1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chantroixanh, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú này xử xự cũng chưa phải? em nó bé, làm thế đột ngột bé nó tự tử hay chán đời thì sao. Tốt nhất là cứ yêu, rồi dần dần tìm cách lượn. Mà con gái ở tuổi 14 đến 16 đã suy nghĩ khác nhau nhiều rồi.
    Anh biết chú Chân trời Xanh bảo dại vì cái gì rồi, chú liệu hồn, điều 112 hay 113 gì đó của Bộ Luạt Hình Sự nước ta quy định............Ngưòi nào có hành vi ... với người dưới tuổi thành niên bị phạt tù từ ....
  2. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chuyện thày trò của bạn phải căn cứ vào tình hình thực tiễn. Mấy ông thầy mới ra trường ranh phết đấy, toàn chọn con gái xinh mà yêu mới chết chứ, dưới cái vẻ trí thức, giúp đỡ, làm các nàng cứ bâng quơ, mơ mộng. Bảo cô bạn em phải cẩn thận và hỏi xem ông thầy đó có "huân chương tán gái hạng nhất" không?
    Còn trường hợp bạn mình thì khác vì đây không phải là quan hệ thầy trò nên mình nghĩ cậu ta xử sự thế nào cũng được. Oái oăm là cô bé ở ngay cạnh cơ quan mới chết chứ!
    Nhưng kể ra thì mình cũng biểu dương cô bé đó vì đã dám đi theo cách phương Tây chứ không phải "nam nữ thụ thụ bất thân" cổ hủ từ lâu rồi. Các cô gái VN có lẽ phải học tập nhiều ở cô bé này.

    Jung

Chia sẻ trang này