1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện văn hoá, văn minh quanh chúng ta ....

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Nhận được 1 tin nhắn vào điện thoại :"xìpam bài vừa thôi đồ hâm". Thế mới thấy có nhiều người bị lẫn lộn giữa thế giới ảo và thực. Thế mới hay không phải ai có học thức cũng là có văn hoá .
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 02/04/2006
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tác giả nghỉ ra cái câu thông minh thật "Hãy cho tôi rác" dán ở những thùng rác ở trong cty mình,nó đã nhắc nhở một số người cần ý thức hơn
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thế người lớn đôi khi có nghe chột dạ và cảm thấy mắc cỡ hông khi nghe một cậu bé 03 tuổi nói với người lớn ấy khi anh ta/cô ta quăng hộp sữa đã vừa uống xong " Chú/cô ơi, bên kia có chú chim cánh cụt sẽ đựng rác cho cô, cô đừng bỏ rác bên ngoài, mất vệ sinh lắm cô ạh"..... Nhà trường đã dạy câu bé ấy ..., đây là một câu chuyện có thật......
    Một hành vi nhỏ nhưng không phải ai cũng ý thức và quan tâm đúng mức....
    Và dường như rằng, đi đến đâu cũng thấy đầy những rác ........ hình ảnh này quá mất vệ sinh, mà đây cũng là một yếu tố quan trọng quyết định đến hình ảnh " Hành trình tiếp thị hình ảnh Việt Nam" là nhiệm vụ được thực hiện ở mỗi người dân chúng ta đấy !!!!
  4. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đọc và suy ngẫm cho nước nhà !!!!!!!
    Bản lĩnh Việt Nam - bản sắc Việt Nam
    (Trích phát biểu của bà Tôn Nữ Thị Ninh, phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tại lễ phát động chương trình ?oHành trình tiếp thị hình ảnh VN? sáng 23-3)

    Bà Tôn Nữ Thị Ninh phát biểu tại buổi họp báo phát động chương trình ?oHành trình tiếp thị hình ảnh VN? - Ảnh: N.C.T.
    TT - Nhiều năm qua, chưa lúc nào tôi thôi trăn trở về việc làm thế nào để tiếp thị hình ảnh VN ra với bạn bè thế giới. Nhưng tiếp thị cái gì, tiếp thị như thế nào, mục đích để làm gì, mở ra con đường cho ai... là những câu hỏi không dễ trả lời khi mà bản thân VN đã là một cái tên nổi tiếng.

    Trong dòng chảy tranh luận liên tục của xã hội, tôi nghe một vài ý kiến rằng VN ít tiền lắm, VN không phải là Tập đoàn Coca-Cola, cũng không phải là ?oông trùm? Microsoft, bỏ tiền vào quảng bá cần phải cân nhắc kỹ. Đầu tư rồi kết quả có sờ được không, có cân đo đong đếm được không, bao giờ mới đến mùa gặt hái? Trong khi đó, cuộc sống không chờ đợi ai, sự phát triển kinh tế đòi hỏi đồng vốn bỏ ra phải có sản phẩm ngay lập tức.
    Tranh luận như thế thì không bao giờ chúng ta đi đến thống nhất được, bởi tiếp thị hình ảnh quốc gia là tổng hòa mối quan hệ mật thiết giữa cái trước mắt và cái lâu dài, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái cụ thể và cái tổng thể. Đôi khi ta phải làm cái tổng thể trước để đạt được cái cụ thể, hay ít nhất cũng phải có nhận thức tổng thể để đưa ra được phương pháp luận, hiểu được tính hữu cơ, sự vận động của nó trước khi đi vào xử lý cái cụ thể.
    Nhiều người cũng hỏi tôi VN bây giờ bán hàng ra nước ngoài có cần nhắc đến quá khứ không. VN đang đổi mới như thế, đang hướng về tương lai như thế, nhiệm vụ quan trọng là bán hàng, để nhân tố quá khứ choàng vào có lợi hay không? Tôi nghĩ, VN vẫn là VN của những năm chói lọi trong thời kỳ kháng chiến.
    Thời ấy ta vụng về vẫn có người tìm đến, yêu mình, quí mình, tin mình. Thế cho nên ngày hôm nay, đừng bao giờ gây cảm tưởng thế hệ thanh niên VN đi tiếp thị hình ảnh quốc gia đang lơ là với quá khứ. Nhưng cũng đừng bao giờ ?ocài số lùi? 30-40 năm về trước để mở đầu cho một mối quan hệ.
    VN ngày xưa đã trải qua nhiều mất mát lớn cả về vật chất lẫn sinh mạng. Nhưng qua những hình ảnh đau thương của các nước đã từng đi qua chiến tranh, tôi chưa thấy ở đâu nụ cười lại nở sớm, khoan dung và đa dạng như ở con người VN. Tôi nói may phước biết bao tính nhân bản của chúng ta cơ bản đã không mất đi! Thế mới có chuyện những cựu chiến binh Mỹ và những người dân VN cùng ngồi lại, bàn chuyện hàn gắn vết thương.
    Cũng như cây tre VN vậy! Tôi thường đem hình ảnh cây tre để ?otiếp thị? cho hình ảnh người phụ nữ VN trong các chuyến công tác nước ngoài. Không phải là tôi muốn chỉ sự thanh mảnh, duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ VN đâu! Nghiên cứu của các nhà khoa học về cây tre ở những vùng bị rải chất độc da cam cho thấy đây là loại cây chịu đựng giỏi nhất nhưng cũng tái sinh nhanh nhất và trỗi dậy mạnh mẽ nhất.
    Nó tượng trưng cho sự bền bỉ, dẻo dai của người mẹ, người chị, người vợ VN trong thời kỳ chiến tranh. Gió thổi mạnh tre cũng chỉ cong thôi, không gãy. VN cũng vậy, qua các biến cố lịch sử có thể bị tổn thương nhưng chưa bao giờ khuất phục. VN vẫn là một VN ngay thẳng của ngày nào. Đó chính là bản lĩnh, bản sắc VN đã được khẳng định qua bao nhiêu gian nan, thử thách.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=129093&ChannelID=87
  5. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của tôi bị xóa là điều tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong một topic nói chuyện văn hóa mà hành xử như thế thì còn có gì mà nói. Ngày nào còn cái kiểu hành xử thô lỗ bóp mồm bóp miệng người khác một cách tùy tiền và độc đoán, thì sao có thể học được những sự hành xử tốt hơn, và biết tôn trọng ý kiến và quan điểm của người khác?
    Các bạn nói về văn hóa văn minh, thế mà trong chủ đề với mấy chục bài các bạn chỉ đánh trống thổi kèn, nhìn sự việc một cách cam chịu. Không có bạn nào phân tích ra tại sao người ta văn minh thế, và làm thế nào để con người VN cũng biết sống với nhau cho có chút lịch sự như họ? Bản thân sự cam chịu đã là một thứ văn hóa đáng bị phê phán, làm u mê nhận thức con người, với những cái máy gật, ngồi ê a nói vài câu huề vốn.
    Tôi ngồi viết vài dòng này mà xấu hổ thật, xấu hổ vì không thể viết ra cả những gì mình nghĩ, cho dù nó chỉ là trên một diễn đàn ảo.
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lý do xóa bài của bạn tôi đã giải thích dông dài trong PM gởi bạn, có lẽ không cần phải nói thêm. Ttvnol là một diễn đàn "phi chính trị", đề cập đến những vấn đề "nhạy cảm" có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của diễn đàn. Tôn trọng nội quy của diễn đàn, đó cũng là một cách hành xử có văn hóa.
  7. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thích tranh cãi có tính cá nhân vì việc đó sẽ làm ảnh hưởng đến chủ đề này. Tuy nhiên, nếu góp ý riêng tư thì cũng như là nói chuyện trong bóng tối, nơi đó chẳng có thể giải tỏa được. Tôi hiểu bạn là một Mod trên một diễn đàn rất hạn chế quyền tự do ngôn luận, nhất là những vấn đề có tính thời sự; nhưng hy vọng bạn không nên hành động một cách máy móc để rồi những chủ đề trên box này trở nên thụ động, mà người đọc vào đây chỉ biết ngồi đó đọc xong rồi "suy ngẫm" ú ớ chứ không có một sự nhạy cảm về nhận biết ý thức. Bài viết của tôi bạn xóa là một việc hết sức tùy tiện.

    Thứ nhất, bài viết của tôi không có gì gọi là chính trị . Điều này không cần phải dài dòng giải thích thế nào là chính trị.
    Thứ hai, viện cớ chính trị để xóa bài tôi là điều giả dối, hay ít nhất là ngây thơ để có thể nói ra điều đó mà không biết ngượng thôi.
    Chính trị đối với bạn ở đây là các bài viết phản ảnh những chiều hướng khác, theo quan điểm ngược lại. Đã là những người trưởng thành, nhận thức của con người cần cỡi mở để bước lên một tầm vóc cao hơn, biết tôn trọng sự khác biệt để cùng tồn tại trong một môi trường. Tôi nghĩ như vậy mới văn hóa văn minh hơn là sự cam chịu và đôi lúc lại đồng lõa luôn với những điều nghịch lý để trù dập, cả vú lấp miệng người khác.
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Thế nào gọi là bài viết có "mùi" chính trị ? bác post lại pà con xem coi có "mùi" không ?
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Một topic nhỏ của tôi chỉ để thu lượm, tích góp những vấn đề đã xảy ra và được mắt thấy, tai nghe trong cuộc sống quanh ta mà thôi..... mà thỉnh thoảng thoáng nghe đâu đó người ta nói đùa rằng : nó đơn thuần là những hình ảnh rất vn, tốt có và xấu có...
    Vậy, xin được hỏi mọi người vào đây với mục đích là làm gì ? Một mong muốn thật đơn giản của tôi chỉ là muốn được chia sẽ, học hỏi, thảo luận với nhau về quan điểm và tư tưởng sống mà thôi( nếu có thể )....... Và quan điểm và suy nghĩ post bài của mỗi người điều có cái riêng, chẳng hạn người thích qđề tài này hay khác nhưng dĩ nhiên với mục đích chung vẫn là góp phần làm tốt đẹp hơn cho diễn đàn và cho mọi người cảm thấy thân thiện, vui vẻ và sống chan hòa nhau hơn dù đây chỉ là diễn đàn ảo mà thôi.......
    Vì thế, chúng ta chỉ nên tranh luận với kết quả tốt, đừng suy nghĩ là mình cố bảo thủ quan điểm của mình và làm mọi cách để thắng đối phương, thẳng thắng xem lại chính mình và tự sửa chữa nếu có sai......
    Trong diễn đàn bé nhỏ này, chúng ta đã dung hoà những người bạn tốt, vui vẽ và đáng quý, tôi cảm thấy vậy ......
    Chúc mọi người có một ngày CN zui vẻ và ý nghĩa !!
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Trên báo Tuổi Trẻ đang sôi động xung quanh một bài báo về "cô dâu Việt Nam" ở Hàn Quốc : http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=134817&ChannelID=3
    Thú thật, tôi đã đọc đi đọc lại nhưng thấy tờ báo của Hàn Quốc chỉ nói sự thật, dù sự thật đó có thể làm chúng ta xấu hổ hay đau đớn thì cũng không nên lớn tiếng đòi người ta xin lỗi như vậy!. Nổi giận? Có chăng là nên nổi giận với chính dân tộc mình, nơi "xuất khẩu" những cô dâu sang Đài Loan, Singapore rồi bây giờ là Hàn Quốc. Ý kiến của các bạn thế nào?

Chia sẻ trang này