1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chú nỏ hiểu chi cả, đây là Đoàn Long Thiên khác, k0 phải là nhân vật cũ của anh . Hic, nhân vật trước của tôi là Sở Long Thiên, anh em cùng cha khác ông nội với Đoàn Long Thiên . Bây giờ Đoàn Long Thiên mới xuất hiện nên tôi nỏ hiểu về hắn chút mô, mần răng mà viết được .
    Chú cứ chờ đi, nhân vật của tui đã gặp nhau tại SG rùi . Hehe, truyện kỳ này sẽ ly kỳ và hấp dẫn hơn nhiều .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
    Được jangnguyen sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 08/06/2003
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thứ nhất: Nàng nói chẳng sai tý nào ĐoànLongThiên ạ.
    Thứ hai: Bạn đáng bị như thế nếu những điều bạn nói là đúng sự thật chứ không phải là trêu mọi người.
    Thứ ba: Tớ nói đùa đấy.... Đừng buồn nhé!!!
    Lòng ta sầu thảm hơn mưa lạnh
    Hơn hết u buồn của nước mây
    Của những tình yêu thương lỡ dở
    Của lời rên xiết gió heo may
  3. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    ui yêu đương phức tạp quá như em là khoẻ re chả phải bận tâm chuyện gì ngoài chuyện công tác của mình , hi vọng đời sẽ đẹp mãi như thế này -----------> cũng thấy cô đơn thật hic nhưng nhiều khi cũng buồn
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  4. HONGHOA20

    HONGHOA20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    các bác sao lắm than phiền khi yêu thế nhỉ , yêu được thì chịu được , ai bảo yêu làm gì mà kêu trời
    cho chít ai bảo
    tình yêu như ban mai buổi sáng .
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @Kit mô rùi, chuyện đang đến hồi hấp dẫn thì chú lại chẳng chịu viết gì cả, để cho mấy người vô nói linh tinh thế này , mất cả hứng .
    Theo tin mới nhận được của phóng viên Thông tấn xã vỉa hè thì bồ câu già sắp bị nhốt vào chuồng rùi . Hehe, lần này thì hấp dẫn phải biết . Xin mời bà con đón đọc ... .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    EM đang chờ câu chuyện của bác đấy ạ !! Chuyện của em nhân vật chính lại chạy mất tiêu rồi . Đúng là "yên anh một ngày, sống với anh một ngày và biến."..híc......em chạy mất rùi !!
    a****a ga aru sa
  7. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chú thông cảm, bây giờ đang là đầu tháng mà công việc của anh thì chỉ được làm có mỗi mấy ngày đầu tháng . Hơn nữa phải đi gặp mấy em mặt sắt đen sì ở phòng thuế anh cũng mất cả hứng để viết . Có thế anh mới phải nhờ chú viết trước để anh lấy cảm hứng chứ .
    Mà có lẽ phải thay đổi nhân vật chú ah . Bồ câu già hình như sắp bị cho vào nồi cháo rồi . Hic, còn gì để viết nữa chứ . Hehe, k0 biết con bồ câu nào sẽ bị cho vào nồi cháo tiếp theo đây .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  8. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    híc...có con bồ câu nào đâu bác , mọi người tìm thấy 1/2 còn lại rồi rủ nhau đi tàu ngầm hết rồi...híc...chiến tranh sắp sửa xẩy mà . Không có đôi nào chịu xuất đầu lộ diện ra cho anh em mình viết bài đâu chứ . kiểu này thì bác thất nghiệp dái dái rồi , em sẽ làm phát quảng cáo nữa xem có ai hưởng ứng không nào ....
    có con bồ câu lang thang náo chịu làm nhân vật trong chuyện của Kit không ?? Đảm bảo là chuyện càng ngày càng hay và cực kỳ hấp dẫn
    a****a ga aru sa
  9. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ặ, nỏu em chỏng phỏÊi bỏằ" cÂu lang thang mà muỏằ'n làm nhÂn vỏưt cỏằĐa anh Kit có 'ặỏằÊc không nhỏằ?.
    (Anh ặĂi, 'ỏằf em làm actrees 1 lỏĐn nha anh.)
    vâ nhặ hà[/size=10]
  10. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0

    Híc...cho em làm bồ câu một hôm thì anh có mà bị treo cổ lên à. sợ lém..híc...sao mà trớ trêu thế nhỉ !! Không dưng tự nhiên một con bồ câu đã có chủ bay lạc đàn vào đây...híc...không viết thì mất lòng em , viết thì mất..mạng . Thôi thì đói cho sạch rách cho thơm , tự treo mình lên là hay nhất !! Bắt đầu từ ngày mai Kit sẽ treo nick lên !!
    a****a ga aru sa

Chia sẻ trang này