1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về những giấc mơ!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi always_be_01, 12/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mơ à!!Cứ mỗi lần nhắm mắt ngủ mình rất hay nghĩ về bạn ấy thì hiển nhiên mình mơ về bạn ấy. Trong giấc mơ bạn ấy dễ thương lắm!Cứ trò chuyện với mình mãi, đùa giỡn....(Ước gì giấc mơ ấy thành hiện thực) nhưng mơ vẫn cứ là mơ mà thôi, buồn thật!!Mình rất muốn quên bạn ấy, nhưng có được đâu!!Cứ nhớ mãi bạn ấy đặc biệt là nụ cưới ấy!!Chán thật!!Thôi đành chia cho bạn ấy một góc tim thôi!!
    SHANE,I LOVE YOU...
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới, gần đây ngày nào cũng mơ thấy Aqua, sáng dậy đi ngoài đường toàn gặp nước triều cường. Em Aqua làm ơn ra khỏi giấc mơ của chị
  3. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trong giấc mơ của em, bạn ấy trong khác lắm!!!càng lúc càng thấy dễ mến hơn, đáng yêu hơn?Ước gì ở ngoài bạn ấy cũng thế nhỉ! Thì em sẽ hạnh phúc biết bao?nhưng? thôi chán quá hà! Hình như em đang ?o?đơn phương? thì phải?buồn quá!! Chắc có lẽ là người ?otình? của em mãi là anh chàng trong mộng thôi! bởi đâu ai dám ?omến? 1 đứa bé hơi xấu, hơi ngu?như em
    TextTextText TN2
  4. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chán thiệt, ai thèm mến thằng vừa xấu, vừa ốm như mình (em tui hơi "phì nhiêu" một chút). Còn tui chẳng mơ thấy em bao giờ, bởi vì trước khi đi ngủ tui cũng nghĩ đến em gần 13h00 mới ngủ yên được, tui muốn nghĩ sao cũng được nên vui cũng có mà buồn cũng có, bậy bạ cũng có
    To wine_biber: Thử xi nhan cho người ta biết đi bé ơi, còn nếu người ta biết mà vẫn làm ngơ thì đành thất tình thui, quên được thì cố mà quên, không thui sẽ khổ đấy, còn nếu không quên thì cứ gắng chịu đau tim đi, thời gian sẽ trả lời
    Thơ ta hơ hơ chưa chồng
    Ta yêu muốn cưới mà không thì giờ
    Mùa thi sắp đến, em Thơ
    Cái hôn âu yếm xin chờ năm sau
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Này em gái, em đừng có tham lam wá nghe, cái gì không phải của mình thì đừng có vơ vào người. Cứ thong dong như bà chị này có fải sướng hơn ko?( có ngu có xấu gì để người khác nói, tội gì mình nói, vì bản chất của con người là mình nói mình có thì người khác không tin, chỉ người khác nói mìinh có thì một người khác mới tin hi hi)
  6. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Anh em TuongTuKhach hơi xấu, hơi ốm nhưng chắc dễ mến, còn em hơi xấu hơi ngu nhưng dễ chơi!!!
    Ừ!!!Chị Cara nói đúng ngu sao ôm hết cái xấu, cái ngu về phần mình...Mình xem ra không được 10 nút thì cũng đưọc 6 or 6,5 nút chứ bộ đâu có xâú như mình nghĩ...Thôi hãy lạc quan lên đi!!!
    TextSo I say a little prayer and hope my dream will take the there where the skies are blue to see you once again. My loveText
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay nghĩ về em Aqua miết nên cứ bị em ấy tìm trong giấc mơ . Em Aqua tội nghiệp lắm các bác ạ, bây giờ bác nào rảnh thì hỏi thăm em ấy tí nhá. Hôm trước em ấy nhắn tin hoacomay thế này : Chị là đồ ham ăn, mê gái, lesbian, trời cao có mắt mà..., rồi có ngày cũng bị mổ ruột thừa cho mà xem
    Trưa nay đang nằm ngủ cũng không được yên với em Aqua : Huhu chị ui, chắc em chết mất, hôm trước ông y sĩ chết... kia làm toạc vết mổ, hai ngày nữa phải khâu lại, đau lắm, tiên... chúng nó, oa, đau, hix hix
    Em Cara mà an ủi thì Aqua hết đau liền. Chủ đề " Mèo ngố Cara " ai xoá mất rồi ?
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không thấy đâu, tưởng trôi xuống dưới rùi nhưng thấy chị nói thế em tìm thì không thấy, hơi bùn nhỉ , đề tài này cũng gợi nhìu ý tưởng cho mọi người nói, mặc dù bản thân cũng không sung sướng lắm vì bị đem ra làm cái bia. Hix, em hi sinh thế mà thành công cốc...
    Chà, thê thảm cho bác Aqua, ai mà ngờ bác ấy hên thế cơ nhỉ. Vậy mà em cứ tưởng bác ấy cắm đầu nghiên cứu cho cái đề tài luận văn.
    Thôi để em ráng nằm mơ tối nay, em sẽ mơ thấy em nhúng bác ấy vô cái chậu nước cho bác ấy tung tăng như cá, không bít vết mổ có làm màu nước đẹp hơn không nhỉ ? He he, em là mèo gian ác mừ, gặp cá phải quay cho nó sướng bụng he he...
  9. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Í!!!chị Cara đâu có gian ác tí tẹo nào đâu. Hôm rôì đi...chị âý đèo em sao lưng suốt cả chặn đường ấy!!!Em chưa kịp cám ơn là chị âý về mất tiêu!!!
    So I say a little prayer and hope my dream will take the there where the skies are blue to see you once again. My love!!!
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Em gái sâu rượu khờ khạo đáng thương của chị!
    Em đừng có nhìn lưng mà đoán tính tình, he he, lầm chít lun đoá. Chị của em gian ác có tiếng trong giới đại bàng mèo đấy, bằng chứng là mí cục cưng mèo khác ở nhà chị sợ chị lém, thấy chị là bíên vì bị ngắt nhéo đau wá ... he he...
    Chị Cara đáng yêu mà gian ác của em chỉ gian ác có chọn lọc thui em ùi, ai xứng đáng lọt vào ống nhòm của chị thì mới thấy chị ác, còn không thì... hì hì... chị hiền như con mèo đang ôm 1 con cá to ơi là to...hix hix... ai mà tới gần là... gầm gừ và ...biến !! Meo!
    Chị Mai ui, sướng wá, có một con bé hình như hơi khờ khờ khen em không gian ác tí nào kìa, chị kêu con cá Aqua ra kể chiện cho nóa sáng mắt ra nha!he he..

Chia sẻ trang này