1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về chiêc nhẫn kim cương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dontcry_forme, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontcry_forme

    dontcry_forme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về chiêc nhẫn kim cương

    Đây là một câu chuyện tôi tự sáng tác,rất mong nhận được những kiến giải độc đáo từ mọi nguời

    Nhân vật chính của câu chuyện này là một chàng trai,chàng ta là kẻ suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp.Lang thang hoài,tìm hoài mà chẳng thấy điều gì làm cho chàng thực sự vừa lòng.Cuối cùng chàng đi qua một cửa tiệm kim hoàn và bất ngờ bị chói mắt bởi một tia sáng phát ra từ chiếc tủ kính đựng đầy vàng bạc.Ánh sáng kì lạ đó làm cho chàng tò mò và bước vào.Và chàng hoa mắt trước một thực thể kì diệu của tạo hóa.Một chiếc nhẫn kim cương nổi bật lên giữa đống vàng bạc hào nhoáng của cửa tiệm kim hoàn
    Chưa bao giờ chàng thấy một chiếc nhẫn nào đẹp đến vậy,nó gần như không có một tỳ vết.Người chủ kim hoàn cho chàng biết nó xuất thân từ một mỏ kim cương nổi tiếng thế giới,đã có rất nhiều người muốn mua nó,nhưng ông ta không bán,bởi lẽ ông chưa tìm thấy người chủ xứng đáng cho chiếc nhẫn của mình.
    _ Tại sao cậu lại bị mê hoặc bởi chiếc nhẫn này?
    _ Bởi vì tôi là kẻ suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp,và đây chính là điều kì diệu nhất mà tôi tìm thấy trong suốt cuộc đời mình
    _Vậy cậu có sẵn sàng đổi tất cả tài sản của mình để lấy chiếc nhẫn này không?
    Câu hỏi của ông chủ tiệm đưa chàng trai vào trạng thái phân vân vô độ.Chàng là kẻ suốt đời đi tìm kiếm cái đẹp,cái đẹp đó giờ đang ở ngay trước mặt,nếu chàng chỉ chấp nhận là kẻ đứng ngắm nhìn thì mục đích sống của chàng liệu có còn hay không.Nhưng nếu chàng dốc hết tài sản của cuộc đời mình,trong quá khứ,hiện tại và tương lai để mua chiếc nhẫn,chàng sẽ chẳng còn gì ngoài chiếc nhẫn.Chàng sẽ chỉ là gã ăn xin rách rưới với chiếc nhẫn tuyệt đẹp trong tay,liệu chàng có xứng đáng với nó hay không,liệu chàng có giữ được nó cả đời hay không.
    Nếu bạn là chàng trai đó..bạn sẽ chọn cách nào...hãy cho tôi cách giải quyết thật hay
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Cái gì mà bạn có thể mua được thì chắc chắn người khác cũng mua được, chỉ có những gì được xây lên bằng công sức, mồ hôi và nước mắt của chính bạn mới mang đến cho bạn giá trị vĩnh hằng. Tôi sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm giá trị phù phiếm trong sự lấp lánh của một viên kim cương mua được
    Thân!!!
  3. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện này có nhiều hàm ý hơn .
    Hãy nói với ông chủ cửa hàng: "Liệu ông có muốn viên kim cương mà ông muốn chỉ trao cho người xứng đáng làm chủ nó có một tương lai không đoán định trước được không? Nếu tôi trở thành kẻ ăn mày rách rưới, cứ cho là tôi trân trọng nó và giữ gìn nó nhưng chỉ đến chừng nào tôi còn sống, khi tôi chết đi, nó sẽ rơi vào tay bất kỳ ai, và người đó có thể không xứng đáng làm chủ của nó. Ông nên suy nghĩ liệu có nên lấy đi tất cả mọi thứ của tôi khi trao viên kim cương này cho tôi , còn tôi, tôi đồng ý đánh đổi mọi thứ."
    Haha, mình cũng là kim cương đấy, thấy hứng thú vào giải khuây chút.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 28/10/2006
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hi hi ... Tớ cũng muốn đánh đổi tất cả tài sản để lấy diamondheart
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Haha, em này có khả năng làm kim cương tan chảy, nhưng mà kim cương mà tan chảy thì mất giá trị rồi .
    Hơn nữa em đánh đổi tất cả, liệu còn gì để xứng với diamondheart hả em. Khi em không còn gì nữa, ngoài một cái diamondheart không xẻo ra để ăn được, em nên tự mình cảm thấy ham muốn sở hữu của mình lúc đó khiến cho kim cương mất giá trị. Trả lời đi em.
  6. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ke ke
    thứ nhất là tổng thiệt hại tài sản kô đáng bao nhiu vì mới có hai mươi mấy tuổi đời, chưa dành dụm tích luỹ nhiều nhặn j` cả ...
    thứ hai ng ta nói thất bại là mẹ thành công, giả sử em có trắng tay cũng kô đến nỗi chít đói, có 2 bàn tay là có cơm ăn chứ, Nhà thơ HoànG Trung Thông chã đã nói :
    Bàn tay ta làm nên tất cả
    Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
    thứ 3 là kim cương rất khó tan chảy, trừ khi nó đc ném vào mặt trời , có khi nó bốc hơi xừ rồi í chứ, nó chỉ bị vỡ vụn ra khi có 1 thứ khác cứng hơn đè vào thôi , ke ke
    tất nhiên là khi mình đã sở hữu đc cái mình muốn thì ham muốn sẽ giảm xuống, nhưng nếu tất cả đều phải như vậy thì há có lẽ cuộc đời này vô vị đến thế sao.
    Được thuz sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 29/10/2006
  7. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Giỏi lắm .
    Nhưng mà em có chắc cái em đổi được là diamond thật không hả em, hay là cái gì khác? Nếu là cái khác thì sao, em sẽ làm gì?
    Đề nghị không trả lời một cách lý thuyết
  8. dontcry_forme

    dontcry_forme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    HÌ rất cảm ơn ý kiến lý giải của mọi nguời,nhưng Dk Xin mạn phép đưa ra một gợi ý cho cách trả lời của câu chuyện này.
    Đây là một câu chuyện khác,và từ câu chuyện này chúng ta có thể lấy nó làm chìa khoá để giải câu chuyện về chiếc nhẫn kim cương
    CÂU CHUYỆN VỀ BÔNG HỒNG TÌNH YÊU
    Ngày xưa ,có một cô công chúa sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.Ngày ngày cô được nuôi dưỡng bởi sự giàu sang và những lời tán tụng.Cô công chúa ấy dường như đã có tất cả:sắc đẹo , trí tuệ và quyền lực.Cuộc sống thật đầy đủ và hoàn mỹ nếu như cô công chúa ấy ngày đêm không khỏi thao thức vì thấy thiếu một thứ gì đó mơ hồ.Cô suy nghĩ mãi và cuối cùng quyết định hỏi nhũ mẫu.
    -Thưa mama ,trên đời này ngoài sắc đẹp, trí tuệ và quyền lực,còn có cái gì quý giá hơn không ?
    Nhũ mẫu mỉm cười đáp:
    -Trên đời này ngoài những thứ con đang sở hữu vẫn còn một thứ giá trị hơn tất cả-đó là tình yêu.Tình yêu không lộng lẫy như sắc đẹp,không sáng suốt như trí tuệ và cũng chẳng mạnh mẽ như quyền lực.Tình yêu hóa thân là một bông hồng bằng thủy tinh,đep, mỏng manh dễ vỡ nhưng lại giá trị vô cùng.Nếu không có nó con ko thể hạnh phúc trọn vẹn.Bông hồng này không thể mọc trong cung cấm , nơi có những lễ giáo khắt khe,bông hồng này chỉ có thể mọc trên những đồi xanh của tự do.
    Công chua nghe xong liền quyết định đi tìm tình yêu.
    Nàng băng qua 1 thảo nguyên rộng lớn,đến xế chiều nàng gặp một anh nông dân đang chăm chút những cánh hồng.Bông hồng thủy tinh trở nên huyền ảo ,lung linh sắc màu dưới ánh hoang hôn khiến nàng công chúa trở nên mê mẩn.
    Nàng liền hỏi anh nông dân:
    -Anh có thể đổi cho tôi bông hồng đó được không ?
    Anh nông dân liền đáp:Bông hồng này được chăm chút bằng máu thịt và tình yêu của tôi,đối với tôi nó giá trị vô cùng.Nhưng nếu cô muốn tôi có thể đổi cho cô.Cô phải trao lại cho tôi sắc đẹp, trí tuệ và quyền lực cô đang có.
    Nàng công chúa liền suy nghĩ:Nếu cô muốn có bông hồng đó thì cô phải từ bỏ tất cả,chỉ còn lại một bông hồng thủy tinh mỏng manh dễ vỡ.Và liệu có lúc nào đó cô vô tình đánh rơi thì bông hồng sẽ vỡ tan thành trăm mảnh .Cô sẽ trở thành người bất hạnh nhất vì chẳng còn lại gì.Nhưng nếu cô không đổi, cô sẽ suốt đời sống với cảm giác thiếu thốn-cô sẽ không được hạnh phúc toàn vẹn
    Vậy theo các bạn , nàng công chúa có nên đổi không ?trong tình huống đó ,các bạn sẽ giải quyết thế nào .Mong mọi người cùng góp ý nhé.Thanks

  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này đi theo hướng khác và động chạm đến vấn đề khác rồi. . Tôi để ban lái câu chuyện, một phần vì thích cái topic này, nhưng phần khác thì cũng có những thứ hay ho ở những câu chuyện, nói ra để mọi người nhìn nhận thêm về cuộc sống.
    Nàng công chúa này đúng là sống lâu trong cung cấm, không biết gì về ngoài đời hết, nói tóm lại là trí tuệ và quyền lực có giới hạn.
    Về mặt quyền lực, nếu quyền lực cao có thể cưỡng đoạt bông hồng thuỷ tinh về cho mình và hưởng hương vị của kẻ sở hữu.
    Về trí tuệ, chán, mới ra khỏi nhà, gặp ông nông dân đầu tiên sở hữu một vườn hồng thì cứ nghĩ đó là người duy nhất có thể đổi những bông hồng cho cô, mà không nghĩ rằng còn rất nhiều người nông dân khác cũng sỏ hữu hồng, nhưng lại nhìn nhận giá trị của nó khác đi để khong đòi hỏi nàng công chúa đó đánh đổi quá nhiều như vậy. Tóm lại suy nghĩ, phân vân về điều không đáng suy nghĩ. Còn ông nông dân kia kén chọn .
    Kết, không đổi gì hết bởi hoa hồng trên đời này không thiếu. Kim cương mới hiếm chứ còn hoa hồng thì có thừa. . Cô công chúa nên đi tiếp, thế nào cũng gặp kẻ đổi hoa hồng cho cô mà ko yêu cầu cô phải đổi lại điều gì cả. That''''''''s all.
    Và một điều nữa, bông hồng trong câu chuyện này sẽ không tồn tại nếu không có người nhìn nhận nó là một bông hồng. Giống như việc anh yêu người khác nhưng người đó lại không thấy đó là một bông hồng thì vô vị.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 29/10/2006
  10. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0

    Nếu chiếc nhẫn kim cương này chỉ là một chiếc nhẫn kim cương đúng theo nghĩa đen thì đây chỉ là một câu chuyện tào lao cho dù đấy có là chiếc nhẫn kim cương đẹp nhất thế giới.
    Còn nếu chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho niềm đam mê của cả một đời người thì tôi sẽ đổi ngay không cần suy nghĩ.
    Bạn không thể đem theo tài sản khi bạn chết đi, vậy thì khi còn sống bạn hãy dùng tài sản của bạn để đổi lấy những đam mê của cuộc đời bạn nếu bạn có cơ hội.

Chia sẻ trang này