1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu

    Mỗi người trong chúng ta, sống đến bằng này tuổi rồi (tầm 20t hoặc hơn là ok), chắc chắn ai cũng phải có vài ba mảnh tình vắt vai. Có những cuộc tình dài đằng đẵng, tốn bao nhiêu năm cuộc đời, cũng có những cuộc tình chóng vánh, số ngày bên nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy, tớ lập ra topic này, để giúp mọi người cùng sẻ chia những câu chuyện tình yêu của mình, để những người khác có thể chiêm ngưỡng, thèm thuồng, mơ ước, hoặc cũng có thể giúp họ rút ra bài học kinh nghiệm, tránh lặp lại thương đau. Vậy thôi. Dưới đây là một câu chuyện tớ sưu tầm.

    Ngày ấy mình còn là cô bé vô tư, tí tởn, thấy giai nào ngon là nhào vô ngay. Và cũng nhiều giai thấy mình ngon nên buông lời chòng ghẹo. Nghe lúc đầu phô chết đi được, thế mà mình cũng quen, lâu không nghe thấy mấy câu tán tỉnh điêu như lái trâu, mình lại nhớ.

    Đợt ấy mình cho một anh chàng số điện thoại của mình. Hồi đấy mới lớn, được bố sắm cho cái di động là thích lắm, chỉ mong điện thoại rung lên suốt ngày thôi. Bạ thằng nào trông không đến nỗi mà chẳng cho số. Đâu có như bây giờ? chỉ mong các chàng bớt bâu mà không nổi. Mệt lắm cơ.
    Mình đặt tên chàng trong điện thoại là Relax. Chẹp. Relax thì mãi là relax thôi.
    Chàng là một người nhàm chán đang cố gắng trở nên thú vị. Chàng nhắn tin cho mình:
    ?oChào em, anh đây.? (Còn anh nào vào đây nữa chứ) Mình ử hử :?Vâng, em đây?. Chàng thật tốt khi vẫn còn nhắn được tiếp: ?oEm đang ở đâu đấy?? Chẹp, mình trả lời: ?oEm ở nhà.? Anh lại nhắn tiếp ?" kiên nhẫn cực: ?oEm đang làm gì?? Mình không nỡ nói thật là mình đang vừa nhổ lông nách vừa nhắn cho chàng. Mình bảo: ?oEm xem ti vi? Hai phút sau lại có tin nhắn: ?oVTV mấy thế em?? Mình chán cực. Nhưng thôi, đã cố kiên nhẫn. ?oHi, em định đi ngủ rồi đây. Anh ngủ ngon nhé?. Mình thật là tử tế. Vậy mà chàng còn tiếp tục nhét thêm: ?oEm hay mơ về cái gì??
    Mình chán quá, tắt điện thoại ngủ luôn. Sáng hôm sau thấy máy đầy tin nhắn : ?oAnh hay mơ lắm, toàn thấy cây cối.? ?oSao em không trả lời?? ?oEm ngủ với mẹ hay một mình?? Công nhận chàng thật giỏi, hỏi suốt mà cũng chịu được.
    Sau rất rất nhiều lần tin nhắn đáng chán đó, cộng thêm điện thoại chục lần, chàng đã có một cái hẹn với mình. Gọi là hẹn, nhưng là gì? Mình ngại đi chơi riêng với chàng, nên chỉ hẹn uống nước dưới nhà. Có gì cắp mông lên được nhanh.
    Chàng xuất hiện với một chiếc mũi lổm chổm lông mũi thò ra ngoài. Mình hơi chán.
    Chàng chỉ hỏi mình thôi. Chuyện nhạt thếch à. Em ăn cơm với gì. Mấy bát. Em có ăn rau không. Rau tốt cho tiêu hoá. Anh thấy em béo đấy, em đừng ăn thịt nhiều?
    May quá chàng đã nói sang chủ đề sở thích. Mình bảo mình thích khiêu vũ lắm. Chàng chộp lấy và bảo rằng chàng rất giỏi thể thao. Sau đó chàng vỗ ngực bảo rằng: Anh mà tập thì không ai bằng. Chẳng qua anh không có bạn nhảy thôi. Em bảo anh biết nhảy thì anh không tin đâu. Em có vẻ béo, thích ngủ mà. Chàng bảo mình phải thế này thế nọ. Mình tự dưng thấy thương hại chàng. Vì chàng vừa xấu, răng riếc lô nhô, lông mũi lại thò ra thế kia, tay lỏng khỏng, chân vòng kiềng. Thật đúng là mối do bạn giới thiệu. Đầu thừa đuôi thẹo mới đến lượt mình.
    Sau đó, mình ngồi im lặng. Chàng nói thao thao rồi bảo: Sao em không nói gì. Mình lịch sự: anh nói chuyện hay quá nên em nghe thôi. Chàng cảm động quá, thấy mình uống nước xong, ngỏ ý đưa mình lên nhà. Mình từ chối.
    Chàng bảo: em nhớ ăn ít mỡ thôi nhé, phải khoẻ mạnh vào. Mình cười trừ rồi bảo: ?oEm sẽ thấy thế nào là đủ mà?.
    Đêm đó chàng về nhắn tin cho mình: ?oEm ngủ chưa? Buổi tối hôm nay thật vui. Anh thấy em đúng như bạn em giới thiệu đấy. Hôm nào đi chơi với anh nhé.?
    Mình cho tên Relax vào Block list. Và sau đó mình ăn hết một quả bưởi, đắp chăn ngủ đến 9h sáng.
    Thế mà hôm qua lúc đi chen mua vé xem phim, mình gặp lại chàng. Vâng, chàng vẫn là chàng. Chàng nhìn mình bằng ánh mắt trách giận và kiêu căng ghê lắm. Chàng bảo: ?oEm đi xem một mình à?? Mình chỉ cười. Chàng nói cứ như mình cô đơn ghê lắm ấy.
    Mình thấy chàng đi với một cô gái nữa, trông gầy và hốc hác. Còn mình thì từ năm ngoái đến năm nay, lại tăng 5 cân rồi. Tự dưng mình thấy mình hạnh phúc ghê gớm.

  2. Resistance_Level

    Resistance_Level Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Oái ,, thì ra xem ti vi đồng nghĩa với nhổ lông nách à
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Em này nói nghe có vẻ hoành tráng nhỉ, nghe giọng quen quen, hình như trước đây cũng thuộc hàng ngũ những em bâu mình mãi mà ko đc , hô hô
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chẹp ! đọc hơi giống giống mấy bài nhật kí online của EYA, ai đọc rồi chắc bíêt ! bài này ko cool lắm !
  5. cold_blood11

    cold_blood11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh đếch tin trên đời lại có thằng tán gái củ chuối kiểu này.
    Chán!​
    Được cold_blood11 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 07/09/2006
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Lips kể chuyện bùn cười quá. Thế sáng nay có anh nào xin số không? hức hức! Trong khi tôi thì phải đi xin số các anh!
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chuyện này nhặt được ý mà. Sáng nay trông tớ có cute ko , hihi. Tiếc là ko chụp cái ảnh nào, đọc báo xem, biết đâu lại có cái mẹt. Chả xin được số nào cả, các anh ý chạy tất bật, còn ko có thời gian tán phét ý chứ, hic. Tiếc tiếc...
  8. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một buổi chiều rực nắng, nhưng mà không phải quen em trong chiều đấy, mà là buổi chiều hôm đấy đi uống bia hơi với mấy ông trong lớp học tin C++Image . Bình thường thì anh em chỉ vui vẻ nói chuyện phiếm linh tinh thôi, thế nào mà hôm đấy lại có thêm 1 đoạn rất đặc biệt thế này.
    Thế dạo này chú em thế nào, yêu đương đến đâu rồi.
    Chán, dạo này móm nặng anh ah, thế anh có em nào không, giới thiệu cho thằng em với.
    Anh thì cũng thế, khác gì mày đâu. À nhưng mà có em này, chú mày thử chek xem thế nào. Thế là ông ý đưa luôn cho mình số điện thoại, nick Yahoo, rồi các thứ linh tinh beng he he Image
    Sau 1 tuâ?n chiến đấu, chát chít các kiê?u, bao nhiêu chiêu trên TVTY - TTVN được cháu áp dụng hết. Đô? đạc ,ha?ng họ các kiê?u cháu chuâ?n bị cực ky? kyf lươfng, thế la? la?m cho em ý phê như con tê tê, cứ khúc kha khúc khích suốt . Hê hê'''' mấy cái topic các bác dạy cưa gái, cháu đóng tha?nh quyê?n đê? đâ?u giươ?ng, môfi sáng đọc 1 lâ?n cho nó thuộc ý ma?, nên bây giơ? áp dụng cứ gọi la? suốt nga?y.
    Hà nội những ngày hè oi ả, con chim trên trời thì ngừng bay,con cá dưới nước thì ngừng bơi,còn mình thì ngừng đi chơi ,vì đơn giản là nóng quá. Đang nằm phơi bụng ở nhà thì điện thoại lại réo vang.
    alố ai đấy nhờ ?
    em L đây.
    Ôi giời ơi, em L đấy à, tự dưng hôm nay em gọi điện đến nhà , làm anh bất ngờ quá b-)
    Có thế mà cũng bất ngờ hả anh?
    Không những bất ngờ,mà còn là bất ngờ lớn ý chứ em.
    Hí hí.
    Ối ối sao mà em lại cười.Mà anh nói cho em biết thế này, anh là anh bị bệnh hay ngất,thỉnh thoảng có những bất ngờ lơn thế này, cảm xúc của anh nó dâng cao đột ngột ý mà em , là anh dễ ngất lắm. Lúc em gọi đến, tí thì anh lăn đùng ra đẩy rồi . ;;)
    hí hí, anh cứ nói thế nào, anh toàn trêu em thôi .
    Anh trên em bao giơ?, toa?n nói thật. Ma? sao anh nói thật thi? em lại không tin nhơ?. Tội nghiệp anh quá.
    Hi? hi? , hôm nay nóng quá́ .Chiê?u anh có la?m gi? không
    Mình nghĩ bụng "chắc định ru? mi?nh đi chơi đây , mình phải dào trước đón sau ngay, chứ ai lại để các em rủ mình đi chơi , mất hết cả phong cách galang ra ).Ư? hôm nay nóng nhơ.? Thế để anh mời em đi uống nước nhé.
    Dạ vâng, thế cũng được .
    Thế 4h em nhé, cho nó mát. Mà nhà em ở đâu, nếu em ngại đi xe, anh qua đón cũng được.
    Hay anh với em hẹn nhau ở chỗ Hanoi CityView đi, lâu rồi em cũng không ngắm HN. Nhà em gần đấy đi bộ ra cũng được.
    Ok vậy hẹn em 4h nhá.
    Ôi, được ăn, được chơi, lại còn được thưởng thức và trân trọng cái đẹp nữa chứ. Cuộc sống thật là toàn những màu Hô?ng
    Mới có 1h trưa mà lòng mình đã rất hồi hộp . Phải ăn mặc thế nào,rồi để kiểu tóc thế nào đây??, thật là khó nghĩ quá.Thế mà loáng 1 cái đã đến giờ hẹn, bỗng nhiên mình chợt nhớ ra 1 chuyện thật là kinh kinh khủng. Đầu tháng bà già phát lương cho rồi, tiêu hết rồi. Thế thì bây giờ lấy tiền đâu ra đi chơi đây????. Xoay xở vạy mượn,lạy lục khắp nơi, cuối cùng thì cũng có được 21 nghìn đút vào túi . Mà đấy, cứ mải tiền tiền nong nong thế là quên mất luôn cái việc sửa sang nhan sắc, đành phải phang luôn cái bộ đang mặc, áo phông quần ngố lên đường.
    Phù may quá, đến nơi cũng vừa đúng 3h, các cụ đã nói là cấm có sai, lần đầu tiên là không được trễ hẹn. Cho con X ghẻ vào bãi để xe, trời ạ, 3 nghìn 1 nháy. Định quay sang kêu đắt với thằng trông xe cơ, nhưng mà thấy mặt mũi nó băm trợn quá, că?n nhă?n nhơf nó tát cho lật mặt thi? ..... Đi lên thang máy mà lòng thì cứ lo ngay ngáy " còn 18 nghìn"
    Vừa bước ra khỏi thang máy, những cơn gió mùa hè của Hà Nội đã ào ạt thổi tới, làm mình nghiêng ngả, nhưng không sao con trai mà lại sợ đương đầu với khó khăn, thử thách thế là không được, mà nhất là thử thách về tiền bạc nữa chứ, thế lại càng không được. Bao nhiêu cảm giác thích thú, hổi hộp , lo sợ cứ đan xen với nhau tạo nên một cái gì đó rất khó diễn tả. Em ý đã ngồi đấy từ bao giờ và chọn chiếc bàn gần sát hành lang, có nắng có gió. Nơi có thế nhìn thấy toàn bộ hồ gươm. Mà có khi cụ rùa mà nổi lên để thở cũng nhìn thấy í chứ. Đúng là HN City View có khác.
    Chào em, anh cứ tưởng em chưa đến, hóa ra đã đến rồi. Đúng giờ ,phong các nước ngoài có khác.
    Dạ em cũng mới đến, anh ngồi đi.
    Trời ơi, em ý ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, có cảm tình quá đi mất. Mặc dù vẻ bề ngoài không được như mình mong đợi. Nhưng không sao mình thích là thích con gái có tâm hồn đẹp, bên ngoài hơi xấu 1 tí nhưng vẫn ok như thường.
    Thế em uống nươc gì gọi đi, dạo này HN nóng quá, nên anh hay uống trà , vừa mát vừa có lợi cho sức khỏe.;;) ;;).
    Em cũng thế, em cũng thích uống trà lắm.
    Anh nhân viên mới đến hỏi" anh chị uống gì ah".
    Anh cho 2 trà Dilma nhé, 1 bạc hà, thế còn em , em uống trà gì???
    Hay 1 trà thôi anh ah, cho em 1 cốc sinh tố bơ , nhiều sữa anh nhé.
    Mịa đúng là cái bọn con gái, nói dối như quậy, vừa bảo thích trà xong, thế mà đổi ngay sang sinh tố bơ được, lại còn nhiều sữa nữa chứ. ****** cú, cái menu đâu rồi, xem giá cả thế nào nào. Dilma 6000, sinh tố bơ 12 nghin, vừa đủ he he. Giời vẫn thương người ăn ở có đức mà.
    Nhìn lại thấy đaf hơn 4h , ối giời ơi ...ngất, .Thôi tạm thời post đến đây đã , mai ăn sáng uống cà fê xong lên viết tiếp. Thế nó mới thi vị kha? kha?
    Được long.hs sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 08/09/2006
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Yeah, anh Long H.S bịa chuyện như thần (ko biết có phải là bịa ko, hay là thật. Nếu là thật thì tốt). Nhưng mà ông này đểu nhỉ, mời con nhà người ta đi uống nước xong lại lẩm bẩm chửi thầm? Sao từ đầu ko mời em í đi uống nước ... miếng, à quên, nước mía luôn đi cho rẻ. Phức tạp thật, cái đồ...đàn ông.
  10. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Uống nước mía thì lần sau liệu có mời thêm được lần nữa ko hả đồ...đàn bà

Chia sẻ trang này