1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện về từ vựng với Fall

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi leoelight, 31/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leoelight

    leoelight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2017
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    1
    Chuyện tình yêu của ELIGHT kể qua cụm từ vựng tiếng Anh “Fall”

    Báo bạn bè gần xa một tin vui, ELIGHT đã có gấu!!! Và sẵn dịp này ELIGHT xin kể lại chuyện tình của mình từ đó tới giờ sẵn tiện giới thiệu các cụm từ vựng tiếng Anh hay hay cho mấy bạn

    Xem thêm: test toeic online free

    Hồi còn học phổ thông, ELIGHT đã từng thích một người nhưng phải elightồn rất nhiều. ELIGHT và bạn ý là kiểu thanh mai trúc mã, thân nhau từ nhỏ tới năm cấp III thì thích nhau luôn, cho nên lúc bạn ý đề nghị chia tay để đi du học thì ELIGHT cực kì fall apart – suy sụp, đau khổ kinh khủng, cả người rụng rời rã ra như thịt xương ninh mấy chục tiếng ý T.T

    Khi mà người ta đi rồi, ELIGHT nghĩ tim mình đã fall out – rơi ra khỏi ***g ngực, suốt ngày mặt mày ủ dột không nói gì với ai như muốn chiến tranh lạnh với cả thế giới, và kết quả là… ai cũng lạnh tanh lại với ELIGHT luôn.

    Mất người yêu, bạn bè quay lưng, gia đình chán nản, ELIGHT trở thành người fall behind – tuột lại phía sau cuộc sống, mọi công việc học hành, dự định tương lai đều trở nên chậm trễ, ngưng trệ… cho tới một ngày…

    …Cô ấy xuất hiện. Mùa đông năm đó Sài Gòn hơi lạnh lạnh, nhưng trong elightổi sáng vẫn có một chút nắng. Cô gái đó với nụ cười rạng rỡ cực kì duyên dáng như ánh sáng mùa đông chạy theo trả cho ELIGHT tập flashcard từ vựng tiếng Anh (vật bất li thân của ELIGHT mọi lúc mọi nơi) mà ELIGHT đánh rơi lúc chạy bộ trong công viên.

    Xem thêm: cau bi dong

    Các bạn có tin không, rằng trên đời này thực sự có tình yêu từ cái nhìn đầu tiên… Nụ cười đó, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, cử chỉ đó, tất cả làm mình như tìm lại cả thế giới đã mất và muốn hét lên rằng “Finally I found her!!!!” Đúng vậy, ELIGHT đã fall for her – thích người đó rồi. Ai đó đã nói rằng điều đó rất mù quáng, là tin vào một điều không hề có thật nhưng… ELIGHT mặc kệ thật luôn!

    ELIGHT lập tức fall back on – dựa vào cái cớ cảm ơn để mời cô ấy đi ăn sáng (dễ sợ hơm!) Thật quá xui khi mà cô ấy đi với bạn, nên suýt nữa thì từ chối ELIGHT. Đang tiu nghỉu vì bị fall through – vỡ kế hoạch thì đột nhiên bạn cô ấy… nháy mắt với ELIGHT, viện cớ phải đi ôn từ vựng tiếng Anh theo lịch rồi, khuyến khích cô ấy đi với ELIGHT! (trời ơi ELIGHT đội ơn bạn đó, đội ơn từ vựng tiếng Anh!!!)

    Và sau cuộc hẹn hôm đó thì… tèn ten ten ~ Mối quan hệ của tụi mình hiện đang tiến triển rất thuận lợi. Cả hai đứa đều fall in – hiểu rõ những gì mình cần làm để nuôi dưỡng và xây đắp tình cảm ở nhau. Riêng ELIGHT thì hiểu được rằng tình yêu là điều giúp mình tốt đẹp hơn, và bản thân đã sai lầm khi vì tình cảm mà đánh mất cả cuộc sống của mình J

    Tổng hợp những phrase-verb với “fall”

    Fall apart – suy sụp (chia tay người yêu)/ rã ra (thịt xương hầm)

    Fall out – rơi ra > falling out: chiến tranh lạnh/kết quả, sự tiếp theo sau

    Fall behind – tuột lại phía sau/ chậm trễ

    Fall for (someone) = Fall in love/ tin vào một điều không có thật

    Fall through = vỡ kế hoạch, thất bại

    Fall in something = hiểu rõ nhiệm vụ mình cần làm và làm theo

    Fall back on = dựa vào điều gì đó

    Xem thêm: làm sao để nói tiếng anh tốt

Chia sẻ trang này