1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi xuong_rong108, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

    Tình yêu, chỉ có 7 chữ cái như bao nhiêu chữ khác. Vậy nhưng nó to lớn biết ngần nào. Nó chứa dựng những nỗi buồn, những niềm vui, những tủi hờn và cả những niềm hạnh phúc. Có 1 câu nói rất hay rằng:"Tình yêu trong xa như hạt ngọc. Nhưng khi lại gần nó chỉ là 1 giọt nước mắt mà thôi". . ùh thì có gì là không có 1 cái giá của nó đâu. Tuy nhiên, phía trước là bầu trời. Hãy nhìn tình yêu bằng ánh mắt yêu thương, bạn sẽ thấy nó đẹp vô cùng.

    Mỗi tuần 1 chuyện. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe mỗi tuần 1 câu chuyện. Dù câu chuyện có kết thúc ra sao, bằng hạnh phúc lứa đôi, bằng cái chết, hay bằng những giọt nước mắt chia ly, thì đó cũng vẫn là NHỮNG SẮC MẦU TÌNH YÊU.


    XƯƠNG_RỒNG108
  2. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN 1
    Sương giăng mờ mờ trên con phố vắng. Hôm nay là chủ nhật, lại là 1 ngày lâm thâm mưa nữa nên con phố như dài ra, như vắng lặng hơn. Không gian như cô đặc lại bằng 1 mầu đen. Anh khẽ đưa tay vuốt tóc em, (vẫn là những hành động quen thuộc mà anh vẫn làm với em) và nói: " Mình về đi em". Em ngước nhìn anh khẽ nói :"Bây giờ sao anh"(Không hiểu sao mình lại có cảm giác sợ mất anh đến thế, liệu buông anh ra rồi, còn có lần nào anh lại trong vòng tay em không đây). Anh nói:"Hay anh em mình sang khu tập thể Thanh Xuân Bắc chơi đi". "Vâng" em khẽ đáp. Em gật đầu không 1 chút đắn đo. Dù sao thì bên anh được phút nào hay phút đó. Em sợ một ngày kia phải nói tiếng xa anh . Nụ hôn vội vàng mà anh dành cho em như vẫn còn chút hương vị ngọt ngào, phảng phất những nồng thắm của tinh yêu mà với em là tất cả
    - "Đây là Nga, em gái mình, còn đây là Thuận, bạn của anh" Anh giới thiệu khi 2 anh em bước vào nhà bạn anh
    -"Em gái ruột hay em gái trong nháy nháy". Thuận vừa cười vừa nói.
    -" Thì tuỳ Thuận, hiẻu sao thì hiểu". Anh vừa nói, vừa nháy mắt cười với cả tôi và T làm tôi chỉ biét nép sau lưng anh và cười nhẹ.
    Chị Thuận vừa pha nước, vừa quay với sang hỏi:"Thế cái Thảo dạo này thế nào hả Long"."Thảo nào, Thảo Mai á, mình cũng không rõ", anh vừa xoay xoay chiếc chén trên mặt bàn vừa nói. "Ừ, thấy bảo nó chuyển về quê rồi thì phải".
    ( Anh làm như em không biết chuyện anh với chị Thảo ấy, anh định dối em sao. Mà tại sao anh không nói gì về chuyện anh với chị ấy với em nhỉ. Em đã tự hỏi quá khứ đâu có quan trọng gì với nhau đâu khi mà hiện tại giờ đây em yêu anh và anh cũng yêu em. Với em tất cả chỉ cần có vậy mà thôi.
    Chia tay bạn, em và anh lại lang thang trên con đường vắng người qua lại. ........
    (Còn nữa)
    XƯƠNG_RỒNG108
  3. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    -"Mới có 9 giờ, còn sớm quá. Anh em mình lên đường Thanh Niên đi em.", Anh vừa laúi xe, vừa cầm tay em khẽ nói.
    -"Vâng" em khẽ đáp ( Dù sao thì bây giờ cũng chẳng biết đi đâu. Em ghét phải cô đơn một mình trong căn nhà trọ vắng nguời vào lúc này, bên anh dù sao cũng là niềm hạnh phúc của em lúc này)
    Đã nhiều lúc em phải đối mặt với nỗi cô đơn một mình mỗi khi anh đi vắng xa nhà.Chỉ có một mình em ngồi trên giường, nhìn vào bóng em trên tường ngỡ tưởng như hình bóng anh và khẽ thì thầm nói chuyện. Em mơ đến ngày anh về, khẽ cầm tay em như mọi lần, trao cho em nụ hôn nồng thắm cùng lời thì thầm cho riêng chúng ta, rằng Anh yêu em. .. Nghĩ đến đây em chợt mỉm cười và nép vào vai anh, xiết chặt lấy anh hơn. Anh giật mình khẽ hỏi có chuyện chi, để rồi khi biết anh khẽ mỉm cười và nắm tay em chặt hơn như muốn chia xẻ cùng em những cảm xúc lúc này.
    Con dường Thanh Niên lộng gió, đó đây trên những con thuyền lênh đênh trên mặt hồ phẳng lặng, gợn chút sóng kia là những cặp tình nhân bên nhau. Anh và em dừng bên bờ hồ, cùng nhìn xuống mặt hồ phẳng 1 mầu đen huyền ảo. Anh không nói và em cũng không nói, cả 2 chỉ tay trong tay và lặng đứng mà thôi.Em không hỏi anh có chuyện gì vì lần nào em hỏi anh cũng chỉ cười và nói "Anh thích như vậy, vì trong lúc yen lặng này, anh mới có thể tận hưởng được trọn vẹn niềm hạnh phúc khi có em bên anh",Nhưng lần này thì khá,c em chẳng hiểu sao tự dưng cái cảm giác lo sợ mất anh lại tràn về, lo sợ một điuều gì đó đang đến với em. Em ngước nhìn anh, gương mặt anh như đanh lại, đôi mắt anh nhìn vào nơi xa xăm và đượm buồn...
    Thời gian cứ âm thầm trôi đi,...Em và anh đã đứng với nhau được 1 giờ rồi đó. Chợt anh quay sang em khẽ nói:
    -" Nga này, anh muốn kể cho em nghe 1 câu chuyện"
    -"Dạ, chuyện gì vậy anh?"-Em ngước nhìn anh khẽ trả lời
    -"Chuyện về chị Thảo"-Anh nhìn em thật sâu và nói trong gió thoảng
    Em chợt thấy lạnh người. Không nhẽ........
    (Còn nữa)
    XƯƠNG_RỒNG108
  4. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ---Ngày ấy -Giọng anh nhẹ nhàng thoàng trong gió khẽ kể
    Anh và chị ấy là bạn cùng 1 lớp. Hồi đó anh chỉ là cậu sinh viên ngu ngơ, không biết chuện gì, tất cả những gì mà anh biết là học, ngủ và lao đầu vào kiếm tiền. Còn chị ấy là con 1 nhà khá giả trong huyện. Chị ấy không bao giờ phải làm 1 cái gì, thỉnh thoảng lại có xe oto của bố lên thăm.
    T khá xinh và nói chuyện khá có duyên, gia đình lại khá giả, học cũng không đến nỗi nào nên có khá nhiều vệ tinh vây quanh. Anh thì nhà nghèo nên chẳng bao giờ dám mơ cao, mặc dù là cũng quý. Chẳng ai nghĩ là anh lại dám thương chị ấy dù chỉ trong suy nghĩ, do anh khác xa chị ấy trong cả những suy nghĩ, hìn dáng, cuộc sống cũng như cách suy nghĩ. Chính vì thế mà anh chẳng bao giờ cho chị ấy biết là anh cũng quý chị ấy dù chỉ là trong những ánh mắt nhìn.
    Hồi đó anh chơi khá thân với Quốc, 1 cậu bạn con 1 cốp trên tỉnh. Anh chơi thân với Q chỉ vì Q mặc dù là con VIP nhưng sống rất bình dị. Q cũng để ý đến T và mọi người đều bít.
    -"Vậy anh có biết không" - Em chen ngang 1 câu hỏi ngớ ngẩn, hỏi xong rồi em mới chợt thấy buồn cười cho câu hỏi vừa rồi, hi`..
    -Không bít sao được em - anh nói, và lại tiếp tục kể.
    Hồi đó Q hay tâm sự với anh lắm, Q tâm sự hết cho anh những gì trong thâm tâm Q, kể cho anh nghe những lần 2 người lang thang trên hồ tây khi đêm xuống, những lần xem phim,, vv,,vv. nhiều lắm, Rồi Q hỏi anh nên làm gì tiếp theo, rằng trong những lần hẹn hò đó nên làm gì, nói gì, và nên sao. Anh vẫn giúp nhưng rồi mỗi khi Q bước về anh lại chỉ muốn quẳng tất cả vào soọt rác. Mình yêu người mà phải đi làm mối ngươùi mình thương cho 1 người kkhác. Còn nỗi đau nào hơn đây. ..
    Kể đây anh chợt ngừng lại không nói nữa và mắt nhìn vào khoảng không. Anh châm điếu thuốc, khẽ xiết em chặt hơn và nói:"Em không buồn chứ"
    -"Không ạ, em tin ở hiện tại mà anh". Tôi trả lời (Mình đang nói dối đúng không. ai yêu mà chẳng muốn người mình thương mãi mái là của mình, mãi mãi và cũng là duy nhất)
    Anh cứ vẫn giúp Q mặc dù biết anh sẽ không thể nào vui được, mỗi lần nhìn Q bên người ấy anh lại nhói đau. Q và người ấy sẽ mãi mãi là của nhau nếu như không có 1 ngày..............
    (còn nữa)
    XƯƠNG_RỒNG108
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    "Tình yêu thì chỉ có một nhưng cái tương tự tình yêu thì nhiều". Ngoài những biểu hiện thông thường như nhung nhớ, yêu thương, hờn giận thì làm sao để biết chàng trai ấy đúng là một nửa của mình. Ðó là vấn đề luôn làm các bạn gái băn khoăn.
    Như mọi cô gái, bạn có một chàng trai để nhớ, để thương, để hờn, để giận. Anh ấy tán tỉnh bạn bằng những lời mật ngọt, và những cử chỉ dịu dàng, trìu mến khiến bạn gần như "chết chìm". Bạn cũng đã trao gởi cho anh ấy những tình cảm chân tình và nồng thắm. Nhưng có một ngày bạn tự hỏi: Anh ấy có phải là một nửa trái tim, một nửa linh hồn, một người đàn ông bạn trong mơ và bạn vẫn hằng mong? Bạn vẫn phân vân, cân nhắc, bạn không xác định được lòng mình......
    Bạn ơi, hãy tự hỏi lòng mình để có những quyết định thật dứt khoát. Dù tình cảm muôn đời vẫn là chuyện của con tim chứ không phải là chuyện của lý trí. (Nếu lý trí quá tỉnh táo, quá rạch ròi, quá tính toán thì bạn sẽ không bao giờ có được những cảm xúc thật sự trong tình yêu). Nhưng bạn phải dùng lý trí để phán xét con tim của mình. Vì nếu cứ mãi chập chờn thì bạn sẽ đánh mất những tình cảm chân thành của đối phương.
    Bạn muốn biết anh ấy là "duy nhất của lòng mình" hay chỉ là một người tình thoáng qua trong đời? Câu trả lời sẽ đến nếu bạn tự kiểm tra lại những dấu hiệu đáng giá biểu lộ điều mà bạn đang đi tìm để khẳng định được vị trí của anh ấy đang ở ngăn nào trong con tim bé nhỏ của bạn
    * Dấu hiệu 1: Anh ấy là nhân vật chính trong giấc mơ của bạn
    Những gì hiểu hiện trong giấc mơ của bạn sẽ mách bảo anh ấy có phải là một nửa của bạn hay không. Giấc mơ sẽ thu nhập và phản ánh trung thực những suy nghĩ thầm kín của bạn, để lộ những cảm xúc bạn từng nghĩ đến hoặc bỏ qua. Vì căng thẳng, vì bận rộn hoặc do bạn không muốn thừa nhận để lừa dối chính mình mà thôi.
    Vai trò của người đàn ông trong giấc mơ của bạn sẽ là câu trả lời chân thật cho việc bạn nghĩ gì về anh ấy. Nếu trong giấc mơ bạn có những biểu hiện tiêu cực với anh ấy, điều đó đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa hai người không được bền lâu. Ngược lại, những giấc mơ có những dấu hiệu tích cực sẽ nói cho bạn biết anh ấy và bạn "có duyên có nợ" với nhau. Và anh ấy là một người quan trọng trong cuộc đời của bạn.
    Với một số người, giấc mơ đôi khi là một vị sứ giả hòa bình dễ thương nhất. Một cô gái đã kể về trường hợp của mình như sau: sau một trận cãi cọ đầy kịch tính dẫn đến quyết định chia tay nhau giữa cô với người bạn trai quen đã lâu, tối về nằm ngủ, cô đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ: Hai người băng qua đường, cô đi trước và anh ấy đi sau. Ðột nhiên, có một chiếc xe lao tới với một tốc độ chóng mặt. Nhanh như chớp anh ấy kéo cô trở lại, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Tỉnh lại, suy ngẫm về mối quan hệ của họ bấy lâu nay, cô thấy anh quả thật là một người lúc nào cũng che chở và bảo vệ cô qua nhưng cơn sóng giá cuộc đời trong bảy năm trời yêu nhau. Không để "giận quá mất khôn", cô chủ động tìm đến anh để làm lành. Và quả thật, mối quan hệ của họ thật bền vững.
    * Dấu hiệu 2: Bạn luôn quan tâm và không hề tỏ ra ghen tuông
    Anh ấy luôn ở bên cạnh bạn vào mỗi tối thứ bảy nhưng có một lần anh ấy bảo anh ấy phải đi dự một cuộc chiêu đãi quan trọng với cấp trên. Khi anh ấy chuẩn bị đi, bạn có thầm lo sợ anh ấy sẽ say quắt cần câu, sẽ bị nhức đầu? Hay bạn chỉ chúc anh ấy đi chơi vui vẻ và tỏ ra bình thản xem như không có gì. Những phản ứng đó sẽ nói lên vị trí của anh ấy trong tim bạn. Khi bạn xem một người đàn ông thật sự là đối tượng của mình, bạn sẽ quan tâm, lo lắng đến "người dưng khác họ" đôi khi còn hơn cả bản thân mình, đến độ nhiều khi bạn còn không hiểu nổi.
    Một điều hơi khác nữa, ai cũng bảo yêu là phải ghen. Nhưng khi bạn tỏ ra không ***g lộn, không chì chiết, không hạch hỏi những mối quan hệ của anh ấy (dù anh ấy có đi uống nước với môt người tình cũ) là bạn đã thể hiện một niềm tin tuyệt đối nơi anh ấy. Bao giờ bạn cũng nghĩ về anh ấy với tất cả những suy nghĩ tốt đẹp nhất. Bạn yêu anh ấy, thấu hiểu anh ấy. Hiểu hơn bất cứ một người nào khác. Chỉ cần anh ấy nhìn thôi là bạn đã hiểu anh ấy muốn nói điều gì. Hiểu và tôn trọng. Nó khác hẳn với thái độ lạnh nhạt, hờ hững khi bạn không yêu thật lòng.
    * Dấu hiệu 3: Anh ấy cho bạn cảm giác thân thuộc và không thể rời xa
    Những cảm giác đó, bạn sẽ không tìm thấy ở một người thứ hai. Một ánh mắt, một cử chỉ âu yếm, một sự chăm sóc đặc biệt mà anh ấy dành cho bạn. Cũng chưa bằng cái cảm giác bạn cần đến sự có mặt của anh ấy, dù đôi khi gặp nhau không lúc nào cũng là vui vẻ và hạnh phúc. Hay rầy rà, cãi cọ, nhưng nếu phải xa nhau một ngày hay một tuần, bạn sẽ thấy trống vắng và nhớ nhung. Bạn bồn chồn mong ngóng giây phút gặp nhau.
    Những cảm giác ấy, hòa tan trong người bạn và có ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai người.
    * Dấu hiệu 4: Khi quen anh ấy, bạn không còn quan tâm đến một gã con trai nào nữa
    Trước khi quen anh ấy, có khá nhiều chàng vây quanh bạn. Và sau khi quen anh ấy, vẫn còn nhiều chàng vây quanh bạn. Nhưng bạn cảm thấy chẳng chàng nào có thể so sánh với anh ấy (dù trên thực tế, họ có nhiều ưu điểm đi chăng nữa). Bạn không thể "tình thương mến thương" cho dù họ có tìm mọi cách để chinh phục bạn.
    Khi bạn yêu thật lòng một người, bạn sẽ cảm thấy có những khoảnh khắc chỉ có mình và chàng, nhưng để không bị mù quáng, bạn sẽ thấy những khoảnh khắc ầy nên hạn chế mà thôi. Nhưng không có, đâu còn gì là cảm giác lãng mạn của riêng 2 người?
    Với từng kia dấu hiệu, chẳng lẽ bạn còn nghĩ mình không yêu anh lắm hay sao? Thôi nào, hãy nghĩ kĩ đi, bạn biết đấy, một cơ hội không đến hai lần trong đời đâu. Hãy yêu hết mình và dành cho tình yêu những gì xứng đáng
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này