    Để thật lâu mà không hề thấy ấm
    Những ngón tay anh tìm những ngón tay em...
    Only love
  4. L100W100

    L100W100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Yêu thương mình....

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/08/05F638B1/
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2005/10/05F5F134/
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2007/03/05F625F4/
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2007/03/05F625F5/
  5. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này không phải cái gì cũng chiều theo ý mình cả, đôi khi mình sẽ cố gắng đến mức có thể để làm mọi thứ nhưng khi nào mình gắng hết sức thì thôi và đành chấp nhận . cám ơn bạn đã cho mình những lời khuyên thật bổ ích.

Chia sẻ trang này