1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oài, mấy hôm nay chẳng có ma nào chịu làm nhân vật chính để viết tiếp chuyện cả . Có mỗi con bồ câu xung phong thì lại là bồ câu có chủ bay lạc vô . Mà Z đâu rùi, chú có tâm trạng thì phải , post thơ nghe bùn wé . Hehe, bồ câu già sổ ***g rùi ah , đáng thương hè .
    Ah quên, anh nhờ chú chuyển cho bồ câu già :-)-*)n , chú đã chuyển chưa hè . Chú mà k0 chuyển là anh vô anh đưa tận tay đó .
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  2. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết vậy bác ạ! Cho nên khi nàng nói chia tay em chỉ còn biết trách mình thôi.
    Lỗi mình gây ra thì mình phải chịu. Nhưng em rất buồn khi phải thấy nàng đau khổ.
    Làm người đàn ông mà không đem lại niềm vui cho người mình yêu thì quả là đau đớn phải không bác.
    Em không biết phải làm gì bây giờ bác ạ.
    Đó là sự thật và là sự thật khá đau lòng bác ạ.
    Em nghĩ bây giờ em có cố gắng như thế nào cũng không khắc phụ được nữa.

    Em kể tiếp bác nghe:

    Hôm ấy, trời âm u, ngột ngạt, bầu trờ mây đen phủ kín, báo hiệu một cơn giông bão bắt đâu.
    Nàng đến tìm em với tất cả kỷ vật của tình yêu. Đôi mắt nàng sung phồng, đỏ mọng, long lanh nước, em biết nàng đã khóc rất nhiều.
    Nàng trả lại cho em tất cả, với chỉ một câu ngắn gọn: " chia tay là tuyệt tình, thiên đừng tìm longnu làm chi nữa"
    Em như chết đứng bên hiên cửa, nhìn nàng cúi đầu bước nhành trên hè phố, hai bàn tay ôm lấy mặt.
    Từ ngày hôm ấy em chính thức mất nàng, đến nay là x ngày rồi em không gặp nàng nữa.
    Càng em càng hiểu chuyện này nghiêm trọng như thế nào?
    Chắc các bác cũng có thể hiểu tại sao bọn em sẽ không bao giờ hàn gắn được nữa.
    Đời ai cũng có lúc phạm sai lầm, có nhưng sai lầm có thể khắc phục được.
    Nhưng cũng có những phút sai lầm khiến ta ôm hận thiên thu.



    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  3. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0


    ặ hay!
    MỏƠy cĂi bĂc này, sao lai 'em tieulongnu ra làm trò 'ạa vỏưy?
    CĂi anh thiên này, bỏÊo ngặỏằi ta sang ThỏÊo luỏưn quĂn chặĂi, 'ỏằf ngỏằ"i 'Ây mà bỏằ
    phĂ cặỏằng 'ỏằ
  4. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Hic! longnu mà longthien kể là longnu khác chứ có phải là U đâu.
    Trên đời này thiếu gì người cùng tên cùng họ, khác cha mẹ chứ.
    U mới vô không chào hỏi ai đã đòi treo nick các vị tiền bối rồi.
    Không được, thế là không được... hỏng.

    Zulu, kitten,...nhân tài xứ Nghệ đâu rùi, bồ câu lạc đàn...haha
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  5. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Oái, có Tiểu Long Nữ thật ah? Sao bây giờ em mới chịu ra mắt, mà vừa ra mắt đã đòi treo nick người khác rùi . Sợ wé .
    Hehe, có bồ câu rùi , nhưng bồ câu này dữ quá . Chú nào ra tay cấy mồ ?
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  6. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    tiếp ?oMột chuyện tình yêu?
    ?Vừa lúc ấy, trong khu rừng phía trước xuất hiện 2 ông cháu, họ chậm rãi tiến về phía 3 người.
    Ông lão lưng gù, mắt xếch, răng hô, làn da đen xạm, tướng mạo xấu xí vô cùng. Lại thêm đôi mắt đục mờ, mọng nứơc, tưởng như sắp khóc đến nơi, nhìn qua thì biết ngay lão suốt đời bị bạn gái phụ tình.
    Cô gái đi bên cạnh lão lại vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ tựa son, cặp lông mày lá liễu?đúng là một trang giai nhân tuyệt thế. Nàng chắc chắn không phải là họ hàng gì với ông lão.
    Cô gái thấy longnu dựa vào người chàng trai, thì cất tiếng hỏi ông lão:
    - Lão bá ạ, 2 người kia đang làm chi vậy?
    Ông lão nhìn về phía 2 người, khẽ thở dài, cất tiếng lẩm bẩm:
    - Bọn thanh niên thời nay thật không biết kiêng kị chi nữa, giữa ban ngày, ban mặt mà dám giở trò yêu đương.
    Cô bé dương đôi mắt ngây thơ nhìn lão, khẽ hỏi;
    - Họ đang yêu nhau hở bá?
    longnu nghe tiếng 2 ông cháu họ đối đáp với nhau, thì xấu hổ vô cùng, vội đứng thẳng dậy, tách mình ra khỏi người thanh niên.
    Bà đồ nghe những lời ông lão nói thì vừa mừng, vừa giận, ngước mắt nhìn lại thấy lão xấu xí vô cùng thì tự rất bưc bội, bà lớn tiếng quát:
    - Lão già kia, lão là ai mà dám đến đây ăn nói quàng xiên?
    Ông lão nghe bà đồ mắng mình mà vẫn không chút giận giữ, bình thản đáp lời:
    - Lão là Vạn kiếp tình sầu JangNguyen, kẻ đào hoa có tiếng khắp vùng nam bắc.
    Chàng trai, longnu, cô gái và bà đồ, 4 người cất tiếng cười lớn, bà đồ vừa cười vùa hỏi:
    -Ha ha, đào hoa công tử sao lại có biệt danh là Vạn kiếp tình sầu chứ?
    Ông lão mặt đượm buồn, mắt ứa nước khẽ trả lời:
    - Những kẻ ghen ghét với lão đã đặt cho lão tên hiệu này, lão thấy hay nên cũng dùng luôn.
    Trong thời gian ông lão và bà đồ đối đáp với nhau, cô gái chăm chăm nhìn vào mặt chàng trai, thấy gã thônh minh anh tuấn, khí độ hiên ngang, ra dáng một trang quân từ thì đem lòng cảm kích. Nàng thầm nghĩ: ?o Hắn mà là người yêu mình thì tốt biết mấy, không biết tên họ hắn là chi, quê quán nơi đâu??.
    Lúc này bà đồ đã trấn tĩnh lại mình, hướng về chàng trai chắp tay thi lễ:
    - Cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay cứu giúp, ơn này chẳng biết lấy chi đáp đền, thôi thì con gái lão có chút nhan sắc công tử cứ lấy về làm lẻ cũng được.
    Chàng trai nghe bà đồ nói vậy, vội chắp tay vái dài, khẩn khoản đáp:
    - Cảm ơn lão nương đã có lòng chiếu cố, nhưng tiểu thư là cành vàng lá ngọc, nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường, tiểu bối làm sao dám mạo phạm.
    Hai người cứ dằng co hồi lâu, người cho kẻ không nhận, mặt trời khuất núi lúc nào không biết.
    Vạn kiếp tình sầu Jangnguyen đứng ngoài thấy vậy, bực mình lên tiếng:
    - Hắn không lấy thì bà cứ gã cho ta, tội tình chi mà nài nỉ chứ?
    Bà đồ lườm mắt nhìn lão rồi hướng về phía chàng trai cất tiếng hỏi:
    - Thiếu hiệp đã chê, lão không dám ép, vậy xin hỏi cao danh quí tánh của thiếu hiếp là chi để sau này còn có cơ đáp lễ. Chàng trai trầm ngâm không nói, chỉ chăm chăm nhìn về phía cô gái đang đứng bên ông lão mà cất tiếng thở dài?

    ...chàng trai là ai? cô gái là ai?...


    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  7. oitinhyeu1983

    oitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em đây là Tiểu Long Nữ xịn nè .........
  8. oitinhyeu1984

    oitinhyeu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ko mới là nhân vật chính cơ , chị đừng có tranh
  9. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì 2 người đi gặp chàng họ Sở mà giải quyết đi nha .....
    a****a ga aru sa
  10. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ôi tình yêu, hỡi tình yêu!
    hì hì! Nhị vị tình yêu viếng thăm tệ xá, tiểu nữ không kịp đón tiếp.
    Thất lễ, thất lễ.
    Chẳng hay quí vị đường xa vạn dặm đến đây có điều chi chỉ giáo.
    hì! Quí vị muốn làm nhân vật chính cũng được thôi, chỉ mong khi nhìn thấy mình trong truyện thì đừng nổi giận.
    kittenvn huynh, đem tài nghệ ra bồi tiếp nhị vị tình yêu đi.

    phá cường địch, báo hoàng ân

Chia sẻ trang này