1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN VỀ CÁC LOÀI HOA!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ý NGHĨA CÁC LOÀI HOA​
    Hoa Cẩm chướng: Tình bạn.
    Hoa Cúc trắng: Ngây thơ và duyên dáng.
    Hoa Cúc tím (thạch thảo): Nỗi lưu luyến khi chia tay.
    Hoa Cúc vàng: Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan.
    Hoa Ðinh tử màu lửa: Càng ngày anh càng yêu em.
    Hoa Ðinh tử màu đỏ sẫm: Lòng anh không bao giờ thay đổi.
    Hoa Ðồng thảo: Tính khiêm nhường.
    Hoa Ðồng tiền: Niềm tin của em đã đạt được.
    Hoa Forget Me Not: Xin đừng quên em.
    Hoa Huệ: Sự trong sạch và thanh cao.
    Hoa Hướng dương: Niềm tin và hy vọng.
    Hoa Hải đường: Nên giữ tình bạn thân mật thì hơn.
    Hoa Hồng: Thể hiện tình yêu bất diệt.
    Hoa Hồng BB: Tình yêu ban đầu.
    Hoa Hồng bạch: Em ngây thơ, duyên dáng và dịu dàng.
    Hoa Hồng nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
    Hoa Hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
    Hoa Hồng đỏ: Một tình yêu mãnh liệt, đậm đà.
    Hoa Hồng phấn: Sự trìu mến của em theo bước chân anh.
    Hoa Hồng tỉ muội: Khi được tặng, nếu là bạn trai thì cần hiểu rằng bạn là một đứa em ngoan.
    Hoa Inmortel: Nỗi đau khổ khó nguôi.
    Hoa Kim ngân: Lòng trung thành.
    Hoa Lan: Bao giờ em cũng thành thật với anh.
    Hoa Lay ơn: Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa Lưu ly: Anh muốn hoàn toàn là của em.
    Hoa Lài: Tình bạn ngát hương.
    Hoa Lý: Tình yêu thanh cao và trong sạch.
    Hoa Mai, hoa Ðào: Một mùa xuân tràn trề ứơc mơ và hy vọng.
    Hoa Mimosa: Tình yêu mới chớm nở.
    Hoa Mào gà đỏ đậm: Không có điều gì làm anh chán cả.
    Hoa Ngân hương vàng: Tôi đã có chồng, hãy tha thứ.
    Hoa Phù dung: Hồng nhan bạc phận. Chóng phai, không bền.
    Hoa Quỳnh: Sự thanh khiết.
    Hoa Sen hồng: Hân hoan, tươi vui.
    Hoa Sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
    Hoa Sen: Lòng độ lượng và từ bi bác ái.
    Hoa Sơn trà: Anh nên dè dặt một chút.
    Hoa Thuỷ tiên: Kiêu căng và ích kỷ. Vương giả, thanh cao, kiêu hãnh.
    Hoa Thược dược: Sự dịu dàng và nét thầm kín.
    Hoa Trà mi: Kiêu hãnh, coi thường tình yêu.
    Hoa Trà: Mong manh sương khói.
    Hoa Tường vi hồng: Anh yêu em mãi mãi.
    Hoa Tường vi vàng: Anh sung sướng được yêu em.
    Hoa Tường vi: Anh đã bắt đầu yêu em.
    Hoa Tử vi: Sự e ấp kín đáo.
    Hoa Violette (Chuông): Hãy giữ bí mật mối tình
    Hoa făng: Giúp ta hàn gắn những vết thương lòng.
    Thuỷ tiên vàng: những bông hoa mong manh như khói mách bảo cho ngươi ấy biết là bạn đang thủy chung.
    Cúc đại đoá : sức mạnh của tình yêu.
    Hoa lưu ly: nhắc nhở người yêu hãy luôn nhớ đến bạn.
    Kim ngân: loại hoa mang sức quyến rũ của tình yêu.
    Dạ lý hương : báo hiệu 1 trang mới trong cuộc đời bạn.
    Tuylip:loài hoa của xứ sở cối xay gió mang đến cho ******** yêu và sự may mắn.
    Hoa hướng dương: Những bông hoa rực rỡ này thể hiện sự khao khát tìm hiểu tri thức.
    MÀU HOA NÓI LÊN ĐIỀU GÌ?
    - Đỏ: thể hiện cảm xúc mạnh.
    - Tím: màu của tinh thần.
    - Vang: hi vọng cơ hội mới sẽ đến.
    - Cam: tượng trưng cho sức khỏe xung mãn.
    - Trắng: trung thực.
    - Hồng: sự đam mê.
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa cẩm chướng đơn
    [​IMG]
    Hoa 10 giờ
    [​IMG]
    Hoa bâng khuâng
    [​IMG]
    Hoa bất tử
    [​IMG]
    Hoa chang dây
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
    Hoa cát tường
    Hoa cát tường trắng
    [​IMG]
    Hoa cát tường hồng
    [​IMG]
    Hoa *** lợn
    [​IMG]
    Hoa 10 giờ vàng
    [​IMG]
    Hoa hải đường
    [​IMG]
    Hoa loa kèn
    [​IMG]
    Hoa lục bình
    [​IMG]
    Hoa mãn đình hồng
    [​IMG]
    Hoa mù u
    [​IMG]
    Hoa muống biển
    [​IMG]
    Hoa ngọc đầu lân (hay còn gọi là hoa vô ưu)
    Hoa pense
    [​IMG]
    Hoa phi điểu
    [​IMG]
    Hoa phù dung (sáng trắng)
    [​IMG]
    Hoa phù dung (chiều hồng)
    [​IMG]
    Hoa phượng tím (chỉ có ở Đà Lạt)
    [​IMG]
    Hoa rong riềng
    [​IMG]
    Hoa sữa
    [​IMG]
    Hoa thiên lý
    [​IMG]
    Hoa sao nhái
    [​IMG]
    Hoa thiết mộc lan
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa thông thiên
    [​IMG]
    Hoa hải đường trắng
    [​IMG]
    Hoa tigon
    [​IMG]
    Hoa trà mi
    Hoa tràm
    [​IMG]
    Hoa trang đỏ
    [​IMG]
    Hoa trinh nữ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa xương rồng
    [​IMG]
    Hoa sen trắng
    [​IMG]
    Hoa súng trắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa tử đinh hương
    [​IMG]
    Hoa phù dung Đà Lạt (không đổi màu)
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái này có giúp cho ai được không nhỉ! nhưng dạo này bận quá không post được!! hẹn vài bữa nữa post tiếp cho mọi người tham khảo nhá!!! hehe!!!
  6. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    bài của bạn khá hay, bạn post thêm đi.
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Ý NGHĨA CÁC LOÀI HOA - Theo Nguồn Gốc Châu Âu
    Arum - Calla: Đây là loài hoa thanh nhã, được đặt theo tên của một hoàng hậu, vợ của Vua James Đệ Nhất. Theo truyền thuyết, bạn bè đã thách thức Hoàng hậu tạo ra được 1 loại hoa mới, và bà đã làm được. Arum đại diện cho sự tôn nghiêm. Hãy trang hoàng thêm cho căn nhà của bạn 1 bình hoa Calla để tăng phần lộng lẫy.
    Cẩm chướng - Carnation: Những bông hoa Cẩm chướng được bắt ngưồn từ phương Đông, được trồng ít nhất 2000 năm. Cẩm chướng tượng trung cho vẽ đẹp và sự kiêu hãnh. Hãy gửi những bong hoa Cẩm chướng để người đó biết được bạn tự hào về họ. Tượng trưng cho Tình Bạn
    Cẩm Tú cầu - Hydrangea: Có xuất xứ từ Nhật Bản, thể hiện sự thành tâm. Hãy gửi những bông hoa Cẩm Tú Cầu để thay lời cảm ơn ai đó đã đối xử tốt với bạn hay thay lời xin lổi chân thành đến ai đó.
    Cát tường (Kiến tường) - Lisianthus: Có xuất xứ từ Texas, Mexico, ???
    Cỏ chân ngỗng ?" Anemone: Loại hoa này tượng trưng cho sự hy vọng, làm xoa dịu nổi bực dọc của ai đó bằng sự dịu dàng, dễ thương
    Hoa cúc - Chrysanthemum: Có rất nhiều nguồn thông tin tập hợp nhiều ý nghĩa khác nhau của Hoa cúc. Song, theo người phương Đông hoa Cúc tượng tưng cho mặt trời, thể hiện sự trung thực, lòng trung thành. Hãy gửi những bông hoa Cúc cho vợ, chồng của bạn nhân kỷ niệm ngày cưới để thể hiện long chung thủy. Tượng trưng cho Ngây thơ và Duyên dáng, cho Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan
    Cây Dâu Hoa ?" Sweet pea: Có xuất xứ từ Ý. Cây Dâu Hoa được biết đến với mùi thơm có vị ngọt. Cây dâu hoa sẽ là 1 điểm nhấn hết sức dể thương trên bất cứ bó hoa nào.
    Hoa Diên Vỹ - Iris: Diên Vỹ nở vào mùa xuân, có thể nở trong vòng vài ngày, Theo truyền thống, đây là loại hoa duyên dáng, yêu kiều và đặc biệt là thanh nhã này được chọn để truyền tải những lời thăm hỏi, niềm lạc quan. Nếu hôm nay bạn muốn bày tỏ sự quan tâm, sự động viên, lời chúc may mắn tới ai đó thì hãy gửi cho họ 1 bó hoa Diên Vỹ nhé.
    Dong tien - Gerbera: tượng trung cho sự nhe dạ. Gửi bó hoa Đồng tiền để giúp ai đó thấy lại sự lạc quan. Niềm tin của em đã đạt được
    Hoa Hoàng Anh - Stock: Cây Hoàng Anh có mùi thơm ngát. Hãy gửi 1 bó Hoàng Anh để ?ongười ấy? hiểu rằng trong mắt bạn ?ongười ấy? luôn đẹp. Sự trìu mến của em thao bước chân anh
    Hoa hồng - Rose: Những bông hoa hồng luôn là biểu tượng của tình yêu & sự đam mê. Theo truyền thuyết, nữ thần Ái tình của Hy Lạp đã tặng 1 bông hồng cho Eros, vị thần Ái tình. Ngày nay, những bông hồng có thể truyền đạt những ẩn ý tình cảm khác nhau tùy theo số lượng và màu sắc của hoa.
    Hoa hồng môn ?" Anthurium: Có nguồn gốc từ Hawai, loài hoa này rất phổ biến và sống lâu nhất trong các loại hoa thuộc vùng nhiệt đới. Loại hoa này biểu trưng cho long hiếu khách. Lần tới, nếu bạn mời ai đó đến nhà của mình, hãy cắm 1 bình hoa Hồng môn để thể hiện thiện chí của bạn
    Hoa Hướng Dương ?" Sun flower: Ở Trung Quốc, hoa Hướng Dương là biểu tượng của tuổi thơ. Một loài hoa rạng rỡ, luôn hướng về phía mặt trời, bao hàm những ý nghĩ thuần khiết. Hãy gửi tặng những bông hoa Hướng Dương, để chúng mang theo những tình cảm trong sáng của bạn. Niềm tin và hy vọng
    Lan Cat-lan-za - orchid: Theo truyền thuyết Hy Lạp, loại hoa này được đặt theo tên 1 cậu bé có tên là Catlanyard. Trong 1 cuộc thi đấu, Catlanyard đã chết do bị thương ở đầu. Một bong hoa đã mọc lên từ vết thương trên đầu của Catlanyard như có Thánh Apollo giúp đỡ. Lan Cat-lan-za có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ, tượng trưng cho sự chung thủy. Hãy tặng cho ?ongười ấy? của bạn để thể hiện tình yêu thủy chung.
    Lan đất (Địa Lan) - Đây là những bông hoa được đạt tên theo tên của Charles Bouvard, 1 bác sĩ người Pháp. Loại hoa này có xuất xứ từ Mexico và được giới thiệu ở Mỹ năm 1854. Địa lan tượng trưng cho sự hăng hái nhiệt tình. Những bó hoa Địa lan là phần thưởng cho những người lao động chăm chỉ
    Lan Hồ điệp - Orchid : Hồ điệp được đặt tên theo tên 1 vị nho sĩ người Trung Hoa. Lan Hồ điệp tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng. Vì vậy, Hồ Điệp sẽ là 1 món quà tuyệt vời để tặng cho những người mới làm cha, làm mẹ hay nhân dịp thôi nôi.
    Hoa lan: Hãy tặng 1 bó Lan lạ mắt cho ai đó đã hớp hồn bạn.
    Hoa Layon - Gladiolus: Theo tiếng La-tinh có nghĩa là ?othanh kiếm?. Hoa Layon đại diện cho những đấu sĩ La Mã, tượng trung cho sức mạnh, ý chí quyết tâm, lòng quả cảm. Hãy tặng hoa Layon cho những người có tính cách khiến bạn khâm phục, ngưỡng mộ, tôn trọng. Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa Loa kèn đỏ - Amaryllis: Một củ và thân hoa có thể liên tục ra hoa trong 75 năm. Loa kèn đỏ là biểu trưng cho vẻ đẹp rực rỡ, lộng lẩy. Hãy tặng hoa Loa kèn cho những ai đẹp về hình thức lẫn tâm hồn.
    Ly peru - Alstroemeria: Loài hoa này được đặt tên sau khi người tìm ra nó, Ông Baron Klas Van Alstoemer, người đã tìm thấy những hạt giống của nó năm 1753. Loại hoa này là biểu tượng, tượng trưng cho tình bạn. Gửi những bó hoa trong đó có Ly Peru để tỏ rỏ sức mạnh tình bạn của bạn đối với người bạn của mình.
    Lily cam - Lily asiatic: Ly cam biểu trưng cho sự giàu sang, long kiêu hãnh.
    Ly thom - Lily oriental: Có nguồn gốc từ Đông-Nam Âu, tượng trưng cho sự ngây thơ, trẻ trung. Hãy gửi 1 bó Ly thơm để chúc mừng Cử nhân mới.
    Lily: (hoa Ly) ?" Lily: 1 bông hoa Ly trắng tráng lệ, sang trọng tượng trưng cho sự trong trắng, đức hạnh. Hoa Ly vàng, Gửi 1 bó hoa Ly để mong ai đó hạnh phúc, thịnh vượng.
    Lily vàng - Lily asiatic : Khi lài hoa Ly vàng này bắt đầu mọc thì đó chính là dấu hiệu báo hiệu rằng mùa xuân sắp qua đi và mùa hè đang đến. Cây Ly vàng đại diện cho những người đàn ông hào hoa phong nhã. Hãy tặng loại hoa này cho người đàn ông luôn giúp đỡ bạn trong công việc.
    Cây Mao Lương - Ranunculus: Đây là 1 loài hoa diễm lệ, có xuất xứ từ chây Á, vừa đẹp lại vừa có thễ dùng làm thuốc chữa bệnh. Hãy tặng 1 bông hoa mao Lương cho người đồng nghiệp của bạn để cám ơn thiện chí hợp tác
    Mẫu Đơn - Peony: Có nguồn gốc từ Trung Quốc, theo sách viết lại thì hoa Mẫu đơn được sử dụng như một vị thuốc cũng như là vật trang trí. Ngày nay, loại hoa này được dùng thay lời nói ?oI love you?. Đặc biệt là dành cho những người khó bày tỏ thành lời.
    Hoa mõm sói ?" Snap Dragon: Cho đến nay nguồn gốc và xuất xứ hoa Mõm sói vẫn là 1 ẩn số chưa được biết đến. Hoa mõm sói tượng trưng cho tươi lai tươi sáng. Gữi hoa mõm sói vào những dịp mà người nhận có những sự kiện mới, tân gia, khai trương, lên chức, có em bé.
    Hoa Phi Yến - Delphinium: Phi Yến có xuất xứ từ HyLạp có ý nghĩa là điểm tựa, hoa Phi Yến còn tượng trưng cho cuộc sống sung túc, vững vàng. Hãy tặng những cành hoa Phi Yến cho Bố, Mẹ của bạn để tỏ long biết ơn họ đã nuôi dạy bạn nên người.
    Hoa Salem - Statice: Thường được dùng làm hoa khô. Hoa Salem cũng được đặt tên như 1 loại thảo dược và được gọi là Oải Hương Biển. Hãy gửi 1 bó hoa có xen hoa Salem để người nhận biết rằng bạn nhớ họ.
    Sao - Limonium : Ở một vài vương quốc khác thì hoa Sao tượng trung cho lòng ngưỡng mộ. Hãy tặng 1 bó hoa có xen lẫn hoa Sao cho người bạn thân yêu của bạn.
    Thạch thảo tím - Aster: Tượng trưng cho Nỗi lưu luyến khi chia tay
    Thạch thảo - Aster: Ngày xưa, người ta tin rằng mùi thơm khi đốt những chiếc lá Thạch thảo sẽ bay thật xa, xua đuổi được rắn độc, tà ma. Ngày nay, hoa Thạch thảo biểu trưng cho sự kiên trì, nhẫn nại. Bạn đang theo 1 dự án của khách hàng, hãy gửi đến đó vài hoa Cúc tây để họ thấy rằng bạn đánh giá rất cao những gì họ mang đến cho bạn?
    Hoa thiên điểu ?" Birth of paradise : Đây là 1 loại hoa lạ và rất đẹp, có xuất xứ từ Nam Phi, biểu tưng cho sự tràn ngập niền vui. Sẽ là 1 lựa chọn tuyệt vời khi bạn chọn gửi hoa Thiên điểu đến bất cứ dịp kỷ niệm nào.
    Hoa Tulip - Tulip: có nguồng gốc từ Ba Tư, đã có thời hoa Tulip có giá trị ngang với 1 ngôi nhà vì Tulip vô cùng khan hiếm. Hãy bày tỏ tình yêu sâu sắc, bao la của bạn bằng hoa Tulip.
    Uất kim hương - Violet: Đây là loài hoa thanh nhã, được đặt theo tên của một hoàng hậu, vợ của Vua James Đệ Nhất. Theo truyền thuyết, bạn bè đã thách thức Hoàng hậu tạo ra được 1 loại hoa mới, và bà đã làm được. Violet đại diện cho sự tôn nghiêm. Hãy trang hoàng thêm cho căn nhà của bạn 1 bình hoa Uất kim hươngđể tăng phần lộng lẫy. Hãy giữ bí mật mối tình
  8. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH HOA CẨM CHƯỚNG ​
    Cẩm chướng, đóa hoa hồng như những viên bông gòn, không hương, nhưng lại rất đẹp. Cái đẹp thầm lặng. Cẩm chướng rất quan trọng trong cuộc sống của người Hy lạp và Ý. Vào thời phồn thịnh của Ý(Romans era) cẩm chướng trở thành biểu tượng của sự hùng mạnh của dân tộc nàỵ Cẩm chướng cũng được gọi là hoa của Jove, vì Jove là một trong những thần được quý chuộng nhất.
    Sự tích cẩm chướng thật khó biết, nhưng một trong những điển tích của nó xuất phát từ thánh kinh. Sách vở kê? lại trong thánh kinh, khi Đức Mẹ Đồng Trinh Mary nhìn thấy chúa Jesus bị đóng đinh, bà bật khóc. Từng giọt nước mắt của bà rơi xuống chân Chúa, thấm vào lòng đất và từ đó mọc lên những cành cẩm chướng đủ màu lộng lẫỵ.....
    Cẩm chướng còn được dùng trong việc tiên đoán tương lai của người con gái vị thành niên ở Đại Hàn. Khi người con gái ở vào tuổi vị thành niên, ba đóa hoa cẩm chướng được cài lên búi tóc của cô gái theo thứ tự. Nếu đóa hoa nào tàn trước, chẳng hạn như đóa dưới cùng, cô bé sẽ phải chịu khổ cực cả cuộc đờị Còn nếu đóa trên cùng, thì những ngày cuối cuộc đời, cô bé phải chịu nhiều đau khổ. Khoảng đầu đời của cô bé sẽ rất khốn khó, nếu như đóa chính giữa tàn nhanh hơn hai đóa hoa kia....
    Trong chuyện cổ tích của nước chúng tạ..Sự tích hoa cẩm chướng ít được người nhắc đến, có lẽ vì cẩm chướng không phải là hoa địa phương vì nó không xuất phát từ Việt Nam? Dù gì chăng nữa, hoa cẩm chướng cũng đã để lại một huyền thoại trong lòng những đứa trẻ thơ, trong những đêm trăng sáng quây quần nghe mẹ kể chuyện.....
    Cẩm chướng cũng xuất phát từ một chuyện tình. Câu chuyện tình của một cô công chúa tóc dài sống lẻ loi trong cung điện trên vùng thượng nguồn. Trời cao nguyên lành lạnh đủ làm tăng màu đen óng ả của mái tóc, làm căng làn da mặt trắng hồng mịn màng như bông, làm màu đỏ của đôi môi người con gái như mọng hơn lên trong màn sương sáng, và nhất là làm đôi mắt ướt của nàng như sáng long lanh trong những giọt sương...Cẩm chướng đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng đồng thời nàng bao giờ cũng mang một vẻ buồn. Sở dĩ nàng phải chịu cảnh sống lẻ loi giữa vùng hẻo lánh này chỉ vì lời tiên đoán của một lão ông với vua cha, khi nàng vừa chào đời, rằng nàng sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Vua cha vì sợ, và thương con, nên đành đem nàng đi cất giấu nơi đèo heo khuất gió để tránh khỏi hung tà. Thế nhưng tiếng đồn xa gần về sắc đẹp của Cẩm chướng cũng lan nhanh, nhất là những buổi chiều khi giọng hát của nàng lan rộng khắp núi đồi, hoà vào hợp âm của những chú chim non hót véo von xung quanh, và những cơn gió reo bên ngoài...Bao nhiêu người đánh tiếng hỏi vợ, nhưng vua cha một mực từ chối, thâm tâm vẫn để ý kiếm tìm một phò mã xứng danh...
    Một ngày kia, Cẩm chướng lâm bạo bệnh. Thầy thuốc hết sức chữa nhưng đành cúi đầu chịu thua. Bỗng đâu vị lão phu ngày nọ đòi diện kiến nhà vua, và phán rằng bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cánh lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ngọn thác....Vua phải tìm cho bằng được cánh hoa đó để cứu con, nên truyền lệnh hễ ai kiếm được đóa hoa đó, sẽ lấy được nàng, và sẽ được truyền ngôi cho. Bao nhiêu chàng trai đua nhau vào rừng tìm kiếm, nhưng đều thất vọng, trong khi đó sức khoẻ của Cẩm chướng tắt dần...
    Trong lúc mọi người thất vọng, một hôm, người tiều phu trẻ, dáng nghèo nàn, xuống ngựa đem dâng vua cha bông hoa màu trắng...Từng cánh hoa phục hồi sức khỏe của nàng. Đôi mắt từ từ mở ra, lần đầu tiên để người ân nhân nhìn thấy bóng hình của hai đóa hoa thấp thoáng trong ánh mắt đó...
    Lễ cưới được cử hành chưa được bao lâu, thì tai biến xảy đến cho đất nưóc. Tuân lệnh vua cha, chàng phò mã trẻ cầm quân, tạm chia tay với vợ, ra xa trường dẹp giặc ngoại xâm. Họ hẹn nhau ngày đoàn tụ, và chiều chiều nhờ gió hát gửi theo hướng đến người kia, như một lời trò chuyện... Những lá thư viết trên những cánh chim làm tin, đều đặn bay đi về...
    Một hôm nàng bặt tin chồng, tiếng hát của nàng dường như loãng vào khoảng không, chỉ còn tiếng vọng lại từ gió núi. Cẩm chướng chờ mãi tin chồng, nhưng những cánh chim bay đi, rồi lại trở về không.....Đoán điềm chẳng lành đã xảy ra, chiều chiều nàng ra nơi thác núi, tiếp tục chờ tin. Cho đến một buổi chiều, chim bay về đem tin chẳng lành...Bật khóc, và tuyệt vọng, Cẩm chướng tung mình theo giòng thác, mất tích giữa giòng nước ồ ạt.....
    Từ chỗ chân nàng đứng, theo những giọt nước mắt rơi xuống, người ta về sau tìm thấy một loài hoa mới, với dáng dấp y hệt như đóa hoa trắng của anh tiều phu trẻ cứu người, chỉ khác màu đỏ thắm. Đóa hoa nở cạnh giòng thác, êm đềm, và dịu dàng, nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa trời gió cao nguyên và khí trời khắc nghiệt của cao nguyên.
    Lạ hơn nữa, trong những ngày u uất nhất, người lữ khách vô tình soi bóng trên giòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh, và bóng hình y hệt đôi mắt nàng công chúa. Từ đó hoa mang tên Cẩm chướng, để tưởng nhớ hoài đến nàng công chúa chung thuỷ chờ chồng.....
    Sự tích hoa cẩm chướng có lẽ mang cùng một xuất phát, vì trong tiếng pháp, hoa cẩm chướng cũng mang cùng một cái tên "Oeillet"(đôi mắt). Huyền thoại Pháp cũng đã kể về một chuyện tình tương tự. Có thể đó cũng chỉ cùng một xuất xứ, một truyền thuyết? Như câu chuyện trong thánh kinh của mẹ Maria?

    (sưu tầm)
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích hoa không nhỉ? từ ngày viết bài đến giờ thấy chỉ có một người thấy thích topic này! hihi! khi lập topic này ra sm nghĩ mọi người sẽ hưởng ứng nhiều lắm chứ! nếu ai có hình hoa nào đẹp, hay có mẫu chuyện về hoa nào hay post lên cho mọi người tham khảo với, mở rộng tầm nhìn mà!
    Đây là một số hình mà sm mới tìm thấy!
    [​IMG]
    Hoa Dạ Đăng hồng
    [​IMG]
    Hoa Dạ Đăng trắng
    [​IMG]
    Hoa Dạ Đăng tím
    [​IMG]
    Giàn hoa Hồng
    [​IMG]
    Hoa hồng
    [​IMG]
    Hoa Hồng
    [​IMG]
    Hoa ***g Đèn
    [​IMG]
    Hoa Nguyệt Quế
    [​IMG]
    Hoa Phân
    [​IMG]
    Hoa Thuỷ Tiên
    [​IMG]
    Trái Mù U
    [​IMG]
    Hoa Sua Đũa
  10. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là mọi người không muốn phá tan khung cảnh đầy hoa này bằng những lời bình luận huyên náo mà thôi. Bạn tiếp tục đi, thú vị lắm!

Chia sẻ trang này