1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về những mối tình

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vudieu_trenbien, 11/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vudieu_trenbien

    vudieu_trenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về những mối tình

    Ngay từ nhỏ đã có người bảo tình yêu của bé sẽ rất chắc trở, nhưng mình không tin, thế rồi thời gian dần trôi, cứ tưởng mọi truyện trôi qua đơn giản, hoá ra điều đó lại diễn ra như thế thật:
    Mối tình thứ nhất diễn ra như một giấc mơ, năm đó tôi mới bước chân vào trường Đại học, gặp anh qua một lần tình cờ nhặt giúp chiếc bút bị rơi, rồi thành quen, lúc đó tôi mới biết anh là thủ khoa năm trước chuẩn bị học để đi nước ngoài. Chúng tôi chỉ mới chào hỏi nhau qua những lần, gặp nhau ở trên lớp, rồi thỉnh thoảng tôi kiếm cớ lên thư viện để gặp anh, rồi cũng đến ngày anh phải đi. Tôi và anh cũng chưa nói với nhau lời nào, rồi những lá thư đến, tôi nhận được thư của anh ngỏ lời yêu tôi. Lúc đó tôi rất Hạnh phúc, tôi đã viết ngay thư nhận lời với anh, nhưng ngay sau khi gửi thư đi được một tuần thì tôi lại cảm thấy hình như trong tôi không có chút tình cảm nào cả. Và ngay lập tức tôi viết tiếp một lá thư từ trối mà cách đó 1 tuần tôi đã vui sướng khi nhận được thư của anh. Tôi cũng lý giải nổi tình cảm của mình nữa, có lẽ đó là mối tình mà để lại cho tôi niềm ân hận cho đến tận bây giờ, cũng tại tôi đã để lại cho anh một vết thương lòng, mà ko biết đến giờ liệu anh còn hận tôi nữa không?
    Mối tình thứ hai
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anyway, xin chị viết đúng chính tả
    "từ chối" chứ không phải "từ trối" ("trối" ở trong từ "trăn trối" thôi).
  3. vudieu_trenbien

    vudieu_trenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé!
  4. vudieu_trenbien

    vudieu_trenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ hai có lẽ là một mối tình có nhiều trở ngại nhất mà mình đã phải trải qua.,
    Bước vào năm thứ hai ĐH mọi chuyện cũ cũng đã trôi qua, lúc đó cũng có một số người theo đuổi, nhưng mình chưa chọn ai, mãi đến cuối năm thứ hai, mình mới nhận lời yêu một người bạn học, cậu ấy kém mình gần 2 tuổi, cả lớp đều ủng hộ 2 đứa mình, nhưng điều mình không ngờ tới đó là từ phía gia đình cậu ấy. Họ không chấp nhận mình và tìm mọi cách ngăn cản, lý do chỉ vì cậu ấy là đứa con độc nhất trong gia đình, còn tôi thì lại nhiều tuổi hơn cậu ấy. Tôi rất buồn bởi vì chúng tôi chỉ có thể gặp một cách khó khăn, nhưng hình như trong tình yêu càng ngăn cấm càng làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã có một mối tình đẹp đi suốt thời sinh viên. Tình yêu giúp cho ta rất nhiều nghị lực, nhưng rồi tất cả cũng bị lung lay bởi sức mạnh của đồng tiền, của cuộc sống mưu sinh. Khi chúng tôi ra trường tình cảm của chúng tôi cũng bị chi phối bởi cuộc mưu sinh. Để cuối cùng tôi lại trở thành kẻ thất bại quyết định nói lời chia tay trước để không bị trở thành kẻ bị bỏ rơi, khi cậu ấy chạy theo sức mạnh của đồng tiền, một năm sau, cậu ta lấy vợ để được tất cả, công danh, tiền tài và nhà cửa. Còn tôi thì được một bài học trong tình yêu, mà chẳng biết sau này có rút ra được gì không? Chỉ biết 3 năm sau tôi gặp lại cậu ta thì cậu ta đã thay đổi hoàn toàn, một vợ và 2 cô bồ., Đàn ông là vậy sao?
  5. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chết chết. Đàn ông thì cũng có người này người kia chứ, sao bạn lại vơ đũa cả nắm thế. 7X đàn ông hơi nhiều à. . Lần sau bạn off nhiều nhiều cùng 7X xem có thay đổi suy nghĩ chút xíu nào không.
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông sẽ là vậy khi mà bạn cho rằng tất cả đàn ông đều giống như anh chàng đó
  7. vudieu_trenbien

    vudieu_trenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội nghĩ là mình kết tội, hãy chờ đọc Mối tình thứ 3 đi đã,
    Mình rất muốn được off nhưng chắc phải khi nào mình vào trong Sài Gòn đã.

Chia sẻ trang này