1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ice_lips, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Up lên na?o, các bác nói gi? linh tinh thế. Đê? cho hai bác 3www va? tetuong kê? hết truyện rô?i thi? bi?nh luận gi? thi? bi?nh luận nhá.
  2. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    - Bánh mì 1 ngàn 1 ổ.. nóng giòn, thơm ngon.. đây.!
    Tiếng rao bán bánh mì làm tại hạ giật mình thức giấc, nhõm ngồi dậy chợt nghe xương cốt kêu rụp.. rụp, toàn thân thể rã rời rũ rượi. Tối qua món xà quyền nàng thi triển quả lợi hại, ngẫm lại mọi chuyện cứ như là mua nhà hóa giá của nhà nước.. chưa gì mà sao đã có lời lãi nhiều như thế này. Đây là lần đầu tiên trong suốt những nẽo đường kưa gái.. tại hạ bị gái nó cho vào tròng và ra tay hạ thủ trước, cảm giác cũng thật thăng thiên nhưng.. hơi chới với. Nàng đang say sưa an giấc điệp nồng, gương mẹt ra chiều rất hí hửng và đầy mãn nguyện.. tại hạ rón rén vận lại cái bộ trang phục, khi vừa móc cái sợi thắt lưng nó kêu leng keng quay lại thì thấy nàng đang nhìn say đắm:
    - Anh thức sớm thế.?
    - Uh, phải chạy về nhà thay đồ rồi còn đi làm.
    - Hôm nay CN mờ anh.
    - Chít.. anh quên, nhưng trời cũng hững sáng rồi anh phải về nhà thôi.
    - Thôi thì anh hãy về đi kẻo ở nhà lại mong.
    - Uh, có gì tối nay anh qua đón em. Thôi.. em ngủ tiếp đi.
    Chân thấp chân cao tại hạ lê bước xuống cầu thang dốc, vừa đến tầng trệt.. bỗng nhiên từ phía cổng xuất hiện 1 thằng hắc diện thư sanh đi vào. Thằng này cao độ 1 phẩy 75 trượng, toàn thân đen thui như cột tràm cháy.. từ phía xa, giữa buổi ban mai nhưng tại hạ vẫn có thể thấy rõ 2 cái hàm răng trắng hiếu chói loá của nó. Nó mang trên cái mẹt 1 quả râu quai nón nom rất chi là kỳ dị, đặc biệt khi đến gần.. tại hạ nhìn thấy 2 con mắt của nó giống như xác chết trôi sông. Linh tính mách bảo với tại hạ: thôi bỏ mịa rồi.. cái con mắt buồn ngủ này là của thằng Công Ngủ mà bọn trong gia trang hay đồn đại.
    Đến chổ gửi xe cách không xa khu nhà trọ của nàng, sau khi lấy được con ngựa Fe ra ngoài.. trong lòng tại hạ vẫn hồ nghi vấn vương không yên, mà tại hạ lại không thể làm được 3 cái trò rình mò.. vì nó rất không đạo đức và không đáng mẹt đấng trượng phu. Thấy chủ bãi xe có bán càfe, tại hạ liền bảo cho tại hạ ly cafe uống chút cho tỉnh táo.. bà chủ quán nhai trầu bõm bẻm sau khi bưng ly cafe ra vừa nói vừa cười:
    - Tôi trông cậu lạ hoắc, nhưng tối qua thấy cô Thanh Xà chỉ cậu gửi xe ở đây đúng không.?
    - Dạ, vãn bối mới gửi xe ở chổ lão bà bà lần đầu tiên ạ.
    - Không sao.. rồi vài bữa nữa cậu sẽ đến gửi hoài, và sẽ thành mối ruột của già này thôi mà. Đấy.! cái cậu hắc diện thư sanh vừa đi vào.. lúc trước cũng là mối ruột của già ở bãi xe này, nhưng 4-5 tháng nay không thấy xuất hiện.
    Nghe lão bà bà nói thế tại hạ cũng cố nấn ná lại xem sự thể thế nào, khi hút xong điếu thuốc khoảng 10p sau tại hạ thấy cái thằng cái thằng hắc diện thư sanh lững thững đi xuống, trên tay nó cầm cái túi nilông đựng con gấu bông bự bành ki.. nó leo lên xe, thúc thằng xà ích 1 cái rồi dông đi mất. Đến lúc này thì tại hạ có thể xác nhận rằng.. 99.99% thằng này nó đã cầm con gấu bông từ phòng nàng (vì tối qua tại hạ có thấy con gấu nằm chỏng chơ ở góc cửa).
    Sau khi trả tiền ly cafe+gửi xe tại hạ cám ơn và chào từ biệt lão bà bà, thế mới biết trong công cuộc kưa đẽo gái.. sự sáng suốt chú ý quan sát + kết hợp với nguồn tin của quần chúng nhân dân nó quan trọng đến biết chường nào. Quần chúng đôi khi cung cấp những nguồn tin vô cùng qúy giá.. mà không đòi hỏi chút thù lao nào.
    ------------------ Co?n tiếp.
    @khongthe: cô trẻ con không chịu lớn nên kết hợp với chú zmt264 chưa rút kiếm ra khỏi vỏ.. cả 2 cùng nhau ngâm cú cái đống văn kiện câu chuyện tình trong sáng của anh, biết đâu lại quán triệt được cái ý tứ hay ho gì ở trong đấy. Chuyện anh hoàn trong trong sáng, không có chút Sếch Xiếc gì ở đây.. đừng vu oan cho người đường hoàng, nếu anh vi phạm nội quy thì bè lũ 4 tên trong cái cốc này đã gửi công điện cho anh rồi. Thế nên các cô chú cứ an tâm mà thưởng thức, vì đã được kiểm duyệt và hoàn toàn vô độc hại với thanh thiếu niên >16t.
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin không bàn về kiếm của Z ở đây, thời đại CNTT , mọi thứ thay đổi với tốc độ của ánh sáng, bác có vẻ hoài cổ và cập nhật hơi chậm. Với lại em nhắc bác chút thôi, chứ em cũng biết Đội Thi Hành Án ở đây làm việc khá nghiêm túc (và nhanh chóng, không cần qua tòa án).
    Hôm nay có mặt bác Z cũng chính thức tuyên bố tự treo nick mình trong 1 năm.
    Z đã quyết định cắt đứt với con "Cáo" mà Z theo đuổi 4 năm qua.
    Buồn cười thật, sau Trung Thu, tháng 10 năm 2004, mình chia tay với em, rồi đến tháng 10 năm năm 2005, hai đứa lại liên lạc và thân thiết, giờ lại sau Trung Thu, tháng 10 năm 2006, hai đứa lại chia tay, có lẽ nàng đã xóa cái nick zmt264 ra khỏi friend list và ignore mình. Chẳng biết tương lai 2 đứa có duyên không.
    Cho dù có thể em không thể nào đọc bài viết này, tôi cũng muốn nói với em rằng tôi rất tôn trọng em, cho dù em là cáo hay không (bản thân tôi thì bây giờ đã nghĩ em không phải cáo mà là một thiên thần tốt bụng - tuy nhiên có thể không đủ rộng lượng để tha thứ cho những hành động của tôi). Em đã trả lại cho tôi 1 thứ quan trọng: Lòng tin, lòng tin vào con người, vào con gái, lòng tin vào sự tồn tại của những thiên thần, điều mà tôi đã đánh mất.
    Dù rằng có 1 điều đáng tiếc là tôi đã gần như mất hết hi vọng đúng vào lúc tôi thấy em đẹp nhất... Tôi đúng là 1 kẻ ích kỷ ... Nhưng cũng như em, đâu phải lúc nào tôi cũng được lựa chọn con đường của chính mình...
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ngựa Đích Lưu buông vó câu nhè hướng Chi Lăng Ải lướt đi, Hồ ly ôm cứng xác gà, phả hơi nóng vào tai 3 mỗ " Lão gia nhà thiếp thấy anh về chắc mừng lắm, gần đây cụ giục em suốt".
    Hàn phong vũ cuối năm thổi buốt xương, vậy mà mồ hôi nhễ nhại trên mẹt tại hạ " What ? Em nói gì với lão gia ? anh tưởng em rủ anh về chơi nhà lão gia cho biết chớ sao lại ..."
    Hồ Ly âu yếm cắn nhẹ vào vành tai gà " Không làm thế thì làm sao anh chịu về"
    Đích lưu chồm sang 1 bên, suýt đâm phải con bò đi ngang lộ, nước mắt chẩy ngược vào trong, lòng mề tại hạ rối bung "Thế này khác chó gì đóng đinh vào đời trai của tôi rồi".
    Đường vào thành Quỉ Cáo lắt léo, hiểm trở, sâu hun hút, xung quanh toàn bom mìn lừu đạn trâu bò thải ra, khổ thân cho ngựa báu tả xung hữu đột ngang dọc trên dưới trầy trật mà vẫn dính nguyên 1 bãi vàng khè . Đến cuối con đường, một tòa miếu cổ với tường vôi rêu phủ xanh ngắt, lá dương xỉ bám dày dễ đến cả trăm nằm, đập đánh ình vào mặt.
    Đến lúc này, Hồ ly mới nới lỏng tay trói gà, cưởi thỏ thẻ "Nhà cha thiếp đấy,".
    Tại hạ định thần nhìn kĩ, nhà gì mà kì lạ thế nhỉ, nhà chả ra nhà, miếu chả ra miếu, giống giống cái phủ hơn, coi thế mà rộng mênh mông, bao quanh là một rừng cây rừng cây đa, cây gạo. Tại hạ ngơ ngác trước khung cảnh rừng rú u âm, thì Hồ Ly ngoắc tay lôi vào "lão gia ở đây 1 mình cùng với mấy gia nhân, sống bằng nghề trồng cây cảnh, nuôi heo giống, ít khi ra ngoài, hơi lập dị 1 chút... nhưng anh đừng ngại"
    Qua mấy gian nhà treo đầy chum chóe Tây Nguyên, rồi đến 1 gian trông giống thư phòng của quan lại thời phong kiến. Quan sát thấy ở giữa phòng có đặt 1 cái đỉnh đốt trầm, dươi chân là 1 con chó dòng Ngao Bái đuôi cộc đang nằm ngủ. Tại hạ trộm nghĩ "ở nông thôn mà xài hàng thửa thế này chắc ông lão nhà nàng hẳn phải dân chơi Hà thành có số có má".
    Quả nhiên khi bước vào gian trong, giữa từ đường nghi ngút hương khói, 1 quái nhân hình dung cổ quái vận bộ nông phục nâu sòng, dáng dấp to lớn, đang khoan thai thắp nhang.
    Tại hạ lập cập cúi đầu vái dài 1 tiếng.
    Lão gia thuở trẻ chắc không hiểu thuộc bang hội nào, trên đầu hằn rõ 1 luống thẹo dài. Quả thẹo luống cày tạo ra 1 đường rẽ đẹp, thiết nghĩ chủ nhân của nó cả đời khỏi phải chải ngôi. Đã thế cái mặt lão lại tối đen ngòm ngòm, râu ria kín mồm, ngó Trương Phi còn phải thẹn.
    Đếch biết lão gia cười hay khóc mừng con gái rượu về nhà, chỉ nghe thấy tiếng khục khục trong họng.
    Đát kỷ ríu ríu với lão quái tiên sinh tiễn sanh thôi hồi, xong quay sang giới thiệu "Đây là anh T, làm cùng phòng với con".
    3 mỗ không hiểu sao thần trí bấn loạn trước cái đống to cao, đen sì sì đó, run lẩy bẩy nói không ra câu ra cú " Cháu về chơi với tiểu thơ ợ hợ.."
    Lúc ấy mới thấy nhạc lão tương lai nhe ra bộ răng vàng chóe "Mời anh lại sàng"
    ................
    Thắp thêm nén hương trước di ảnh lão phu nhân. Nhạc tiên sanh bảo tại hạ ngồi xuống nhân nhi chút rượu táo mèo Sapa với mâm cỗ vừa hạ.
    Hết 3 tuần rượu nói chuyện thời thế thế thời, Nhạc lão bắt đầu khề khà " Lão phu đây gốc dân Hà Lội chính đời, bất mãn với trái ngang nơi đô thành mà rời đất về quê sinh sống. Có mỗi cô con gái muốn giữ lại bên mình lúc tuôỉ già nhưng nó không nghe lời lão phu, thích nhoi ra chốn phồn hoa nhiễu nhương...".
    Rót cho tại hạ 1 cốc nữa, bậc tiền nhân nói tiếp ".. nó ở một mình ngoài đó, không biết có học được điều hay lẽ phải gì không mà thi thoảng lại dắt về nhà 1 cậu giống như anh...".
    Tại hạ xém chút nữa phun phì cuốc rượu, từ khi bước chân vào chốn tình trường, chỉ biết đến chuyện Hồ Ly nắn gân chứ chưa từng thấy cảnh bố đẻ Hồ Ly rút xương Gà bao giờ, nên chả biết phản ứng thế nào đành im như thóc.
    Lão nhạc tiên cười khằng khặc " lão nói chú mày không tin, nhà lão đây rất thoáng tính, chuyện tình cảm nam nữ lão không can thiệp, chúng mày yêu thương nhau thật lòng thì đến với nhau. Lão cũng qua cái thời Nam chinh Bắc chiến nên hiểu rõ mấy cái chuyện thị phi, chú mày có đủ bản lãnh vượt qua thì cái Phủ Văn Vương đất Chi Lăng này thuộc về chú"
    Chén rượu 3 mỗ uống dở rơi tõm xuống đũng quần, ướt sũng.
    .....
    Thôi kể đến đây thôi, đợi Tể tiên sanh kế hết rồi 3 mỗ kể. Mai lại đi công tác rồi, anh chị em ở nhà nhớ chăm sóc topic nha.
  5. nha_nho_nua_mua

    nha_nho_nua_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiết trung thu, tại hạ rong con ngựa già hồi hương thăm phụ mẫu. Đi được chưng 20 dặm, gối mỏi, vai nhức, lại chẳng có gì gấp gáp, tại hạ mới nhấc đít tạt ngựa vào một tửu quán bên đường, nhấp một ngụm chè thơm, rồi thở dài thườn thượt. Thấy vậy, gã tiểu nhị từ đâu lăng xăng chạy tới " Thiếu gia, ngài cần gì nữa không để tiểu xin nhân hầu ngài" - " không cần, nhưng ta muốn hỏi từ đây còn mấy dặm nữa mới đến Tiên Cô Sơn " Vậy chẳng hay thiếu gia định tới vùng nào của Tiên Cô Sơn" hắn xum xoe . "Liên hợp trang - Chấn Kinh Bắc" tại hạ bình tĩnh đáp lời nhưng vừa nói dứt chữ "Bắc" ngẩng mặt nhìn gã tiểu nhị thì đã thấy mặt hắn biết sắc, tái nhợt, thở gấp, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại nói không ra hơi. Tại hạ nhận thấy có sự bất thường bèn mở miệng truy vấn " Phải chăng Liên Hợp trang - Chấn kinh Bắc sảy ra chuyện động trời". " Đại biến rồi thiếu gia, Chỉ e người của Liên hợp trang ... " gã tiểu nhị lấp lửng còn mặt mày ủ rũ tỏ vẻ là việc nghiêm trọng đã đến đít rồi . Nhưng khi nhận thấy tại hạ vẫn dữ thần thái ung dung điềm tĩnh thì hắn hoàn hồn ngay rồi hớn hở hỏi " Phải chăng thiếu gia là người của Liên Hợp Trang" - " may là không phải, nhưng ngặt vì phụ mẫu ta hộ khẩu gần đó nên nghe ngươi nói lòng ta cũng hơi bứt rứt khó yên - Rốt cục là ở đó sảy ra chuyện gì ?". Quay đi ngoảnh lại, tại hạ chỉ kịp nghe hắn lấy hết sức bình sinh thốt ra tròn chịa 2 chữ " Yêu Hồ" rồi thì đã thấy gã tiểu nhị nấc lên đánh " Ực" một cái, miệng nôn chôn tháo,từ từ ngã vật xuống sàn . Mùi xú uế bốc lên nồng nặc, đúng là cảnh tượng kinh hãi lần đầu tiên tại hạ được chứng kiến trong đời. Cho đến mãi 4 tháng về sau mới được biết là hắn vẫn còn sống nhờ người của tửu quán kịp đưa đến lang trung rửa ruột, âu cũng đáng đời cho kẻ ăn nhầm thức ăn ôi ...
    --- Còn Tiếp --
    Được nha_nho_nua_mua sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 10/10/2006
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Về đến Tể phủ, sau khi tắm gội rửa sạch sẽ tại hạ đánh 1 giấc cho đến tận trưa.. nhằm mụt đít phục hồi nguyên khí sau cuộc chiến.. long sàn rung giường rách chiếu tối qua. Đến trưa khi đã bồi bổ cơm nước xong xuôi tại hạ lại nghĩ đến nàng và cái nhân vật hắc diện thư sanh vừa ló đầu lộ diện.. nàng và hắn ta có quan hệ như thế nào.? có phải nó là cái thằng Công Ngũ đẹp giai nức tiếng mà bọn nữ nhơn trong Ấp gia trang hay nhắc tới.? Theo lời lão bà giữ bãi xe ngựa thì 4-5 tháng nay nó không ló cái mẹt, sao hôm nay lại xuất hiện trước khu trọ nhà nàng.? Quả là những câu hỏi nhức nách và chưa có lời giải đáp.. thôi thì tối nay qua gặp nàng xem sự thể thế nào...
    Sau khi tìm được 1 chổ ngồi vắng người và không quá hẻo lánh, nàng tỏ vẻ u buồn buồn và tại hạ cũng im lặng chưa nói gì.. thì đột nhiên nàng cất tiếng:
    - Anh đừng để bụng chuyện tối qua, thật ra không phải là dễ dàng cho em nhưng em thích anh và em tự nguyện.. xắc cô phai, anh cứ an tâm tư tưởng. Còn 1 chuyện nữa mà em chưa kể với anh, là khi mới vào làm ở gia trang em đã có quen với 1 người.. anh chắc có nghe nói đến người đó là anh Công Ngũ. Tụi em chia tay nhau cũng được hơn 6 mùa trăng rồi, giờ anh Công Ngũ sắp làm tân lang.. nên mấy ngày hôm trước em có nhắn với ảnh ghé nhà em nhận lại những kỷ vật mà lúc trước tặng em. Bất ngờ hồi sáng ảnh ghé chổ em mà không báo trước, ngay khi anh vừa đi..
    Đến lúc này thì mọi thắc mắc trong lòng tại hạ được giải tỏa, cảm giác trong lòng thật kỳ lạ.. giống như y hệt như xem văn nghệ ở đám ma. Sau khi rít 3 ngao thuốc, cái giọng tại hạ hơi e thẹn ngượng ngùng:
    - Anh xin lỗi, nhưng anh có thể được biết lý do tại sao 2 người chia tay không.?
    Nàng ra vẻ ngập ngừng:
    - Con gái mờ anh, khi yêu là muốn xác định lâu dài và tin tưởng Fe thép lắm.. nhưng Công Ngũ đã phản bội và lừa dối em. Được cử xuống miệt Tây vực làm tổng tiêu đầu, nhưng khi vừa đặt chân xuống tới cái xứ đó.. không biết có phải là do Công Ngũ bảnh giai không, chỉ sau 1 tgian ngắn hắn đã cặp kè kê với cô tiểu thơ 2 Nhái con của bá hộ 4 Ếch.. chủ trại hòm giàu nứt đổ vách ở vùng đó. Lúc đầu em không biết, nhưng may sao có 1 người bạn đi kinh lý xuống miệt đó tình cờ biết được rồi nói cho em biết.. lúc đầu em hỏi cứ chối quanh co, sau thì thú nhận là có thiệt và rồi chia tay thôi.
    Cảm thấy đã đủ liều lượng, tại hạ liền bung dù làm bóng cây Kơ nia.. choàng tay qua vai nàng và đồng thời cất giọng bass hơi thổ:
    - Thôi chuyện cũ nên bỏ qua, ai cũng có 1 quá khứ hết.. với anh quan trọng là hiện tại và tương lai. Em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh biết là mình phải làm và cư xử như thế nào.. em yên tâm.
    Thời gian đó tại hạ hoàn toàn không có gái nào khác kèm cặp, nên có suy nghĩ nghiêm khắc như thế này: cứ tà tà quan sát coi sao, chưa làm được người yêu thì làm người tình cái đã.. và thật ra tại hạ cũng rất muốn có 1 mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Tgian đó ở bên nàng thật vui vẻ và hạnh phúc, nàng rất sâu sắc và hiểu biết cái lòng dạ trong sáng sao khuê của tại hạ. Tại hạ cũng luôn động viên nàng cố gắng chịu khó đọc nhiều kinh thư, luyện lại môn dịu thủ thần châm.. để phục vụ cho cái mụt đít chuyển đổi công việc.
    Mặc dù có 1 vài lần nàng muốn tại hạ công khai với bọn ở gia trang, nhưng tại hạ nữa đùa nữa thật:
    - Em lo gì, giờ em đã sở hữu anh rồi khi nào em chuyển việc thành công, mình mời mọi người làm bữa rượu.. tiện thể anh tuyên bố lụm em luôn.
    1 mùa trăng nữa trôi qua, tại hạ và nàng ban ngày là đồng nghiệp khả ái.. còn ban đêm thì như đôi ong **** cứ xì xụp mà húp cái hương vị tình ái dịu ngọt lịm. Nhưng kỳ thực, có những lúc cái linh tính già làng của tại hạ nó nghĩ bậy là.. hình như còn có 1 điều gì nữa mà nàng cố tình giấu nhẹm Tể mổ này. Sau này mới biết là cái linh tính già làng nó chuẩn đoán và mách bảo khá 9 xác.. quả không phụ lòng tại hạ.
    ------------------ Co?n tiếp.
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù về chuyên môn nghiệp vụ giữa tại hạ và Tả qũy sứ cứ như là.. nước giếng và nước sông không khi nào xâm lấn lẫn nhau, nhưng có 1 điểm chung giữa tại hạ và lão Tả sứ là khoái bàn loạn đến chuyện triều ca. Buổi trưa khi ra ngoài thực xực phàm, tiếp sau đó là màn cà phê pháo.. xen kẽ giữa những câu chuyện 9 sự là những chuyện bên lề cuộc sống và thi thoảng mới là chuyện cviệc. Sau một tgian dài tiếp xúc tại hạ mới ngộ ra rằng: đây đúng là một bậc 9 nhân quân tử, một trang tuấn kiệt sức thức thời của thời đại mới..
    .. Lặn xuống đáy biển mà không biết sợ giao long >> đó là Dõng của người chài lưới; Thấy gươm bén mà không biết sợ tử sanh >> ấy là cái Dõng của người liệt sĩ; Vác kưa vào rừng thấy hổ báo sư tử giơ nanh vuốt mà không biết sợ hãi >> đó là cái Dõng của người thợ săn. Lão Tả sứ đúng là sở hữu cái Dõng của tay thợ săn 9 hiệu, nguyên trước kia sau học đắc đạo xong vác kưa hạ sơn, lão Tả là thằng giai cù bơ cù bất.. không biết bằng cách nào lại lọt vào mắt xanh của 1 ả sư tử hống. Nhân vật nổi tiếng với thần công sư tử hống này.. hiện nay đang trấn giữ chức Tả sứ phu nhơn, là con đẻ của vị quan viên ngoại giàu có. Lắm bậc giang hồ hiệp khách cứ tưởng lấy được vợ già xấu, hung dữ + ghen tuông.. lại được khuyến mãi cái giàu có là sung sướng.
    Có 1 lần trong những lúc tửu hậu khi đã ngà ngà say xỉn, Tả sứ hiện nguyên hình là 1 thằng giai già có hoàn cảnh rất đáng thương tâm, có lần xỉn quá Tả sứ nói rằng:
    - Anh nói thiệt với chú chớ.. giờ này cái gì mà anh chẳng có, chỉ thiếu mỗi cái con vợ cho nó ngon lành mà thôi.
    Tại hạ ngạc nhiên:
    - Tả huynh.! còn tẩu tẩu ở đang trấn giữ ở nhà mà.
    Mắt Tả sứ đột nhiên long lên như hổ dữ:
    - Chổ thân tình, anh nói thiệt với chú chớ.. nhìn vợ con người ta thấy mà ham. Còn về nhà mà nhìn con vợ anh, anh muốn kêu Công an bắt nó cho rồi.
    Tại hạ hỏi nhỏ:
    - Ấy chết, sao lại thế.. bộ tẩu tẩu đã làm chuyện gì thất đức hả anh.?
    Tả sứ buồn rầu rầu nhăn nhó nhó:
    - Không phải, con vợ anh nó ăn ở rất có đức với thiên hạ.. nhưng chắc tại anh thất đức, nên bị nó vớ trúng phải.. mà chú không hiểu được đâu. Sau này chú đừng nên rơi vào hoàn cảnh như anh, khổ tâm trăm bề.. gia đình bề ngoài coi vậy chớ không có hạnh phúc gì đâu.
    Rồi đột nhiên Tả sứ thốt lên cái giọng lè nhè nhưng nặng trịch:
    - Chắc anh khuyên chú mày cũng bằng thừa, so với anh năm xưa thì hiện nay điều kiện của chú ăn đứt anh. Mà anh thấy lạ.. là sao nghe chú cứ trêu hoa ghẹo nguyệt cái con trái dưa hấu ở cái phòng xe chỉ.!?
    Tại hạ hơi e thẹn trả lời:
    - Hiện tại em cũng không không có ai, trêu ghẹo để cầu may thôi mà.. đang ế ẩm gái quá anh à.
    Tả sứ nhìn tại hạ với 1 ánh mắt soi mói đầy bí hiểm:
    - Ế cái con khỉ, chú giả vờ trước mẹt anh à.? cái con trái dưa hấu vừa già chát, lùn + mập.. xấu hoắc. Chú đừng qua mắt anh, anh biết võ công của chú cũng khá là lợi hại.. và anh biết rõ đối tượng của chú là người nào.
    Tại hạ liền giả lã bộ:
    - Em sao dám qua mắt anh, chỉ có điều mới đang là dự tính nhảy vô.. chắc gì người đó chịu em. Sau này còn phải nhờ anh hổ trợ hà hơi tiếp sức.. gái cho thằng em này nhiều.
    Tả sứ ra vẻ mơ màng buông lời nhẹ như lông ngỗng:
    - Ừ, chú cứ tiến có chổ nào vướng mắc, nói anh 1 tiếng.. nếu trong khả năng anh sẽ giúp.
    ........
    Tại hạ khấp khởi khoái chí vì có thêm người ủng hộ, ngày mai dẫn nàng đi nghĩ mát sinh thái.. mình phải đem cái chuyện này mua vui với nàng giữa phút giải lao ở trận hàng chiếu. Nào ngờ đâu trong cuộc nhậu nhẹt với Tả qũy sứ vừa rồi, Tể mổ này đã gián tiếp công nhận đang làm 1 chuyện.. dám vuốt râu hùm.
    ------------------ Co?n tiếp.
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Lão nhạc dứt lời, tại hạ thột dạ đánh thót " không dễ gì 1 tiểu thư con nhà 1 đại gia lại trao thân cho 1 thằng phàm xơi tục chén như mình. Xét tâm địa của Nhạc lão thì nếu mình quyết định ôm nàng trọn đời sẽ được lão nhạc phụ chính thức phong đất ban phù. Đây quả là 1 món lợi kếch sù cho 1 thằng xuất thân vốn hàn vi. Nhưng cái giá của nó ...?"
    Canh 3 lại điểm, ai nấy lui về hậu phủ nghỉ ngơi. Tắt hết đèn đóm, tại hạ nằm bóp đầu bóp trán suy nghĩ trằn trọc "hưởng được 1 cô vợ nhan sắc, được phong đất và kim ngân, cơ hội này không phải ai cũng có. Đổi lại sẽ là cảnh cún chui gầm chạn, 1 con vợ lẳng lơ, có tiềm năng cắm sừng lên đầu chồng, và những gì tệ hại nhất trong đạo đức. Vụ trao đổi này coi mòi ngang giá đó".
    Nằm trong căn phòng lạ tại hạ không thể nào ngủ được, những lời đồn đại về Hồ Ly loang loáng hiện về, buốt óc.
    Một mùi xạ hương quen thuộc xộc vào mũi, tại hạ tung chăn chồm dậy ngó, trong đêm đen thấy bóng đen Hồ Ly uốn éo rõ mồm một. Tại hạ vãi quá nói "Em về phòng mình đi, ở đây không tiện đâu".
    Mắt Hồ Ly sáng quắc "Anh sợ à, lão gia ngủ rồi"
    "Không phải sợ, mà thật sự không tiện, khi nào về Hà Nội hẵng hay" vừa nói tại hạ đẩy nàng ra khỏi phòng.
    "Anh làm sao thế" Hồ Ly vùng vằng.
    "Anh chẳng sao cả, em phải biết ý chứ" Tại hạ nhất quyết từ chối quả gái đêm nay. Rồi đóng sập cửa.
    Chắc Hồ ly không chịu yên nên điện thoại của tại hạ đổ chuông ầm ầm. Tặc lưỡi tại hạ nhấc máy nói "chúc em ngủ ngon". Rồi tắt luôn. Một phương án giãy hàng bắt đầu nhen nhóm.
    Những tưởng sáng hôm sáng nàng Hồ Ly sẽ mặt nặng mày nhẹ nhưng không, nàng trông thơm ngon lạ thường vẫn ấu yếm kéo tay tại hạ ra chào lão ra xin phép cho 2 đứa về Hà Nội. Vẫn tình tứ lắm, coi như không biết gì về chuyện đêm "Không Ngủ".
    "Cáo già xảo quyệt lắm" Tại hạ thầm nghĩ.
    Mấy hôm sau, không hiểu thằng xỏ lá ba que nào đồn ầm lên cái vụ tại hạ và Hồ Ly dắt nhau về bái kiến nhạc lão đại nhân. Tin đồn lan tràn khắp nơi, bọn thơ lại vùng sâu miền xa rỗi việc đem ra xào xáo chế biến thành 1 món hổ lốn rùng rợn. Đâu đâu cũng thấy dân tình bàn tán xôn xao. Tại hạ mặt cắt không còn hạt máu "Con yêu nữ này hẳn bày binh bố trận hết rồi, giờ hắn chơi bài Thiên la Địa võng đinh không cho mình thoát đây".
    Nhân lúc trong thư phòng không có ai, tại hạ chợt nhớ tới Đạm Tiên bà bà, một người có cái tâm sáng, tư cách sống đường hoàng, là công thần chánh phái đương triều, hiểu đời hiểu người. Người này đảm chức giám quan ở Hàn Lâm Viện Sử năm xưa có nhiều ân tình với tại hạ, do thế sự xoay vần nên việc đi với nhau có phần ít đi. Nay thử đảo qua thăm viếng âu cũng là thỉnh giáo đôi điều.
    Ấn số máy lẻ của Đạm bà bà.
    "Madam hả, em T của chị gái đây, chiều rảnh không ? Rảnh hả.! Chiều ra quán Trái Đắng nhé, em có chút việc thỉnh giáo".
    .....
    Chiều công đường đã vãn người, Hồ Ly tiến đến ỏn ẻn "đi mua vải cùng em nhé".
    "Trời, sao không nói trước, anh hẹn với tụi Hồng Máu Me bên Bộ Chén đi nhậu rồi, để mai đi em".
    "Dạo này em thấy anh hơi bị xa rời trung ương đấy, có vấn đề ....thôi được rồi mai" nàng gầm gừ.
    Tại hạ rảo bước ra khỏi phòng, Hồ Ly gọi giật lại "Không đợi em cùng ra bãi xe à., Mà này, bọn Hồng Máu Me là bậy bạ lắm đấy, nhậu nhẹt cẩn thận, em mà biết chuyện gì thì chết với em".
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 15/10/2006
  9. bopby07

    bopby07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Huynh trưởng Tam Long sàn viết hay quá, càng ngày càng chắc tay, tại hạ cũng xin phép được đổi nick, góp vui cùng anh hùng hội.......
    Chương 1:
    Cáo săn Gà uốn ba tấc lưỡi
    Gái hồng trần quyết diệt giai tơ...
    Năm Đinh Hợi đời vua Mạnh Đức, tại hạ bị quan trên sai phái tới miền viễn xứ...Chỗ tại hạ sinh sống, rất gần dãy Hoàng Liên Sơn, 4 mùa tuyết phủ, cuộc sống an nhàn nhưng tại hạ ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, buồn tủi và đơn côi....
    Trong một lần đi hái thuốc, tại hạ tình cờ nhặt được quyển bí kíp độc môn...Biết là sách quý, tại hạ giấu kỹ trong người, tìm chỗ khuất đọc ngấu nghiến, có những điều mà mãi sau này, khi bôn tẩu giang hồ, tại hạ mới hiểu hết những uyên thâm kỳ bí đó...
    Chợt có một luồng gió mạnh thổi tới, tại hạ giật mình, ngẩng đầu lên thì trời đã xâm xẩm tối, thứ gió của miền sơn cước, lạnh và buốt tới tận xương.....Khẽ rùng mình, tại hạ gấp trang sách, lẩm nhẩm đọc lại khẩu quyết, rồi đặt vào chỗ cũ....Đoạn, vái tạ trời đất xong, tại hạ quay ngược giỏ thuốc, trở về tư dinh....
    Đêm ấy, tại hạ không tài nào chợp mắt nổi, tiếng dế kêu điếc tai nhưng trong người thấy một luồng sinh khí dâng lên dữ dội...Tại hạ ngồi dậy thắp nến, tay run run viết lên giấy 4 chữ " Dâm tà Kiếm Phổ "....
    ----------------------********---------------------------******-----------------
    ( còn tiếp )
    Được bopby07 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 15/10/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trong suốt tgian quen biết nàng, nàng có 1 cái lệ làng là.. thứ 6 thì không gặp nhau (dĩ nhiên là ban đêm). Lúc đầu tại hạ cũng thắc mắc dữ lắm, vì buổi tối nàng đâu có đi học thêm.. nàng giải thích là trong tuần nàng phải có 1 ngày tự do, để làm việc riêng hay là gặp gỡ đám bạn gái của nàng. Nàng đâu có đòi hỏi phải có điều gì lớn lao.. dĩ nhiên là tại hạ đâu có ích kỷ gì mà từ chối, tại hạ luôn tôn trọng bạn bè và những khoảnh khắc riêng tư của nàng. Đó cũng là tgian hiếm hoi tại hạ được nghĩ ngơi, bồi bổ khí huyết.. vận lại cái nguyên khí giai tơ đã bị hao tổn vì gái, lao động cật lực suốt cả tuần không khéo sắp sữa bị cụp xương sống đến nơi.
    Vào 1 buổi sáng ban mai đít hè đầu xuân.. khi sương sớm mờ mịt còn giăng giăng phủ kín đất trời, tại hạ đèo nàng đi thưởng hoa địa nguyệt ở vùng căn cứ chiến khu Dê. Khi ra tới hoạn lộ, con ngựa già tội nghiệp của tại hạ hí vang mừng rỡ.. vì thường ngày nó phải hửi khói bụi, mệt nhọc lê từng bước nhỏ trong Gia Định thành. Ra đường cái quan ngựa già thoả sức chạy phi nước đại, còn nàng ngồi phía sau ôm siết chặt cứng Tể mổ, và ra chiều thích thú thi thoảng nàng lại dùng cái lổ mũi cạ cạ ủi ủi vào cổ của tại hạ.. làm tại hạ cảm thấy nhột nhạt phải uốn éo, mấy lần ngựa già suýt lủi gốc cây ven đường gây tai nạn giao thông. Vùng căn cứ chiến khu Dê đã ở ngay trước mẹt, rừng rú trùng trùng lớp lớp.. tiếng khỉ hót chim kêu vang động cả góc trời. Nàng chạy nhảy lung tung, thoả sức đuổi hoa bắt ****.. thấm thoát 1 hồi cái mẹt trời đã lên đến đỉnh đầu. Cả 2 trải cái áo mưa ra giữa rừng để.. ăn bánh mì + giải khát bằng mấy chai nước suối mang theo, sau 1 hồi nằm ôm nhau nghĩ ngơi giữa rừng rú để chuẩn bị tham quan 1 vài địa điểm nữa rồi quay về.
    Thì nàng đột ngột bật ngồi dậy đề nghị:
    - Anh ơi.! hay là sẵn dịp này anh ghé qua nhà em cho biết.. với lại cũng đã lâu em không về nhà.
    Tại hạ nhăn nhó:
    - Nhưng từ đây đến nhà em còn hơn 40 dặm, đến nơi thì trời xế chiều.. quay trở về thành thì đã tối thui chắc không kịp đâu.
    Nàng lườm lườm:
    - Ai cho anh về, ở lại nhà em 1 đêm rồi sáng mai về sớm. Có nghe không thì bảo.?
    Tại hạ đồng ý hơi bị gượng ép:
    - Nghe.. đi thì đi sợ gì.
    Trữ La Thôn đã dần dần hiện ngay trước mắt, nhà nàng nằm chình ình ở cuối thôn.. sau 1 hồi chuông dài, 1 bà lão tuổi độ hơn ngũ tuần nhai trầu bõm bẽm ra mở cửa. Bà lão mừng rỡ, nhưng nói ra vẻ trách móc:
    - Dữ ôn.! hôm nay mới vác cái mẹt về.
    Vừa bước vào nhà nàng nũng nịu:
    - Má này.. con muốn về nhà bất ngờ cho má mừng. Giới thiệu với má, đây là anh Tể.. bạn đồng nghiệp làm chung với con.
    Ngay lập tức tại hạ liền nặn ra cái vẻ mẹt hiền khô khốc:
    - Dạ.. con chào bá mẫu.
    Bá mẫu nói lớn:
    - Thôi 2 đứa bây xuống phía sau rửa mẹt-mũi-chân-tay cho mát, mà tụi bây ăn uống gì chưa để làm cơm.?
    Sau khi rửa chân tay mẹt mũi xong xuôi, tại hạ đi lên nhà trên bước ra trước nhà nàng.. ngó nghiêng nghe ngóng. Hồi sau nàng bất ngờ xuất hiện phía sau, quay lại nhìn tại hạ vô cùng ngạc nhiên vì bộ quần áo bà ba trên người nàng. Nàng bẽn lẽn nói:
    - Chìa khóa tủ quần áo trong phòng em bỏ đâu mất kiếm không ra, mặc tạm bộ bà ba của má..
    Trong khi nàng phụ bá mẫu làm cơm, và để không vướng bận việc tâm sự của 2 mẹ con.. tại hạ xin phép bước ra bên ngoài đi bộ loanh quanh 1 lúc. Trong buổi cơm, bá mẫu nói:
    - Tụi bây tệ quá.. phải chi báo trước, tao gọi anh chị bây về. Cũng không xa lắm nhưng bây giờ tối thui rồi, còn đi đâu được nữa.
    Nàng giả lã:
    - Thôi để dịp khác má ơi, mai mốt còn về đây chơi nhiều mà.. với lại cả buổi sáng hôm nay tụi con đã đi tham quan chiến khu Dê rồi.
    Thoáng 1 cái trời đã tối thui, nàng ầu ơ đòi hướng dẫn đèo bồng tại hạ tham quan Trữ La Thôn.. đúng là tỉnh lẻ tối thui cảnh vật buồn hiu hắt. Bèn tấp vào 1 quán cafe cho muỗi chích 1 chút rồi về nhà, khi về trời cũng đã hơi khuya.. dọc đường nàng thỏ thẻ:
    - Tối nay anh ngủ ở phòng em, em ngủ với má.. má có thói quen là buổi sáng hay thức dậy sớm đi tập thể dục. Khi nào má đi tập thể dục.. thì em sẽ chạy lên với anh.
    Tại hạ hiểu ẩn ý xâu xa lắc của nàng.. bèn nói ngượng ngùng:
    - Thôi để về trên đó mần cũng được, ở đây chắc không tiện đâu.
    Đang mơ màng, tại hạ chợt tại hạ nghe con gà nó gáy ò ó o.. rồi 1 hồi sau có cái gì hơi nhột nhột mềm mềm, hóa ra nàng đã chui tọt vô mùng của tại rồi. Lúc này phần vì đi mệt đường xa, phần thì còn đang lơ mơ ngái ngủ.. nên tại hạ vô phương chống cự, đành nhắm mắt đưa chân cho nàng thoả sức hoành hành..
    ------------------ Co?n tiếp.

Chia sẻ trang này