1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện trên một chuyến tàu(Gỡ rối tơ lòng-Mọi người khuyên em vài câu với!)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cobenoidoi2001, 15/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Có anh rồi còn muốn thêm nữa à ? Xấu nhưng có anh theo là được rồi , cần gì pố kon thèng ku nèo theo nữa ?!

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  2. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Em buồn bã, bần thần nhìn xuống, thấy cái ví rơi ngay ở dưới chân...
    A Time For Us
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Em bần thần,mở ví ra,trong ví chả còn đồng nào!
    Có đúng thế không hả em?
       Bãi nước bọt nhổ đi **** bao giờ thèm liếm lại
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thế sau đoạn đó là đến đoạn nèo , các bác toàn chơi khó thôi , kể tiếp iem nghe cái nèo .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng là chẳng còn đồng nào cả. Nhưng không hiểu sao em vẫn tin rằng không phải là người ấy lấy cắp. Sống trên đời cần có một niềm tin chị ạ.
    Bao nhiêu ngày tháng lao động kiếm sống, kiếm tiền học, tiền ăn, rồi cóp nhặt mua được một cái vé tàu về quê là nhẵn túi. Làm gì có tiền cho thằng trộm nó lấy đâu. Nghĩ đến cái cảnh chen nhau mua vé lúc sáng mà sướng. Cầm đồng tiền để được chen nhau vẫn sướng hơn là cầm cái ví không.
    Nóng nực. Ngột ngạt. Lúc nãy mải nói chuyện, vui quá, mình và người ấy chẳng ai nghĩ đến chuyện mở cửa sổ. Gió ùa vào mái tóc, gió luồn ra sau gáy, mát lạnh ! Bao nhiêu âu lo như tan cả đi. Nói cho cùng, tiền bạc cũng không mua được những phút giây thảnh thơi như thế này. Đứa nào lúc hết tiền cũng thường nói như vậy.
    Ôi quê hương đẹp quá ! Ruộng mạ xanh mướt, nắng vàng mênh mang. Không có con cò nào bay nhưng sao vẫn thấy nên thơ đến lạ kỳ. Bỗng một cái tát như trời đánh vào mang tai, buốt đến thái dương, đất trời chao đảo, mặt mũi tối sầm ......

    A Time For Us
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ặc .. ặc.. hoá ra thèng ku đó móc được cái bóp ko à . Đúng là khôn ngoan ko lại với " rời "
    Lúc tụt , lúc tăng , lúc lăng nhăng , lúc tăng , lúc tụt
  7. cobenoidoi2001

    cobenoidoi2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh này không biết đọc chữ à?
    Nó lấy hết tiền của em rồi nó vất cái ví lại mà.
    A Time For Us
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thèng đó ngố nhể ? Như mình thì còn lâu mới vứt lại cái gì . Mang cái bóp đó đi bán , lại được thêm mấy khìn .
    Nhưng sau đó thì chiện giè xảy ra ?

    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​

Chia sẻ trang này