1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu chuyện tình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Chocolete, 24/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện tình

    Boy và Girl quen nhau rồi tình yêu đến bất ngờ,hai người đã có những thời jan hạnh phúc bên nhau,những buổi tối lang thang dưới trời lạnh thấu xương ,những khi vui v ẻ ngồi duyệt web cùng nhau ,nhưng bữa trưa có nhau.......Có một hôm B v à G dỗi nhau,B đến để làm lành và rủ G đi uống nước rồi B nói với G là B đã có người yêu rồi 2 người đã xa nhau 2 năm và vẫn đang chờ nhau,B ko muốn dấu G nữa và muốn G cho B time để chấm dứt quan hệ với người kia.G đã nói là ko vì G ko muốn là kẻ chen ngang,thế nhưng G đã ko làm được,G đã cho B cơ hội cho B thời gian,và B đã làm xong mọi việc trước thời hẹn.Cũng trong time đấy bố mẹ G biết hai đứa quen nhau và đã cấm rất gay gắt,chỉ vì một lý do đơn giản là ko thích công việc của B.G đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều,G ko muốn bị mẹ cấm đoán mà chỉ muốn yêu công khai vui vẻ,nhưng G cũng đã cảm thấy G đã yêu B rồi mà hơn nữa B đã vì G mà bỏ đi một cuộc tình 4 năm nên G ko thể bỏ cuộc được .G đã ko nói cho B biết là bố mẹ cấm G và B mà chỉ nói lí do rằng bố mẹ chưa cho yêu mà thôi.G cứ nghĩ rằng chỉ c ần B bên cạnh rồi dần dần tình cảm của hai đứa sẽ làm cho bố mẹ G chấp nhận.Mặc dù đã muốn bình yên bên B nhưng G lại phát hiện ra B vẫn liên lạc với người ta,và B đã giải thích tuy rằng G thấy ko được lozic lắm nhưng G vẫn chấp nhận bỏ qua.Nhưng rồi G đã biết được b đã dấu G rất nhiều điều và nói dối G rất nhiều thứ,mà lại được biết từ người thân của B chủ ko ko phải từ B.G choáng váng, đã ghìm lòng để hỏi B?anh còn jì dấu em ko? nhưng B vẫn thảm nhiên nói là ?oko?.Mặc dù còn rất nhiều tình cảm với B nhưng G cũng ko thể níu kéo được nữa.Ngồi đây thôi nhưng,giận B thật đấy nhưng G vẫn mong ngóng bóng dáng B,vẫn muốn nhắc đt lên chỉ để hỏi? anh a`,anh đang ở đâu đấy.....?
    Theo mọi người Girl (G) trong câu chuyện này lên làm jì bây jờ???
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    KHó lắm để có thể nắm được trái tim B vì G là người đến sau.Kẻ đến sau khổ sở lắm,cái này mình rất hiểu.Tốt nhất nên nói chuyện thẳng thắn.Bắt hắn nói ra hết những gì còn giấu,nếu hắn vẫn lì đòn thì G hãy nói cho hắn những gì mà G biết là hắn còn giấu G,cố gắng nói thật bình tĩnh để xem phản ứng của hắn thế nào. Nhưng chắc chắn rằng hắn vẫn còn tình cảm với người cũ.Cố gắng mạnh mẽ lên!
  3. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    G cũng đã từng có suy nghĩ như thế,nhưng nói ra lại sợ làm cho B tự ái,dG mong đợi sự chân thành từ B.

Chia sẻ trang này