1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện viết cho em mỗi ngày :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pro_t, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Anh đã hứa với mình và với e là câu chuyện tiếp theo chỉ có sự vui vẻ.Nhưng hôm qua a còn đâu tâm trạng mà viết nữa.A không thể tự lừa dối mình là e đang dần rời xa a.a đã nghĩ còn cần thiết không khi viết tiếp câu chuyện này.Nhưng việc a đã làm thì a muốn làm đến cùng...a sẽ viết tiếp vì người con gái a yêu !
    Câu chuyện như đã hứa..chỉ vui thôi nhé...vui kể cả khi a đang nghe bài " lời nhắn số 4 ".
    Cười lên nào
    Người bạn già của e gặp e khi nào nhỉ? Đấy là gợi í của e đấy nhé.Tại sao em lại đố a ngày sinh nhật của em.Vô duyên chưa.Cũng muốn gắp a chứ gì.A biết tỏng rồi nhé.Thấy như vậy a đâu có thể bỏ qua được:
    - Số điện thoại của bạn bao nhiêu nhỉ.?
    - Hỏi số tớ làm gì (còn làm gì nữa.Thích cho số thì cho đi)
    - Thế số của bạn là gì để tớ nháy.
    - xxx ( đa nghi nhở.Sợ người ta lừa hả.Mà ai định lừa ai đấy)
    Biết a đoán ngày sinh nhất e bằng cách nào không.e bảo ngày đấy là ngày xxx.Nói thật a chả quan tâm mấy ngày đó đâu.A lên a hỏi nhà bác Gu gồ đấy.E lại còn bảo a siêu thế.Chuyện a mà lị(thanks bác google cái nhở).Mà thế nào rào a sớm thế nhở.Cả tháng lận.Làm người ta chuẩn bị toát mồ hôi.
    Em bảo a đã tiếp lửa cho e trong lúc khó khăn.Lửa gì đâu.A mệnh thủy đấy.e mệnh hỏa thì có.Đá nhau chan chát nhở.Tiếp nước thì còn được..keke.Mà mèo lườj của a trẻ con mà.Lại hay nghĩ ngợi nhiều nữa nên thế thôi.A có giúp gì đâu.
    Như vậy coi như cuộc hẹn đã fix rồi nhớ.Bác Quác bên TVTY có ở đâu thì hiện lên cái để e còn cảm ơn bác nào.Nhờ có bác e đã chuẩn bị cuộc hẹn không chê vào đâu được ợ.Tuy e phải dùng đến cả phương án B,C,D.Nhưng không sao, mọi chuyện theo sắp đặt của e hết.Lúc đầu tưởng rằng kiểu cái gì cũng nằm trong "toan tính" của mình rồi thì tình cảm nó cũng nhạt lắm.Nhưng vì e đấy mèo ạ.Vì e cũng là con gái a tìm kiếm bấy lâu rồi.Làm sao chàng trai nào có thể bỏ lỡ cơ hội với người con gái của đời mình được.Xinh đẹp, hiểu biết, rất biết sống và cả đôi môi điêu ơi là điêu nữa...
    Thế là a có số điện thoại của e rồi nhé.Quả này cứ gọi là ngồi xóa tin nhắn của a cũng hết đêm.Cảm giác tò mò với 1 cô gái chưa hề gặp cũng chưa hề nhìn thấy mặt luôn cũng làm a hồi hộp mấy phút( hehe...thế thôi.Chưa gặp e nên a cũng không tự cho mình tưởng bở...để ôm hận nghìn thu à).Mấy quả tin nhắn thì cứ gọi là thôi rồi nhé.Lượm lặt của các cao thủ trên cái TTVN này thì nhiều vô kể.Ah...mà phải nói là : có tham khảo 1 cách sáng tạo tư liệu của các bạn đồng nghiệp.Chắc phải ấn tượng với a lắm.
    Lần đầu tiên nhắn tin cho e đã thấy sự cảnh giác cao độ rồi.Kiêu nhỉ?
    - Bạn cứ coi tớ là con trai nhé.Tớ thích làm con trai( điêu thế..xinh thế cơ mà...hii)
    - Tất nhiên là được rồi.
    - Tơ vụng về lắm.Không khéo đâu ( càng điêu nhé.Thấy cách đối cư xử với mọi người biết ngay tinh tế có số má đoàng hoàng)
    - Hơ...mẹ tớ cũng bảo tớ thế ( mà vụng thật, thế mới đau chứ)
    Lại chuyện của a H.Sau khi cho nick của e với 1 thằng bạn thân.Thằng nào cũng hững hờ: - A thích thì tán đi.Bọn e sao dám qua mặt a.Thế là đại ca ta thấy tình hình không có vẻ tiến triển với 2 thằng cứng đầu này thì nghĩ ra trò thấy mà hãi.Giả làm a L để tán em.(Kiểu như tán hộ a L í).Lôi đủ thứ profile của a L ra để trung với e.Nhưng hồ sơ của thằng này cũng ấn tượng với e nhỉ.Hoành tráng cứ gọi là..hehe.Chắc Mèo của a cũng có chút khâm phục nhỉ.Vì cũng đong đưa 1 chút còn gì.Nhưng mà sao lại kiêu thế.Chat chít chán với người ta rồi mà người ta đòi gặp mặt thì khồng cho.Đằng này còn gợi í cho a gặp nữa chứ.Con gái đúng là chẳng biết đâu mà lần
    "Hôm nay a nhớ ngày ta trao ước hẹn"​

    Câu chuyện sẽ vui vao ngày mai không nhỉ? Mong sẽ không buồn nữa.A là người luôn vui vẻ mà....
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 17/03/2009
  2. embeoucic

    embeoucic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    eo'' vui nhỉ.. xi tin qua'' hị hị.. ước jmình cũng như anh i'' ấy.. have fun .Chúc zui zẻ nhé
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    @embeoucic : Cũng bình thường thôi.Cảm ơn bạn !
    Cuộc sống dậy a rằng: chỉ khi ta mất đi cái gì đó thì ta mới thực sự chân trọng nó.Nhưng e ơi, a luôn trân trọng những tình cảm e dành cho a...mọi lúc.Vì a đã quá hiểu cái cảm giác mất mát trong lòng.Có chăng chỉ là cách thể hiện của a không tốt.E nhớ a...a biết lắm chứ.Nhưng để người con gái như e có thể yêu a thật lòng thì a cũng vờ như không biết.Làm em phải nhớ về a hàng ngày.Những "toan tính" để có được tình cảm thực sự của e làm cho a trở nên hờ hững.Và điều này cũng lại dậy a rằng: để giữ lấy người mình yêu thì sự chân thành sẽ hơn tất cả những "mánh khoé" trong cuộc sống ngắn ngủi này.
    Lại một ngày nữa đã trôi qua.a lại ngồi đây bên cái bàn phím đáng ghét này.Đôi tay này giờ đây đáng lẽ phải ôm em vào lòng, chia sẻ với e những vui buồn của một ngày.Biết a nhớ e đến chừng nào không? Hôm nay a thơ thẩn làm công việc.Chẳng nghĩ được gì cho ra hồn.Mọi người muốn mình làm gì, mình làm đấy.Đôi lúc cáu giận được ghìm trong lòng.Muốn trào ra mà cứ nghẹn lại.
    Hôm qua a nói chuyện với C bạn e.A hỏi gia đình e hay e làm sao vậy.Vừa qua ngày "đáng nhớ" của chúng mình xong.A và e đang hạnh phúc mà.A biết C cũng chỉ xã giao thôi nên cũng chẳng dám hỏi nhiều.Cũng nhắn nhủ C khi nào có việc gì thì gọi cho a.
    A muốn gặp e nhưng e thì cứ hờ hững.Nhắn tin đến lần thứ 3 là a đã biết có chuyện gì đó làm e của a suy nghĩ nhiều thế.Nhưng tại sao e không nói? Những tin xã giao của e làm a thấy sợ.E get a, e giân a gì thì em nói ra.Sao cứ giữ trong lòng như vây.A cũng biết bây giờ a nói gì chăng nữa chỉ làm tổn thương e mà thôi.Cả tuần nay, những lúc công việc rảnh rỗi a chỉ biết ngồi đọc lại tin nhắn của e cùng với điếu thuốc.E không nói ra thì a biết nói gì đây? Chia sẻ gì đây?
    Nhớ lắm cảm giác được ôm e vào lòng.Nhớ lắm cảm giác đặt lên đôi môi của e.E bảo e không biết hôn đâu.Nên chỉ hôn vào má a thôi.E biết không: a cũng chỉ cần có thế.Càng nghĩ càng thấy mình quá suy nghĩ rồi.Muốn gặp e, nói với e biết bao điều.Nhưng có 2 chuyện làm a không thể:
    - Có lẽ e đã có người khác rồi chăng? Nếu như vậy a sẽ chúc phúc cho e.Vì e đã tìm được hạnh phúc của mình.Lúc nào a cũng muốn e là cô gái hạnh phúc mà.
    - E không quan tâm đến người khác.Chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình phải không? E đã yêu sao e không hiểu cho cảm giác của a lúc này.E bảo a hãy chuyên tâm vào công việc.Nhưng thử hỏi trái tim a sắt đá thế nào mà trong lúc này cư coi như chẳng có gì xẩy ra.
    Nếu là cả chuyện này thì a ra đi sẽ không còn phải suy nghĩ nữa...
    Mai a đi Tây Nguyên e à.Đi đến hết tuần mới về cơ.Lần này là lần thứ 3 a lên đó rồi.Cảm giác không như lần đầu nhưng vẫn muốn khoe với e.E có muốn a mua quà gì không.Cả C va H nữa chúng nó co thích quà không a mua cho.(hjhj...ai mà chẳng thích quà cơ chứ.Hỏi thế cho lịch sự thôi.Tất nhiên là a sẽ mua rồi).Công việc của a đòi hỏi đi rất nhiều nơi.Hiểu biết về văn hoá của nhiều vùng miền...như a lại không hiểu được chính người con gái của mình.Ah..khoe với e nữa này : Nói gì chứ đât Tây Nguyên và Tây Bắc a làm quái xế rồi.Kể hết chuyện ngồi trên ngựa sắt vi vu khắp núi rừng thì có mà kể cả ngày.Nhưng lúc nào đó a sẽ dành tất cả thời gian a có để được bên cạnh e.Kể hết cho e những thăng trầm a trải qua.Để e hiểu a hơn...
    Chít thật...nói mãi mà vẫn chưa vào chủ đề chính nhỉ?!?! Câu chuyện hàng ngày tới đâu rồi nhỉ? Bắt đầu từ lúc chat chít bằng dế nhở:
    Như a đã kể với e đó.A rất biết cách gây thương nhớ cho e..Mỗi tuần không quá 3 ngày a nhắn tin cho e, nhưng a vẫn đưa e vào cuộc sống của a.Làm e phải đợi từng ngày a nhắn tin.Và a đã chia sẻ với e biết bao điều.e còn trẻ con, những suy nghĩ thật ngộ nghĩnh, nhưng bên trong đó cũng có dáng dấp của người lớn rồi.(quả này là khen e đấy..keke).A hay chọc em cười.Hay mỉa mai em 1 cách lịch sự.E thì coi a như người bạn thân.Mà ghê gớm thật đấy.Lúc đó chẳng chịu nhắn tin cho a trước bao giờ.Toàn đợi a mở lời mới vào buôn dưa nhỉ.Nhưng có gì đó trong linh cảm luôn mách bảo anh lúc e gặp khó khăn, những chuyện vui buồn.Như vụ bị đâm xe này, bà phải đi viện này, e đang buồn ngồi mỗi cắn sưng chân này...(khoe vụ linh cảm chuẩn cái).
    Còn tối nay( bây giờ gần 1 h sáng rồi đấy) trước khi đi Tây Nguyên a còn thời gian ngồi viết thôi.Nhiều thứ để nói lắm.A sẽ kể về những thằng bạn *** của anh.Sẽ kể về những tin nhắn của chúng mình mà hàng ngày, sau khi nhắn tin với e a đã kì cạch gõ lại trên Word...
    " I''''m lucky I''''m in love with my best friend "​

    Còn tối nay nữa thôi.....
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 17/03/2009
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng trong a ?!?!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phù,,,toát mồ hôi
    cuối cùng cũng xong
    híc
    dài quá
    viết nốt đi rồi bảo mod khoá sổ
    híc
    hài quá,,àh quên dài quá
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng nhẹ nhàng trong suốt 1 tuần công tác.Và điều đơn giản là a biết e vẫn đang ở bên a.
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    A lên đường đi Tây Nguyên với tâm trạng rối bời.Không có e bên cạnh để chia sẻ những lúc khó khăn.Cả ngày lẫn đêm đều nghĩ về e.Nhưng a chỉ muốn im lặng.Im lặng để e có thời gian suy nghĩ...và a cũng thế.Nhưng rồi lòng a như có lửa đốt, nhắn cho e cái tin : " a đj đây! ".Rồi a tắt máy...
    Ngồi trên máy bay, thò mặt ra cửa kính và nghe nốt bài "lời nhắn số 4" trươc khi họ bắt a tắt hết các thiết bị điện tử.Thấy lòng nao nao cảm giác trước khi đi xa.
    Không khí Tây Nguyên thật tuyệt vời ùa vào ***g ngực khi a bước ra khỏi máy bay.Một cảm giác quen thuộc đầy ắp trong lòng.Cơn gió nhẹ thò tay vuốt mái tóc cứng đơ cả ngày đi đường.Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên đây.Đất trời thênh thang.Từng đám mây lớn bay trên bầu trời như muốn ập xuống bất cứ lúc nào.Haizz..lại ngồi trên xe otô để đến với KonTum, đến với dòng sông Đăkbla.Dọc đường đi từng đàn buớm vàng..nhỏ nhắn, xinh xắn dập dìu bay lượn.Một không gian mơ mộng của sứ sở thần tiên như ở ngay trước mắt.Hỏi ra mới biết mình lên sơm hơn chút nữa thì còn nhiều hơn.Đúng là tháng 3 Tây Nguyên, mùa con ong đi kiếm mật.Lôi cái máy ảnh ra chụp lia lịa để ghi nhớ cái khoảng khắc này.Khoảng khắc a đến với thiên đường như vẫn hướng về e...
    Những ngày đến với KonTum thật là bận rộn, nhưng cũng rất thư thái với ly cofe cuối ngày bên dòng Đăkbla thơ mộng.Nuớc lững lờ trôi, mặt trời đậu ngay trên nhà Ngục KonTum, từng đôi trai gái bước những bước lãng mạn.
    Nhưng những cảm giác kia làm sao thay thế được hình bóng của e.Lòng a trĩu nặng những nhớ thương.Để rồi không kìm được lòng mình lại lôi máy ra nhắn cho e. Nhưng lần này thì khác...a không chịu đựng được nữa rồi.A nói hết...nói hết nỗi lòng mình.Dù cho e có nghĩ thế nào chăng nữa.A phải nghĩ đến a thôi.Thêm chút nữa thì a điên lên mất.E có nghĩ về a không, có quan tâm đến những suy nghĩ của a không.
    " a biết a dại.Nhưng a cũng không muốn tự lừa dỗi lòng mình. A yêu e "
    Đây là lần đầu tiên a nói ra câu này với e.E biết tại sao đến giờ phút đó a mới nói chứ không phải là trước khi đặt lên đôi môi của e nụ hôn nồng cháy không? Vì a đã trải qua đủ thứ để biết rằng a cần thời gian để khẳng định tình cảm của mình dành cho e.Một thứ a muốn giữ cho đến " 1 ngày thật đặc biệt" a mới nói ra.Nhưng a không đợi nữa...a biết rồi.
    Như dự định a vẫn mua quà cho e và C.Không biết tặng e còn ý nghĩa gì khôn.Vì từ hôm đó e im lặng...a cảm thấy mất gì đó...đau lắm e biết không.Những đêm thức khuya làm việc chỉ có a 1 mình với những bài thuyết trình đầy tính "hàn lâm" mà a chẳng thể hiểu hết.Mà hiểu làm gì khi tâm trí a cứ quanh quẩn với những kỷ niệm hai ta đã có.Bây giờ a sống bằng kỉ niệm thôi...
    Tây nguyên...vùng đất nhiều dấu ấn của cuộc đời a !!!
    Có lẽ a sẽ để những câu chuyện của chúng mình lại một thời gian, để nói về những tâm sự của mình...như 1 vài dòng nhật ký cuộc đời...
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng anh nhẹ nhàng đến bên e và cũng nhẹ nhàng rời xa e???
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    rời xa rùi sao
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay...sau gần một tuần 2 đứa chẳng nói với nhau câu gì.Anh không biết e thế nào nữa...a cũng không muốn đoán nữa.Chỉ có điều a đã muốn quên e đi, nhưng thực sự a còn yêu e rất nhiều !!!
    Trong lúc mọi người còn đang ngủ say thì a lại phải ngồi suy nghĩ.Có quá nhiều chuyện sảy ra.Áp lực từ nhiều phía.Nhưng a có 1 điều mà mọi thứ áp lực kia cũng không làm a lung lay được...
    Anh đã rất thất vọng về cách sử sự của e.Nhưng a không trách e.E còn quá trẻ để suy nghĩ mọi chuyện cho đúng đắn.E không biết giữ tình yêu của mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.Và e cũng không đủ sự từng trải để biết rằng để tìm một tình yêu, một người mình yêu thật lòng cũng chẳng dễ dàng gì.

Chia sẻ trang này