1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Trái tim

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evil_president1

    evil_president1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trái tim nhìn vào không gian im lặng của màn đêm, khe thở dài tự hỏi tại sao ta lại yều đuối như thế nhưng trong khoảng khắc yên lặng đó bổng nghe thấy bên tai một lời thì thầm
    " hãy cố lên vì mọi thứ còn ở phía trước, con đường chúng ta đi không trải trên bông hồng con gái ạ"
    hy vọng vì shuojo đã tốt hơn những người không còn lấy một ít hi vọng nửa !
    đừng bi quan vào những lúc như vậy hãy bình tỉnh và quyết định !
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    be'' chap@ sợ a hông bít đường hẽ...a ko có đi lạc đâu...cố tình dzô a''
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Lão nì, làm ngừi ta mất hứng... bao nhiu zăng thơ lai láng bín mất tiu hết trơn gòi, vít gì nữa mờ vít.........
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Choài...Lớn rùi mà còn đỗ thừa lờ sao...nói dzị hung có dc chút nào hít...
  5. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    bưu điện thành phố gởi hoá đơn tiền điện thoại cho trái tim vì đã dùng dịch vụ tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình của đài 1080. số tiền qúa khách đã nợ tổng đài của chúng tôi qúa nhiều nên mong qúa khách trả cho đầy đủ kẻo không bị mang tiếng là trái tim keo kiệt
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Phút giây đổi thay em đã quên đi tình ai. Nhưng xin hãy tin lòng em luôn nhớ anh, monh anh luôn yên bình. Chỉ mong gặp anh, ta nối duyên xưa thành đôi. Nhưng anh mãi quay mặt đi, anh đắng cay cho tim đôi mình chẳng nói lên lòng nhau........
  7. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    chẹp...nghe mùi dzữ rứa...nghe mừ xót xa sao sao dzị ta...hông bít chap@ đang nói dzìa ai áh....khó nghĩ wớ....
  8. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ay do , teo vô lộn chỗ , thui nhém mét lợi gòi đi ga
  9. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    chòy...nhém mét thì mần răng muh thấy đường đi ga..ít ga thì cũng phữa hí hí chứ...keke
  10. eyes_dragon

    eyes_dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tmhung sao kì vậy? sao lại nhém mét di ra. phải ở lại phà chứ, như vậy mới đúng, đừng nên cho họ có phút giây thoải mái chứ... kkekeke. Xin lổi trap với nic nha

Chia sẻ trang này