1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi faduc, 31/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ...
    K0 hiểu sao, từ ngày chàng trai ra đi, ngồi 1 mình trong ngôi nhà cô lại hay sợ những cơn mưa. Ngày cũng như đêm, mỗi khi cơn mưa đổ xuống, cô lại bần thần như kẻ mất hồn. Nếu là những cơn mưa ban ngày ập đến, cô thẫn thờ ngồi trên ghế. Lòng cô trống trải, mắt cô vô hồn nhìn mưa. Toàn bộ k0 gian bên ngoài bị màn mưa chụp kín, chẳng còn thấy được gì. Những giọt mưa cứ đều đều tý tách rơi xuống đất. Cô tưởng như đời mình cũng chỉ là những giọt mưa. Nó đều đều, đơn điệu mỗi ngày rơi vào cuộc đời, tan biến, như những giọt mưa lặng lẽ hoà vào đất. Còn những trận mưa đêm làm cô càng sợ hơn. Những lúc đó cô nằm vật ra giường, bịt chặt tai lại để k0 còn nghe tiếng mưa rơi. Một cảm giác cô đơn đến rợn người vây lấy cô. Trong đêm mưa, nỗi nhớ như cháy bùng lên làm cô lú lẫn, mụ mị cả tinh thần.
    Cô sợ nhất là những trận mưa có sấm sét. Sấm sét k0 nổ ngoài trời mà nổ ngay trong lòng cô. Sự khắc khoải đợi chờ khiến trong cô có cảm giác như mọi thứ nổ tung rồi vỡ vụn ra.
    Ngày trước cô rất thích những cơn mưa. Mỗi khi có mưa, cô vừa chạy ào ra đường vừa vuốt mặt sung sướng. Cô sung sướng đón những trận mưa với niềm thích thú.
    Còn giờ đây, mưa là đồng hành với nỗi cô đơn. Cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình, cô đơn trong thành phố ồn ào sôi động, cô đơn giữa biển người ...
    Còn tiếp
    Chắc là k0 viết được tiếp nữa rùi. Ai viết tiếp giùm Jang nha. Hic, viết bùn như thế này thì chẳng giống mình chút nào.
    Hôm nay mình lạ quá <=== có ai nhập vào mình ===> lên đồng.
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [blue...Thành phố ồn ào náo nhiệt nơi cô đang sống đang vào mùa mưa. Khu vườn nhà cô sau cơn mưa thật tuyệt ! Những bông hoa bừng lên khoe sắc, đua hương. Những giọt mưa như những hạt ngọc trong suốt long lanh trên nụ, trên hoa, trên lá...Nó trong veo như chính đôi mắt cô lẫn tình yêu cô dành cho anh, nó tinh khiết tựa tâm hồn cô, nó trong sáng hệt như trái tim của cô. ..
    Mở toang cửa sổ, chạy ào ra vườn, cô dang tay đón những giọt mưa . Mưa dịu dàng vuốt tóc cô, mưa mơn man trên má cô, mưa thấm nhẹ bờ vai cô. Cô chợt phát hiện ra rằng mưa thật hiền lành.
    Dẫn chiếc @ trắng ra khỏi cổng giữa lúc trời đang mưa, cô gái chạy chầm chậm về nội ô, vượt qua chiếc cầu luôn luôn bị kẹt xe, cô hoà vào dòng người với đủ sắc màu của những chiếc áo mưa. Một đôi trai gái phóng xe qua, nụ cười của họ giòn tan, lanh canh như gốm vỡ. Bàn tay chàng trai xiết chặt đôi tay nhỏ bé của người yêu. Xe cô xuôi về trung tâm thành phố, mưa vẫn rơi nhẹ chỉ đủ cho những kí ức ấm áp ùa về. Cô chợt ngâm nga khe khẽ một đoạn thơ :
    " Thích nhất Sài Gòn những lúc mưa
    Tay nắm,
    Sóng đôi,
    Môi hôn nhoè phố.
    Nẻo đường quanh co khép một vòng tay nhỏ
    Vừa ấm, vừa run !
    Sài Gòn buồn lắm anh, những cơn mưa phùn
    Kéo từ cuối xuân dài đến... đầu nỗi nhớ
    Mưa nhanh, tạnh ngay như chuyện tình nho nhỏ
    Chỉ đủ mềm lòng nhau...
    Sài Gòn chiều mưa đẹp như mối tình đầu
    Ấm lạnh như môi anh dưói mái hiên một tối
    Cảm xúc trong veo của một thời sôi nổi
    Rồi cũng qua...
    Nỗi nhớ và anh như cơn mưa cuối mùa
    Đến và đi lúc không ngờ nhất
    Tình như mưa thấm vào lòng đất
    Kỉ niệm nở hoa..."
    ...
    Chiếc @ dừng trước một quán NET, cô muốn gặp anh. Bàn tay cô lướt trên bàn phím, những kí tự quen thuộc chạy đuổi nhau...A...Y...A...G...N... [/blue]
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cô gái ngồi nhìn ra cửa..."mưa rồi anh à " cô nói khẽ , nhưng tất nhiên là người bạn trai của cô làm sao mà nghe thấy được điều cô nói . Bàn phím lướt nhẹ..."trời đổ mưa , làm em thấy lạnh quá , một cảm giác cô đơn , trống vắng ". Phía bên kia..."trời ở đây không mưa nhưng anh cảm nhận được sự trống vắng "...cô gái sợ mưa bây giờ càng sợ những hạt mưa rơi làm cô nhớ đến một người ở nơi xa . "Trời mưa thế này làm sao em về được, em có mang áo mưa theo chứ"_bên kia lo lắng cho cô , cô cảm thấy ấm áp: "vâng , tất nhiên là có rồi ,nhưng em muốn ngồi bên anh thêm chút nữa". Tình cảm trỗi dậy trong lòng của cả 2 người...ôi, cơn mưa mới tuyệt vời làm sao , nó làm cho ta được gặp anh , được cảm thấy anh quan tâm và được nhớ tới anh !!! cô gái có còn sợ mưa.. ? Cô đi vê , rời xa cái PC , tạm biệt người bạn vẫn đang ngồi bên máy....."Có phải trời đang khóc cho chúng mình? "_ cô tự hỏi , cô không muốn chia tay để ra về , vì cô biết người bạn của mình sẽ nhớ mình và mình cũng nhớ bạn ấy ! Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn , để có cuộc vui mới xuất hiện , lần gặp nào cũng phải có chia ly để hẹn nhau lần sau gặp lại....cô hẹn anh một ngày không xa...
    trái tim anh dành trọn cho em
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bac' o*i khao deeeeeeeeee
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 30/06/2003
  5. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Cô gái sợ mưa
    ... Chiếc cốc ố vàng nhàu nhỉ, điếu thuốc lập loè cháy trên môi. Đôi mắt cô nhìn sâu vào đêm đen thăm thẳm, bên hiên nhà từng giọt mưa tí tách rơi. Cô thấy mắt mình cay cay, nỗi cô đơn đang vò xé tâm hồn cô.
    Cô gái đưa mẩu còn lại của điếu thuốc lên môi, rít một hơi mạnh rồi phả khói, căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, lẫn vào đó là mùi khen khét của đầu lọc cháy. Không kìm được lòng mình cô gục đầu vào lên chiếc bàn vương vải tàn thuốc, bật khóc nức nở. Hơn một tháng nay cô đã không gặp lại chàng.
    Trời lại đổ mưa dữ dội, mưa như búa bổ mòn gốc liễu, như muốn tẩy đi mọi rác rưởi trên hè phố, cuốn đi hết tất cả bụi bặm cõi trần gian.
    Cô đã gặp chàng vào một đêm mưa.
    Chiếc lá xoay xoay theo chiều gió, rơi xuống con đường ngập nước. Đèn đường vẫn chiếu xuống hè phố thứ ánh sáng nhợt nhạt uể oải. Mưa càng lúc càng lớn, đập lùng bùng trên những mái tôn, chảy róc ránh trên những máng nước.
    Chiếc lá mỏng manh, héo úa bị nhấn chìm trong dòng nước mờ đục.
    Anh không khôi ngô tuấn tú, không trắng trẻo thư sinh; khuôn mặt chữ điền phúc hậu, làn da cháy nắng miền Trung, hai hàm răng trắng đều, mái tóc đen mượt, cứng cỏi. Cô nhớ đến cháy lòng nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên của anh.
    Điếu thuốc lại bấp bùng cháy trên môi cô.
    Ngày hôm ấy, trời SG đổ mưa, mưa dữ dội, mưa trắng trời, đêm đen đang buông xuống, một mình cô co ro bên hè phố, người run lên vì lạnh.
    Xịch... một tiếng, một chiếc xích lô đỗ lại bên hè phố, cạnh chỗ cô. Trong chiếc áo mưa sũng nước, một khuôn mặt...
    .......................





    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đến Cyclo thế .
    Chắc là chán sống rùi đây .
    Cyclo@
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chiếc áo mưa được kéo xuống, gương mặt thân quen rõ hơn... " Anh đấy ư ? " Cô thốt lên đầy ngạc nhiên. Anh cầm bàn tay cô đang lạnh cóng vì mưa, đỡ cô lên chiếc cylco@ , cởi chiếc áo khoác dày đang mặc choàng lên vai cô, vén những sợi tóc mai ướt đẫm nước trên vầng trán đang tái đi vì lạnh và kéo tấm nilon che làn mưa đang hắt mạnh. Chiếc cyclo@ xuôi về ngoại ô, màn mưa vẫn trắng xoá nhưng lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ. Hơi ấm từ chiếc áo khoác toả ra, bàn tay cô, vầng trán trở nên hồng hào. Anh vẫn ngồi sau cô, rất gần, rất gần. Gần đến nỗi cô nghe được cả hơi thở và trái tim anh đang đập trong ***g ngực. Cô huyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ, những câu chuyện nhiều khi chả ra đầu ra đũa gì cả nhưng anh vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại góp vài câu làm cô cười. Nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc. Một hạnh phúc vô cùng giản dị : được gặp anh, nghe anh nói ,cười...
    Anh và cô trên chiếc cyclo@ đi gần như hết những con đường ở Sài Gòn, trời vẫn mưa. Anh hát khe khẽ chỉ đủ cho cô nghe : "Em có nghe thấy anh nói gì không, em có nghe thấy gió nói gì không...?" Gió vi vu bên tai cô thì thầm rằng...
    Chiếc cyclo@ dừng lại trước cổng ngôi nhà có khu vườn đầy hoa thược dược đang nở rộ. Anh đỡ cô bước xuống, chiếc váy trắng tinh khuất sau cánh cổng nhỏ. Chiếc cyclo@ quay lại, gương mặt cô lấp ló " Anh ơi, tối nay onl nhé ! " " Ừ, nhưng nếu anh lên trễ thì em đợi anh nhé, anh còn phải chạy thêm vài chuyến nếu có khách từ Nghệ vào "...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chợt cô quay lại hỏi : "Anh có mệt lắm k0?"
    P...h...ù. Em nói gì thế, anh nghe k0 được rõ lắm.
    Ah, em hỏi là "Anh có thấy mệt k0?"
    P...h...ì...n...h p...h...ư...ờ...n...g thui em ah .
    Cyclo@
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tiếp Cô gái sợ mưa
    ... Bỗng cô gái hét lên một tiếng đầy sợ hãi, nép sát vào người chàng trai. Trước mặt họ là một gã thanh niên mặt mày hung tợn, đôi mắt đỏ một màu máu, mồm miệng đầy hơi men.
    Hắn cầm cái chai 7 đậm mạnh vào tường, chiếc chai vỡ tung tóe, cầm cùi chai sắc nhọn trên tay, hắn dứ dứ về phía cyclo miệng lè nhè:
    - Thằng cyclo khốn kiếp, mi chiếm đoạt người yêu tao
    Chàng thanh niên sau một phút hoảng hốt đã lấy lại bình tĩnh, lấy thân mình che cho cô gái, đoạn hướng về phía gã kia, cất giọng ôn nhu:
    - Vietnamman, cậu nên bình tĩnh lại đi, chuyện tình yêu phải xuất phát từ 2 phía, không thể cưỡng ép, nàng đâu có yêu cậu.
    Gã trai (Tên là vietnamman) vung vẩy chiếc cùi chai trước mắt hai người, mắt hướng về cyclo hét lên giận dữ:
    - Nàng mà không yêu ta ư?!. nàng mà không yêu vietnamnam này ư? Ta đây đẹp trai có thừa, tài năng có thừa, từng là admin, hiện nay ta lại đang công tác tại FPT, thế mà nàng lại không yêu ta, phải chăng ngươi đang đặt điều nói láo để chia cách đôi ta, để biện minh cho hành động xấu xa của ngươi.
    Chàng trai buồn bã nói:
    - Không có chuyện ấy đâu, cậu không tin thì cứ hỏi cô ấy đi.
    Vietnamman trừng mắt về phía cô gái, trừng mắt hỏi:
    - Có thật thế không? Có phải cô chưa bao giờ yêu tôi?
    Cô gái đôi mắt đẫm lệ, nức nở nói:
    - Vâng, anh đẹp trai, anh tài năng, nhưng em không thể yêu anh.
    Gã vietnamman đau khổ vô cùng, trở cùi chai đâm vào ngực mình toan tự sát, bỗng nghe xẹt...choang... chiếc cùi chai rơi xuống đất, vỡ tan tành.
    Trước mắt 3 người, xuất hiện một chàng thanh niên, khuôn mặt hiền hậu, xinh trai, tay cầm thẻ cảnh sát. Cất tiếng nhỏ nhẹ:
    - Tôi doanlongthien, thiếu tá, đội trưởng đội CS phòng chống tệ nạn; quyết định bắt anh vietnamman vì những tội lỗi anh đã gây ra.
    Gã vietnamman cúi đầu buồn bã, lẩm bẩm:
    - Bác doanlongthien, bác bắt em đi, bác tử hình em đi, nàng đã phụ em, em còn sống làm chi nữa.
    .............................

    Chào vietnamman, bác sang đây rồi à? Nhắn bà con Nghệ Tĩnh bên forum của bác sang đây chơi luôn đi.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ hôm sau
    Được doanlongthien sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 03/07/2003
  10. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn một buổi chiều trời gần tối?
    Cô bé rời công sở, chuyển lại công việc đang làm dang dở nhờ người đồng nghiệp làm giùm, vì cô không thể tiếp tục?những dòng chữ trên đống chứng từ, trên màn hình máy vi tính đã nhoè đi?
    Xuống sân, ngồi lên xe, nhấn start, vô số rồi phóng xe ra cửa. Cô đi về nhà, vẫn theo đúng những con đường quen thuộc đó, mặc dù cô đã không nhận ra những con đường nào mình đang lướt xe qua. Với một gương mặt như vô hồn, và tốc độ chạy xe cũng như vô hồn (luôn 30km/h không đổi!). Trời đổ mưa, hôm nay sao mưa có vẻ thân thương quá, mưa đồng tình nguỵ trang cho những giọt nước mắt của cô. Cô cảm nhận được trời mưa ngay từ giọt mưa đầu tiên phất vào mặt, cô muốn được đi trong trời mưa to hơn như thế này. Lạnh! trời mưa chưa đủ ướt hết áo mà đã lạnh! Cô chợt nhớ ra chiếc điện thoại nằm trong giỏ, nó cần được chở che?Không biết đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, đi cho tới lúc ướt áo mới bắt đầu đem áo mưa ra mặc. Cô lại nhớ những lời anh dặn ?obây giờ đã là mùa mưa, em đi đâu phải nhớ mang theo áo mưa nhé? ?ocon gái đi mưa thì phải nhớ mặc áo mưa đấy, phải giữ gìn sức khoẻ em nhé?. Nước mưa lại hoà quyện với nước mắt trên khuôn mặt cô, cô nhớ anh biết chừng nào?

Chia sẻ trang này