1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện trớ trêu! Làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swallowag, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện trớ trêu! Làm sao bây giờ?

    Đây là câu chuyện của con bạn thân của mình, mình cũng chẳng biết phải khuyên nó thế nào cả? Mình có 2 đứa bạn thân, 3 đứa chơi với nhau rất thân. Tạm gọi 2 đứa là A và B. Chuyện như sau:
    C là người yêu của A nhưng vì 1 số lý do về phía A và gia đình A nên họ đã chia tay, và trở thành bạn bình thường. Chúng mình đã cùng chơi với C khá lâu, anh ấy là người rất tốt, vì A ko thể tiếp tục yêu C được nữa đã cố ghép đôi cho B và C (tất nhiên là rất lâu sau khi họ chia tay. Chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi. B và C cũng có vẻ quí mến nhau, và C cũng đã có những lúc muốn tiến xa hơn (theo như mình đc nghe kể) nhưng em nghĩ chắc vì còn ngại A nên B cố tình lảng tránh. Thời gian trôi đi khá lâu rồi, và giờ đây C có vẻ như ngày càng lạnh lùng hơn, như đang xa dần hơn ( ko biết có phải là "kế" ko nữa), trớ trêu là bây giờ B ko muốn mất anh ấy. Giờ nó phải làm thế nào?
    P/S: Mình và A luôn động viên và luôn ủng hộ cho B.

    Xin các bác kế sách vẹn toàn, chứ nó là con gái nên cũng ngại là người nói trước.
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đây là câu chuyện có thật 100%, em ko hề thêm bớt chỗ nào cả. Và cũng vì đây là box Tư vấn tình yêu nên em vào nhờ các bác tư vấn giúp để tìm ra được con đường đi cho bạn em 1 cách đúng đắn nhất.
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    hoá ra a+c không đi đến đâu thì a đẩy c cho b ah?
    ý, không ăn được gắp bỏ cho nguòi àh?
    rắc rối éo le thế?
    khuyên gì được bây giờ nhỉ.
    c đã như vậy rùi thì B còn lagm gì đuwọc nữa chứ.
    thời buổi này rồi
    gái trai bình đẳng
    không nói được thì viết thư
    không viết thì nhắn tin
    không nhắn tin thi y!m
    oài, con gái là cáo
    con giai là gà
    cáo vồ gà là chuyện phình phường
    thích thì phải giăng bẫy
    bẫy kiểu gì để mà nó tưởng nó giăng bẫy mình
    thế mới có đưọc người mình thích, người mình yêu
    chứ mà nằm chờ sung rụng vào mồm ah?
    còn lâu, đứa khác nó trèo nó ăn hết truwóc rùi.
    mấy h rùi còn ngại
    con gái thì sao chớ
    yêu phải đấu tranh cho tình yêu,
    chân thành thì sẽ nhận lại chân thành
    không làm gì cả rùi nghùi khóc ấm ức
    tự hỏi giá mà thế này giá mà thế kia
    sến lắm
    kinh nghiệm tình trường không nhìu, nhưng đủ dùng
    đủ sức thích anh nào thì nhào vô anh ấy,
    không ngại ngần
    làm người mình thích thích mình là 1 nghệ thuật
    ít thì cũng dăm 3 chàng, nhưng mà con gái chủ động thường nhanh chán, chán rùi thì có nói giời,
    thế nên sau 1 thời gian làm kiếp cáo, em đang tích cực mua lông gà làm áo mặc ngoài.
    hic, làm cáo thú vị thật nhưng mà, làm gà còn thích hơn.
    nói thế bạn hiểu không?
    bạn nói hiểu thì tôi........chết liền,
    bạn đặt tình huống abc loan lên, đọc rối tinh rối mù
    tôi cũng trả lòi rối tinh rối mù bạn cố gắng si nghĩ nhá.
    thôi tiết kiệm thời gian cho bạn tui tóm tắt ý tui như này nè
    con gái làm cáo chả co gì phải ngương, vì yêu là phải dùng mọi cách để có người mình yêu.không sau này lại ngồi tiếc, con cá sổng là con cá to.
    nghệ thuật làm cáo là phải làm cho gà nghĩ gà là cáo, và gà nghĩ rằng ta là gà.
    nếu đến đây mà bạn không hiểu thì chắc tui đi mua..........hòm cho nhanh.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu, em, cờ đến tay ai người đó phất mà, bạn A đã từ bỏ rồi, bạn B lại đc tiến cử nữa
    nhưng có cái đoạn khó hiểu, C muốn tiến xa hơn, xong rồi lại có vẻ như càng ngày càng lạnh lùng hơn ( với ai ??) nếu là với A là bthường, với B thì cũng có thể là bài yêu thôi
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    hehe...em viết xong đọc lại thấy cũng rối wá. Em xin giải thích cho bác thế này. Khi C có chủ định tiến xa hơn với con bạn B của em, thì nó còn ngại A ( và có khi cả gia đình A nữa, gia đình của bọn em khá thân với nhau vì bọn em chơi với nhau cũng khá lâu rồi) nên nó cứ lảng tránh hoài. Giờ thì người ta có vẻ lạnh lùng lại muốn kéo lại (em nghĩ đây là kế của bọn con trai, bọn này đến ghét ) A và em rất ủng hộ, thực lòng chứ ko phải gắp lửa bỏ tay người đâu. Vì anh ấy là người khá tốt, về mọi mặt luôn nên ko muốn bỏ lỡ cơ hội.
    Cám ơn các bác đã tư vấn giúp.

Chia sẻ trang này