1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Trái tim

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 03/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ây dờ, đi ga lờm zì cho noá chộn rộn, đã zô gòi thì ngùi đó lun đi, tem sự cho nghe nà!
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    eyes_dragon-một tay đâm chọt chuyên nghiệp...tao có mần gì mài hong muh sao đâm anh wài dzay ku...tán chít bi h àh
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    dịch zụ 114 đã sẵn sàng, 2 zị hào kịt cứ in tâm thoải mái mờ so găng đê ekkekekek Bín lẹ hông lờ en đòn nghen 2 ả lắm lời kia, làm loãng lè cáy tô pit tâm đắc của ngừi ta gùi.......
  4. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    bít roài bít roài...hoâng noái nhaûm chong kí tô pít nì nữa hen...chưa già muh khó wớ
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ai zà hưn ai zị kà ??? Noái neng mừ hẻm coá si ngĩ zì hít, coai chừn mắc xương đóa kưng kekeke
  6. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    lờm cái chi muh đổi avate lin tục dzợ...mịt ghia àh
  7. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chưa khoe mừ hihi có dễ sương hôn zị??? Bữa nèo đưa hình kưng để em làm avt lun hen !!!
  8. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy có 2 trái tim hình như đang đập cùng một nhịp
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt nghe lại một bài hát cũ, cảm thấy có gì đó miên man, trải dài trong lòng. "I''m sorry is all that u can say. Years gone by and still. Words don''t come easily". Sao khi đó anh lại nói xin lỗi em? Em thật không hiểu được! Chúng ta ngoài một mối quan hệ mong manh thì chẳng có gì cả. Anh sợ em sẽ buồn khi ta không thành sao? Không anh ơi, em đã biết trước điều đó. Anh không làm gì sai cả bởi lẽ trong cuộc sống bận rộn của anh vốn đã không đủ chỗ cho em, lời xin lỗi phải chăng quá khách sáo?
    Anh đối với em vẫn là một ẩn số khó giải. Em biết về anh chỉ qua cảm nhận của chính mình, từ ngày ấy cho đến tận bây giờ, hoàn toàn bằng phỏng đoán. Anh không cho em cơ hội hiểu anh, thế cũng không sao! Nhưng nếu anh không hiểu em thì cũng đừng nói những lời khó hiểu ấy chứ! Anh nói không nghĩ em là người như thế, tức là như thế nào vậy? Khi em chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, anh cứ nói vòng vo, rồi lại nói em không hiểu hay cố ý không hiểu. Anh ơi, thật sự là em chẳng hiểu gì cả! Em không ngu ngốc, nhưng cũng không phải chuyên gia tâm lý đúng không? Hiểu được tâm tư tình cảm của anh lúc ấy đã là quá sức với em rồi, còn bắt em hiểu cả suy nghĩ của anh nữa, em không thể! "Em chỉ biết nghĩ cho em thôi ư?" Em có phải đang đòi hỏi anh đâu mà anh nghĩ thế? Một chút quan tâm mà em cũng không được phép sao? Đành vậy, em đã sai rồi, đã biết mà còn cố hỏi làm cho người ta hiểu lầm mình. Nhiều khi thích hỏi tại sao, vì đó là câu hỏi thẳng thắn nhất, không ngờ lại khiến người ta ghét! Đáng đời!
    Em nghĩ cho anh nhiều hơn anh tưởng đấy chứ, anh nào biết đâu. Em nhận biết về cuộc sống của anh có hạn, nhưng em biết có nhiều điều không hài lòng, không như mong muốn, đã có lúc em nhìn thấy sự chán nản trong mắt anh. Anh không nói em cũng thấy anh mệt mỏi. Muốn giúp anh chia sẻ những điều đó, nhưng...với tư cách nào đây? Em đành chịu thôi. Duy nhất em có thể làm là giúp anh đuổi bớt 1 con bé nhiễu sự ra khỏi mớ nhập nhằng của anh mà thôi. Anh có vẻ khó khăn khi nói lên những suy nghĩ của mình cho nên em mới hỏi dồn anh cho đến khi anh nói dứt khoát mới thôi. Tuy là tự cứa vào trái tim mình nhưng còn hơn để lương tâm anh cắn rứt về sau. Đấy, anh có thấy em đâu chỉ nghĩ cho riêng mình?
    Em rất sợ những người mà nói lên tình cảm của mình cũng không làm nổi, khổ mình khổ người. Em không bao giờ như thế! Khi em nói không nhớ anh, đúng là như thế đấy. Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đấy em nói em yêu anh xin đừng nghi ngờ nhé, yêu thì em sẽ nói ra mặc kệ anh đối với em thế nào, chỉ cần anh biết thế là đủ!
    Giờ đây, anh nói trong anh có gì đó đang thay đổi, không biết em nên nghĩ theo hướng tốt hay xấu, chỉ biết giữ miệng không được hỏi tại sao và không được hy vọng.... lỡ chẳng may....gây ác cảm cho anh thì hối không kịp!!!

  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi những gì mình nói ra chưa chắc là đúng, anh ko nghĩ sẽ phải hối hận với những gì mình đã làm..Dù thật lòng anh ko muốn..Em có hiểu ko, có lúc trong lòng anh cũng cảm thấy ray rức lắm, nếu như tình cảm của anh dành cho em ko dc như anh mong ước thì sao nhỉ??Có phải mọi thứ đều wá muôn rồi phải ko em...Những lời nói ra với em thật ko dễ dàng chút nào. Có lẽ tình cảm ấy chưa đủ lớn để giữ chân anh lại, tuy nhiên anh vẫn cố gắng đứng nhìn để xem có 1 kết wả tốt đẹp nào ko..Em ơi..anh biết lỗi của mình rồi nhưng anh ko thể nào sửa chữa lỗi lầm đó..Anh xin lỗi em là điều tất nhiên vì anh biết những gì anh làm là sai, cho dù biết trc anh vẫn phải làm như vậy...Anh ko muốn có 1 thứ gì mà anh chưa chắc chắn, xin em hãy hiễu cho anh em nhé
    Đừng thất vọng, tuy cuộc sống ko phải lúc nào cũng tươi đẹp .Anh vẫn luôn nghĩ đến em..

Chia sẻ trang này