1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện văn hoá, văn minh quanh chúng ta ....

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện văn hoá, văn minh quanh chúng ta ....

    Thân chào các anh chị, các bạn và các em !

    Vic_ptn xin được phép mở một chủ để để post những thông tin đáng đọc và suy nghĩ về " chuyện văn hóa, văn minh ở xung quanh chúng ta", để xem ý thức và những xử lý tình huống của chúng ta ở mọi lúc mọi nơi như thế nào.
    và chúng ta cùng xem thử là cái văn minh-hoá của mỗi chúng ta đến đâu và đang ở mức độ nào nhé, :
  2. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện văn hóa thứ I : Người Việt trong mắt ai?

    Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
    TT - 1. Tàn cuộc tiệc, chúng tôi rời lầu 9 khách sạn Kim Đô (TP.HCM) ra về. Thang máy khá chật, đa số là cánh mày râu, phần nhiều đã chếnh choáng hơi men. Câu chuyện đang rôm rả thì thang máy dừng lại ở tầng 6, một cô gái Tây vội vã bước vào.
    Cô gái rất đẹp, và cho dù là... Tây, cô cũng có vẻ lúng túng trước những ánh mắt soi mói, thô lỗ. Rồi những tiếng cười hô hố vang lên. Có những đoạn bình luận về mông, về ngực hết sức thô tục dành cho... người đẹp.
    Xuống tầng trệt, mọi người chen lấn bước ra. Cô gái sải chân thật nhanh, và khi vừa đủ độ... an toàn, cô quay lại và nói như hét lên: ?oCác anh là những kẻ mất... mất lịch sự? bằng tiếng Việt. Một thoáng sững sờ, rồi có ai đó kêu lên: ?oA! Nó biết tiếng Việt chúng mày ơi?. Lại một tràng cười mở hết cỡ...
    2. Một đoàn cán bộ trẻ được mời đi thăm đất nước Phù Tang. Xứ sở của con cháu Thái Dương Thần Nữ quá đỗi hiện đại, với biết bao tiện nghi và mạch sống ngày đêm cuồn cuộn chảy, làm anh em ta ít nhiều cảm thấy choáng ngợp. Đoàn lần lượt tham quan các công xưởng lớn, viếng các di tích, đền thờ Thần đạo và một vài võ đường cổ xưa, kể cả đến sống trong một số gia đình trung lưu để hiểu biết thêm về đời sống sinh hoạt của người Nhật ngày nay.
    Có một vài món quà tình cảm được trao tặng, đáng kể nhất có lẽ là mấy quyển sách viết về nền văn hóa cổ kính Nhật Bản, về các chiến binh samurai, về các trường phái thiền... Tất cả những giá trị vô giá về tinh thần ấy bị vứt bừa xuống sàn khách sạn ngày mọi người "good bye" nước Nhật. Trong hành trang của họ, quí giá nhất có lẽ là cái máy tính xách tay second hand, máy chụp ảnh kỹ thuật số.
    3. Không biết khi các người phục vụ dọn phòng, họ nghĩ gì về cách hành xử của người Việt chúng ta? Và cô gái Tây ấy, rồi đây khi nhớ tới VN, có quên được mấy kẻ mất lịch sự mà cô lỡ gặp trong thang máy?
    HỒNG QUYỀN
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện văn hóa thức II : Ông "Tây" và bà "ta"
    TT - Trời đang mưa lớn... Một chiếc xe con từ đường ngang chạy ra đường lớn. Vì đường một chiều nên lái xe phải chạy lùi. Lúc này đèn tín hiệu giao thông đang màu đỏ, các loại xe đậu kín mặt đường.
    Chiếc xe con không lùi nữa mà de sát vào vỉa hè. Bước xuống xe là một người nước ngoài ôm cặp tài liệu, đầu trần không mũ, không áo mưa, tay kia ông ta cầm tờ giấy. Không hiểu lúng túng thế nào tờ giấy rơi xuống chân ướt nhẹp dính sát xuống đường.
    Ông Tây cố nhặt dù nó đã rách làm đôi. Ai cũng nghĩ chắc tờ giấy quan trọng lắm. Song không phải vậy. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là tờ quảng cáo của các chủ vựa gạo, loại giấy này hằng ngày được rải khắp các ngõ phố. Ông Tây vo tròn tờ giấy rồi nhét vội vào túi quần.
    Ngay lúc đó có chiếc xe buýt đi ngang. Một bàn tay phụ nữ kéo cửa sổ xe và ném thẳng một bịch nilông có cắm ống hút xuống đường. Cái bịch rỗng nổi lềnh bềnh trên đường ngập nước.
    Hai sự việc trên một đoạn đường, tình cờ trú mưa chứng kiến, càng thấy buồn cho bà con ta.
    MẠC LIÊM (tuổi trẻ )
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Một buổi trưa con pé tranh thủ ghé siêu thi mua ít đồ. Nó chỉ kịp vào lượm những thứ cần rồi đi ra luôn, bỏ qua thói quen lượn lờ như những hôm khác.
    Sau khi lấy xong ra xếp hàng chờ thành toán. Cả buổi sáng vất vả, bây h 1h nó vẫn chưa ăn j. Đang đứng suy nghĩ ở chỗ tính tiền thì thấy 1 anh chàng rất bảnh bao chen lên tính tiền. Nó ngỡ ngàng vài phút. Phía trên nó vẫn còn 1ng đang chờ.....Anh chàng vừa chen vào vừa nói chuyện với cô bạn gái fía trg và điều động cô đi lấy thêm để anh giữ chỗ.
    Vừa mệt vừa cáu, nhg vẫn nhẹ nhàng: " làm fiền, anh xếp hàng đúng thứ tự với ah".
    Anh chàng nhìn nó lạ lùng....vẫn kg nhúc nhích. Lại còn giả lơ quay đi. Nó cáu quá, chờ lúc bạn gái anh í đến rồi nói: " anh ah, anh fải xếp hàng đúng thứ tự chứ. Ai đến trước đứng trước, đến sau đứng sau chứ. Lớn rồi, chuyện này đấu cần dạy như trẻ lớp lá nữa". Anh chàng nhìn nó và nói:
    " Làm gì ghê thế "
    Potay.com
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bác ở trời Tây về.....
    Cả nhà rủ nhau vào Water Park. Bác được làm đại diện vào mua vé. Đến lượt mua vé, đang quay ra hỏi các thành viên trg gđ nên mua mấy vé thì 1 nhóm 4-5 cô gái chen vào mua. Bác ôn tồn: "các cô xếp hàng sau tôi mà"
    Vẫn cười đùa, kg có chút thay đổi nào ở các cô gái trẻ. Bác bực và nói: "các cô kg nên chen ngang như thế chứ."
    Họ nhìn bác cứ như từ nơi nào đến, cùng cười ồ lên và nói: "làm gì mà dữ vậy chài......."
    Potoanthan.net
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một ngày đặc biệt của nó và anh. Anh mất cả ngày để book chỗ ở quán nó thik. Nó thì chuẩn bị một bộ váy thật xinh chờ anh đến.
    Anh đến đúng h và đưa nó đi. Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện thì đột nhiên 1 vật thể lạ bay lên tóc nó......Đưa tay lên sờ, thì ra là bã kẹo cao su.
    Anh dừng xe xem cho nó. Nó đứng khóc tại chỗ vì tức quá.
    Cuộc vui mà cả 2 chuẩn bị công phu đã mất vui....
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy, đợi mãi kg thấy anh đến đưa nó đi học. Gọi đt anh kg được. Một lúc sau, bạn anh gọi báo anh đang nằm bv vì bệnh cũ tái phát. Nó tức tốc chạy vào......
    Đang đi thì một giọng nói vang lên:" em ơi, gạt chống lên kìa"
    Nó chỉ vội dừng lại gạt chống xe mà quên cả lời cám ơn......
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi học về mụôn. Trời buổi trưa thật gay gắt nó chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Đang đi thì xe " tự nhiên" kg chạy nữa. Đạp mãi " vũ như cẩn" thế là đành ì ạch dắt bộ vào lúc hơn 12h....trời sg giữa trưa ...
    Đang lếch théch thì 1 anh lịch sự dừng xe:
    -Em ơi, xe sao thế?
    -Em kg biết nữa, "tự nhiên" nó chết máy ah.
    -Em giữ hộ anh cái xe của anh (Spacy ah :|) để anh xem cho (cup 91).
    Anh hì hục đạp....kg thể lay chuyển nổi. Anh nói:
    -Em gửi tạm vào bãi giữ xe nào rồi anh đưa về nhà cho chứ trời nắng thế này mà dắt về thì mệt lắm đấy.......
    -Thôi kg sao đâu ah.
    -Đừng ngại, anh đèo nhanh thôi mà.
    Nó và anh cùng quay lai trường để gửi xe
    Anh đưa nó về tận nhà.......
    Chạy vội vào mà quên luôn mời anh ly nước mát.....
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Wooh, thiệt khá hay cho bé Thỏ đó, câu chuyện trên của em cực kỳ hay. Em biết là ban đầu chị gặp phải những linh tinh này , không đáng , chứng kiến quá nhiều và riết rồi cũng bình thường...
    Nhưng phải nói rằng người Việt của chúng ta cần học hỏi ở mọi thứ đó, mà cái Văn hóa là do ý thức và suy nghĩ của mỗi người ở mọi lúc mọi nơi dù đó là một chi tiết nhỏ nhoi.... Đây cũng là cơ hội để xem mình là 1 công dân như thế nào? = http://www.tiepthihinhanhvietnam.org.vn/tabid/92/Default.aspx?contid=70&ver=1&catid=1( một cuộc thi " Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam"......
    Mình kém người ta về nhiều mặt, thật sự là như thế.! Thật là đáng buồn phải không em??
    Sự kiện đáng chú ý "Chúng ta phải mất đến 197 năm mới có thể đuổi kịp Singapore, 18 năm đ/v Indo và 34 đ/với Thái Lan như dự báo chăng"?
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều xong việc sớm , dọn dẹp rồi xách cặp đi về . Phía dưới anh em vẫn đang giải quyết nốt lô hàng cuối cùng . Thấy đó mà vẫn bước đi . Giờ nghĩ lại thấy mình vô tình quá !
    Trưa nay đi ăn trễ hơn mọi khi !

Chia sẻ trang này