1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về một người, yêu hay ko yêu, nhắm mắt mà cưới chăng?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoangmy2404, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về một người, yêu hay ko yêu, nhắm mắt mà cưới chăng?

    Đây là một câu chuyện có thật của một người bạn tôi mới quen, có điều là khi nghe xong tôi cũng chảng biết nói với bạn tôi ntn cả....

    Cô gái đó khá xinh xắn, con một gia đình trung bình ỏ Hà Nôi, đã đi làm, một công việc ổn định nhưng lương ko cao, đủ để cô gái đó nuôi mình chứ ko thể nuôi cả một gia đình được. Cô gái đó đã yêu 3 lần.

    Lần thứ nhất 1 anh chàng bác sĩ giỏi, con nhà giàu, cực kỳ chiều chuộng cô, nhưng họ chia tay nhau sau 1 năm chỉ đơn giản rằng anh chàng đó cảm thấy có lỗi khi yêu cô ta. Điều này cực kỳ khó hiểu. Kiểu như cha Ran trong "tiếng chim hót trong bụi mận gai" chăng?

    Sau đó đến anh chàng thứ hai, một nhà kinh doanh, siêu giàu. Chiều em miễn chê luôn. Một bước lên xe, một bước có người đưa đón. Chỉ có điều anh chàng này lại rất ghen, ghen kinh khủng. Một lần cô gái đó đi chơi với một người bạn gái quên ko nói với anh ta, kết quả anh ta đã cho cô một cái tát .

    Lần gần đây nhất là một anh chàng bộ đội học hành giỏi nhưng kinh tế lại bình thường. Anh này thì coi thường tiền bạc, có bao nhiêu tiền thường dồn vào học hết, cũng chỉ thích ng yêu đi học vì lo rằng sau trình độ học vấn chênh quá sẽ khó nói chuyện. Tình hình là anh này đang muốn cưới cô gấp để đi học ỏ nước ngoài.

    Thật khó khăn vì giờ đây cả 3 người đều muốn tiến tới với cô gái đó. Nếu nói về tình cảm cô gái đó có tình cảm với ng thứ hai nhưng ba mẹ cô ko đồng ý vì nghĩ rằng cô yêu anh ta chỉ vì anh ta GIÀU. Ba mẹ cô chỉ thích ng thứ 3, hic, cô ko yêu ng thứ ba mà chỉ vì muốn chiều lòng ba mẹ.

    Thế đấy, bỏ thì thương mà vương thì tội. Làm thế nào đây nhỉ? Tình yêu, câu chuyện muôn thuở...




    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, câu chuyện thật là rắc rối nhưng tôi không biết là có giúp ích được gì không. Mạo muội phân tích một chút nhé .
    Thứ nhất là các thông tin bạn đưa ra không rõ ràng lắm vì bạn bảo cô gái đó là bạn mới quen. Sợ rằng khi mới quen người ta vẫn chưa nói hết mọi chuyện và vì vậy chúng ta không nhìn thấy hết mọi mặt của vấn đề.
    Tôi cứ tạm cho rằng các thông tin bạn đưa ra là chính xác. Nếu vậy tôi khẳng định rằng cô bạn của bạn chưa yêu ai cả. Bởi nếu không thì chả việc gì mà phải phân vân chọn lựa. Có thể nói cô bạn của bạn rất may mắn (hoặc không may mắn) vì cả ba người đàn ông đó đều được (có vẻ thế) đều là những mẫu người mơ ước của rất nhiều cô gái khác.
    Nhưng tôi rất ngạc nhiên không hiểu làm sao mà cô ta chắc chắn biết được cả ba người đều sẵn sàng cưới cô ấy???? Trong khi anh thứ nhất thì luôn cảm thấy tội lỗi khi yêu cô ấy (thật là nực cười), anh thứ hai thì đã chia tay rồi, chỉ còn mỗi anh thứ ba là có vẻ chắc chắn thôi.
    Hơn thế bạn nên nhớ rằng anh thứ hai là một nhà kinh doanh thành công, loại người như vậy có bản lĩnh và hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Chính vì vậy anh ta đã dùng tiền để "mua" cô ta, hãy xem cách đối xử của anh ta, anh ấy coi cô ta là một sở hữu của riêng mình, như là anh ta đã mua được. Chỉ cần biết được cô ấy có người khác thì anh ta sẽ nổi điên lên như thế nào . Anh bác sỹ thì tôi chịu chả hiểu sao yêu cô ta lại thấy là tội lỗi, cứ như là anh ấy có bệnh tật hoặc khiếm khuyết nào đó mà lấy anh ta, cô ấy sẽ khổ vậy (kiểm tra kỹ nhé ). Anh thứ ba thì tôi thích hơn (không hiểu sao, chắc bởi vì ham học giống mình - just kidding) nhưng tại sao anh ta lại buồn cười vậy, dồn hết tiền vào việc học là điều rất tốt có điều nếu coi khinh tiền bạc thì là điều rất xấu (bạn có chắc chắn như vậy không?).
    Với các phân tích đó tôi giả sử là cứ coi như là hiện nay có 3 người cầu hôn và cô ấy đang phân vân. Quyết định lấy ai phụ thuộc vào tính cách, bản lĩnh và mong ước của cô ấy. Với anh bác sỹ, cô ấy phải là một người vợ hiền thục, làm dâu khéo léo, nuôi dậy con cái, tóm lại là dành phần lớn thời gian vào việc chăm lo gia đình. Với anh kinh doanh, cô ấy phải là một phụ nữ sắc sảo, biết nhu nhưng cũng phải cương, phải thích làm kinh tế, thích kiếm tiền tóm lại là phải biết giúp đỡ chồng trong quá trình làm ăn (đây cũng là một cách để đảm bảo rằng anh ta sẽ không ly dị cô ấy sau một thời gian nữa). Với anh bộ đội, thời gian đầu cô gái ấy phải chịu vất vả lo lắng về kinh tế, quán xuyến việc gia đình, nhà nội, nhà ngoại. Sau này (khoảng khi 40 tuổi) cuộc sống sẽ tốt đẹp và nhàn hạ hơn. Cô gái phải có tính cách kết hợp giữa người mẹ làm chủ gia đình và người vun vén chuyện kinh tế, nuôi dậy các con.
    Và điều quan trọng nhất là cô ấy mong muốn gì ở cuộc sống mai sau. Nếu cô ấy muốn có một cuộc sống hạnh phúc, phẳng lặng anh thứ nhất là điều hợp lý. Nếu cô ấy muốn có một cuộc sống có quyền lực nhưng cũng phải đấu tranh, giành giật thì cuộc sống với anh kinh doanh là tốt nhất. Còn nếu muốn có một cuộc sống giai đoạn đầu thì vất vả, giai đoạn sau thì yên ổn nên chọn anh thứ ba.
    Theo nhận xét của tôi, cô gái ấy là người hiền lành, nhu thuận, không thích đấu tranh và an phận. Nếu vậy thì anh thứ nhất là ổn hơn cả. Có điều phải tìm hiểu kỹ xem tại sao anh ấy "yêu cô ấy lại cảm thấy tội lỗi".
    Chúc bạn và cô ấy năm mới hạnh phúc và có được lựa chọn sáng suốt cho tương lai.
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bác Wandering phân tích thế thì còn chỗ đâu cho người khác gửi bài góp ý nữa!
    Tớ chỉ xin nói thêm là nếu cưới thì nên cưới người mình yêu.
    Vậy giả sử như cô gái đó cưới người thứ hai-người rất ghen đó- thì rất có khả năng là sau này cuộc sống vợ chồng của 2 người sẽ gặp vấn đề- tính ghen quá mức+ khả năng tát người yêu(vũ phu) của chàng trai kia rất dễ sẽ là nguyên nhân làm cô gái khó có hạnh phúc.
    Cho nên theo tớ nghĩ thì việc cưới xin vào lúc này là chưa cần thiết, cô gái nên có thêm thời gian suy nghĩ và cân nhắc.
    1612821512NC8882109CCL-TXHN
  4. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cho em dự đoán kết quả nhé?
    Sẽ lấy người thứ 2. Bao giờ có tin mừng thì post cho em biết cái nhé.
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cô gái đó hãy thử xem có kiềm chế bớt được tính cách anh chàng thứ hai không, hoặc giả , phải giữ cho lối sống của mình bớt khó hiểu đối với anh ta đi, lúc đó hãy lấy anh ta. Mình không thích tay bộ đội chút nào, con người gì chỉ có học...và học, lại còn muốn cưới gấp để còn đi nước ngoài nữa chứ. Hơi ích kỷ!
  6. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chuc co ay thoi chu, chuc to lam gi a!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together

Chia sẻ trang này