1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về sức khoẻ và tâm lý những khả năng siêu tưởng hay trò phù thuỷ.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Mjnicklove, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện về sức khoẻ và tâm lý những khả năng siêu tưởng hay trò phù thuỷ.

    Giết người không dao , phù phép cho kẻ khác phải chết đau đớn , thu phục nhân tâm,chữa bệnh không cần thuốc.Nếu biết ứng dụng những hiện tượng tâm lý , có thể hiểu rõ và ngăn ngừa được , Tốt nhất hãy phát huy những mặt tích cực của nó , dùng sự hiểu biết 1 cách khoa học của bạn quên đi những chuyện hoang đường gây tổn hại cho bản thân.

    Đọc Tam quốc ắt hẳn ai cũng biết Gia cát lượng 3 lần khích Chu Du , Cuối cùng anh chàng hiếu thắng này hộc máu mà chết ..Gia Cát giết Chu Du 1 cách ngoạn mục , Không Gươm Dao , Không Thuốc Độc .Ai cũng bảo Chu Du tự chuốc lấy , ai cũng trách Chu Du quá ư tự đại để rồi chết thảm .Thực ra Chu Du không đáng trách đến thế , ông ta đáng thương vì gặp phải 1 cao nhân quá rành về tâm lý , và áp dụng nó quá hoàn hảo để phục vụ ý định của mình.
    Một Ví Dụ Nữa . 1 học giả Iran , iBu Sina đã làm thí nghiệm với động vật ,him cho con 2 con dê cùng bọc , bố trí cùng điều kiện sống chỉ khác 1 con ở gần chuồng sói , 1 con thì không bao giờ bị đe doạ . Sau 1 thời gian , kết quả là con dê ở gần sói chết vì lúc nào cũng bị sợ hãi đề phòng , Còn con kia sống khoẻ mạnh bình thường...

    Ví dụ Tiếp theo , năm 1982 ở mỹ có 1 vụ án lạ , Xin kể vắn tắt ..
    Có 2 bệnh nhân đến khám tại 1 bệnh viện . Trong lúc vội vàng , bác sĩ đưa nhầm bệnh án cho 2 người ..Người bị ung thư bị đưa nhầm là u lành tính , người bị u lành thì đưa nhầm bị ung thư . Kết quả thật khủng khiếp . Người mang u lành tính sau khi nghĩ mình bị bị ung thư nên u lành chuyển hoá thành u ác tính ..Ngược lại người kia tâm lý thoải mái , tế bào ung thư dần được khống chế và sức khoẻ ngày 1 cải thiện , khối u ác trở thành lành tính..Tất nhiên thủ phạm chính là trạng thái tâm lý của bệnh nhân , Tuy nhiên ông bác sĩ nhầm lẫn kia đã chịu án phạt tù vì sự nhầm lẫn tai hại của mình...

    Tiếp theo Xin vắn tắt 1 ví dụ khó tượng tượng nổi mà Mj được xem băng ViDEO thực tế tại trường , băng do giảng viên Nga cung cấp...
    Để thí nghiệm sức mạnh của tâm lý ảnh hưởng đến mức nào với cơ thể con người ..Một thí nghiệm đặc biệt đã được triển khai..Người ta chọn ra 1 phạm nhân trong số những phạm nhân bị tử hình và tuyên bố với anh ta rằng anh ta sẽ bị tử hình theo luật mới là cắt mạch máu ở cổ tay , và anh ta sẽ chết từ từ do máu ở động mạnh chảy ra hết...Đến ngày hành hình , họ bịt mắt anh ta , và đưa ra pháp trường ..Cánh tay phải của anh ta bị trói chặt vào thanh gỗ ngang hơi chéo lên gắn liền với ghế. ho dùng 1 lưỡi dao lam nhỏ rạch nhẹ vào tay tên tội phạm , máu thật khẽ rỉ ra nhưng không dáng kể vì thực tế họ không rạch vào động mạch , thay vào đó người ta dùng 1 dây dẫn nước ấm khẽ rỉ như máu chảy gắn vào tay anh ta ..Kết quả thật bất ngờ , nhịp tim của tên tội phạm đập chậm dần và hắn chết sau 25 phút...Luợng máu thực tế hắn mất chưa đến 90 ml .Nguyên nhân dẫn đến cái chết của tên tội phạm là do trạng thái tâm lý của hắn , Trạng thái tâm lý có ảnh hưởng rất lớn , thậm chí nó có thể điều khiển trái tim ngừng đập..Nếu không được chứng kiến tận mắt băng video này có lẽ Mj cũng khó mà tưởng tượng được nó có sức ảnh hưởng kinh khủng như vậy..

    Kết luận của những ví dụ này , là tâm lý có tính chất qua lại với sức khỏe ,sức khoẻ ảnh hưởng đến tâm lý , chẳng hạn nếu bạn khoẻ mạnh thì tâm lý rất dể vui vẻ , ngược lại tâm lý cũng ảnh hưởng mật thiết , thậm chí là sống còn với sức khỏe của bạn , Vì vậy hãy cố gắng sống thật thoải mái , luôn giữ cho tâm lý vui vẻ nhẹ nhõm , bạn sẽ có 1 sức khỏe tốt ..Ngược lại hãy rèn luyện cơ thể cho khoẻ mạnh để luôn có 1 tâm lý vững vàng ..Hãy tin tưởng vào bản thân , hiểu rõ những yếu tố , trạng thái tâm lý để luôn làm chủ chính mình và tạo sự lôi cuốn cũng như áp đặt tối đa của mình với người khác...
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Tâm lý tác động đến sức khoẻ rất rõ ràng ( ngược lại )
    Flora có lần phải nằm viện nửa tháng chờ mổ, chắc các bạn cũng biết tâm trạng trước khi lên thớt nó chán thế nào. Nếu cứ nằm dài trong phòng nhìn bệnh nhân yếu ớt xung quanh, chắc chắn là tinh thần mình càng suy sụp nhanh chóng. Vì vậy tớ phải ngồi công viên cố nghĩ rằng mình chỉ là anh chàng dạo chơi thanh thản, nhờ đó mà thoát khỏi nỗi lo sợ và cảm thấy khoẻ khoắn hẳn lên.
    Còn nếu bạn vừa mổ xong, máu me bê bết mà cứ nằm thõng thượt ra hết thở dài lại đến thở ngắn thì làm sao mau bình phục bằng cách đọc sách hay nghe nhạc nhẹ. Lúc đó Flora đọc lại Harry Potter, rất tốt, rất hợp với dáng em .
    Có chuyện này cũng vui, đó là lúc Flora đang được gây mê ( khoảng 30'' mới thật sự "mê" ), y tá cứ chích thuốc mê vào cổ mãi. Thử hỏi các bạn nếu bị ống tiêm to đùng dí vào mình ( hơi đau ), lại nằm giữa căn phòng lỉnh kỉnh dao búa thì có sợ không, có thấy mình yếu ớt không. Nhưng lúc đó Flora nhìn sang bên cạnh, một cu cậu đang mổ vai, da thịt .... hehe. Tự nhiên mình có suy nghĩ " à, cũng đâu chảy máu nhiều, nhìn cũng hay hay đó chớ hả " và tự tin lên hẳn. Sức khoẻ khi mổ cực kỳ quan trọng, và nó phụ thuộc vào tâm lý bạn.
    Trong khi mổ, Flora giống như đang chu du vào thế giới kỳ ảo. Những ánh sáng chói lòa trên cao, những gam màu trắng xoay vòng, có tiếng người vang vang, bay bổng và gần như là thoát khỏi xác. Tâm lý lúc này bị thuốc mê điều khiển rồi nhỉ .... ? Chà, hình như vấn đề này không còn thuộc tâm lý học .
    Hãy biết thư giãn, âm nhạc là cách giải trí rất tốt.
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Quả thật tâm lí có ảnh hưởng hết sức lớn đến đời sống của mỗi con người. Tôi đã được biết đến một vài câu chuyện nói về những sự giải thoát kì diệu mà có lẽ là néu không phải là sức mạnh của tinh thần và một trạng thái rất tốt thì khó mà có thẻ như vậy
    Đọc bài của Flora, tự nhiên nhớ ra một cuốn sách tước đây có đọc. Tác giả sách đã làm thí nghiệm bằng cách phỏng vấn đến trên 100 người từng thoát chết sau khi rơi vào tình trạng chết lâm sàn. Kết quả cho thấy bài trả lời của những người này rất giống nhau. Họ kể về viẹc họ cảm thấy mình đang thoát khopỉ cơ thể vậ lí của mình và bay lên (chả biết cái gì bay lên, chắc là ... linh hồn), họ thấy cả các bác sĩ, y tá đang làm gì với mình. Có người còn kể lại được cả những chi tiết chính xác diễn ra trong phòng cấp cứu khi đó mặc dù họ đang hoàn toàn bất tỉnh. Rồi thì những tiếng vang, nhũng hình ảnh, ánh sáng mà linh hồn họ nhận thấy khi ở trạng thái đó (đại khái là cuối cùng họ đều đến một nơi không rõ ràng nhưng tất cả họ đều tin đó là thế giới bên kia. Cái hay là tất cả những người này đèu mô tả rất giống nhau về trạng thái này. Có một chi tiết chung thú vị nhất là hầu hết nhunwgx người được hỏi đều kể đến đoạn họ được gặp một thực thể không có hình hài xác định mà họ tin là ... thương đế hay chúa trời gì đó và đấng này hỏi họ đã chắc chắn về cõi chết chưa, sau khi quyết đinh là phải sống tiếp thì họ tinmhr lại ngay tứ khắc và thấy mình đang trên giường bệnh. Liệu có ai giải thchs được hiện tượng này không? Có phải nó là một vấn đề của tâm lí?
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của RAG lại nhớ đến môn khoa học kỳ lạ là Tâm linh học, không biết mình gọi tên có chính xác không vì lâu quá rồi. Trong Tâm linh học, cái mà bạn nói được gọi là phần hồn, và môn này chứng minh giả thuyết có tồn tại cuộc sống khác sau cái chết, thuyết Luân hồi, ... Môn khoa học này không được nhiều người nhìn nhận nhưng gần như quốc gia nào cũng có một bộ phận chuyên nghiên cứu về vấn đề này, có rất nhiều việc mà những chuyên gia Tâm linh tham gia làm việc chính. Nếu bạn chưa từng biết đến nó, có thể bạn sẽ cho những vấn đề được nhắc tới có liên quan đến Tâm lí học, nhưng theo tôi tôi lại cho là ngược lại, tôi nghĩ nó thuộc về môn khoa học Tâm linh học không liên quan đến Tâm lí học.
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ của Mj rất hay. Quan trọng là fải giữ thể trạng khoẻ mạnh và tâm lý vững vàng. Quan điểm linh hoạt, tự chủ, có nguyên tắc sống là những lời khuyên không bao giờ thừa. Hôm trước có đọc lại quyển 7 habits..., vẫn thấy hay lắm.
    Skept còn thấy nếu mình trong 1 số hoàn cảnh, nếu biết tự kỷ ám thị những lúc cần thiết đôi khi cũng là liệu pháp tốt nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi.
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã nói biết cách tự kỷ ám thị trong những lúc cần thiết là tốt, thì sao còn phán thêm đôi khi là con dao hai lưỡi, hehe, vấn đề là cách áp dụng thôi
    Thử lảm nhảm trong đầu lúc đi nhổ răng " Zui quá, sướng quá, phê quá .... " có hiệu quả không nhỉ
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    keke, mai mốt đi chữa răng, có lẽ mình fải chọn chỗ nào anh bác sỹ nha khoa đẹp trai mới tự kỷ ám thị là "sưóng quá, fê quá..."
    Được mjnicklove sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 15/04/2005
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Xin khẳng định vơpí bạn là tất cả những hiện tượng gọi là tâm linh đến nay hầu hết đã được vật lí giải thích đầy đủ hay ít ra là dưới dạng giả thuyết có căn cứ. Còn vấn đề nhắc đến ở trên về giấc mơ quá khó tin của những người chết lâm sàn thì người ta từ lâu đã đặt ra câu hỏi rằng nó có phải hiện tượng tâm lí hay không? Tại sao mà người ta lại thấy những điều đó, lại giống nhau đến thế? Những cái đó chắc chắn có sự can thiệp ít nhiều của tâm lí
  9. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    có liên quan đến cái-gọi-là bản năng không nhỉ
  10. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Haha , fải đấy , hồi còn học cấp 3, có lần MJ bị gã xe phải bó bột ở tay , cũng đau và thấy khó xoay sở lắm mà MJ học ở tầng 3 , may sao hồi đó có 1 em học cùng tầng xinh lắm , thấy mình vất vả tay xách nách mang mí đem lòng nghĩa hiệp giúp đỡ ...hêh ngày nào her cũng chờ MJ ở tầng duới rồi sách cặp dùm , đến lúc fải tháo bột còn chả muốn tháo cứ muốn để thế , ehhe , tự dưng thấy bó bột lại sướng , thế mí đau

Chia sẻ trang này