1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về họ hàng

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về họ hàng

    Có một câu chuyện trên báo như thế này, viết ra cho các bạn đọc , suy nghĩ một chút.
    Gia đình chị Tâm , anh Khánh có tiếng giầu có. Hai người lại tốt bụng, luôn niềm nở với mọi người, ai cụng coi trọng.
    Chính vì vậy, ngôi nhà của họ luôn có nhiều người lui tới thăm viếng và ... nhờ cậy. Họ hàng hai bên bảo nhau:?Vợ chồng nhà ấy khá lắm, ăn ở có tình, có nghĩa ?o.
    Nhưng, ?o được lời khen, ho hen cả đời ?o. Vợ chồng anh chị từng khóc giở, mếu giở vì tính tốt của mình.
    Chẳng hạn, chuyện của chị Hải, cháu gọi mẹ anh Khánh bằng cô họ. Chị Hải có đứa con trai sống lêu lổng ở quê, không quản lý nổi. Biết anh Khánh có công ty riêng, chị dắt con đến, gửi gắm mẹ anh: ?o Cô ạ, cô có phúc mới sinh được các em ngoan ngoãn, ăn nên làm ra như em Khánh ?o. ?oCháu vô phúc mới đẻ ra thằng vô công rồi nghề này. Nhưng dù sao, nó cũng là con mình dứt ruột đẻ ra, cháu không đành lòng nhìn nó hư hỏng. Cô giúp cháu, nói với em nhận nó vào công ty, làm lao công, bảo vệ gì cũng được, cô ạ. Cho nó học làm người... ?oChị Hải nói thế, làm sao từ chối được?
    Từ khi nhận con chị Hải vào làm ở công ty, nhà anh Khánh,chị Tâm càng tấp nập ngừơi quen lui tới hơn.
    Họ hàng hai bên đua nhau gửi gắm con, cháu, anh em. Người xin việc, người ở nhờ trong thời gian đi thi, tìm việc làm.
    Nhiều lúc, căn nhà ồn ào như cái chợ. Trong lúc hai vợ chồng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt, phiền toái vì những sách nhiễu của họ hàng, thì mẹ anh lại vui vẻ, hãnh diện. Bà nói với con: ?oCó mấy ai được họ hàng tin yêu thế hở con ?o.
    Chị Tâm than:?Em mệt lắm, chán lắm! Nhà mình cứ như trung tâm cung cấp việc làm, nhà từ thiện gì đấy, chứ không phải gia đình riêng tư, ấm cúng của mình nữa. Mình phải chịu đựng đến bao giờ hả anh? ?o.
    Anh Khánh chỉ còn biết cúi đầu, thở dài.....

    Chuyện đọc thì có vẻ là nhỏ, nhưng có bao giờ bạn tự nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình nhà mình chưa? Bạn đã từng gặp trường hợp như vậy chưa?
    Nhà em, ông già làm về quân lực ( quân số và chính sách ), nên có rất nhiều người họ hàng đến xin cho con vào trong quân đội, hoặc là xin ko phải nhập ngũ. ông già nhà em , có phải quyền lực vô biên, muốn cái gì có cái đấy đâu, sợ lắm ạ. Mà các ông bà đến xin , thì nhiều lúc em cung chẳng biết là họ hàng kiểu gì, toàn kiểu bắn đại bác không tới ấy, chẹp, vẫn cứ là họ hàng, vẫn cứ phải giúp.
    Nhiều ông bà, cứ như là đại tướng ấy, nói chuyện nhờ vả cho con, mà toàn nói giọng kiểu ra lệnh : ?o Tôi bây giờ nhà nghèo, chú là chú của nó, chú không giúp nó thì giúp ai, chú làm thế nào cho nó vào được chỗ đấy thì làm, thôi nhá! Tôi bận lắm, đang phải vụ lúa ?o NGUYÊN VĂN ĐẤY!
    Trời đến thế thì em cũng chịu , đừng nói đến ai, chẹp.
    Lại còn, cứ nhằm 6h sáng , gọi điện thoại , để mà gặp ông già em mà nhờ( vì ông già em về muộn hay ko về nhà là chuyện thường xuyên). Chẳng phải nói đâu xa , em đang viết bài này là 6h đúng, thì có điện thoại , điên quá, thế thì còn ngủ gì được nữa.
    Còn con mấy ông , thì cứ nghĩ là có bác, có chú giúp rồi , nên ko phải lo , cứ chơi bời bét nhè. Có một vụ, trốn nghĩa vụ , đi uống rượu, rồi thuê xe máy phóng trên đường , tông phải một ông , đâm xong rồi , chạy mất , cuối cùng lại đến tay ông già em giải quyết. Theo lời của chính ng` trong cuộc kể lại thì : Chỉ biết là lúc đấy không nhìn thấy gì , chỉ thấy ánh đèn pha mà thôi , thấy đuôi xe va vào cái gì đấy, rùi xe trượt trên mặt đường thôi , cũng chẳng biết gì cả.
    Còn em thì , có khách quê lên là em chạy mất, chẳng khi nào ở nhà quá nửa tiếng , chán lắm , trả lời thì cũng chỉ có mấy câu :? Dạ có , cũng tốt , được ạ.? rùi bắn đi thôi.
    Còn bạn , bạn thấy thế nào?



    Trời hà nội lạnh!
    Không có em bên cạnh!
    Buồn biết nhường nào!
    Hãy yêu nhau như ngày đầu nhá
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết nói thế nào nữa " một người làm quan cả họ được nhờ " - các cụ xưa nói cấm có sai
    [side=6]
    Sorry seem to be the hardest word
    [/side=6]
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì đúng rồi, ko nhẽ cả họ có mỗi 1 đứa làm quan thì chỉ lấy oai thôi mà ko được cái gì cả à. Đâu mà chả thế, hiếm trường hợp khác lắm. Chắc chờ bao h kocamxuc hay tớ hay Ciao làm quan thì có thể sẽ khác nhể.
    P/S: Tớ chưa đọc kocamxuc viết gìchỉ thấy Ciao nói thế thì chắc là thế
    xyz a gù yahô chấm cơm
    Sống, chiến đấu và học tập theo gương....

Chia sẻ trang này