1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chantroixanh, 28/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    Ai giúp hộ mình thì giúp nhé. Đây là câu chuyện của bạn mình:
    Anh ta 25 tuổi, cùng làm với mình.
    Một hôm anh ta đi chơi Cửa Lò và trong đoàn đó có hai mẹ con.
    Anh nói đùa "Trông mẹ thế, mà con lại xinh thật"
    Cô gái 14 tuổi.
    Thỉnh thoảng lại đến phòng anh chơi.
    Rồi một hôm
    Cô gái rủ anh ra bãi biển
    Anh nhận lời dù thoáng chút hồ nghi
    Trên bờ biển
    Cô gái hỏi:
    Anh nghĩ gì khi con gái tỏ tình trước
    Anh cảm thấy hơi sốc
    Dù anh là kẻ cứng rắn
    Cô gái rút chiếc nhẫn ra và bảo: Đây là chiếc nhẫn của ông bà em, em tặng anh.
    Rồi cô đút vào tay anh
    Rồi cô đột ngột ôm hôn lấy anh
    Anh cũng không kìm được ôm lấy cô và hôn.
    Rồi anh bỏ tay ra.
    Và khi anh về hà nội.
    Anh cảm thấy một tình yêu thực sự
    Dù chỉ là khoảnh khắc
    Anh không quên được cảm giác đầu đời đấy
    Và anh kể với tôi
    Tôi cũng đã nói với anh]
    Hãy làm gì như con tim mách bảo
    Và anh đã suy nghĩ
    Rồi gọi điện thoại cho cô ta
    Và quyết định chia tay
    Vì cô còn quá nhỏ
    Tôi không biết thế có đúng không.
    Xin nhờ các bạn giúp cho trường hợp này.







    Jung
  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    cách xử lí cua rbạn thật là đúng đắn đó ...trưòng hợp tui thi tui cũng thế thui
    BuiMinhTrung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    còn hơn nhìn người khác hôn em

    [​IMG]
  3. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    14 tuổi thì biết gì về yêu đương, chia tay là đúng, vớ vẩn đi tù thì khổ
    Let my love heal your soul
  4. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    14 tuổi công nhận nhỏ quá, có thể đấy chỉ là cảm xúc bồng bột của trẻ con mới lớn thôi. Chủ động chia tay là dúng, vì cô bé kia cũng sẽ quên nhanh thôi mà.

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  5. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế. Việc anh ấy về rồi vẫn nghĩ đến cô bé thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi (chuyện thế mà không nghĩ mới lạ í!!). Cả cô bé kia cũng vậy. Chủ động chia tay dứt khoát là đúng!
    Nothing lasts forever, even cold November rain...
  6. Kings_of_Metal

    Kings_of_Metal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ vậy. Cô bé đó còn quá nhỏ và ko nhận thức được việc mình làm. Đó chỉ là 1 cảm xúc lướt qua thôi. Ko thể gọi là tình yêu được. Bạn giải quyết như vậy là hoàn toàn đúng đắn đó.
    Born to walk against the wind----Born to hear my name----No matter where I stand , I'm alone..............

Chia sẻ trang này