1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về những con người Tài NĂNG KO TRỌN VẸN!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi redrose8250, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Có câu: " sướng khổ tại tâm", thôi thì cố gắng để mà tồn tại vậy! Bế tắc quá!

    Nothing last forever
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sướng vui, hạnh phúc những cái đích mà mỗi người đều muốn theo đuổi, tìm kiếm nó trong suốt quãng đường đời của mình, họ miệt mài, họ đặt ra những cái đich để mà tiến tới :: Tỉ như, tài chính vững vàng, vợ đẹp con khôn, tiền tiêu tẹt ga, rượu uống mệt nghỉ .. vân vân và vân vân, Những cái đích thì khác nhau tuỳ từng người, cái cái đích to như con bò, có cái lại to như voi mamút ..
    .. Ừ thì cứ cho là người ta thì cần đặt cho mình những cái đích để mà phấn đấu để mà có độ dướn tới. Ừ thì con người ta cần có những khát khao muốn chinh phục, khám phá và chiếm đoạt ..
    ..Nhưng hãy chú ý hạnh phúc nằm ngay trên chính từng chặng đường đi tới đích, hạnh phúc, vui sướng tồn tại trên quãng đường bạn chinh phục đỉnh cao, làm đẹp, hoàn thiện mình. Nó có thể nằm ngay dưới chân bạn trên đường đua, có thể cạnh bạn khi những chặng nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp .. nếu chỉ quá chú ý tới đích người ta sẽ vô tình bỏ qua những vui sướng hạnh phúc hiện tại, và để rồi khi tới đích nhìn lại và tiếc nuối những hạt ngọc trên đường..
    " Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà nó nằm ngay trên từng chặng đường đi"


    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  3. Transporter

    Transporter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đứng lên đầu đội thủng trời
    Dang tay chỉ sợ chuyển dời núi mây
    Bước chân tan nát cỏ cây
    Lều tranh tu luyện đợi ngày tiến thân ​
     
    ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO YÊN TỬ - NHÌN VỀ VỊNH HẠ LONG - TỰ HÀO LÀ NGƯỜI QUẢNG NINH
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà không giữ nổi người tri kỷ hồng nhan
    Thì sau này dẫu có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận

Chia sẻ trang này