1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bigmans_hn, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    - May cũng khá tốt!
    Rõ ràng, ?okhá tốt? không phải là từ mà June- bạn gái tôi- trông đợi.
    - ?oKhá tốt? cơ à? (từ ?okhá tốt? trong câu nói của cô ấy nên được in đậm, nghiêng và có thể cả gạch chân nữa.)
    Nên tôi vội vàng từ chối:
    - Đâu, anh có nói là ?okhá tốt? đâu. Anh muốn nói là?.là ?oMay ăn cà rốt?.
    - Phải phải, lời nói gió bay, anh chỉ vừa mới nói ra xong?
    Đã đến lúc tôi đưa ra lời bào chữa:
    - Nhưng rõ ràng em bảo anh nói về cô ấy mà?
    - Em bảo ?onói? chứ em bảo ?oca ngợi? đấy à?- Lại bằng cái giọng như lúc June nói từ ?okhá tốt?
    Trời ơi, đến đây thì tôi chịu thua! thật khó hiểu ngôn ngữ của phụ nữ. Hiểu được,,,chết liền?.!!!
    Chuyện bắt đầu khi tôi và June cùng xem phim hoạt hình, và tự nhiên tôi bật cười, một kiểu cười mà June chắc chắn sẽ đòi sự giải thích cặn kẽ. Lẽ ra tôi có thể nói dối về lý do tôi cười. Nhưng quái lạ tôi lại chọn cách nói thật.
    Tôi bảo June là cô bé trong phim có mái tóc ngắn cũn và lởm chởm y như May- bạn gái cũ của tôi, trước June. Đúng là hơi trùng hợp, vì theo lịch tiếng Anh thì May( tháng 5) cũng đến trước June( tháng 6). Khi June yêu cầu tôi nói về May thì tôi lại bảo May cũng khá tốt. Thật chẳng khác nào đưa cho June cái xẻng để cô ấy đập vào đầu tôi.
    June bấm tạm dừng màn hình đúng vào hình ảnh cô bé tóc ngắn cũn và lởm chởm đang chiến đấu anh dũng với quái vật.
    Thật không thể tin được. Bình thường mà xem phim này, June ko bao giờ cho chuyển kênh mặc cho tivi đang có một trận bóng đá quan trọng, mặc kệ rằng bộ phim này là VCD có thể xem lúc nào cũng được trong khi trận bóng là truyền hình trực tiếp.
    Để phá vỡ sự căng thẳng, tôi hắng giọng và bắt đầu hát một bài của John Lennon. Trí thông minh của tôi ko lục ra được một bài nào hay hơn giây phút này, nên tôi chọn bài Hey Jude, vì nghe hơi giống Hey June.Nhưng tôi vừa hát vừa liếc sang June thì thấy cô ấy đang khóc. Lẽ ra tôi có thể đơn giản là lấy một cái khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt. nhưng lúc đó tôi lại chộp lấy cái điều khiển để tắt tivi đi. Trong lúc vội vã, tôi bấm ngay vào nút Play. Và June khóc ầm lên to hơn.
    - Từ khi anh quen em, ngày nào cũng như một ngày hội vậy!- Tôi buột miệng.
    Tôi không hiểu tôi bắt chước câu này từ đâu. June ngừng sụt sùi và nhìn tôi. rồi mắt cô ấy sáng bừng lên. Suy nghĩ một lúc, June hỏi tiếp:
    - Thế còn ?những người khác thì sao?
    - Phim? Những người khác?? À, trong phim đấy thì Nicole Kidman đóng khá hay?-Tôi cố tình giả vờ lảng chuyện. Chẳng hiểu sao cô ấy lại cứ muốn biết những chuyện này.
    - Em muốn hỏi là những người khác đến trước em!-June gằn giọng.
    - Ôi, không nhiều lắm, chỉ có năm?
    June suýt nữa thì tròn mắt há miệng, nhưng tôi vội vã dịu dàng:
    - Có ?oJanuary?, ?oFebruary?, ?oMarch?, ?oApril?, ?oMay?. Có 5 tháng trước June ấy mà, phải không?
    Vừa lòng với lời bào chữa của tôi, June cười và bật kênh bóng đá lên xem.
    Làm sao tôi có thể không yêu một cô gái chịu cười ngay cả trước những lời bào chữa lủng củng nhất của tôi cơ chứ?
    (st)

Chia sẻ trang này