1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Trái Tim FII ( new version)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tcdk_tcdd, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tcdk_tcdd

    tcdk_tcdd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Trái Tim FII ( new version)

    Rồi một ngày kia,cơn gió thoang thoảng đưa làm nhẹ rơi những chiếc lá thu vàng hờ hững,Cơn gió báo hiệu mùa thu sắp đến bởi một chút không khí lành lạnh mà nó mang theo làm xua tan đi sự oi bức của mùa hè.
    Cơn gió thoảng qua trái tim làm cho nó cảm thấy mát dịu.Trái Tim khẽ mở mắt,nó vươn mình thức dậy sau những chuỗi ngày vùi sâu trong giấc ngủ,giấc ngủ mà Trái Tim cho là sẽ làm dịu đi những cơn đau buốt giá từ những chuyện xảy ra trước đây.Nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm,có lẽ bởi chính vì vẻ đẹp của 1 buổi thu vàng đã làm cho nó ngơ ngác.
    "Ơ kìa !!! bạn thức dậy rùi à?bạn đã ngủ 1 giấc rất lâu rồi bạn có biết không?xem kìa mùa xuân năm ấy đã qua rồi,bạn đã ngủ suốt mùa đông,và mùa hạ,bây giờ đã đến mùa thu?Thu đẹp quá phải ko?"Lý trí vui mừng nói với trái tim và nhìn xa xăm phía chân trời như cố giấu đi niềm vui ko thể tả hết.
    "Mình đã ngủ lâu vậy cơ à?những vết sẹo trên thân thể mình...?Lạ lắm,nó ko còn nhức nhối nữa,lành lặn hết cả rồi.Tất cả vết đau thương đã tiêu tan hết rồi,bạn ạ.Mình thấy khoẻ mạnh lắm!!!"
    Lý trí khẽ mỉm cười,Đã lâu lắm rồi ko nghe tiếng Trái Tim nói chuyện,nó đã phải hành động suốt 1 tg ko có Trái Tim bên cạnh,làm việc miệt mài và xém chút nữa đã quên đi sự hiện diện của Trái Tim nếu như ko có cơn gió mùa thu ấy.Vậy là bây giờ nó sẽ vui hơn vì có được người bạn đồng hành bên cạnh.Lý trí khẽ nói như vỗ về người bạn thân thiết :
    " bạn ơi,giờ đây mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn,mình sẽ chở che bạn và mình hứa ko bao giờ bỏ rơi bạn nữa..."
    Kể từ đó,2 người bạn đồng hành trên suốt chặng đường dài,vui buồn đều có nhau,và chắc chắn 1 điều là Lý trí ko bao giờ bỏ rơi người bạn của nó,cho dù là đi 1 mình đến bất cứ nơi đâu,nó sợ rằng ko có nó bên cạnh,Trái Tim lại dại dột 1 lần nữa...Những chuỗi ngày bình yên và hiền dịu lại tiếp tục trôi đi,cho đến 1 ngày kia...
    "Bạn nhìn kìa,mùa thu lại đến rồi,đẹp quá phải ko bạn?ko còn cái oi bức của mùa hè nữa,cái lạnh se se của mùa thu làm cho tấm lòng mình thấy mát dịu và thanh thản biết bao"
    Lý trí để mặc Trái Tim nô đùa với những cơn gió thu nhè nhẹ,nó đang bận bịu với những kế hoạch cho ngày mai tới,và nó đã ko nhận ra rằng làn gió thu ấy đã mang đến 1 Trái Tim khác
    "Lý trí ơi,bạn lại đây xem,Trái tim kia cũng đang nô đùa với làn gió thu đó,trái tim ấy đẹp và lãng mạn quá..."
    "Bạn đừng có mơ mộng nữa,Trái tim ấy đã có 1 Trái tim khác bên cạnh rồi,bạn ko thấy sao,ngoài ra còn có 2,3 trái tim khác nữa.Đó là 1 Trái tim rất đa tình,nó sẽ ko dành cho bạn đâu" ,Lý trí thở dài và đáp lại 1 cách mạnh mẽ,rồi nó tiếp tục công việc ko để ý rằng Trái tim đó đang bắt chuyện với bạn thân của nó...
    Ngày qua ngày,Trái Tim mơ mộng nhìn về phía chân trời xa,nó ko còn thiết nói chuyện với Lý Trí về đề tài và kế hoạch cho ngày mai tới nữa.Trong đầu nó chỉ lưu luyến 1 hình bóng kia mà thôi.Nó như 1 kẻ vô hồn,để mặc Lý Trí 1 mình và nhìn những
    chiếc lá thu vàng rơi.Còn Lý trí thì đâu có ngờ rằng Trái Tim đã dễ dàng xiêu lòng như vậy,sau bao nhiêu đau khổ đã trải qua mà Trái Tim vẫn vậy,sao vẫn mềm mỏng và yếu đuối quá,chỉ cần những lời nói dịu ngọt,những cử chỉ âu yếm,thương yêu là tâm hồn Trái Tim đã xao động rồi.Lý trí tỏ ra cương quyết mạnh mẽ:
    "Bạn ko được như vậy nữa,bạn sao vậy?nhìn đi,những vết sẹo trên thân thể bạn đó,nó là 1 bài học minh chứng về tình yêu cho bạn,ko phải mình ko muốn bạn có tình yêu,ko phải là mình ích kỷ,nhưng bạn nhìn đó,Trái tim kia ko tốt đâu,đó là 1 trái tim ranh ma lắm,bên cạnh nó,bạn sẽ ko có được niềm vui đâu,mình chỉ sợ bạn sẽ gặp nhiều đau khổ và bất hạnh hơn trước nữa,bạn làm ơn thức tỉnh đi mà..."
    "Nhưng Trái tim ấy nói với mình là bạn ấy thích mình,bạn ấy cũng rất muốn làm bạn với mình.Tại sao lại ko được chứ?Mình có thể làm cho bạn ấy trở nên tốt hơn mà..."
    Trái Tim chậm rãi đáp,tuy nhiên ko phải là nó ko suy nghĩ đến câu nói của Lý Trí.Trái Tim cảm thấy rất phân vân,sự thực là nó rất sợ cái cảm giác đau đớn đã qua,đó là những vết sẹo hằn lên trên thân mình nó,đã ko thể nào xóa được khiến nó vô cùng đau khổ và có lẽ nếu như gặp lại cơn ác mộng trong quá khứ đó,không biết nó có thể chịu đựng tiếp tục nổi nữa không.Nó buồn bã hỏi Lý trí:
    "vậy bây giờ mình phải làm sao hả bạn?"
    "Bạn hãy nghe mình nói,bạn phải quên Trái tim kia đi.Trái tim ấy ko dành cho bạn,cái gì của bạn rồi sẽ mãi mãi là của bạn,ko ai có thể chia cắt được.Bạn tin mình đi..."
    "Được rồi mình sẽ làm như bạn nói,xem như mình chưa hề gặp và chưa hề thấy gì hết..."
    Lời Trái Tim nói nghe rất nghẹn ngào,nó quay sang 1 phía vì ko muốn để Lý Trí nhận ra những giọt nước mắt đang rơi của nó.Tưởng rằng hình bóng kia sẽ nhanh chóng bị lãng quên,,tưởng rằng sau lần này,Trái Tim sẽ tỏ ra mạnh mẽ và chín chắn hơn trước nhưng ...dường như Trái Tim ko còn là Trái Tim nữa,những kế hoạch cho tương lai mà Trái Tim và Lý Trí đang xây dựng trở nên rất khó khăn bởi vì Trái Tim đã ko còn tập trung nữa.Nó thường hay nhìn về nơi cuối đường,nơi mà nó đã gặp Trái Tim ấy,và buồn bã 1 mình khi cơn gió thu thổi ngang.Nó cũng ít trò chuyện với Lý Trí bởi tất cả thời gian trống rỗng của nó chìm trong 1 mớ suy nghĩ mông lung và vô vọng.Lý Trí buồn lắm khi thấy Trái Tim như vậy.Biết phải làm sao khi bạn mình bị chìm vào Ma Lực của Tình ái.Tình yêu thật rắc rối quá.Ứơc chi trên thế gian này ko có tình yêu nhỉ?...Lý Trí suy nghĩ và ko biết cách nào tìm ra 1 lối thoát cho Trái Tim...
    Thời gian lại trôi,Trái Tim vẫn ko vui hơn.Nó bắt đầu làm việc nhưng vẫn chưa tập trung lắm,đôi khi vẫn thở dài buồn bã ko vì 1 lý do nào hết.Rồi thì đi chơi cùng Lý Trí,đi ngắm cảnh hoàng hôn và đi thăm những bạn bè cũ...
    "Trái Tim ơi,bạn nhìn kìa,Trái tim trước mặt bạn đó,thật là hiền dịu biết bao,trái tim đó thật trong sáng và hồn nhiên bạn ạ"
    "uh,đúng là như vậy,Trái tim này mình đã từng gặp,bạn ấy thật là dễ thương,nhưng mình nghĩ mình ko có hi vọng gì đâu,vì có lẽ Trái tim ấy ko thích mình và mình cũng ko có cái cảm giác đặc biệt ấy...",Trai Tim chậm rãi nhận xét
    Nhưng ít ra sự trong sáng của Trái tim ấy gấp trăm lần của Trái tim bạn đã từng thích,ở bên cạnh Trái tim này bạn sẽ chắc chắn hạnh phúc..."
    "Nhưng Lý Trí ơi,bạn nhầm rồi,Trái tim này cũng đã có 1 Trái tim khác bên cạnh.Trong sáng thật đó,hồn nhiên thật đó,dễ thương thật đó,nhưng lại ko thuộc về mình ...mình ko thể làm gì khác được..."
    "Tại sao bạn lại biết nó ko thuộc về bạn chứ?bạn đã cố gắng hết sức mình chưa?bạn thấy đó,bạn chẳng bao giờ chịu cố gắng cả.Trái Tim ơi,đâu phải yêu một người là nhất thiết phải bắt người đó thuộc về mình đâu,yêu 1 người nghĩa là luôn mong cho người đó hạnh phúc,yêu 1 người là bạn chấp nhận hi sinh tất cả vì người đó.Phút giây người đó hạnh phúc là phút giây bạn cảm thấy vui cho dù người đó ko thuộc về bạn.Bạn có hiểu ko,đó mới là 1 tình yêu thực sự bạn à..."
    Câu nói dường như làm thức tỉnh Trái Tim.Tất cả những suy nghĩ mông lung,buồn bã tự dưng tiêu tan hết...Dường như trong nó 1 cái gì đó rất mới mẻ trỗi dậy,1 định nghĩa mới về tình yêu
    và chắc chắn là nó sẽ ko còn như xưa nữa: yếu đuối,mềm mỏng giờ chỉ còn sự mạnh mẽ và đức tính hi sinh.Hình bóng Trái tim ranh ma cũ đã bị xua tan mau chóng,thay vào đó 1 Trai tim sáng trong hiền dịu mà nó đã từng gặp và người bạn thân nhất của nó:Lý Trí.Trái Tim sẽ cùng Lý Trí tiếp tục kế hoạch cho tương lai,nó ko nhu nhược như xưa nữa,hăng say trong công việc,hăng say trong tình yêu,tất cả những gì Trái Tim làm là hi vọng cho 1 tương lai tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với Trái tim mà nó yêu mến.Tình yêu nó dành cho Trái tim kia thật đẹp đẽ biết bao dù biết rằng tình yêu ấy có thể ko dành riêng cho nó hoặc là mối tình đơn phương nhưng nó ko hối hận bởi vì Trái Tim biết rằng nó đã sống hết mình vì công việc và vì Tình yêu.

    If you couldn''''t live for whom you love,please live for everyone...

Chia sẻ trang này