1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Tình Yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Marki, 04/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện Tình Yêu

    Đã bao giờ bạn lắng nghe một câu chuyện có thật về tình yêu chưa? Đã bao giờ bạn thử chia sẻ tình yêu của mình với mọi người chưa? Đã bao giờ bạn nhớ tới cô ấy hoặc nàng nhớ tới bạn chưa? Chắc chắn là rồi chỉ có điều những câu chuyện ấy còn đọng trên môi mà bạn chưa nói nên lời để tặng nó cho cuộc đời với những nụ cười sẻ chia thôi...
    Marki đã từng chứng kiến (chuyện thật 100%) và thậm chí có lần còn bất đắc dĩ nhập vai từ những câu chuyện tình dở hơi nhất, bi kịch nhất, hài hước nhất, lãng mạn mà thậm chí là liều mạng nhất nữa. Mong các bạn cùng giúp mình phát triển Topic này được ko ạ? Xin chân thành cảm ơn mọi người!




    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:
    Được tin em về nước trong dịp Noel năm nay nó mừng lắm. Nó chỉ muốn nhảy cẫng lên và lao đến bên em thật nhanh và rủ em đi chơi thôi... ?oNhưng? đời người luôn luôn đi cùng câu ?onhưng? để người ta buồn và làm mệnh đề ?onếu? và ?ogiá như? mà! Em gọi điện đến cho nó trong đêm giáng sinh 24/12 năm nay: ?oAlô, có nhận ra ai ko? Đau tim chưa? Cố đoán thử xem nào... Một người về cuối năm?. Nó biết là em rồi nhưng nó cố tỏ ra lạnh lùng để giấu niềm vui đang tràn ngập tâm hồn nó. Cây nước đá giữa mùa đông thường sợ nhất là những cơn gió và em đã làm tan cây nước đá lạnh lùng trong nó bằng một câu thật ngây thơ ?oAnh ơi, chốc nữa em phải đi chơi với bọn bạn em rồi. Em chào anh!?. Nó chán hẳn, chả thèm ăn cơm cháo gì cả. Bạn bè rủ đi chơi nó cũng chẳng thiết, thậm chí đầu nó rỗng tuếch cho cả môn thi ngày mai, rỗng tuếch cả lời hứa gọi điện chúc mừng cho một loạt những đứa bạn. Bao ước ao trước kì giáng sinh là vậy mà sao tàn nhẫn thế hả ông giời? Nó bỏ đi vào đêm, trong muôn ngàn vì sao đêm, muôn ngàn ánh đèn lung linh và tiếng xe len nhau giữa phố đông nhốn nháo và một niềm đau âm thầm. Trời Hà Nội lạnh thật, cái lạnh cắt từng mẩu da đem phơi dưới sương muối tê tái. Nó đốt 4 giờ trong căn phòng vắng lặng của quán cà fê vườn vắng teo với 5 cốc cà fê đen đá. Hôm đó nó chỉ muốn khóc nhưng ko khóc được và nó lẩm nhẩm hát theo bản nhạc trong quán ?oƯớc gì? ?" ?oƯớc gì em ở đây giờ này... ước gì em đã ko nhỡ lời thì em đã ko đánh mất anh rồi...?. Nó bước ra khỏi quán khi đầu váng vất say cà fê, tệ hại hơn cả say rượu, nó đá một vòng dọc phố Hàm Long, ngắm con người và cảnh vật của đêm giáng sinh, từng đôi bên nhau và nó bắt đầu hát bản ?oClose to you? của The Carpenters.
    Hôm sau nếu ko có bạn gọi thì chắc nó bỏ mất bài thi mất rồi vì nó chán quá. Vào phòng thi nó cắm cúi làm như một kẻ dở hơi bởi cách làm thì hoàn toàn đúng nhưng cái gì xoay khối óc của nó thì nó ko biết. Thay số sai. Nó buồn chán rời phòng thi. Con bạn thân đuổi theo bắt nó đi nói chuyện. Nước mắt nó nghèn nghẹn rồi mỉm cười như một thằng điên nó bỏ lại một câu ?oYêu người kém tuổi thì vô tâm, yêu người hơn tuổi thì vô tình, yêu người bằng tuổi thì vô cảm. Đời tớ nó đen thế đấy!?. Một lần nữa có người đã làm tổn thương được đến trái tim nó sau khoảng thời gian thật dài, kể cũng đáng. Mỗi khi buồn nó online bởi online nó sẽ gặp được bạn bè để chat và chia sẻ tình cảm cũng như khi buồn nó lánh thật xa mọi người để chẳng ai biết đến nó và khi trở về mọi người luôn thấy trên môi nó là những nụ cười. Nó lại gặp em trên Net, lần này em hẹn nó sẽ gọi điện. Đúng là vô tâm thật đấy! Một cô bé xinh đẹp và cá tính cũng ko thể già hơn tuổi vô tâm của mình và cô bé ấy cứ để nó đợi từ ngày này qua ngày khác mãi. Đến một chiều nó cất công từ 3h đến 5h30 đảo như tàu bay trên con phố nhà em, tay nó cầm một chiếc bánh gatô to với những dòng chữ rất lãng mạn dành cho hai người. Nó nhớ mang máng nhà em có con số 22 ở cuối và thế là một cuộc mò kim từ số 22 đến 222 bắt đầu. Sao mà phố nhà em dài thế? Sao lắm số 222 thế hả em? Tìm mãi, hỏi mãi đến méo cả miệng trẹo cả chân thì nó đành từ bỏ và rẽ lên toà soạn đưa chiếc bánh ra cho mọi người ăn còn nó thì mò mẫm lên Net để dồn nén tình cảm vào những dòng chữ đầy nóng nảy gửi Offline cho em. Nó bỏ ra về ko ăn lấy một mẩu bánh tình yêu và nó kéo con bạn đi. ?oĐi đâu??, ?oĐi làm từ thiện!?, ?oSao cậu giàu thế??, ?oGiàu gì? Tiền kiếm được và dành dụm để đi chơi với em nhưng em tránh mặt tớ thì thà làm việc gì có ích còn hơn...?. Con bạn chẳng nói lời nào nữa chỉ tiếc nhìn nó nộp tiền ủng hộ rồi hai đứa lẳng lặng ra về. ?oThế bao giờ em bay?? ?oNgày kia. Ước gì...? con bạn rủ nó đi ăn. Hai đứa như hai cái bóng lặng lẽ nhìn trời nhìn đất và lặng lẽ ăn. Nộp hết tiền thì giờ nó trở lại là nó và con bạn phá lên cười khi thằng bạn thân hỏi một câu khá ?ochuối? ?oThế ghi sổ nợ tiếp hay chung trạm??, ?oTớ rủ thì tớ trả, người Đức toàn thế. Cậu trả nhiều rồi!?. Rồi hai đứa tâm sự với nhau nhiều lắm. Con bạn thì thương nó nên đổ tội cho em là người khéo căm sừng, đổ tội cho nó là thằng dễ bị dắt mũi. Nó chỉ nghe và kết luận ?oEm vô tâm quá còn tớ thì điên quá!?.
    Ngày sau em gọi điện đến giọng sụt sịt, nó nghĩ đến một kết quả chia tay. Nhưng rồi em đã dịu ngọt và thuyết phục nó. Lúc ấy tâm hồn nó mới thoát khỏi ly cà phê đen để tan êm trong những giọt sữa trắng và nó cầm lấy cuốn sách giày cộp lên học, sau 8h ngồi học nó xơi gọn cuốn sách và chẳng ngủ nghê gì lao đi thi vào sáng hôm sau, nói chung là hoàn hảo. Đúng là sức mạnh tình yêu. Hôm đó em báo với nó một tin mừng ?oBa ko đặt được vé anh ạ. EM sẽ phải trở về London vào ngày 7/1. Em sẽ đón Tết Tây ở Việt Nam.? Nó mừng quính lên nhưng lại bị em tặng cho gáo nước ?oEm sẽ lại được đi chơi với bọn bạn em trong đêm 31 rồi?. Nó chẳng muốn tranh chân vào vị trí tụi bạn thân của em trong trái tim của em đâu nhưng để một lần được chung sống hoà thuận sao khó quá vậy? Rồi đêm 31 em gọi điện đến nhà nó nói chuyện cả tiếng trời, em bảo em từ chối đi chơi với tụi bạn, em từ chối đi cùng mọi người trong nhà và giờ em gọi điện cho nó. Lần đầu tiên nó được nghe một ai đó dám đánh đổi bữa tất niên cho nó như thế và nó ngập tràn hạnh phúc. Nó thật dại vì chả ước điều gì, chả thế nói được một câu rủ em đi chơi, thật ngốc nghếch!
    Một năm cũ đã đi qua với những tình cảm khó quên. Nó đã biết em, chinh phục được em và em đã bằng lòng yêu nó để dành tình cảm tuyệt vời nhất đến cho nó. Có những lúc em là thiên thần hộ mệnh, che chở cho trái tim nó, có khi em lại mang trái tim rời xa ***g ngực nó. Có ngọt có cay thì đó mới là tình yêu. Nó chỉ muốn nói với cả thế giới nó yêu em và em ơi đừng bao giờ vô tâm nữa nhé. Nó sẽ chờ em như hàng ngày em vẫn chờ nó... một năm mới đã đến và em thêm một tuổi để bước qua tuổi vô tâm. Nó sẽ dạy em cách nói tiếng ?oyêu? trên môi. Chúa chỉ ban may mắn đến cho mỗi người một lần thôi thì ko thể vì những con sóng ngầm đầu đời đã quật đổ con thuyền của nó. Một con sói ko thể dễ đầu hàng như thế được, trước mắt nó còn là tình yêu, còn là một tương lai thật xa vời và nó cần giương cao cánh buồm che chở cho mình, cho em và dành tặng tình yêu cho cả cuộc đời. ANH YÊU EM!

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Những câu chuyện tình đã có nhiều topic rồi toi lock ở đây nhé .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này