1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện Văn Hóa (lượm lặt )

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mumiy, 13/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái bác BÙ LU BÙ LOA này lạ thật đấy!
    Người ta thích ***, đái, ...ái, ...ồn, ...ôn,...ặc..v.v. thì kệ người ta chứ việc gì đến bác Không lẽ mấy cái món dơ bẩn ấy chúng ta không dùng được thì cấm họ "tiêu hóa" à?
    Mà khí không phải chứ bác Bù Lu Bù Loa này! Tôi có bao giờ nghe nói là người thích ăn mấy món *** đái đâu nhỉ? Hay là có những thằng bệnh hoạn đến mức ấy? Có thế chúng nó mới "tâng" nhau vì sự nghiệp... Ôi, tôi chẳng dám nói ra đâu. Thối lắm!
  2. Pho_vang_buon_lam

    Pho_vang_buon_lam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    19
    nguyễn lý tk cẩn thận chút đem ba`i của 1 thằng giả danh la người sinh sau năm 75.hic bạn chi răng người đóla sinh sau năm 75 sao.Giọng văn đặc sêt mùi đả kích và hận thù của mấy bác gia` chống cộng đưng giả vờ ngây ngô làm gi` bạn a.
  3. nguyenlytk21

    nguyenlytk21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Tieucaluoi và nhiều bạn đã trả lời cùng đóng góp tích cực vào bài viết của Lý Đợi tôi mang vào đây.
    Tôi muốn nói rõ lại:
    1/ Tôi đem bài viết "Sự băng hoại đang bốc mùi vì sự thờ ơ của chúng ta" của Lý Đợi, một người với tiểu sử là sinh sau 1975, Cử Nhân Văn Chương Việt Nam, có nhiều thao thức với đời sống chung quanh anh, vào đây để chúng ta cùng bàn luận.
    Cá nhân tôi, chưa có ý kiến.
    2/ Các bài thơ do của Lý Đợi do các bạn khác mang vào đây, chứ không phải do tôi mang vào. Tôi không nghĩ đây là diễn đàn thi ca. Tôi cũng chưa có ý kiến cá nhân gì về các bài thơ này.
    Tuy nhiên, tôi thành thật nghĩ, thơ là hơi thở của của đời, nó phản ảnh đời sống và tâm thức con người ở mức độ cảm xúc mạnh nhất. Do đó, nhìn vào thi phẩm, chúng ta có thể phần nào nhìn thấy hình ảnh xã hội.
    Đó có là một vấn nạn hay không theo cái nhìn văn hóa?
    Chúng ta sẽ giải quyết thế nào?
    Tôi nghĩ không ai trong chúng ta có thể đưa ra câu trả lời "đúng" và "đơn giản".
    Tôi đọc câu trả lời của các bạn, rất cảm ơn các bạn như Ocech, CoDep, Tieucaluoi, Tmkien, mabun, ...., và nhiều bạn khác đã góp ý. Tôi đọc được nhiều phản ứng mạnh, nhiều bực bội, nhiều chối bỏ, nhiều chống đối. Tôi cũng đọc được nhiều phản ứng trung hòa, với cách giải quyết vấn đề tích cực hơn.
    Tôi nghĩ vấn nạn của đất nước chúng ta thực sự sâu rộng và lâu dài hơn các điều đang được đề cập.
    Mong chúng ta cùng bình tĩnh và cùng nhau nhìn thấy từng điểm cần giải quyết, điểm có thể cùng giải quyết, điểm không thể giải quyết, ..., để cùng nhau làm việc.
    Điều tôi mong mỏi nhất, là chúng ta đừng nghĩ Lý Đợi , hay Đỗ Hoàng Diệu, hay nhóm Mở Miệng, đang muốn bôi nhọ ai. Sao chúng ta không nghĩ là họ đang kêu cứu, vì chính họ đang gặp vấn đề?
    Tôi cũng mong chúng ta trong không tự bôi nhọ nhau khi tìm cách giải quyết hiện trạng.
    Tôi rất quý trọng các bạn,
    Nguyênlytk21.
  4. tieucaluoi

    tieucaluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bàn bạc về văn hóa cơ nhưng vì thấy có ông Lý Đợi xuất hiện ở đây nên tớ mới tham gia vài ý kiến. Bạn guyenlytk21 à, tớ pots mấy bài thơ của ông Lý Đợi vì hai lẽ:
    - Để mọi người biết thơ ông Lý Đợi như thế nào
    - Để trình bày câu hỏi của tớ là: một người làm thơ như thế thì bàn về văn hóa có hợp lẽ lắm không?
    Bạn sâu sắc hơn nên bạn nhìn thấy ở tác phẩm của ông Đợi bà Diệu lời kêu cứu hay gặp vấn đề gì gì đấy, còn tớ thì không thấy vậy. Các vấn nạn của xã hội lúc này chẳng cần đến chúng ta thì ai ai cũng thấy cả và tớ thấy làm cho xã hội tốt đẹp hơn mới khó chứ tố cáo xã hội thì dễ ợt. Bạn viết vòng vo nhưng tớ lờ mờ nhìn thấy trong đó quan niệm của bạn và hiểu bạn muốn hướng đến đâu. Tớ tôn trọng điều ấy.
  5. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    chú này không phải nguyenxxx đâu, chú này có thái độ giống gmail, các bác chú ý !
    - mà đúng như bác kien098 nói, mấy chủ đề như thế này, đọc quan điểm của bác codep thấy thú vị, tặng bác mấy sao góp vui
    ===================
    - ngày 5/1/2006, liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx đồng loạt sử dụng 14 ních sinh trăm bầu 1 sao cho các ních qthang2007,tuongcuopsaudoi,vnnewgod,kien098,le_rob,mabun,mod mltr_sg v.v. Kết quả là ban sáng : 1 người bầu với 5 sao, ban chiều : 15 người bầu với 1 sao
    - ngày 13/1/2006, danh sách "những người yêu quý của liên minh anh em sinh trăm nguyenxxx" đã có thêm những người mới : yahoo5678, langxettu, mod masktuxedo. Lần này anh em nguyenxxx sử dụng đồng loạt 20 ních, 1 hiệu suất đáng kinh ngạc. http://www3.ttvnol.com/f_533/635850.ttvn
    - nguyenunclecity, 1 trong số anh em sinh trăm nguyenxxx có câu nói "Không biết đã đến lúc nguyễn tôi ra tay hay chưa bác tmkien ?" Hiệu lệnh "tiến công" bầu 1 sao chăng ?
    - anh em họ nguyenxxx ơi, huy động 20 ních vào bầu cho tớ đi. Cám ơn trước
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này