1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danco25

    danco25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Xin anh đừng có thô bạo. Nếu còn có chút lòng tự trọng thì xin anh đừng vội vã. Trong trái tim tôi vẫn còn một chỗ mà tiếng anh không vang tới được. Xin anh hãy giữ mình đừng bước tới nơi ấy" Em đã nói như thế. Có phải em đã nói với tôi như thế không? Dù ít hay nhiều, dù muốn hay không, em cũng đã làm tổn thương tôi. Em nghĩ rằng tôi tổn thương vì sau bấy nhiêu năm yêu em, giờ tôi mới biết trong trái tim em vẫn còn một chỗ không dành cho tôi? Không, không phải thế. Tôi đã biết điều đó, từ cả trước khi tôi yêu em. Tôi tổn thương vì CHÍNH EM đã phải nói ra điều đó. Đã đến lúc rồi phải không em? Em luôn hiểu tôi, luôn biết phải làm gì để không bao giờ phải nói với tôi những lời thừa. Vậy mà bây giờ...khi em nói những lời như thế, em đã không nghĩ đến cảm giác của tôi đúng không?
    Tôi đau, tôi đau vì tôi thực sự không biết phải làm gì, phải đối xử với em ntn sau tất cả những lời em đã nói. Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương em. Và làm tổn thương chính mình.
    Và tôi biết, tôi xin lỗi em, em đã không tự nghĩ ra câu nói hay ho đó. Tôi đã đọc nó rồi, hình như là đâu đó trong một vở kịch. Vậy thì, nếu đã đến lúc rồi, tôi xin tặng em câu này nữa, phòng khi em cần dùng đến: "Cái gì đã vỡ là vỡ...Thà nhớ lại lúc nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải nhìn thấy những mảnh vỡ" Câu này của R.B. nói với Scarlet trong tác phẩm "Gone with the wind"
  2. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày tôi thuờng ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên Tình Yêu. Nghe nói, có nguời đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện.
    Một hôm con Hươu tên là Trong Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, nó chạy đi, một con chim bồ câu tên là Vui Vẻ bay qua, cùng với tôi khiêu vũ và ca hát, rồi nó bay về phía trời xanh. Một con chó Trung Thành chạy qua, chúng tôi cùng chơi cờ, nó cũng đi mất. Và còn nữa, một con chim sẻ có tên Lãng Mạn luợn qua, một con cáo tên Mê Hoặc, một con linh dương gọi là Dịu Dàng cũng lần luợt đến, chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chúng lần luợt ra đi.
    Tôi vẫn thế, vẫn cứ đợi con thỏ kia, nhung sao chẳng thấy nó đâu cả. Cuối cùng một con sóc gọi là Hy Vọng đã mang dến cho tôi tin tức về con thỏ Tình Yêu. Nó nói: Tình Yêu đã qua đây rất nhiều lần rồi. Tôi nói: "Làm gì có! Tôi vẫn đợi ở đây mà".
    Sóc nói: khi anh nói chuyện với Trong Trắng, Vui Vẻ, Trung Thành, Lãng Mạn, Mê Hoặc và Dịu Dàng thì Tình Yêu cũng đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã không nhận ra.
    Sưu Tầm
  3. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tệ quá! Sao hắn lại tệ như vậy chứ! Hắn thừa biết rằng dù hắn có đảo lộn cả trời đất này lên thì sự thật đó vẫn tồn tại: nàng không yêu hắn. Hắn trả thù người thân của nàng vì nàng đã từ chối tấm lòng và công lao lặn lội bấy lâu của hắn chăng? Thật điên rồ!
    Chị bảo: lòng người khó lường. Thì dân gian vẫn nói thế, nàng vẫn biết thế, nhưng nàng không nghi ngờ lòng dạ của ai cả và cũng không nghĩ có ai đó có ý định xấu xa với mình cả. Nàng đã nói những lời ấy với hắn theo cách tốt nhất vì nàng sợ làm hắn tổn thương?
    Nàng phải ngăn chặn những ý đồ xấu xa của hắn. Nếu hắn đụng đến nàng, có thể nàng sẽ chỉ ngẩng mặt lên trời cười mà nói rằng ?olà cây ngay ta không sợ chết đứng!?, nhưng nếu hắn đụng đến người thân của nàng thì nàng nhất định không bỏ qua. Nàng biết một mình tìm đường chống lại hắn thì chẳng dễ dàng gì, nhưng chẳng biết nhờ ai cả, tự nhiên lại đi học thêm cái nghề ăn cắp pass, rõ hư hỏng! (mà nghĩ nàng cũng tệ, giao du toàn là bạn bè ?~xịn?T, khi cần giúp đỡ thì chỉ thấy mình ta với ta, đáng đời!). Khi nào lấy được pw mail của hắn thì cũng là lúc nàng bỏ luôn cái nghề online tốn thời gian vô tích sự này, chán!
    u?c bitter_beer s?a vo 07:58 ngy 19/11/2004
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Có một thơì con cũng giống người ta
    Là tuổi trẻ nhiều niềm tin mơ ước
    Hạnh phúc cao sang đang đón chờ phía trước
    Có ngờ đâu...! Chỉ 1 phút yếu lòng
    Con rất buồn khi khoá học vừa xong
    Năm thứ 4, trường kiến trúc Hà Nội
    Nếu thời đó, ko sa vào lầm lỗi
    Thì hạnh phúc đời con phú quý thăng hoa
    Con rất buồn khi sống cảnh xa nhà
    Chốn đô thị lắm thói đời cám dỗ
    Nạn cờ bạc, nạn rượu chè khốn khổ
    Đã cướp mất đời con khi vào tuổi 23
    Gặp nàng tiên nâu... buổi xuống sân ga
    Rồi nghiện ngập để học hàh giang dở
    Tin về quê khiến gia đình trăn trở
    Cha lặn lội từ "miền cát bụi" đến thăm con
    Mẹ và em vẫn trông ngóng mõi mòn
    Con trở về... trong thân tàn ma dại
    Hà nội ơi! Chưa hẹn ngày gặp lại
    Hai mươi bốn tuổi rồi,
    còn đâu nữa thời gian
    .
  5. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    I don''t know what to say now

    I don''t know where to start
    A complicated heart

  6. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    @.@ danco25: cái dòng đỏ đỏ ý, hình như tớ nghe wen wen, hoá ra là tiểu thuyết đầy à thú vị thật, sau tớ bắt con tớ luyện tt từ bé cho nó đỡ bị lừa
    @.@ gungland: truyện hay, wá hay ạ
    @.@ koph: chỉ cho tớ cách lấy nick và pass vói
    @.@ doanlongthien: hơ, bài thơ nớ viết về tớ hay seo ý, ặc ặc
    @.@ Nothing_hurts_like_love: giá mà mnìh gặp đc nhau nhỉ
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chú Doanlongthien này, đây là chú viết linh tinh hả??? Hnay anh mới đọc, nên cũng k0 hiểu thế nào??? Thế mấy cái bài tìm hiểu về nông nghiệp của chú là thế nào???
    Thôi thì cũng tặng chú đôi dòng.
    Sống trên đời chỉ có thằng ngu mới chết
    Chết vì ngu, chết vì chả biết cái đek gì
    Nhưng quan trọng là biết vượt qua tất cả
    Dông bão qua rồi, nắng lại hửng lên thôi.
  8. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm,
    muốn
    trả lời bác.
    Nhưng,
    ngại,
    vụ chính tả.
    Thực sự,
    em
    ko tự tin lắm
    về
    khả năng viết ,
    của mình.
    Nhưng mà,
    bác,
    cho em hỏi:
    " Bác đang an ủi hay đang chửi em rứa?"
    Còn,
    cái vụ Nông nghiệp.
    Cảm ơn!
    Vì bác đã quan tâm.
    Dạo này,
    nuôi thuỷ sản
    dịch bệnh
    ghê lắm
    nên
    em
    chuyển sang
    trồng rừng.
    Cái này,
    chắc chắn,
    nhưng
    để làm giàu thì...hơi tổn lực.
    Em,
    đang có ý định,
    trồng cây Gió để lấy Trầm.
    Nhưng,
    vẫn hơi ngại.
    Vì,
    cái này,
    vốn lớn và dễ mất.
    Mà,
    cái số em,
    nó lại cực kỳ,
    ĐEN!
    Nên
    Đang
    Phân
    Vân.
    Hic! Tuyệt đối ko ai được vào đây, bàn ra tán vào về sai hay đúng trong chính tả.
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này