1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em qua đây có vài nhời, mong các vị cao nhân tetuong, 3www (và cả những vị khác) cắt bớt những cảnh nóng và tả bớt mùi mẫn chút đi, nghe nói admin và mods bên *** Viet cũng hay nghe qua đây săn lùng cây bút trẻ đấy, khéo lại bắt cóc hoặc câu dụ các bác qua bên đó thì có phải Tình Yêu Cốc vắng bóng cao nhân không. Đọc văn các bác dễ động lòng quá , hii. Có thể các bác cũng biết điều này, và cũng chưa tả cái gì hay ho lắm, nhưng mà ... hic, mà công nhận dạo nè tren các dien đàn và ngoài XH có nhiều vụ gợi hứng cho các giả chuyện 3 X quá.
    Ôi, đêm nay là đêm trăng tròn. Cứ dịp trăng tròn thì bản năng ta lại trỗi dậy, không còn làm chủ được bản thân nữa, ... chẳng biết nên vui hay nên buồn... Chuyen bac tetuong cung nhắc đến trăng tròn làm lòng ta lại càng thêm ngậm ngùi. Chuyện hôm qua như nước chảy về Đông, nước chảy rồi vẫn làm bờ bồi lở ....
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Z dạo này lại vào đây phơi gan ruột rồi àh?
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Firefox, thần tượng zmt264 đang dùng firefox, cáo chiên giòn. Thế mà em tưởng thần tượng chuộng IE của microsoft(vừa micro vừa soft). Nhầm toa. Chúc thần tượng vui, trẻ, khỏe.
  4. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tại hạ xin ngả mũ bái phục tài thơ văn của các đại ca 3www và tể huynh......xin các bác cứ tiếp tục để tại hạ mở rộng tầm mắt.....
  5. tiet_canh

    tiet_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em Lips dấ này không chfm nom topic sao em ?
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0

    Mặc quần áo vào, tại hạ quay lại giường suy nghĩ rất lung "Sao lại xẩy ra nông nỗi này, sao mọi chuyện đến nhanh đến vậy"
    ... than thở lần hồi, canh 3 điểm đủ 12 tiếng,
    Quờ tay lấy cái áo khoắc treo trên giá, chợt thấy nàng ngồi dậy tự bao giờ, đôi mắt ướt chứa chan tình cảm, nàng hỏi "Anh về sao ?"
    Như 1 thằng trẻ con , tại hạ nói "Ừ, khuya rồi, anh phải về không các cụ lo"
    Ánh mắt nàng trở nên xa xăm "anh... "
    Vuốt sợi tóc rối trên mặt nàng "Sao em ?" Tại hạ gắng ngọt nhạt.
    "Anh..anh không hề yêu em" Nàng bất ngờ dằn giọng và nằm quay mình lại.
    Dù đã vào sinh ra tử trên tình trường, xông pha trước hàng tên mũi đạn không ít lần, kinh nghiệm chiến đấu là thế, nhưng trước "nước mắt Hồ Ly" tại hạ rủn rẩy quy hàng.
    "Em đừng nói thế, nói thế làm anh cảm thấy có lỗi với em"
    Nàng thật là cao tay ấn, ra chiêu độc không khác gì Lý Mạc Sầu phái Mộ Cổ, nàng đã đánh đúng vào cái tâm lý phải có trách nhiệm, đồng thời triệt tiêu luôn cái tư tưởng ăn xong rồi chạy đang manh nha trong cái bã đậu của tại hạ. Đúng là Hồ Ly Tinh đắc luyện.
    Tại hạ lại cởi hết quần áo, chui vào giường....
    ...............
    Tháng ngày dần trôi.......
    Lý Bà Bà ngồi cắt móng tay đon đả "Dạo này thấy Đát Kỷ quấn quýt với đệ nhị hơn thường lệ".
    "Hỏi thật nhé, đệ nhị không có cảm giác gì với Đát Kỷ sao ?"
    Quan trường hiểm ác, tại hạ thừa biết bà bà bản chất chẳng tốt đẹp gì nên cười khẩy quay đít bỏ đi.
    Bà bà nói với theo "Chỉ sợ đệ nhị ngập vào sâu quá thôi".
    Thả mình đánh phịch xuống ghế, 3 mỗ bỗng nhiên hắt hơi dữ dội, lấy ít giấy ăn lau mũi, "chết, nàng nhắc rồi".
    Và cơn tự kỉ ám thị ùa đến "Mình đúng là ngập vào sâu quá, mình còn một mối tình dang dở với cố nhân năm nào, đợi khi hoàn thành bá nghiệp sẽ quay lại huyết đấu với đại ma đầu MBA kẻ cướp người tri kỷ, nghiệp chưa thành lại lỡ bước sang ngang, đi chung đường với ngưới khác"
    "..nhưng mà Đắc Kỷ cũng là người có học vấn, xinh đẹp hơn cả cố nhân, sắc sảo mặn mà không kém phần, yêu mình tha thiết, chỉ mỗi tội là hơn mình tuổi và hiện đang là đồng nghiệp, ... thôi đợi nàng chuyển việc ta sẽ tính tiếp...còn bây giờ phải tính nước bịt mõm bọn con buôn Lý"
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng cũng đã đến nơi, quá ra hang ổ của nàng nằm ở lầu 3.. nàng tra khóa mở cửa, hình như cái cửa Fe lá sách hình như bị khô nhớt nên nó kẹt cứng. Nàng cong mình mẩy ra sức kéo nhưng cái cửa không thèm nhúc nhích, thấy thương quá tại hả bảo:
    - Em tránh qua một bên.. anh là chuyên gia mở cửa.
    Tại hạ dùng 3 thành công lực của chiêu ngư ông kéo lưới.. cái cửa cuối đầu phục tùng mở ra kêu cái rẹt rẹt. Bước vào phòng vừa với cánh tay bật công tắc điện lên nàng nói:
    - Anh ngồi ở bàn đợi em ở bàn, em thay đồ xong rồi pha trà gừng cho anh uống.
    Phòng nàng rất ngăn nắp và sạch sẽ, nghe đâu đây thoang thoảng 1 mùi hương êm dịu.. phòng con gái quả có khác, không bừa bộn và thúi rùm như phòng của mấy thằng giai bạn hữu của tại hạ. Vừa móc điếu thuốc ra bật quẹt lên định đốt, nhưng tại hạ chợt nghĩ là khói thuốc sẽ phá vỡ cái không khí thơm tho trong lành ở phòng nàng.. vì thế gắn điếu thuốc trên môi bập bập cho đỡ thèm mà không thèm đốt lửa. Lần này thì cái điếu thuốc đang gắn trên môi của tại hạ bị rớt xuống nền nhà, mặc dù theo phản xạ định bập lại nhưng không được.. vì cái miệng của tại hạ lúc đó ngoác mở to ra như miệng con cá mập. Nàng bước ra trong tay ôm cái ly trà gừng, tóc xõa ngang chảy xuống bờ vai lòa xòa, trên người là cái áo ngủ mỏng lét màu lúa chín.. có thiêu hình con chó sói đang rượt đuổi bắt con thỏ. Nàng bưng cái ly trà đưa lên ngang mẹt tại hạ, cất giọng ngọt ngào như mít tố nữ chín:
    - Anh uống ngay đi, coi chừng nóng phồng dộp mỏ đó nghen.. em có bỏ chút đường vào rồi.
    Tại hạ vâng lời, bưng ly trà đưa lên miệng.. nhắm mắt lại không dám nhìn nàng. Vừa hớp xong ngụm trà, đột nhiên trời nổi cơn sấm chớp đùng đùng và đổ mưa như trút nước. Nàng hơi nhíu lông mày nói:
    - Trời mưa rồi, anh có mang áo mưa theo không.?
    Tại hạ lo lắng trả lời:
    - Hôm nay anh lại quên mang áo mưa rồi.
    Nàng đứng dậy nói:
    - Áo mưa em sáng nay móc trên giàn bông giấy ở gia trang, chiều về quên lấy mang theo. Thôi để em mở nhạc cho anh nghe, đợi khi nào tạnh mưa hẳn rồi hãy về.
    Từ chiếc loa máy điện toán ai oán phát ra bài Dạ cổ tình lang, nàng quay lại bàn và sát rạt tại hạ.. vừa nghe nhạc vừa bàn luận từng nốt hò-xàng-xự-xê-cống của bài này. Mưa xối xả ngày càng lớn xem chừng khó dứt, kiểu này chắc là phải ngồi chờ đến mục xương sống.. quả là ông trời phụ lòng người ngay. Nói mỏi miệng 1 hồi rồi cũng hết chuyện, dưới ánh đèn bàn vàng khè mờ mờ ảo ảo trông nàng đẹp đến lạnh lùng + với hương thơm toát từ thiếu nữ.. khiến cho cái cây ngay này xem ra dễ bị chết đứng tối nay. Ngay cái giờ phút máu lửa ấy, đột nhiên nàng đánh mẹt quay sang tại hạ.. nhưng vì khoảng cách quá gần tại hạ không tài nào lẩn tránh kịp.
    Thế là cả 2 cùng nhau hô hấp nhân tạo, được 1 lúc tại hạ vận công định kiên quyết dứt ra.. nhưng sao không phát ra được chút nội công nào. Hoảng hốt tại liền vận hết 12 thành công lực, lúc này cái nội công cao thâm hàng ngày của tại hạ.. hình như đã theo nước mưa trôi tuột xuống cống hết rồi. Tại hạ đau đớn quá nhưng lực bất tòng tâm.. thôi đành nhắm mắt đưa chân chịu thất tiết đêm nay, phó thác mặc cho nàng thi triển xà quyền siết dần.. siết dần cho đến khi tại hạ kiệt lực.
    Tỉnh dậy thì trời cũng vừa dứt mưa, tại hạ lồm cồm bò dậy cuống quýt khoác vội trang phục.. định 3 chân 4 cẵng chạy về nhà. Đột nhiên nàng đưa tay kéo tại hạ lại và nói như khóc:
    - Anh định về sao.? anh đâu có thương em phải không.?
    2 hàng nước mắt lăn dài trên gương mẹt xinh đẹp, phàm thì tại hạ lại sợ nhứt là.. đờn bà con gái khóc, lóng ngóng không biết trả lời ra mần sao. Nàng lại tỉ tê:
    - Anh đi chơi với em, nói chuyện với em, xuất hiện những lúc khi em cần.. và muốn quen em. Thế sao anh lại muốn giấu mọi người trong gia trang.?
    Tại hạ nhận thấy tình thế lúc này nói gì cũng bằng thừa, thôi thì cởi lớp trang phục vừa khoác vào.. để cho nàng thi triển món xà quyền lần thứ 2, rồi sáng mai tính tiếp...
    ------------------ Co?n tiếp.
    @Zmt264: Chuyện tình của anh trong sáng như trăng rằm, chú đừng có ngậm máu phun người.. Sếch Xiếc gì ở đây. Anh nhận thấy bản năng gốc của chú nó trổi dậy.. nhưng lại thiếu đối tượng để giải toả, nên chú đã có cái nhìn đen tối về câu chuyện của anh.

    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 08/10/2006
  8. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    @Tetuong: ùa thì câu chuyện của bác đúng là trong vắt tựa như lớp choàng bào của cáo vậy, em cũng có dám phê bình gì đâu, em chỉ cảnh giác các bác 1 câu, kẻo lúc văn hứng của các bác tuôn trào lại có thể tạo sếch hứng 1 số độc già .
    Vẫn biết sếch không phải là 1 cái gì đó xấu xa (thậm chí nhiều khi còn vô cùng đẹp đẽ), nhưng nó hay dẫn người ta lạc lối đến những nơi hang xà, miệng cáo nên thiết nghĩ 1 câu cảnh báo của em cũng không thừa.
    Cái hố sâu ******** quả là cũng nhiều rắc rối không khác gì bông hoa tình yêu cả. Thiện tai, thiện tai...
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    2 vị tiền bối: tè tường và 3 vê đúp xê đáng nhẽ phải kể chuyện lần lượt, từng người một. Kể bát nháo kiểu này dễ làm mấy kẻ hậu bối... tẩu hoả nhập ma lắm, chậc.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hai thầy tà dạy trẻ con trong Cốc xem phim sếch. Đội chống tệ nạn đâu??? Túm cổ nhét vô chuồng!....
    @3w: Hum trước alo gọi huynh đi nhắm rượu mà huynh ko thèm nghe máy. Hoá ra huynh chui vô đây thưởng cái khác say sưa hơn cái chất đắng cay giả tạo mà thiếu đi cái chất thâm thuý đê mê.

Chia sẻ trang này