1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Híc..bồ câu bay hết rồi , bây giờ bắt ba ba ra làm bồ câu , nghĩ mà thương cho cái phận văn thơ của mình !!mà em có phải ở bên box HPC không nhỉ , trì nhờ dạo này kém quá. Không sao đâu em , anh sẽ viết tặng em một chuyện (đọc xong đừng có nha ).....
    ....trong lúc Kit đang dẫn nàng taliban_girl (TG) chạy , thì từ phía sau Ring tung một chưởng vào 2 người , Kit thấy tội nghiệp cho nàng TG liền lấy thân mình che chở cho nàng(lấy thân mình chèn pháo) , và kết quả là Kit bị một chưởng không thể chạy được nữa , Ring nhếc môi cười và định kết thúc cuộc chiến bằng một đòn vào đầu Kit , Kit nhắm mắt chờ đợi thần chết đến dẫn đi ..."đoàng"...một tiếng nổ vang lên "Kiểu này thì mình tiêu rồi"_Kit nghĩ xong mở mắt ra tìm thần chết thì lại thấy bên cạnh mình Ring nằm không cử động , trước ngực có một lỗ to , máu đang chẩy ra từ đấy . Bên phải khói đen mù trời , trong đám khói đen ấy một bóng người ẩn hiện, bóng người rõ dần , đang đi lại gần kit và Kit nhận ra đó là TG , trên tay cầm khẩu TK_12 ly (loại súng chống tăng đời mới ), khói đen vẫn còn phun ra từ nòng súng , thì ra trong lúc thấy Kit nguy cấp , TG đã ra tay cứu giúp mà lại dùng nhầm sang súng chống tăng ...híc...tội nghiệp Ring , gặp phải girl of taliban !! TG cúi xuống đỡ Kit lên ,bây giờ Kit mới nhìn thấy khuôn mặt nàng ở ngay bên mình , một khuôn mặt đẹp tuyệt trần và TG cũng thấy khuôn mặt đẹp trai pha chút phong trần của Kit , tim đập rộn ràng...
    Kit có phải sang HPC như Zu vào Nam không...các bạn chờ hồi sau sẽ biết....
    a****a ga aru sa
  2. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @Kit ơi, chú k0 thấy cái mũi tên của TG đang chổng ngược lên trời kia ah ? .
    Hay là @Kit ... .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kit ơi là Kit , ke ke ke , bị lừa rồi !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bác có thấy mấy lần cái mũi tên của NICO, và bây giờ là của HongBach nó chổng xuống không ?? có thấy mấy lần cái mũi tên của Oho nó chổng lên không ?? he..he...bác đừng có chú ý đến mấy cái mũi tên ấy quá nha . Còn Kit bản tính đàn ông lắm , đừng có nghĩ bậy , bác làm bồ câu của em bay hết là em cho bác biết tay đấy !!
    a****a ga aru sa
  5. taliban_girl

    taliban_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ra mới biết cu này lại thua tuổi mình , hi hi may mà chưa mạo phạm gì cả , không thì mình đi đời với nó . Nghĩ lại vẫn thấy may , bây giờ mình biết làm sao đây ? Chàng đã cứu ta , và ta cũng đã cứu chàng , chàng thua tuổi ta , ta yêu chàng , người ta bảo ta yêu con nit , tính sao đây , thôi có lẽ về nhà hỏi chồng của mình xem thế nào đã .
    To Sanu , jangnguyen , tui đây con gái chính hiệu , chưa có người yêu , đã có 1 chồng , tình nguyện làm bồ câu cho Kit , cấm được linh tinh nhé .
    ba ba
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    híc....thì ra em đã có chồng ...híc...nhưng mà .."có chồng thì mặc có chồng "...Bác Giang thấy thế nào ?? Không ra tay là TG iu Kit luôn đấy nha !!Mà bác có ra tay chắc cũng không thay dổi được vấn đề đâu nhỉ . Anh hùng hào kiệt đất NT cũng chỉ thế thôi sao , cuối cùng cũng chỉ có Kit là chiếm được tình cảm người đẹp . Kit lại đi đến HP , bác G lại có thêm chuyện mà viết cũng nên
    a****a ga aru sa
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ai chứ riêng TG thì anh nhường cho chú . Chú cứ việc ... anh coi như k0 nhìn thấy gì . Khi nào giải quyết xong thì chú nói với anh một tiếng để anh còn có chuyện mà viết .
    To @Taliban_girl: em ở Hà Đông cơ mà, sao lại bắt @Kit xuống HP .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Là do em đấy ạ , lúc đầu tưởng cô ấy ở HP nên mới nói như thế thôi ạ . Ở HD thì càng gần ...HN , có sao đâu chứ .!!
    a****a ga aru sa
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác, các bác đang vui lẽ ra em không nên kể chuyện buồn.
    Nhưng chuyện này không kể không được các bác ạ! Ngày qua ngày nó gặm nhấm tâm hồn em, vò xé trái tim em.
    Em và nàng, hai người yêu nhau đã lâu, nhà em và nhà nàng cách nhau một quả đồi.
    Nàng tính tình thuỳ mị, ít nói, sống nội tâm; nhan sắc không đến nỗi chim sa ca lặn nhưng nói chung là OK được. Nàng mồ côi bố từ bé, sống với mẹ già-bà bị lãng tai. Em thì bình thường như bao thằng con trai bình thường khác, chẳng có gì để nói.
    Nhà em và nhà nàng cách nhau một quả đồi. Cứ mỗi chiều thứ 7 cuối tuần, em lại trèo đèo vượt suối, lội núi băng rừng đến tìm nàng.
    Ngày hôm ấy, một ngày nắng đẹp, khắp nơi chim hót vang trời, trên những cành mơ, quả chín toả mùi hương ngào ngạt . Em vừa đi vừa hát, lòng thanh than vui tươi. Hôm ấy là thứ 7, ngày em đến thăm nàng.
    Thấy mơ chín rụng đầy, lại không có ai trông, nên em cũng đưa tay hái trộm vài ba quả. Định bụng sẽ giành cho nàng một trái, chàng một trái và mẹ gài một trái.
    Khi em đến nhà, không thấy nàng đâu, chỉ thấy mẹ già ngồi bên hiên cửa. Em đến bên cụ cất tiếng hỏi han vài ba câu, sau đó đưa quả mơ ra trước mặt cụ, trầm giọng hỏi:
    - "Bác có ăn quả đấm không"
    Bà cụ thấy em giơ quả mơ trước mặt cụ, mặt nhăn, mày nhúm trả lời:
    -" Bác không ăn đâu, chua lắm"
    Hic! Các bác Ạ, em chưa kịp cười thì nghe sẹt một tiếng, nàng đã đứng sau lưng em từ bao giờ mắt long lanh đẫm lệ.
    Em chết luôn tại trận, không phản kháng.
    Từ đó nàng hát em nghe bài " thiên ơi, longnu cắt đứt dây chuông". Không telephone, không email, không...
    Hai tháng nay em sống trong cô độc, từ dày vò bản thân và xã hội. Tự hỏi, tội lỗi em gây ra có đáng chịu hình phạt như vậy không?
    Theo em biết, nàng kết em 3 tội:
    - Vô lễ với người lớn tuổi.
    - Xúc phạm người tàn tật.
    - Không tôn trọng phụ huynh nàng, không tôn trọng nàng.
    Khi em hành động, em có nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng vậy đâu.
    Nàng xử em như vậy là hơi nặng, bác nào có cách gì giúp em không???
    Mod ơi! set lại cho doanlongthien cái title: thành viên mới
    longthien cảm ơn.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 07/06/2003
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    tobác G các nhân vật của bác đã chuyển động rồi đấy mà , sao không thấy bài của bác đâu nhỉ , thông tin của bác chậm quá ,chán chít !!
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này