1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện văn hoá, văn minh quanh chúng ta ....

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Vic_PTN, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vụ việc này xôn xao trên báo chí vào những ngày qua, một thực trạng hết sức buồn ........ Từ những vụ lấy chồng Đài Loan, rồi Singapore, bây giờ đến Hàn Quốc....... , nghe đó rồi buồn nhà mình và mọi thứ lại đi vào quên lãng....
    Xem đi, tính lại cũng lại trực trạng l"à nhà tui nghèo vì mong báo hiếu cho cha mẹ nên tui phải hy sinh để thay đổi sự sung túc cho gia đình và bản thân mà thôi"????
    Vậy ai sẽ chính thức lên tiếng để làm hạn chế thực trạng và giải cảnh cho một dân tộc đang cố gắng chuyển mình khá hơn ??
    "Hãy nghe mỗi người dân là một sứ giả của việc tiếp thị hình ảnh Việt Nam"
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trên các chuyến bay xe đò (Thỏ ưu ái gọi Tigerair ah) lần nào về or đi tiễn bạn Thỏ cũng bắt gặp 1 vài đôi lệch về tuổi tác khá lớn. Ban đầu cũng thấy khó chịu lắm nhưng khi ngồi gần nói chuyện với họ thì thấy cảm thông nhiều hơn. Sống ở 1 đất nước phát triển hơn nhưng nghe giọng nói và cách thừc cư xử thì vẫn chân chất lắm. Chính điều này làm hco Thỏ thấy thương vá quý họ.....
    Con gái mà, lớn lên thì cô nào cũng mơ đến 1 bạch mã hòang tử hco riêng mình cả nhưng rồi họ đánh đổi tuổi trẻ để đổi lấy 1 cuộc sống khá hơn về vật chất.....cho bản thân cũng như cho gđ của họ.... Cái cách của họ có thể sai nhưng mà có những ng cũng băn khoăn, lo lắng, dằn vặt và cũng rơi nhiều nước mắt lắm thì mới qđ thế....Có những cô, ở wê nhà đang có những mối tình đep lắm nhưng làm sao có thể 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng được nữa. Họ kg còn lối thoát thế là đành đưa chân...
    Không fải hấu hết trg số họ lười biếng or mơ mộng hão nhưng họ kg có lối thoát.....Nhưn nếu họ có cuộc sống hp thì vẫn vui mừng cho họ chứ, cò nnếu kg may thì chỉ biết thông cảm và cảm thương cho số phạn của họ.....Thỏ kg nghĩ ng ta lấy chồng để thay đổi hòan cảnh sống hiện tại là sai vì họ kg còn cách nào khác....mới fải làm thế thôi.....
    Nếu có thể, hãy giúp họ để họ kg fải đặt cược tương lai hp của bản thân như thế.....
  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    thuxaqn đã đọc tin này từ đầu, nhưng thật là vui khi ngay sau đó là tin về cuộc biểu tình của người Việt và cả người Hàn ở Hàn Quốc phản đối nội dung của bài báo. Và thật sự là tác giả bài báo đã thừa nhận là "vơ đũa cả nắm". Những sự kiện bài báo nêu ra là sự thật. Và trong XH, việc tồn tại những điều như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng không thể lấy điều đó để đưa ra một kết luận về phụ nữ của một dân tộc.
    Chúng ta không thể trách những cô gái đó, theo thuxaqn thì: họ đã làm những gì mà lương tâm họ cho là tốt nhất. Với hành trang cuộc đời mà họ có được, thì cách giải quyết "có chồng nước ngoài" là giải pháp tối ưu đối với họ.
    Hãy đặt cây hỏi: "tại sao những bạn nữ như những thành viên của box chúng ta không nghĩ như họ?" đơn giản vì giải pháp tối ưu của chúng ta khác họ. Vì sao? Vì sự khác nhau về trình độ văn hoá (trình độ văn hoá không phải nói đến bạn đã học lớp mấy).
    Vậy XH phải làm gì sao để nâng cao văn hoá của họ? Khi XH chúng ta trả lời được câu hỏi này thì giải pháp tối ưu của họ sẽ khác, và những việc như thế sẽ chỉ là dĩ vãng.
    Thật xấu hỗ vì XH chúng ta còn những sự kiện như vậy và hãy hành động vì một XH tốt hơn trong tương lai.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sính ngoại
    Thứ bảy. Thằng bạn vừa đi du học mấy năm ở nước ngoài về chơi, ngồi đằng sau cứ léo nhéo: ?oSài Gòn không có gì khác mày ha!?. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Bất chợt, nó ồ lên một cách đầy ngạc nhiên và nói với tôi: ?oỦa! Thái Lan mà cũng có phở hả mày??.
    Tôi cự lại: ?oLàm gì có, phở là món quốc hồn quốc túy, là món chỉ có mình VN mình có. Mấy nhóm nhạc quốc tế, cả các nguyên thủ quốc gia đến VN cũng đều đòi ăn phở chứ bộ!?. ?oNhưng rõ ràng tao vừa thấy một quán ăn giới thiệu có món phở Thái Lan? - bạn tôi quả quyết.
    Theo lời nó, tôi quay xe lại và không khó để thấy có một quán thuộc Q.1, TP.HCM quảng cáo ?oPhở Thailand 100%?. Thằng bạn tôi chép miệng: ?oĐi mấy năm, ở bên đó thèm mấy món thuần chất Việt quá trời mà kiếm không ra. Lâu lâu đi ăn tô phở nửa Việt nửa Tây, mắc mỏ kinh khủng mà vẫn thấy ngon, thấy ấm lòng. Sao người mình sính ngoại vậy??.
    Ừ! Đi qua đường này mấy lần, coi quảng cáo trên báo mấy bận mà tôi có thèm để ý đâu. Hóa ra lại có người gán cho món phở độc nhất vô nhị của người VN mình cái ?omác? Thái Lan. Có lần xem tivi thấy giới thiệu một món của Nhật được gọi nôm na là ?ophở Nhật?, đã bĩu môi chê: ?oChắc là không ngon bằng phở mình rồi!?.
    Ai đi nước ngoài cũng thèm một lần bê tô phở - mang theo trong nó cả những tinh túy nhất của văn hóa dân tộc - để húp và cảm nhận vị béo, ngọt, cay, thơm lừng của nó. Thế mà giữa chốn Sài Gòn này vẫn có chỗ dám để bảng hiệu ?ophở Thailand 100%?. Nghĩ lại buồn quá!
    Mà chắc chẳng mấy ai hay lý sự như hai thằng tôi đâu nhỉ? Tôi vẫn thấy mấy bà bán hàng ở chợ ra rả kêu khách mua ?omận Đài Loan?, ?ome Thái?... đấy thôi. Rồi tỉ tỉ mấy món khác dán nhãn Thái, Mỹ, Nhật. Vậy mà người ta vẫn chen nhau mua đấy thôi.
    Người ta sẽ nghĩ gì về người VN mình? Và văn hóa VN, tại sao phải dán mác ngoại cho nó? Có ai thấy buồn tủi, bất bình không khi nước mắm Phú Quốc rành rành ra đó mà lại để là ?omade in Thailand?? Hay cam chịu như thằng bạn tôi: ?oThôi mày ạ! Miễn mình ăn mà biết nó là của người Việt mình là thấy cũng vui rồi!??
    NHẤT NGUYÊN
    (http://www.tuoitre.com.vn)

  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi làm bằng xe buýt và biết thêm một điều mới trong cái gọi là văn minh xe buýt. Có anh chàng huýt sáo trên xe buýt, bị nhân viên nhắc và nhở họ lại cãi nhau. Thì ra huýt sáo trên xe buýt không vi phạm nội quy trên xe mà ....tài xế kiêng .
    Các bạn đừng húyt sáo khi đi xe buýt nhé. Một vài nhà xe họ kiêng điều này .
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tài xế là chúa mê tín nên lên xe rất ư là cẩn thận !
    Cũng chuyện xe búyt : 1 hôm đi tuyến từ Chợ Lớn về Bến Thành, có 1 cặp vợ chồng miền Nam, 1 thằng miền Tây, 1 thằng miền Trung (bian). Có 1 bà đi lộn xe nhưng khi phát hiện thì NV đã xé vé và bà đã đưa tiền (phát hiện sau 5'' dò tìm đường xá) bà ta đòi tiền lại nhưng NV nói là không được vì đã mua rồi, chuyện chẳng có gì vì bà ta đồng ý, nhưng khi xe chạy thì bà người Nam mở cửa nhưng cô NV không cho vì xe đang mở máy lạnh nhưng bà ta không chịu và nói :"chỉ có mấy đứa miền Tây nó ngu mới bị tụi NV nó ăn hiếp" lúc đó thằng ku miền Tây ngồi đó thế liền hỏi :"dm, bà nói ai miền Tây ngu hả?" thế là thằng này 1 mình chọi lại 2 vợ chồng kia cho đến khi bị tài xế đuổi xuống xe vì cãi nhau trên xe, súyt úynh lộn
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bản thân BDK lại thấy xe bus ở Sài Gòn rất thân thiện
    Có một lần phải đi từ bến Mễ Cốc ( Quận 8 ) đến Bến Xe Miền Đông .Xuất phát từ bến Mễ Cốc lúc 6h , đến chợ Bến Thành lúc 7h không đón kịp chuyến xe đi Miền Đông . Bác tài ( xe bus Deawoo ) rất vui vẻ chạy theo để duổi kịp xe bus lớn !
    Một lần khác lên nhầm xe , chị bán vé rất vui vẻ cho xuống ( không xé vé ) , còn chỉ đường cho đi nữa !
    Xe bus ở Nha Trang rất sạch ( chỉ bị quá tải vào giờ cao điểm khi học sinh , sinh viên đi học và công nhân đi làm ) nhưng cả bán vé và lái xe rất không thân thiện . Nếu bạn đi nhầm xe , câu nói của nhân viên bán vé bạn thường gặp nhất sẽ là : "Vây thì đưa 2000 để nhớ "( 2000 đồng / vé ) . Một kiểu phục vụ chỉ có ở các ông độc quyền . ( Ở NT , kinh doanh xe bus là độc quyền bởi Sở Giao Thông Vận Tải có trợ giá )
  8. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đã lên diễn đàn post bài cho mọi người cùng xem, cùng đọc thì việc viết đúng chính tả, đúng chữ Việt Nam cũng là một hành động văn hóa đó. Bạn là người Việt Nam sao viết chữ gì kỳ vậy??? Cho dù là dân mạng ai cũng hiểu bạn nói gì nhưng bạn đã vô tình làm "thoái hóa" tiếng Việt rồi đó.
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tài xế có vài điều kiêng kị như thế cũng đúng đó Tgiang.
    Mà " Huýt sáo" là một hành động mang tính tích cực hoặc tiêu cực của nó... Mặc tiêu cực như là một thái độ thách thức, chế giễu đối phương và không ai một ai thích nó...
    Mặc tích cực là thể hiện sự yêu đời, yêu thiên nhiên, cây cỏ chẳng hạn... mà nó tuỳ theo tính tức thời ở mỗi con người...
    Có một hôm Vic đón chuyến xe buýt về nhà , tranh thủ chạy ra khỏi KCN mà cứ lo là sẽ bị nhở nó. Nhưng rồi không sao, ngồi trên xe Vic mới nói chuyện với bác tài " May quá, cứ nghĩ là chuyến cuối cùng bị nhỡ rồi " , thế là bị bác tài sửa lại ngay : " đừng gọi nó là chuyến "cuối cùng", mà phải nói là chuyến " sau hoặc chót". Đó là một vài điều cấm kị trong nghề nghiệp của họ, môt vài điều nhỏ cũng cần được chia sẽ va hiểu thêm.....
    Ideas...
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đã lên diễn đàn post bài cho mọi người cùng xem, cùng đọc thì việc viết đúng chính tả, đúng chữ Việt Nam cũng là một hành động văn hóa đó. Bạn là người Việt Nam sao viết chữ gì kỳ vậy??? Cho dù là dân mạng ai cũng hiểu bạn nói gì nhưng bạn đã vô tình làm "thoái hóa" tiếng Việt rồi đó.
    [/QUOTE]
    Haha, mấy chuyện này nghe nhàm quá.......Ai cũng hiểu chỉ 1 người kg hiểu.......Hãy làm gương rồi đi nói người khác nha.

Chia sẻ trang này