1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU CHUYỆN VỀ CÁC LOÀI HOA!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hoa Violet​
    [​IMG]
    Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh đẹp, xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng.
    Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. Nàng than thở:" So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình được là Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi."
    Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ:
    - Chuyện gì xảy ra với con vậy?
    Nàng Violet cắt giọng tha thiết:
    - Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng!
    Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa:
    - Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.
    Nhưng Violet vẫn một mực nài nỉ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hỗng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.
    Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhành cây, làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những loài hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.
    Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cánh hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng - là Violet ngày nào - thương xót:
    - Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy!
    Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào:
    - Tôi chưa bao giờ biết sợ Giông Bão. Khi còn là một cành Violet nhỏ bé, đã có những lúc tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt nhận thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối và khi mùa đông đến sẽ bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sỗng như một Hoa Hồng đích thực, đã ngẩng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe được lời thì thầm của chị Gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi đã có thể chạm vào nếp áo của thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. Tôi sẽ chết nhưng tôi đã đi được tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.
    Nói xong nàng từ từ khép những cánh hoa hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
    _Sưu Tầm_
  2. flo_pa

    flo_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy dường như mình thật giống bông hoa này,hay thật đấy!
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hoa mua
    [​IMG]
    Ngày xưa hai đứa chiều chiều
    Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
    Hoa mua em bán tôi mua
    Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
    Rồi tôi kết lá thành dây
    Kết hoa vào lá,kết ngày vào đêm
    Kết thành hoa cưới trao em
    Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
    Cô dâu cười ửng má hồng
    Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng ?
    Sao giờ mây trắng sang ngang
    Hoa mua nở tím rụng sang tay người
    Thuyền còn một bóng trôi xuôi
    Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
    Mẹ buồn đám cưới em đông
    Xe hơi chín chiếc,qua sông chín đò ?
    Ngược thuyền về với tuổi thơ
    Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
    " Hoa mua ai bán mà mua "
    Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa ?​
    (Tập thơ Hoa Sứ Trắng ?" NXB Đà Nẵng 1997)
    Thanh Trắc Nguyễn Văn
  4. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    HAI SẮC HOA TI - GÔN
    [​IMG]
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: "Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"
    Thuở đó, nào tôi đã biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy"
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời đau khổ, chết yêu đương.
    Người xa xZm quá! Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy thu rồi, thu, lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng "một người"
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. Chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ ?
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?​
    T.T.KH - Thi sĩ bí ẩn ?
    Vào khoảng 6/1937, báo "Tiểu thuyết thứ bảy" xuất bản tại Hà Nội đăng truyện ngắn Hoa Ti Gôn của ký giả Thanh Châu. Theo đó câu chuyện kể lại một mối tình giữa một chàng nghệ sĩ và một thiếu nữ.
    Sau đó không lâu, toà soạn nhận được của một người thiếu phụ trạc 20, dáng bé nhỏ, thùy mị, nét mặt u buồn, mang đến một bì thơ dán kín gửi cho chủ bút, trong đó chỉ gọn một bài thơ Hai sắc hoa ty-gôn, dưới ký tên T.T.Kh. Khi thiếu phụ đi rồi, tòa soạn xem thơ nhận thấy thi phẩm ghi lại cảnh tình đáng thương tâm, nhưng người ta chỉ nhớ lờ mờ hình ảnh thiếu phụ kia. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối người thiếu phụ nầy xuất hiện.
    Câu chuyện "Hoa ti-gôn" đã khơi lại mối tình xưa mà người thiếu phụ (T.T.Kh.) đã từng yêu một người và từng trao lời gắn bó dưới dàn hoa ti-gôn. Rồi chàng ra đi; nàng ở lại và nhận một mối tình gượng ép. Nàng đã làm bài thơ để giải to?a niềm tâm sự.
    Trong "Hai sắc hoa ti-gôn", tác giả thuật lại câu chuyện tình giữa nàng và chàng nghệ sĩ trót đã yêu nhau, song hoàn cảnh trái ngang, nàng phải gạt nước mắt nên duyên cùng người khác - một ông chồng luống tuổi - để rồi tan nát tâm tư mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm của một thời quá khứ.
    Sau bài thơ nầy, toà soạn Tiểu Thuyết Thứ Bẩy lại nhận được bằng đường bưu cục 3 tác phẩm khác cũng mang tên T.T.Kh. Đó là các bài Bài Thơ Thứ Nhất, Bài thơ đan áo (riêng đăng ở Phụ nữ thời đàm) và Bài thơ cuối cùng.
    Từ đó về sau, người ta không còn gặp thơ của T.T.Kh nữa và không hiểu tại sao bài "Hai sắc hoa ti-gôn" lại xuất hiện trước "Bài thơ thứ nhất".
    Từ lúc T.T. Kh góp mặt vào làng thi ca tiền chiến, người ta đã tốn biết bao công phu đi tìm hiểu về T.T.Kh.. Không ai biết được tên thật cũng như quê quán của nàng. Có người cho nàng là Trần Thị Khánh, một nữ sinh phố Sinh Từ, Hà nộị Có kẻ cho cô là người yêu của thi sĩ Thâm Tâm, hay đây chỉ là một nhân vật trong tưởng tượng của ông nhằm lâm ly hoá hay thi vị hoá một mối tình tưởng tượng. Rồi, ký giả Thanh Châu, các thi sĩ Nguyễn Bính và J. Leiba cũng nhận T.T.Kh. là người yêu của mình! Kể từ đó, dù cho các nhà văn tốn không biết bao giấy mực nhưng họ vẫn không biết gì hơn về nàng.
    Về hoa ty-gôn (antigone in French): loại hoa dây đẹp, không thơm, có hình quả tim vỡ làm mấy mảnh, màu trắng và hồng; ở miền Nam VN gọi là hoa nho vì lá giống lá nhọ Tác giả mượn ý màu trắng là màu trinh bạch, ngây thơ khi nàng còn nhỏ dại, và hồng là màu mà nàng phải trải qua nhữg sự đau khổ trong tình trường khi con tim nàng tan vỡ...
    Như ta đã thấy "Bài thơ cuối cùng", xuất hiện vào giữa năm 1938, trong đó T.T.Kh. giận trách người tình cũ đã đem thơ của nàng lên mặt báọ làm lộ chuyện thầm kín "cho khắp người đời thóc mách xem", thì không còn thấy xuất hiện bài thơ nào khác của nàng nữa.
    Mãi tới 2 năm sau, vào giữa 1940, mới thấy xuất hiện bài thơ Gửi T.T.Kh với bút hiệu Thâm Tâm (Nguyễn Tuấn Trình,1917-1948), có lẽ là ông ở xa vừa mới về. Ông tự nhận là người tình cũ của T.T.Kh, gọi nàng bằng tên "Khánh" và nhắc tên nầy tổng cộng 4 lần. Bài thơ nầy là để trả lời cho 4 bài thơ của nàng, nhưng với giọng điệu cay đắng, mỉa mai!
    Ngoài ra Thâm Tâm còn 2 bài thơ khác viết cho T.T.Kh như sau:
    Màu Máu Ty-gôn, Dang Dở
    Đây là những bài thơ tình hay nhất của Thâm Tâm gởi cho T.T.Kh xuất hiện trong năm 1940. Bài thơ "Dang dở" trên đã chấm dứt "mối tình bí mật" đó. Nhưng...
    Sau đó, người ta lại được "biết chút ít" về T.T.Kh. qua bài thơ Dòng dư lệ của Nguyễn Bính. Lúc bấy giờ ai chẳng nghỉ T.T.Kh chính là người tình vườn Thanh của Nguyễn Bính. Nhưng đó chỉ là sự ngộ nhận của một kẻ si thơ T.T.Kh mà thôi.
    Thi sĩ Nguyễn Bính lúc còn trẻ có máu giang hồ, vào Nam ra Bắc mấy lần. Một lần dong ruổi, gặp đêm mưa lớn, ông ghé vào trọ tại một nhà ở vùng Thanh Hóa, được người lão bộc tiếp đãị Nhà có khu vuờn đẹp, trong nhà có cô gái trẻ ngồi quay tơ -mà ông gọi là "Người Vườn Thanh" - đã khiến ông run động, thao thức bâng quơ, nhưng nghĩ mình còn nặng kiếp giang hồ nên chưa dám tính đến chuyện tình duyên.
    Rồi mấy năm sau, ông lại có dịp qua vùng Thanh Hóa, bèn tìm đến chốn cũ, thì được người lão bộc năm xưa kể cho nghe "một thiên hận tình". Thời gian lại qua đi, ông gần như đã quên câu chuyện đó, thì đọc được những bài thơ của T.T.Kh xuất hiện trên báọ Ông thấy những bài thơ đó giống hệt thiên hận tình của "Người Vườn Thanh" năm nào, ông nghĩ rằng "Người Vườn Thanh" chính là T.T.Kh., và viết bài thơ "Dòng dư lệ để tặng nàng.
    Mặc dầu xôn xao bàn tán và tranh dành lấy mình và lấy thơ của mi?nh. T.T.KH đã biến mất. Cho đến muà xuân năm 1938 ngày 30 tháng 10 thì trên tiểu thuyết thứ bảy laị xuất hiện T.T.KH với Bài thơ cuối cùng. Đó là ba bài thơ mà T.T.KH đã để laị trong lòng tất cả người yêu thơ của bà. Cho đến thập kỷ 80, vẫn có người noí rằng bà còn sống và đã gặp bà, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một lời noí mà thôi.
    Vậy T.T.KH nàng là ai? Và vì ai mà làm thơ? Cái nghi vấn đã kéo daì hơn 50 năm cho đến năm 1994. Bà Đ.T.L (tạm dấu tên) đã tiết lộ cái mà thiện hạ cho là "Thiên cơ bất khả tiết lộ" cho nhà văn Thế Nhật, và đó cũng là cái chià khoá để mở cái cửa nghi vấn cho làng văn học Viet Nam.
    T.T.KH là gì?
    T chữ thứ nhất là TRẦN
    T chữ thứ hai là THANH
    KH chữ thứ ba là KHÓC
    KHÓC ở đây là khóc cho mối tình có duyên không nợ, khóc cho cái éo le cuộc đờị Tạo hoá chớ trêu kiến cho họ gặp nhau rồi đem cho họ bao nhiêu là nước mắc ngậm ngùi khi xa nhau.
    THANH là Thanh Tâm. là tác giả của bài "Hoa Ti-gôn" mà tôi đã nhắc ở trên, Ông hiện cư ngụ tại Hà nội, là người đã tạo cho T.T.KH những cảm xúc để viết lên những giận hờn, thương xót, và khoc'' thương. Người đã mang nặng chữ chung, thủy với chữ tình, đã gắn bó với thơ T.T.KH, với cái hồn của nàng suốt hơn 50 năm trời đằng đẵng. Môt. người mà hôm nay thân đã tàn sức đã tận, nhưng tâm hồn vẫn lâng lâng cái trẻ trung, cái nhớ thương ray rứt về cố nhân. Một người có tâm hồn cao thương và sắc đá, trước những thử thách chơ trêu của tạo hoá, nhưng laị mềm mại, đắng cay trong từng ngòi bút ông buông lợi.
    TRÂ?N là Trần Thị Chung, (Tên thường gọi là Trần Thị Vân Chung) Sinh ngày 25-8-1919 tại thị xã Thanh Hoá, Hà Nội. Sinh trưởng trong một gia đình Quan lại thời bấy giờ, Vân Chung có một người anh cả, hai người em gái và một người em trai út. Năm 1934, qua mối mai, gia đình nàng đã hứa gả nàng cho môt. luật sư (Lê Ngọc Chấn, ông đã chết sau khi mãn tù cải tạo học tập). Hiện nay bà cùng các con sinh sống ở miền nam nước Pháp trong một thị xã nhỏ và bà vẫn tiếp tục làm thơ, viết văn với nhiều bút hiệu khác khau như vân nương, tơ sương v.v...
    MÀU MÁU TIGÔN
    Thâm Tâm
    Người ta trả lại cánh hoa tàn
    Thôi thì duyên tình cũng dang dở
    Màu máu ti gôn đã biến sắc
    Tìm người yêu cũ phủ mầu tang
    Kh. hỡi người yêu của tôi ơi
    Nào ngờ em giết một cuộc đời
    Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    Hình ảnh em hoài mãi thế thôi
    Quên được làm sao thủa ban đầu
    Một cành tigon dạ khắc sâu
    Một cành hoa xưa mầu hy vọng
    Nay còn đủ ánh trái tim đau
    Anh biết làm sao được hỡi trời
    Dứt tình sao nỡ nhớ không thôi
    Thôi em hãy giữ cành hoa úa
    Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời
    HOA TIGON
    Sưu tầm
    Ai mang một nhánh tigon
    Tặng em từ thuở em còn ngây thơ
    Tan trường ai đợi ai chờ
    Với cành hoa ấy bây giờ còn đâu
    Tigon hoa tím trong sầu
    Tình ta chỉ đẹp thuở đầu hay sao ?
    Tigon hoa đẹp là bao
    Đẹp thay kỹ niệm của màu yêu đương
    Còn đâu những lúc tan trường
    Anh cùng hoa ấy bên đường đợi mong
    Con đường thơ dại tuổi hồng
    Còn đâu em hỡi mộng lòng thương yêu
    Hôm nay mưa đổ thật nhiều
    Cành hoa sắc tím yêu kiều vỡ tan
    Hoa kia đâu trách đâu than
    Sao ai... ai lại vội vàng quay lưng ?
    [​IMG]
    DĨ VÃNG MỘT LOÀI HOA
    Sưu tầm
    Những chiều thu ấy tôi còn nhớ
    Nhìn đóa ti-gôn đẹp vô bờ
    Cài vào mái tóc thơm mùi nắng
    Tôi đợi tôi chờ bóng một người lại thăm.
    Nhớ rằng người ấy xưa chiều vắng
    Thường ngắm xa xăm thật lạnh lùng
    Bảo rằng hoa dáng tim rạn vỡ
    Nên sợ duyên mình mai này cũng thế thôi.
    Từ thu ấy đời đầy giông bão
    Đã cuốn trôi đi cuộc tình này
    Người xa quá duyên xưa đành lỡ
    Một ngày áo cưới rác đầy sân.
    Từng thu chết rồi từng thu chết
    Vần giữ trong tim bóng một người
    Giờ tôi biết sao hao rạn vỡ
    Thì tình đã chia xa.
    Nhớ hoài người ấy hay hờn dỗi
    Thường vuốt tóc tôi và thở dài
    Thường buồn khi thấy tôi cười nói
    Tôi nào nghĩ rằng có ngày tình lẻ đôi.
    Chắc gì người ấy quên mà sống
    Từ biết tin tôi đã lấy chồng
    Tình đầu tan tác như bọt sóng
    Buồn lắm trời ơi người ấy có còn không ?​
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tại một số nước ở vùng Bắc Phi và Nam Âu, người ta đã nhận định rằng: trong một năm có 12 tháng, thì có 12 loài hoa tươi đẹp được chọn ra, đại diện hòa điệu đáp ứng cho 12 tháng trong năm. Nếu các bạn sinh ra đời vào tháng nào, thì có thể cá tính của bạn cũng sẽ hiển hiện gần giống như loài hoa ấy.
    Trường hợp này tương tự như các nước Á Châu, tin vào và chọn ra 12 con thú đại diện cho 12 tháng trong năm. Hoa thì cũng như vậy.
    Dĩ nhiên không phải tất cả các điều đó là chính xác, vì chỉ có 12 tháng nên có nhiều loại hoa rất đẹp, cũng như nhiều con thú thân quen đã không được góp mặt trong bảnh danh sách của người đời... nhưng đây chỉ là những ví von thói thường vui vui, làm thi vị cho cuộc sống mầu mè tươi đẹp hơn. Không phải theo đó mà tin.
    Hoa Tuyết Tháng Giêng (tiếng Anh: Crocus sieberi Bowles White)
    [​IMG]
    Nếu sinh vào tháng Giêng, bạn sẽ giống như là một bông hoa tuyết. Đây là loài hoa trắng thường mọc vào cuối tháng mùa Đông, qua đầu mùa Xuân. Hoa giọt tuyết nói lên rằng bạn là người luôn luôn có sự lạc quan trong cuộc sống, cách suy nghĩ của bạn rất tích cực, cũng như cá tính độc đáo. Bạn lại còn có năng khiếu lãnh đạo từ bẩm sinh, dám mạnh dạn đứng lên phát biểu khi không ai có thể. Tinh thần rất cứng rắn, mạnh mẽ... nhưng coi chừng, cũng chính vì bản lãnh đó, đôi khi bạn bị bạn bè e ngại, vì họ cảm thấy đang bị bạn lấn át khi đứng gần bên nhau đấy nhé.
    Màu sắc sẽ đem đến cho bạn sự may mắn trong cuộc sống là mầu đỏ sậm, xanh dương đậm và đen.
    Hoa Iris Tháng Hai
    [​IMG]
    Bạn chính là một bông hoa Iris dịu dàng nếu sinh vào tháng nầy. Loài hoa có chiều cao trung bình, không quá mảnh khảnh, phía bên trên là vài cánh hoa tím đậm mềm mại, nhụy vàng.
    Hoa Iris tượng trưng cho tầm hồn bạn đầy sự trong sáng, thủy chung và uyển chuyển. Cuộc đời bạn có khuynh hướng yêu thích sự bình an, nhẹ nhàng, cộng thêm một chút dịu dàng. Tính cách của hoa nói lên sự ấm áp, luôn nhắc nhở cho người gần bên cảm giác êm đềm, lưu luyến... Nếu bạn là nam hay nữ giới còn độc thân, thì sẽ được nhiều chàng trai và cô gái để ý chiêm ngưỡng, muốn xây dựng mái ấm gia đình.
    Màu sắc hạp với bạn là màu tím, vàng, và xanh nước biển (da trời)
    Thủy Tiên Tháng Ba (tiếng Anh: Daffodil)
    [​IMG]
    Nhân cách của bạn giống như một loài hoa thủy tiên trắng nhụy vàng, rất đài các kiêu sa, cũng thân quen gần gũi với nhân gian trong khoảng khắc mùa Xuân. Khi nở rộ, cánh hoa sẽ xoè rộng tròn đầy. Cá tính của bạn là người nhiều tự trọng, có ước mơ giản dị nhưng không buông thả. Bạn cũng có tính tình phóng khoáng của người nghệ sĩ. Trong sự giao thiệp với người đời, với bạn bè, bạn luôn là người cởi mở, nói chuyện pha chút hài hước nhẹ nhàng làm cho bạn bè luôn cảm thấy dễ chịu, vui vẻ.
    Trên đường đời, cho dù gặp chuyện buồn phiền, bạn vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi, ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.
    Màu sắc làm cho bạn có duyên may hơn chính là màu trắng tinh khiết của hoa và xanh nước biển nhẹ nhàng.
    Tháng Tư Đậu Leo
    [​IMG]
    Đó là cây đậu hoa, tượng trưng cho tháng sanh của bạn. Loài hoa leo nầy có hoa màu trắng ngà nhàn nhạt, có mùi hương thoang thoảng rất thơm.
    Đậu hoa nói lên cho biết rằng bạn là người luôn cởi mở vui vẻ, dễ làm quen và gần gũi với những người chung quanh. Bạn cũng có tính rất tò mò, nhưng sự tò mò đó là để biết những chuyện gì đang xảy ra chung quanh mình, và cố tìm hiểu cho bằng được. Còn nếu ai đó kiếm người để tin cậy trao gởi câu chuyện, thì bạn là người được tín nhiệm trong số.
    Bạn luôn giữ những nguyên tắc riêng của mình, trong tình huống nào và mọi mặt của cuộc sống. Bạn cũng thường hay quan tâm giúp đỡ người khác, và điểm chính là lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, rất đáng nể.
    Những màu hợp với bạn, giúp thành công trong cuộc sống là màu vàng và đỏ
    Hoa Lan Chuông Tháng Năm (tiếng Anh: Lily of the valley/Convallaria majalis)
    Tên tiếng Việt gọi là hoa lan chuông, loài hoa trinh khiết có màu trắng, nhỏ, hình dạng như những quả chuông nhỏ xíu, mọc thành hàng lớp trên một cành nhỏ, rất xinh xắn, dễ thương.
    Hoa có mùi thơm ngọt, dáng thanh nhã thường được dùng làm để kết hoa ngày cưới, vòng hoa trên đầu cho các em gái, làm thành dây đeo tay, hay dùng trang trí trên bàn tiệc trong những lễ hội sang trọng.
    Hoa lan chuông nói lên cho biết rằng bạn là người ngọt ngào, tính tình vui vẻ và hoàn hảo. Thích sáng tạo trong mọi công việc. Bạn là mẫu người thường tự tìm lối đi riêng cho mình. Bạn luôn ưa thích sự thay đổi trong cuộc sống, là người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.
    Màu xanh lá cây, vàng, đỏ làm cho cuộc sống của bạn tốt và dễ chịu hơn.
    Tháng Sáu Hồng (tiếng Anh: Rose)
    [​IMG]
    Hoa hồng là loại hoa tượng trưng cho những nhan sắc kiêu sa, kiều diễm. Chẳng phải giới thiệu dài dòng gì thêm nhiều với bạn về loại hoa tuyệt vời chi bảo này.
    Hoa hồng có sắc mầu đỏ thắm, nói lên rằng bạn chính là người tâm hồn hiếu thắng, kèm theo đó là một hồn thơ, văn lãng mạn. Tính thích xã giao bặt thiệp, thân thiện và có nhiều bạn be chung quanh.
    Một đôi khi, bạn cũng thích có một chút yên tĩnh riêng cho cá nhân mình. Sự yên bình và lắng dịu, sẽ làm cho bạn thêm sức sáng tạo bẩm sinh, nên bạn rất phù hợp với những việc làm liên quan đến ngành văn nghệ, sáng tác, cho dù bạn không ở trong giới nầy.
    Màu đem lại may mắn và thành công cho bạn là xanh da trời nhạt, trắng và màu kem.
    Phi Yến Tháng Bảy
    Hoa phi yến, là một bông hoa có cuống dài, thanh thanh, màu phơn phớt hồng, hoặc tím hoặc trắng, nở tươi được khá lâu.
    Nếu bạn sanh trong tháng nầy, có nghĩa bạn chính là người có cá tính độc lập, cách xử thế nhanh nhẹn, nhưng đi kèm với trái tim khoan dung luôn rộng mở, trong tinh thần mạnh mẽ.
    Bạn cũng là người có khả năng xét đoán mọi vấn đề một cách mau lẹ và chính xác. Kèm theo đó, bạn cũng là người đôi lúc thả cho đầu óc đi hoang, nhiều tưởng tượng huyền ảo. Cách nhìn cuộc sống của bạn hơi lạ đời, lập dị, khác với mọi người bình thường, nên thường bị người thân và bạn hữu cho là "không giống ai". Mặc dù đôi khi việc đó chỉ xảy ra trên một số vấn đề.
    Màu đem lại sự may mắn cho bạn là mầu đỏ, đen và xanh lá cây.
    Bồ Công Anh Tháng Tám
    Hoa bồ công anh, một loài hoa dại sau khi hé nở một thời gian, thì từng cánh hoa sẽ chấp bay theo gió, hoa bay đi thật xa để tiếp tục gieo rắc sinh sôi nẩy nở.
    Bản tính của bạn cũng vậy, thích đi xa để khám phá thiên nhiên trong bầu trời rộng mở, tính mạnh mẽ, kiên cường, đầy nhiệt huyết của bạn đã sẵn sàng đi mãi không ngừng, để tiến tới mục tiêu... và dồn hết mọi nỗ lực để đạt cho được những tiêu đề do bạn đặt ra.
    Là loại người rất giàu tham vọng, có tính can đảm và bướng bỉnh, đôi khi cố chấp. Bạn luôn muốn vươn tới sự thành công lớn, và chung quanh bạn không phải ai cũng có được khả năng như bạn đâu.
    Về mầu sắc, bạn phù hợp nhất là màu da cam, đỏ và xanh lá cây lợt.
    Tháng Chín Có Hoa Bìm Bịp (tiếng Anh: Morning Glory)
    Hoa bìm bịp mầu tím, loài hoa nầy khi nở rộ thì trông giống như một chiến kèn xinh xắn be bé.
    Bạn là người luôn biết đến câu nhường nhịn trong đời sống. Sự khiêm tốn và tinh thần hy sinh của bạn được mọi người ưu ái tôn trọng. Bạn lại là người có sức kiên nhẫn, sự chịu đựng cao... Ít khi nào thấy bạn than phiền trong bất cứ vấn đề gì, nên bạn bè thường khâm phục nhìn bạn với gương mặt chín chắn hơn số tuổi.
    Là người biết thông cảm với mọi người, biết hỏi han và lo lắng cho người, nên bạn rất có nhiều bạn thân. Nếu giao cho bạn làm những công việc liên quan đến cứu trợ, đòi hỏi nhân quyền... hoặc chăm sóc lo lắng cho người thiếu may mắn, thì hẳn nhiên bạn sẽ làm được việc rất tốt.
    Màu đem lại may mắn cho bạn là màu nâu, xanh nước biển đậm.
    Hoa Cúc Tháng Mười (tiếng Anh: Daisy)
    [​IMG]
    Như một loài cúc trắng thường nở rộ vào mùa thu, loài hoa nhìn có vẻ bình thường, tuy hơi mỏng manh nhưng sâu sắc và tinh tế.
    Tính nết của bạn sinh trong tháng nầy thường dịu dàng pha lẫn uyển chuyển. Bạn là người nồng nhiệt và chân tình tha thiết trong tình yêu, sống hết mình cho tình yêu... luôn là kẻ biết để ý, an ủi và lo lắng cho người ********... nên có rất nhiều ánh mắt kẻ khác phái trao gởi. Bạn bè thân tín quanh bạn cũng không thiếu.
    Sắc màu mang lại sự thông suốt may mắn của bạn là màu trắng và vàng.
    Tháng Mười Một Cúc Vàng
    Cũng gần giống như hoa cúc trắng, cúc vàng nở vào mùa Thu và Xuân. Một rừng hoa cúc mọc dài thẳng tắp bên vệ đường, cũng làm lòng người thi nhân xao động.
    Điều nầy nói lên rằng: tâm tính bạn nhân hậu, dễ gần gũi thân thiết và biết lắng nghe những bí mật bạn bè gởi gấm tâm tình.
    Bạn là người cũng hay có tính nhạy cảm, nhưng biết cách tự kềm chế và che dấu. Bạn thường hay khuyến khích, cổ động những người chung quanh khi họ gặp điều không hay, nên ai cũng cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi được ở bên cạnh bạn.
    Màu tốt nhất đem lại sự may mắn cho bạn là xanh dương đậm, đỏ và vàng.
    Thủy Tiên Tháng Mười Hai
    Hoa thủy tiên trắng ví như những cánh tiên, rất nhẹ nhàng, thanh thoát... và thường hay mọc thành từng cụm. Ra hoa vào ngày đầu năm. Thủy tiên được chưng bày trong một cái tô hay chậu đẹp, tôn thêm nét thanh cao của mình, có mùi hương dịu dàng.
    Nếu bạn sinh trong tháng nầy, bạn sẽ là người có tính thân thiện, cởi mở với mọi người, dù rằng đôi khi bạn cũng kiểu cách lắm... nhưng từ trong trái tim của bạn mà ra, thì bạn là người có lòng.
    Bạn cũng luôn luôn gặp được may mắn do sự cương quyết suy đoán và niềm lạc quan của mình. Chẳng những thế, bạn còn là người ứng biến giỏi, có tài đối đáp mau lẹ và pha lẫn chút hài hước, khiến đem đến cho người nụ cười thông cảm.
    Màu mang cho bạn may mắn và thành công là những mầu tím, xanh lá cây và lục lam.
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện lạ về thực vật
    Thực vật biết nói
    Thực vật vốn được coi là loài "vô tri vô giác" nhưng năm 1970, một nhà khoa học người Ốtxtrâylia đã phát hiện một điều kinh ngạc. Đó là thực vật cũng biết nói. Chẳng hạn khi bị khô hạn, chúng phát ra tiếng kêu cứu "Khát ! Khát".
    Nhưng vào thời đó, người ta không thể giải thích được hiện tượng trên. Sau này, khoa học tìm hiểu được những âm thanh đó phát ra từ sự chấn động của ống dẫn nước trong thân cây. Nhưng âm thanh đó là ngẫu nhiên hay do cây cối "chủ động" kêu gọi?
    Các nhà khoa học đã đặt những thiết bị chuyên dụng như máy giao cảm, máy thu tín hiệu để "nghe" tiếng nói của thực vật. Họ nhận thấy, khi cây cối được cung cấp đủ ánh sáng, dưỡng chất sẽ phát ra tín hiệu. Nhưng tín hiệu đó có phải là ngôn ngữ của thực vật hay không?
    Tiếp tục vào những năm 1980, một học giả người Mỹ bằng những bằng chứng cho rằng: Có lẽ tín hiệu mà cây cối phát ra là ngôn ngữ của chúng. Tuy những luận cứ có vẻ hợp lý nhưng chưa đủ bằng chứng để chứng minh một cách rõ ràng khiến nhiều nhà khoa học lao vào khám phá bí mật về ngôn ngữ của thực vật.
    Gần đây, các nhà khoa học đã chế tạo ra loại máy "Phiên dịch hoạt tính thực vật" có thể nghe được âm thanh của cây cối. Qua nghiên cứu, các học giả phát hiện thấy âm thanh của thực vật thay đổi theo ánh sáng Mặt trời. Khi đang ở trong bóng tối, bị chiếu ánh sáng mạnh thì cây phát ra những âm thanh kinh hoàng, khi gặp gió, bão, hạn hán... chúng phát ra âm thanh sợ hãi và hỗn loạn. Lúc bình thường, một số loài thực vật phát ra tiếng kêu như sáo hoặc giống tiếng người thở...
    Dù vậy, nhiều nhà khoa học vẫn chưa công nhận sự tồn tại của "tiếng nói thực vật". Còn dân gian ta từ xưa vẫn có quan niệm "cây cối cũng có hồn". Câu trả lời vẫn còn chờ ở phía trước.
    Cây phát sáng khi khát nước
    Một số người thích nói chuyện với thực vật. Nay các sinh viên Đại học Bách khoa Sinh-ga-po cho biết họ ra đã tạo ra một loài cây có thể giao tiếp với con người - bằng cách phát sáng khi cần nước.
    Các sinh viên cho biết họ đã biến đổi gene một loài cây bằng cách cấy cho nó gene phát ánh sáng xanh lấy từ con sứa. Vì vậy cây có thể toả sáng khi nó bị stress, chẳng hạn do thiếu nước.
    Ánh sáng này khó phát hiện bằng mắt thường nhưng có thể được nhìn thấy bằng một cảm biến quang học. Bộ phận này được phát triển dưới sự trợ giúp của Đại học Công nghệ Nanyang Sinh-ga-po.
    Việc ra đời loài cây này có thể giúp các nông dân có nhiều vụ mùa tươi tốt.


    Cây bắt sâu
    [​IMG]
    Cây bắt sâu Drosera (Droseraceae) còn được gọi là Mao cao, là cây thân thảo lưu niên có khả năng bắt sâu ăn.
    Cây cao 10-20 centimét, có thân rõ rệt, lá mọc cách, cuống nhỏ hình bán nguyệt, chỉ rộng 2,4-4 milimét. Cạnh lá mọc rất nhiều lông, khoảng hơn 300 chiếc. Đầu lông phồng to thành khối hình cầu, màu tím đỏ, có thể tiết ra chất dính, tỏa mùi thơm để quyến rũ côn trùng.
    Khi côn trùng bị lừa đến đậu vào lá, những chiếc lông sẽ đồng thời cuộn lại quấn chặt lấy con vật xấu số, làm mồi cho Mao cao. Nếu một trong những chiếc lá tóm được con mồi lớn, những chiếc lá xung quanh cũng sẽ xúm vào giúp đỡ, giết chết con mồi. Nếu có 2 con cùng đậu vào 1 chiếc lá, lông rìa lá sẽ phân công nhau tóm cả 2. Sau đó lá tiết ra dịch tiêu hóa để ăn hết con sâu.
    Mao cao phân bố ở vùng nhiệt đới, á nhiệt đới và Ốtxtrâylia. Mao cao có thể dùng làm thuốc, tính hơi độc, có thể thanh nhiệt, giải độc. Dùng xoa bóp cho những vết bầm tím ngoài da, có tác dụng hoạt huyết, giảm sưng.


    Nhớ dai như... thực vật ​
    [​IMG]
    Nếu bạn hành hạ chúng, chúng sẽ nhớ mãi những gì bạn làm. Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu của các nhà thực vật học người Pháp. Họ sử dụng những chiếc kim châm thật nhiều lên thân cây bident, một loại thực vật ăn thịt nhiệt đới. Sau những hành vi ?otàn bạo? như vậy, các nhà nghiên cứu còn tiếp tục bẻ cong thân hình chúng, nhưng sau đó đã an ủi chúng bằng cách bón thêm chút muối khoáng và chất dinh dưỡng để chúng chống chọi tốt hơn với những "vết thương" trên mình.
    Một thời gian sau, những "vết thương" đã hoàn toàn bình phục. Nhưng theo bạn, chúng sẽ quên hết những vết kim châm chỉ vì chút thức ăn nhỏ đó sao? Không hề. Bằng chứng là chúng không thèm tăng trưởng... Theo các nhà nghiên cứu, cây bident không phải là trường hợp ngoại lệ mà còn có rất nhiều loại thực vật khác đã không thèm lớn nếu bị đối xử không tốt.
    Cây bident thù dai. (hlasek)
    Thực vật ?obuôn dưa lê? với nhau?​

    Có khi nào bạn nghe thấy cây cối "nói chuyện" không? Chắc chắn là không, ngay cả khi bạn đi giữa một rừng cây. Tuy nhiên, các nhà thực vật học lại cho rằng cây cối giao tiếp và kêu cứu đồng loại theo cách riêng của chúng mà thường xuyên nhất là trong trường hợp báo động có nguy hiểm. Chẳng hạn, sau khi bị sâu bọ tấn công, cây cà chua ngấm ngầm báo cho họ hàng biết bằng cách giải phóng một số phân tử mùi vào không khí. Bức thông điệp này được các nhà thực vật học xác định là có mùi của thảm cỏ mới bị xén. Ngay sau khi nhận được cảnh báo trên, các cây hàng xóm chuẩn bị đối phó với sự tấn công của những kẻ phá hoại bằng cách dùi mài vũ khí hóa học của chúng.
    Không chỉ có các loại cây trồng mới biết cảnh báo nguy hiểm cho nhau hay ?obuôn dưa lê? mà trong vùng thảo nguyên Nam Phi, các cây keo khi bị những chú koudou, loài động vật họ hàng với linh dương, tấn công ngay lập tức cảnh báo cho các cây xung quanh bằng bức thông điệp khí. "Tiếng kêu cứu" này giúp cho các cây khác tìm cách bảo vệ lá của chúng bằng cách tập trung toàn bộ chất tanin có vị chua chát lên lá. Đây là cách phòng thủ hữu hiệu để đẩy lùi những kẻ thù ăn lá.
    Chiến thuật chống hạn của thực vật​
    Để chống lại cái nóng, con người biết lắp điều hòa không khí, vậy thực vật sẽ phản ứng như thế nào để tránh được ?ostress? về nước?
    Thông thường thực vật giữ lại trong mình rất ít nước hút được từ đất. Khi nhựa cây đi từ dưới rễ lên ngọn, nó chứa 98% là nước. Lượng nước này khi tới lá cây sẽ được bốc hơi thông qua các lỗ khí cực nhỏ trên bề mặt lá. Tuy nhiên, cây sẽ bị "stress" về nước nếu khối lượng nước bốc hơi nhiều hơn lượng nước mà cây hút được từ đất. Để tránh tình trạng này, trong quá trình phát triển, thực vật tiến hành áp dụng rất nhiều phương pháp nhằm tiết kiệm nước.
    ?oKhi rễ cây cảm nhận được tình trạng khan hiếm nước trong lòng đất, lập tức nó tổng hợp ra một loại hoóc môn gây stress. Đó là axit abscissique. Chất hóa học này theo nhựa cây lên đóng các lỗ khí bốc hơi nước trên bề mặt lá lại. Như vậy hạn chế được lượng nước bốc hơi? - Thierry Simonneau, nhà nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm sinh lý môi trường thực vật chịu stress thuộc Viện Nông học Montpellier (Pháp) giải thích.
    Một số loài thì "chống hạn" bằng cách cuộn lá lại như cây ngô hoặc làm héo lá như cây hướng dương... Tuy nhiên như vậy cây sẽ chậm phát triển.
    Các cách tự vệ của thực vật​

    Cây cối không thể đánh lại những con vật muốn nhai, nuốt hay gặm, xé chúng, nhưng bù lại, chúng biết trang bị đủ thứ mánh khoé để tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù và để hạ gục tình địch, như: tự "đông cứng", thu nhỏ cơ thể hay tiết ra độc tố...
    Cây Acacia caffra không chịu nằm yên chờ chết. Khi bị tấn công, nó lập tức tiết ra chất tannin làm cho lá của mình se cứng lại và kẻ thù phải từ bỏ bữa ăn của mình mặc dù bụng đã đói cồn cào. Tinh vi hơn, để báo cho đồng loại biết về mối nguy hiểm đang rình rập, cây này còn phát ra ethylene. Láng giềng của nó khi ?ongửi? thấy thứ mùi báo động trên cũng nhanh chóng tiết ra tannin, làm cho những cái miệng phàm ăn nhất cũng phải đầu hàng.
    Một số loại cây khác lại thích đánh lừa kẻ thù, mà điển hình là cây đá. Động vật ăn cỏ đi qua sa mạc không mảy may nghi ngờ về những hòn sỏi nhô lên từ đất dưới chân chúng, và thế là chúng đã bỏ qua một món ăn ngon lành. Những viên sỏi này thực chất là hai chiếc lá mọng nước duy nhất của loài cây đá này.
    Thu người lại cũng là một cách tự vệ hữu hiệu. Chúng ta hãy quan sát cây mimosa pudica, mọc khắp nơi trên thế giới. Ngay khi phát hiện thấy nguy hiểm, lá của chúng vốn đã nhỏ bèn thu lại và những kẻ săn lá sẽ không nhìn thấy chúng. Còn nếu con vật đói khát nào cứ lao vào thì sẽ bị những cái gai gớm ghiếc đâm vào miệng.
    Ngoài khả năng tự vệ bằng gai nhọn, một số loài cây còn có thể sử dụng vũ khí hoá học. Chúng biết tạo ra các chất độc trong cơ thể mình để chống lại các động vật muốn ăn chúng. Các cây thập tự thu thập những hợp chất của lưu huỳnh có mùi khó chịu, một số loại cây như sắn, hạnh đào? lại biết tạo ra trong củ, hạt của nó một chất độc cực mạnh: cyanuar !
    Để loại trừ kẻ thù, cây kim tước chi ở Australia còn biết ngăn cản quá trình sinh sản của chúng. Nó tạo ra một loại chất giống như hoóc môn nữ, ngăn cản quá trình thụ thai của cừu cái. Nhưng có lẽ kỹ thuật đuổi kẻ thù tinh vi nhất phải thuộc về cây phiên liên ở châu Mỹ nhiệt đới. Để không bị **** làm tổ và đẻ trứng lên lá của mình, nó? tự "đẻ" ra một cái tổ giống y hệt tổ ****. Khi phát hiện thấy trên lá cây đã có một tổ trước đó, **** cái bèn bay đi tìm lá cây mới. Còn nếu một con **** nào đó vì quá đau đẻ mà trót sinh vào chiếc lá của nó, cây phiên liên bèn tiết ra chất nectar gọi những con kiến thợ chăm chỉ đến để tiêu diệt hộ.
    Một số loài cây khác cũng biết nhờ kiến tiêu diệt côn trùng có hại cho mình và ngăn cản sự phát triển của cây bên cạnh. Vì để tồn tại được, cây cối không chỉ phải tự bảo vệ khỏi con vật ăn cỏ, chúng còn phải đấu tranh với nhau. Để tận dụng được tối đa nguồn thức ăn trong môi trường, và đặc biệt là ánh sáng mặt trời, một số loài cây như sung, vả, đa... đã sử dụng bộ rễ như những cái vòi của bạch tuộc để bóp cổ kẻ thù, ngăn cho chúng không phát triển và biến thành nguồn thức ăn của mình.
    Những loài cây ăn thịt ​

    Cây bắt ruồi Venus có những chiếc lá kỳ lạ với hai mảnh có khớp nối với nhau. Mỗi lá đều có mép gai nhọn, và bề mặt lá có ba râu xúc giác. Khi một con ruồi hay côn trùng đậu trên một trong những râu xúc giác đó, hai mảnh lá lập tức khép lại như một cái bẫy và con ruồi đã bị bắt. Những tuyến đặc biệt của cây sẽ tiết ra một chất dịch nhầy trên mặt lá. Chất dịch này sẽ tiêu hóa phần mềm của cơ thể ruồi. Khi đã tiêu hóa hết, cây bắt ruồi lại sẵn sàng chờ con mồi mới.
    Nếu loài bọ cánh cứng bị bắt thì cái bẫy sẽ nhả nó ra ngay, vì cây bắt ruồi ?obiết? không thể tiêu hóa được lớp vỏ cứng và xương xẩu của con bọ.
    Tại sao cây bắt ruồi lại ăn côn trùng? Lý do chủ yếu là vì mọi loài cây đều cần nitrogen để sống và phát triển. Vùng bờ biển, nơi loài cây đó mọc lên, thiếu nitrogen, và vì nó không thể lấy nitrogen từ đất, nó bèn rút chất đó từ những cơ thể sống

    Cây bình nước​
    [​IMG]
    Một loài cây ăn thịt khác với hệ thống bắt mồi hoàn toàn khác là cây bình nước. Đúng như cái tên của nó, loài cây này có những cái lá hình bình nước. Sau một trận mưa, lá đựng đầy nước. Những tuyến mật nhỏ xíu tiết ra chất dịch ngọt bao phủ toàn bộ "miệng" bình. Mùi vị ngon ngọt của nó đã hấp dẫn các loài côn trùng.
    Khi một côn trùng đậu xuống miệng bình, lớp gai nhọn dày ở mép lá liền khép chặt lại và nhốt con vật bên trong làm nó bị chết đuối, rồi bị cây tiêu hóa dần.
    Loài cây bình nước này mọc ở các đầm lầy và đồng hoang phía Đông nước Mỹ, chỉ ăn côn trùng, nhưng một loài anh em họ hàng của nó trong những cánh rừng rậm nhiệt đới còn ăn cả chuột nước và chim. Tuy vậy, có ít nhất một loài côn trùng đã thắng được cây bình nước. Đó là loại sâu **** nó đã làm cả tổ trong những bình nước của cái cây dữ tợn.
    Cây cỏ bơ ​
    [​IMG]
    Có lẽ loài xinh đẹp nhất trong các cây ăn thịt là cây butterwort (cỏ bơ). Bảy hoặc tám chiếc lá cùng tạo thành một cái chén xanh ngắt sinh ra những bông hoa màu vàng xinh đẹp như bơ. Bề mặt lá bao phủ bởi những tuyến nhỏ xíu tiết ra chất keo dính, khi côn trùng hạ cánh xuống phiến lá, chúng sẽ bị dính chặt vào lá. Càng giãy giụa, cơ thể nó càng dính chặt vào lá hơn. Cuối cùng, con vật kiệt sức và chết, dịch tiêu hóa của cây chảy ra nhiều hơn để tiêu hóa con vật.
    Cây rong ly ​
    Cây rong ly cũng là một loài cây ăn thịt đáng sợ. Chúng gốc ở miền nam châu Phi, sống yên tĩnh trong những vùng đầm lầy dưới bóng những thực vật bao quanh nó. Phần thân ở dưới đất được trang bị một cái bẫy biến nó trở thành sát thủ thực sự. Đó là những cái túi nhỏ khép kín khi nghỉ ngơi và miệng túi thì lại có những sợi lông luôn dỏng lên thám thính. Nếu một con sâu nhỏ hoặc động vật đơn bào tiến lại gần thì hàng mi sẽ rung động và cái bẫy được giương lên: miệng túi mở ra và hút con mồi vào bên trong. Bị giam hãm, nạn nhân sẽ chết vì ngạt thở, trước khi bị phân huỷ bởi những enzyme tiêu hoá của loài thực vật, cũng như bởi những vi khuẩn mà nó chất chứa và sinh sôi nảy nở trong khoang. Đó là cái tủ chứa thức ăn của rong ly.

    Cây rong đông sữa
    [​IMG]
    Loài cây này cùng họ với rong ly, có nh ững cái với cựa dài và những chiếc lá được sử dụng như cái bẫy để bắt sâu bọ. Dưới kính hiển vi điện tử, có thể thấy hàng ngàn xúc tu nhỏ xíu và nhầy nhụa, được gọi là tuyến cuống, bắt giữ bất cứ con ruồi nhỏ bé nào đậu trên bề mặt của nó. Khi con vật đã nằm bất động, những tuyến khác sẽ tiết ra enzyme tiêu hoá để phân huỷ con mồi và biến nó thành thức ăn.
    Cây ?otự sát?​

    [​IMG]
    Cerbera odollam, loại cây độc ở Ấn Độ có hoa thơm mùi hoa nhài và quả lúc còn xanh tựa trái xoài, được nhiều người sử dụng để tự sát hơn bất kỳ loại cây nào trên thế giới.
    Theo khảo sát của các nhà khoa học Ấn Độ và Pháp, loại quả độc này có thể gây chết người từ 3-6 giờ sau khi ăn. Tại bang Kerala của Ấn Độ, trong 10 năm (từ 1989 đến 1999), đã có 537 người thiệt mạng vì ngộ độc quả odollam, chiếm 50% các vụ ngộ độc cây trồng ở bang này.
  7. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    HOA VÀ NHỮNG ẨN DỤ CỦA TÌNH YÊU
    Hoa có mặt trên cuộc đời này là để mang lại hạnh phúc cho nhân loại. Từ xa xưa, con người thông minh nhưng rụt rè đã biết dùng hoa để thay những lời tỏ tình, những lời tạm biệt, và những lời chúc phúc cho nhau? Đặc biệt hơn, mỗi năm một lần, trong Ngày Lễ tình nhân (Valentine?Ts Day) - mỗi đóa hoa chính là một đại sứ tình yêu, mang thông điệp lành từ trái tim đến trái tim ?
    Những loài hoa kể ra dưới đây là những loài hoa được chọn nhiều nhất để tặng cho người tình trong Ngày Valentine, mỗi loài trong đó lại hàm chứa những ý tứ khác nhau? Hãy cùng nhau giải mã ngôn ngữ tình yêu qua những đóa hoa muôn sắc. Tôi biết rằng - cũng như tôi - khi đọc xong những dòng này, bạn có lý do để tin rằng những cánh hoa mỏng manh lại là những cánh thiên sứ tình yêu mãi mãi, bất tận?
    1. Hoa Hồng: Là biểu tượng của tình yêu, dĩ nhiên rồi, nhưng tùy từng màu - hoa hồng còn hàm chứa nhiều ẩn dụ khác của tình yêu.

    Hồng nhạt (pink): Em có biết không, lòng Anh đang ngập tràn hạnh phúc vì yêu. Xin hãy tin tưởng nơi Anh, sẽ không có người con gái nào có thể thay thế hình bóng của Em trong tim anh.
    Hồng không gai (thornless): Anh yêu Em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, để từ đó nghiệm ra rằng số phận run rủi cho Anh được gặp Em để rồi cuộc đời Anh từ nay có chỗ đi về.
    Hồng trắng (white): Ngây thơ và trong trắng, Em là thiên đường hạnh phúc của Anh. Tình yêu thầm lặng và kín đáo: Em có biết rằng phía dưới của sự bình lặng, yêm ả mặt hồ là tâm hồn Anh cuộn sóng vì yêu?
    Một đóa hồng nở đầy: Anh Yêu Em. Anh vẫn mãi yêu Em, cho dù cuộc đời này có đầy bão táp phong ba.

    2. Tulips (hoa Uất Kim Hương): Tình yêu chúng ta thật tuyệt đẹp: Em đã mang lại cho Anh một mối tình đẹp như cổ tích.
    Tulip đỏ: Này Người tình nhỏ! Đêm nay, những đóa hoa này sẽ nói thay Anh ngàn lời tỏ tình. Hãy tin tưởng ở Anh.
    Tulip vàng: Anh nhìn thấy mặt trời rạng rỡ trong nụ cười của Em
    Tulip phai: Em có đôi mắt đẹp mê hồn, đôi mắt ấy đã làm anh mất ngủ nhiều đêm rồi. Kể từ khi yêu Em, đôi mắt diệu huyền ấy đã "cầm giữ" đời Anh như kẻ nô lệ ái tình!?
    3. Hoa Cẩm Chướng: Em quyến rũ vô cùng. Tình yêu chúng mình rất thiêng liêng và cao đẹp.
    Cẩm chướng nhạt: Dù cùng trời cuối đất Anh sẽ không bao giờ quên Em.
    Cẩm chướng đỏ: Trái tim Anh luôn xao động vì Em. Em là một cô gái rất thông minh và khéo léo.
    Cẩm chướng sọc vằn: Anh xin lỗi, Anh không thể đến với Em. Giá như Anh có thể ở bên Em lúc này. Em thấy không, Thượng đế cũng buồn trong một ngày mình không ở bên nhau.
    Cẩm chướng trắng: Em thật là đáng yêu biết chừng nào. Ngây thơ. Tình yêu trong trắng. Chúc Em nhiều may mắn (trong công việc mới, trong mùa thi sắp tới?).
    4. Hoa Đỗ Quyên: Hãy cẩn trọng vì Anh rất lo cho Em. Cảm xúc của Anh hãy còn mong manh lắm, xin Em đừng làm Anh thất vọng.
    5. Hoa Thủy Tiên: Anh rất quan tâm đến Em, Anh đã yêu Em mà không được Em đoái hoài, Em đã hờ hững trước tình cảm của Anh. Em là người con gái duy nhất của đời Anh. Anh thấy cuộc đời này đáng yêu làm sao khi Anh được ở bên cạnh Em.
    6. Hoa Loa Kèn:


    Loa kèn trắng: Anh may mắn gặp người con gái có tâm hồn trinh trắng như Em. Đêm nay giữa đám đông bạn bè, Em thật đài các và kiêu sa. Được ở bên Em là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời Anh.
    Hoa Thủy Vu (Lily Calla): Anh đã bị mê hoặc vì vẻ đẹp thần Vệ nữ của Em.
    Hoa Ngọc Trân (Lily Eucharis): Anh lần đầu biết ngây ngất vì sự quyến rũ của thiên thần tuổi mộng.
    Hoa Lan Chuông (Lily of the valley): Em rất dịu dàng. Anh biết mình có lỗi khi làm Em khóc, Anh đau khổ nhìn những giọt nước mắt rơi trên gương mặt Đức Mẹ đồng trinh của Em. Anh trở lại và tìm thấy tình yêu đích thực trong vòng tay ôm ấp của Em. Em là lý do duy nhất giúp Anh tồn tại trên cuộc đời này.
    7. Hoa Diên Vĩ (Iris): Tình bạn giữa hai ta đã giúp Anh tìm thấy ý nghĩa lớn lao trong đời. Xin Em đừng thất vọng, những ngày đẹp đẽ của đời Em sẽ trở lại. Xin hãy tin cậy nơi Anh. Em rất dũng cảm trong những ngày qua. Xin nhận nơi Anh ngàn lời chúc phúc.
    8. Hoa Lay-ơn (Gladiolus): Anh đã thực sự chân thành với Em. Hãy cho Anh vài ngày để suy ngẫm những gì đã qua.

    9. Hoa Cúc (Chrysanthemum): Bạn là một người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Hãy cùng nhau đón chào những ngày mới tươi đẹp.
    Hoa cúc trắng: Sự chân thật, lòng chân thành.
    Hoa cúc vàng: Dường như tôi đã bắt đầu có tình cảm đặc biệt với bạn.
    Những đóa hoa dịu dàng giúp xóa bỏ những nghi ngờ, viết lại những trang sử tình yêu, tô điểm những ước mơ lứa đôi trong tình đầu vụng dại. Mỗi ngày trên hành tinh, có hàng triệu đóa hoa muôn màu được hái đi từ những khu vườn thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, là có hàng triệu người con gái được may mắn đón nhận, và cũng có hàng triệu con tim run lên bồi hồi vì vui sướng, hạnh phúc.

    Từ một khu vườn ở nước Pháp xa xôi, hay một ngôi làng ở Phi châu hẻo lánh, từ những bình nguyên Tây Tạng mênh mông, cho đến những hoang đảo ngoài khơi Thái Bình Dương? không hề có sự phân biệt xuất xứ, những đóa hoa kiều diễm vẫn biểu đạt những ý nghĩa giống nhau, nói lên thay tiếng nói của tình yêu ngàn đời ngọt ngào, lắng đọng.
    Nếu bạn có diễm phúc nhận hoa tặng từ bạn trai trong Ngày Tình yêu - xin bạn hãy nhớ rằng những đóa hoa không chỉ đơn thuần là một món quà, mà chúng còn chở đầy những ngôn từ lãng mạn, say đắm mà người con trai ấy muốn thổ lộ với riêng bạn đó thôi. Khi bạn hiểu được người con trai ấy muốn nhắn nhủ điều gì, bạn sẽ biết mình phải làm gì. Và như vậy, Ngày Lễ tình nhân sẽ mãi là một ngày ý nghĩa nhất của riêng bạn và người ấy!

Chia sẻ trang này