1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu (PaRt 2)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lei_lord_demon, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Câu chuyện tình yêu (PaRt 2)

    (Gửi tặng những người đã theo dõi Part 1)

    ...Rồi thời gian trôi đi, đã ba tháng kể từ cái ngày đó, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của học tập và công việc. Những sự kiện quan trọng trong đời lần lượt xảy ra, tôi nộp đồ án tốt nghiệp, bảo vệ tốt nghiệp...ra trường với tấm bằng, tôi xin việc...sau rất nhiều khó khăn tôi cũng đã tìm cho mình một công việc thú vị (ít nhất là đến bây giờ tôi vẫn thấy thế)... cũng không phải là ở FPT như ý mình, nhưng là vị trí trưởng nhóm phát triển dự án của một công ty tư nhân!
    Cô ấy lại xuất hiện lần nữa trong cuộc đời tôi, thật ra cũng không hẳn như thế, nhưng cứ cho là vậy đi...
    Người nối lại liên lạc là cô ấy, đầu tiên thì cũng vẫn là những điều quá thông thường mà những người trẻ như chúng ta hay sử dụng...đó là chat!
    Cô ấy hỏi han sức khoẻ của tôi, hỏi xem tôi bảo vệ tốt nghiệp có mệt không? Tôi đã tìm được việc chưa? Tôi đi làm ở đâu, công việc thế nào? Khi đã biết tôi làm gì thì cô ấy lại chuyển sang đề tài là anh làm việc mệt không và linh tinh ba cái thứ hỏi thăm sức khoẻ thời tiết....
    Rồi cô ấy kể lại lý do mà chúng tôi không thể gặp nhau nữa, nào là do gia đình tôi quá quan tâm đến chuyện của gia đình cô ấy làm cho cô ấy cảm thấy mất tự tin...nào là thời gian cô ấy mới đi làm tôi không thông cảm cho cô ấy, cô ấy thấy mệt mỏi...tóm lại là những lý do cũ...
    Rồi thì "chắc là anh cũng đã quen với cuộc sống không có em, mà em thì không dám nói trước điều gì, nên nếu anh tìm được người nào tốt hơn thì anh hãy yêu người đấy đi..."
    Các bạn có ai đã đọc Part 1 thì cũng tự suy luận ra được những câu tiếp theo nó là cái gì....
    Tôi cảm thấy mệt mỏi với sự quan tâm của cô ấy, tôi đã nhắn tin chia tay - à, thực ra thì theo cô ấy trước đây chúng tôi đâu đã chia tay chỉ là "không gặp nhau một thời gian" theo cái ý của cô ấy!

    Trích từ:P à, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta, và anh nghĩ tốt nhất là chúng ta nên giữ những kỷ niệm đẹp về nhau, anh chúc em hạnh phúc!

    Cô ấy trả lời, không phải 1 mà là 3 tin nhắn, thôi tôi cứ gộp lại một thể cho dễ hiểu

    Trích từ:Sao anh lại phải như vậy, không lẽ sau này có gặp nhau mình lại coi như không quen biết, anh vẫn không thay đổi gì mấy, thật tiếc....tình cảm giữa em và anh chưa nói trước được, nhưng không có nghĩa là mình không quan tâm đến nhau....*

    Rồi tiếp sau đó là những tin nhắn (giờ lại đến tin nhắn) vào máy của tôi, cũng vẫn hỏi thăm sức khoẻ thời tiết...
    Tôi rung rinh....nói gì thì nói thời gian cũng chưa đủ dài để mà nói rằng tôi đã quên được người đó...
    (còn tiếp- tớ phải làm việc đây các tình yêu ạ)
  2. tinhyeulunglinh83

    tinhyeulunglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [purple]Tại sao cô ấy lại xuất hiện lúc này nhi?Bạn đã trả lời được câu hỏi đó chưa?Trong thời gian 2 bạn xa nhau thì bạn đã biết cô bạn gái này đã có bạn trai mới chưa?Đọc tin nhắn mà cô ấy gủi cho bạn tui thấy..........[/purple]
    Được tinhyeulunglinh83 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 03/04/2006
    Được tinhyeulunglinh83 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 03/04/2006
    Được tinhyeulunglinh83 sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 03/04/2006
  3. drakelei

    drakelei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    572
    Có rồi bạn ạ! Chính xác 100% luôn, có lẽ cô ta đang lựa chọn giữa hai người, một là tôi, chắc là ngoài tình yêu thì chưa có gì cả, một là kẻ đó, chắc là có những thứ mà tôi không có!
    Thật là đáng khinh! Tôi định viết tiếp cái Part2 nhưng mà đã nói ra điều này mất rồi, không biết có nên viết tiếp nữa không?

Chia sẻ trang này