1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về hai người mẹ là ông linh mục ??oCHẠY TRƯỜNG???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi herdsboy, 27/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herdsboy

    herdsboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hai người mẹ là ông linh mục ?oCHẠY TRƯỜNG?

    Nhân mùa khai giảng năm học, giáo dân GXBH chúng con xin kể một câu chuyện buồn về hai người mẹ.
    Tất cả các bà mẹ trên thế gian đều thương con và ước mơ con mình sau này sẽ có một tương lai tốt đẹp.
    Người mẹ thứ nhất là giáo dân giáo họ Môi Côi.
    Chồng chết sớm khi chị Duyên còn rất trẻ, vốn là con nhà nghèo học thức kém nên khi c qua đời chị Duyên đi giúp việc nhà để nuôi con khôn lớn. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn nuôi bé Thanh con trai chị, ăn học đàng hoàng và học theo các lớp giáo lý bên nhà thờ.
    Người mẹ thứ hai cũng là giáo dân ở giáo họ Môi Côi giáo xứ Bình Hưng, nhưng chị Thoa được sinh ra dưới một ngôi sao sang, chị là người phụ nữ chẳng những giàu có mà lại còn rất đẹp, con gái chị là bé Hiền được mẹ chăm sóc giáo dục chu đáo, đi học anh văn ở trường quốc tế...v?v?
    Hai đứa con của hai bà mẹ này chơi rất than với nhau, vì học chung với nhau ở lớp giáo lý bên nhà thờ. Trẻ con chơi thân với nhau, xích mích nhau, chửi bới nhau cũng là chuyện bình thường trong giới trẻ. Nhưng ở giáo xứ chúng con thì chuyện đây là chuyện không bình thường. Hai đứa trẻ xích mích chửi bới lẫn nhau, thì được ông Cha xứ đứng ra phân xử.
    Cha xứ
    Cháu Thanh con của người phụ nữ người nghèo lại vừa xấu, thì lại không được nhận phép thêm sức vào ngày 25/08/2010, lý do nêu ra là cháu này dám hổn với Cha, và có vắng mặt ba, bốn buổi học trong một năm học giáo lý, để không cho cháu được chịu phép thêm sức.
    Chưa hết Cha lợi dụng cung thánh để khi rao giảng lời Chúa thì ***g câu chuyện xích mích giữa hai trẻ con vào, bao nhiêu cặp mắt của trẻ con lẫn người lớn trong nhà thờ đều nhìn vào bé Thanh?v?v?Bé chỉ bíêt cúi đầu tựa ngực vào người mẹ nghèo khổ, hầu tìm được sự chở che.
    Chị Duyên ôm con rơi nước mắt, thương con quá đi thôi, nhưng không biết phải làm sao để ước mơ của con chị nhận được phép thêm sức, được rước Chúa Thánh Thần vào long. Một hạnh phúc quá đơn sơ nhưng mẹ con chị không nhận lãnh được.
    Nói về chị Thoa, người phụ nữa giàu đẹp của giá xứ chúng con, chẳng những con của chị được Cha xứ yêu thương chiều chuộng lại còn đựơc Cha ?oCHẠY TRƯỜNG? chuyên cho bé Hiền từ lớp 6 trường Bông Sao (Quận 8) qua lớp 7 trường Hồng Bàng (Quận 5). Bằng mọi thủ đoạn ông Linh Mục ?oCHẠY TRƯỜNG? này tìm mọi cách tiếp cận với các nhà lãnh đạo giáo dục ở quận 5.
    Tự do tôn giáo và tôn trọng các bậc tu sĩ, đó là chủ trương của các cấp bậc lãnh đạo trong chính quyền nhà nước ta. Vì vậy khi ông Linh Mục ?oCHẠY TRƯỜNG? ngõ ý xin cho đứa ?ocháu ruột của Cha? về trường Hồng Bàng thì được chấp thuận bởi lẽ ai cũng nghĩ ông Linh Mục chánh xứ đứng ra bảo lãnh cho ?ođứa cháu ruột? được chuyển trường thì được giúp đỡ nhiệt tình, để Linh Mục an tâm tu hành và lo cho xứ đạo.
    Sự việc chưa dừng ở đây, đại hội thiếu nhi Thánh Thể thế giới được tổ chức tại Cam (USA) từ 1/7 đến 4/7/2010, ông Linh Mục ?oCHẠY TRƯỜNG? đi Mỹ từ 29/06 đến 27/07/2010, đi hội nghị bốn ngày đi du lịch 25 ngày ở chin tiểu bang trên đất Mỹ.
    Nói về hai đứa trẻ, bé Thanh cũng ước mơ có được mẹ giàu đẹp như bé Hiền, để được ông Linh Mục chách xứ chiều chuộng, thương yêu dẫn đi Đầm Sen, đi công viên nước, đi nghĩ mát 5 ngày ở Nha Trang Vinpearl rồi lại được học trường trọng điểm ở Quận 5, chớ có đâu như bé sớm mồ côi cha, mẹ lại vừa nghèo vừa xấu. Bé ao ước phải chi được ông Chan xứ cho bé thêm sức và quan tâm bù đắp cho bé, để bé đỡ tủi nhục sống cảnh mồ côi.
    Ngày 25/08 đã đến các thiếu nhi rầm rộ tập lễ nghi thức thêm sức bên nhà thờ, bé Hiền con chị Thoa được Cha xứ mời lên làm đại diện cho thiếu nhi nhận phép thêm sức, đọc lời cảm ơn Đức Cha phụ tá. Trong niềm hãnh diện vui sướng của mẹ, thì bé Thanh co ro trong mái nhà ọp ẹp, dốt nát với người mẹ khổ đau nước mắt lưng tròng.
    Mỗi chiều mát trời bé Hiền mặc đồng phục trường Hồng Bàng, được mẹ mặc quần đùi ngắn, áo hở cổ chở qua nhà thờ thăm ông Cha ?ruột? ?" người đã bỏ công bỏ thời gian để ?oCHẠY TRƯỜNG? cho bé đi học, trước nhiều cặp mắt ước mơ và them thuồng của các trẻ thơ, các bà mẹ trong xứ đạo chúng con.
    Nói về ông Linh Mục ?oCHẠY TRƯỜNG? ở giáo xứ chúng con Cha đi Mỹ chúng con không đựơc dự lễ sáng từ 29/06 đến 27/07/2010 (29 ngày) chúng con không được dự lễ sáng trong những ngày này. Khi trở về VN với lý do là ?oMúi giờ? ở hai nước VN và Mỹ có chênh lệch, ông Linh Mục còn mệt, nên không cử hành lễ được phải dời đến 16/08, Linh Mục khỏe rồi mới làm lễ sáng được thế là giáo dân chúng con lại phải chờ đến 21 ngày nữa (từ 27/07 đến 16/08/2010).
    Chúng con được biết rằng trước đây có tổng thống Mỹ Bill Clinton và phu nhân Hillary và Rice bộ trưởng ngoại giao Mỹ và ông Bill Gates đã từng từ Mỹ qua VN những vị này đều làm việc bình thường không có bị ?oMúi giờ? làm mệt nhọc chi cả. Chúng con không hiểu nổi ?oMúi giờ? nào quá độc hại mà làm hành ông Linh Mục chánh xứ gần cả tháng trời mới làm việc nổi.
    Chúng con cúi xin Cha chánh xứ đừng xem thường chúng con, đừng khinh khi chúng con là dân ngu dốt không đủ trình độ đồ không hiểu ?oMúi giờ?. Và cũng xin Cha đừng lợi dụng cung thánh khi rao giảng Lời Chúa, kể chuyện bên đất nước Mỹ xa xôi, bắt chúng con phải nghe. Chúng con vừa nghèo vừa ngu vừa dốt cả đời chỉ quanh quẩn ở VN, cầu xin Chúa cho đủ ăn hằng ngày, Linh Mục ?oCHẠY TRƯỜNG? đừng kể chuyện bên Mỹ mà chúng con tủi thân.

Chia sẻ trang này