1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện trên một chuyến tàu(Gỡ rối tơ lòng-Mọi người khuyên em vài câu với!)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cobenoidoi2001, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện trên một chuyến tàu(Gỡ rối tơ lòng-Mọi người khuyên em vài câu với!)

    Lâu lắm không có ai nhờ gỡ rối tơ lòng nhỉ mà em thì lại có quá nhiều.

    Em không biết phải bắt đầu như thế nào . Chuyện dài lắm mà cũng buồn nữa.Các bác admin,Mod đừng cắt bài của em vì mỗi ngày em chỉ có thể kể được 1 ít thôi. Kể đến đâu thì gỡ rối đến đó vậy.

    Em gặp người ấy trên 1 chuyến tàu. Câu đầu tiên để bắt đầu cuộc nói chuyện là:
    Đố em biết:
    Con gì mà có 2 đầu
    Đầu to đầu nhỏ 2 đầu khác nhau.....


    ko co gi la vinh cuu

    Được cobenoidoi2001 sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 15/09/2003
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào mà đố em ngu thế?
    Đó là cái tàu....ai mà chẳng biết!

       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  3. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cái tàu hoả.........
  4. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em cũng trả lời là con tàu. Quá dễ !!!
    Kể từ lúc đó em và người ấy nói chuyện cởi mở hơn, người ấy nói chuyện khá duyên nữa. Nhưng mà cuộc gặp gỡ ban đầu kéo dài chẳng được bao lâu. Khi tàu đi đến ga Phủ Lý, người ấy đã phải xuống rồi. Tuy nhiên cũng kịp đưa em địa chỉ và hẹn là khi nào trở lại Hà Nội học sẽ liên lạc với em.
    Em không hiểu sao 1 đứa khô cằn như em lại có thể dễ dàng tiếp xúc và nói chuyện với người lạ nhanh đến thế. Cái cảm giác khi phải chia tay với người ấy thật là buồn. Chẳng biết khi nào mới được gặp lại, mới chỉ quen trên 1 chuyến tàu , tất cả thật mong manh. Em lấy khăn lau nước mắt. Chẳng hiểu sao mình lại khóc nữa. Lúc đó em mới chợt nhận ra rằng cái ví tiền của em để trong túi đã không cánh mà bay...

    A Time For Us
  5. manchester82us

    manchester82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ghớm quá,ăn cắp như nhại như thế à?
    Thằng nào ở đây lỡ trót ăn cắp cái ví của em nó thì giả em nó đê.
    Gái quê,tội nghiệp em nó.
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ngu quá nhở?em nhở?
  7. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy dấu hiệu nào liên quan đến lòng mề ở đây cả, hic, <== làm nguwòi ta hùi hụp quá đê !!!
    Anh "......" ơi
    xuongca iu anh
  8. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ùh ..kể típ đi em .
    Được Bad_black_boy_hp sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 15/09/2003
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Khúc đầu chắc đã xong , kể tiếp khúc giữa đê. Làm cho người khác hồi hộp cũng là có tội đó .

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    hay nhở!nhưng mà mình chẳng thích những anh chàng duyên như thế!Duyên thì lắm người theo lắm,mà mình thì,xấu gái vô duyên hổng dám những thằng đào hoa.
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này