1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viettuananh, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    Mình là Tuấn anh,trước khi qua ÚC mình đã có một cuộc tình không kém lãng mạng.Mình muốn đăng truyện của mình (có thật) để mong những câu trả lời của các bạn .
    Truyện mình được bắt đầu từ 6 năm về trước.Hồi mình còn học ở trường NGUYỄN BỈNH KHIÊM ở Vĩnh Long.Lúc đó mình đang học lớp 11 và tình cờ chúng mình đã quen nhau khi mình đã ra tay can thiệp khi bạn ấy bị một đám thanh niên chọc ghẹo.Và cũng chính vì ra tay nên mình cũng bị bầm dập nhưng nhờ vậy mà mối tình đã bắt đầu đến với chúng tôi.Chúng tôi yêu nhau nhưng cũng không vì thế mà bỏ lỡ chuyện học tập.Nhưng cũng chính vì vậy mà chúng tôi phải chia tay.Tôi có một ước nguyện là muốn du học nước ngoài và gia đình tôi cũng thế.Và tôi đã phải mất nhiều ngày để suy nghĩ.Và tôi đã có 3 cách suy nghĩ
    1Tôi sẽ ở lại tiếp tục yêu rồi tới đâu tính tới đó
    2Tôi sẽ tạm gác chuyện tình yêu lại để tiếp tục với tương lai của mình
    Và 3 là tôi sẽ nói lời chia tay để mong tất cả sẽ hạnh phúc và chúng tôi sẽ là bạn.
    Vì theo mình nghĩ thì mình không nên ích kỉ như vậy được.Và khi mình đã yêu thì phải nghĩ xem mình có chăm sóc tốt cho người ta được không.Nên mình đã chọn phương án thứ 3.
    Theo bạn mình làm như vậy là đúng hay sai các bạn có thể góp ý kiến cho mình đươc không?Và nếu là bạn thì bạn chọn phương án nào?
    Mong sự trả lời nhiệt tình của các bạn.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cái chuyện chia tay do du học , chop thấy nhiều box cũng đã nói rùi. Riêng box của mình cũng đã có nhiếu topic như vậy mà. Điển hình là topic "Du học có phải là một quyết định đúng đắn?"
    Mà you cũng đã quyết định chia tay và chuyện thì cũng đã qua rùi. Đúng hay sai thì cũng đã lở rùi muh. Nếu you đã nghĩ chuyện học và tương lai của mình quan trọng hơn mối tình thời hòc trò đấy thì vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ như thế. Chia tay mà vẫn được làm bạn của nhau thì quá tốt .
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 28/09/2003
  3. hoa_ban_trang

    hoa_ban_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài. Chuyện đã qua thì nên cho qua deeee.Du sao cũng đã nói lời chia tay rùi mừ.níu kéo làm gì cho ca hai cùng đau khổ.Cuồc đời mà đâu phải lúc nào mình cũng dượ như ý đâu.như tôi đây nè.chia tay vói bạn ý(khi TY còn đệp lém nhưng tôi vẫn quyết định chia tay) vì 4 năm sau bạn ý về tôi cảm thấy xa lạ lắm .Khổ mỗi là bây giờ changr yêu được ai nữa cả(chẳng hihiêu tại sao nữa có lẽ là vấn còn yêu người đó .cũng đã gần 2năm rùi đáy.hu hu tự an ủi là mọi việc sẽ qua thôi.chẳng biết người ta dạo này thế nào nữa.Con trai thì hay đặt sự nghệp lên đàu lắm .Mình là con gái nhiều khi thấy thiệ thòi thật.người ta lại là 1 người cực kỳ giỏi và tham vọng nữa chứ.nghề nghiệp lại phải di ccong tác thương xuyên nữa chứ.Tình yêu trong thời đại này khó giũ lém.Con trai nhiều khi thật đọc ác.nhiều lúc tự hỏi sao mình lại trot yêu 1 người giỏi giang & đày tham vọng thế nhỉ(giá như ngưòi đó đỡ giỏi hơn đơ thamvọng hơn ..)MÌnh sẽ làm được,sẽ làm được mà.phải quên thôi.Cưòi lên 1 cái cho yêu đời nào Vĩnh biệt tình đầu........

Chia sẻ trang này