1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện văn hoá, văn minh quanh chúng ta ....

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng sớm Chủ nhật nọ, tranh thủ mang vội đôi giày bata để đi bộ để hít thở không khí trong lành và bình yên trên một con đường đầy cây xanh..... Ôi, thích thật, và đang nhìn mây, nhìn trời và suy ngẫm miên man......... Bỗng đâu từ phía sau " Hí, hí................", ( như là tiếng Ngựa hí .), giật cả mình ..... phải lật đật chạy vội vô lề đường ....
    Một hôm nọ, tầm >20hpm đang chạy xe trên đường êm êm.... Từ xa, một chiếc xe chở cát, vật liệu nôn nóng lao tới, anh lơ xe nhoài người ra cửa, mở hết volume còi miệng: ?ozô , zô !?. Tài xế nhấn giữ còi, chiếc xe hú lên chát chúa tiếp sức..... và cho xe tấp vội vào lề phải đường làm tôi phải thắng phanh gấp và suýt ngã chúi qua một bên.......
    Thật hết biết .....
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Toàn mắt thầy và bị dính zô kg ah chị ah...:P
    Chị nói về tinh thần thể dục em cũng cóa nà......
    =================
    Sáng sớm nai nịch gọn gàng chuẩn bị xung fong tới cv 23/9.....tập tành cho dẻo gân dẻo cốt 1 tý roài bắt đầu đi bộ....:|...Đang đi, thì gặp 1 bịch máu....oeoe...anh chị nào có truyền máu sẽ biết cái bịch đựng máu đoá đây ah....sợ wá nhảy sang bên......đi tiếp........vừa đi vưa si nghĩ thì xém đạp kim tiêm....acac.......Sợ wá, về đi máy ở nhà :|
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Con pé đợi mãi hong thấy thèng pé đâu để về chung...đi về 1m lun.
    Ra tới ngã tư thấy thèng pé đang lúi húi dựng xe và rồi dìu 1 chị vào trong lề......Hỏi chuyện thì ra là thèng pé hong wen biết gì chị ý hết nhưng mà đi qua thấy chị ý bị tai nạn nên giúp.......
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Trước Tết mấy ngày, Curio đi làm về sớm thì thấy một cô gái đang ngồi khóc sụt sùi ngay trước cửa nhà, còn mama thì đang loay hoay dỗ dành!
    Thôi bận quá để mai kể tiếp !
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giả bệnh để có được một giấc ngủ trưa .
    Cứ tưởng trò này chỉ có trong trưởng học !
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Trên những chuyến xe buýt !!!!!!!!!
    Ngày nay, người dân có thể sử dụng thêm một dạng dịch vụ công cộng phổ biến là xe buýt, vì thế ta có thể đi làm, đi chợ, thậm chí đi chơi bằng phương tiện xe buýt này chứ ..... và cũng là tiêu chí nhằm hạn chế xe 2 bánh và hơn nữa là giảm được tai nạn giao thông...... Trên những tuyến xe buýt ấy, câu chuyện văn hóa luôn hiện hữu ở đó... hành khách có thể xả rác một các tuỳ tiện, hoặc một hành khách nào không quen với loại xe này chắc chắn sẽ có một trận buồn nôn or ói mửa ngay, nhưng một khi đã hoàn tất xong việc ấy ... thì sau đó hành khách cứ tự nhiên quăng cái bọc " í" xuống đường một cách quá chi là vô tư và thản nhiên.... thật là cái " bất văn hoá" ...., và điều này luôn luôn diễn ra thường xuyên thôi.... Nếu thỉnh thoảng đôi khi bạn thấy hành khách nào đó mà cứ giữ khư khư bịch rác bên mình đến khi dừng trạm thì quả thật là ấn tượng .......
    Một ngày trời mưa, đạp xe lên trạm xe buýt ở Ký Con để mua vé tháng cho tiện.....khi đến nơi thì hỡi ôi, ở nơi đó có đủ loại rác được quăng, thải một cách tự nhiên ngay trước mặt , rồi những đống ói mửa bầy hầy, rồi cơn mưa kéo qua ( dù gần đâu đó vẫn có những thùng đựng rác cách năm ba bước là tới ..).... mùi hôi những thứ hỗn tạp này bốc lên ...... oẹ, oẹ...... Nhưng điều đáng nói là nó hiện diện ngay ở TT SG, gần chợ Bến Thành.... nơi mà nhiều khách du lịch qua lại viếng thăm..... Một ấn tượng không được đẹp cho mấy ngay trước mắt họ..... ôi còn đâu là môi trường xanh sạch, thiệt là .........
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Đi ngoài đường có khi nào pà con bị 1 thằng chạy phía trước phun nước bọt ngang không ? công nhận ngu dễ sợ !. Thế là bị văng 1 vài giọt, bực mình không thể tả, chỉ còn biết cách trả thù là chạy lên ngang nó và ép nó, cái thứ người gì đâu mà vừa vô văn hóa vừa ngu
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đón đứa bạn ở Quận 8 đi làm . Đầu tháng triều cường nên có tới bốn , năm đoạn bị ngập nước . Mà kênh rạch ở Sài Gòn có con nào là không hôi , không thúi .
    Sợ nhất là bị xe khác văng nước vào áo ( đôi giày thì đã cởi ra rồi , vì nếu chết máy thì có nước đi chân không ) . Nhưng mọi người ở đây ai cũng đi xe thật chậm , cố gắng không vượt nhau để khỏi làm ước áo nhau !
    Hôm nay là một ngày may mắn , gặp được Người Sài Gòn dễ thương !
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này