1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu chuyện viết cho em mỗi ngày :X

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pro_t, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ... Hai đứa mình chat chit mãi thì cũng là lúc sinh nhật e sắp đến.Và khi đó...lần đầu tiên a gặp e.
    Một cuộc sống chỉ qua tin nhắn cũng khiến a cảm thấy có một tình cảm đang lớn dần trong a.Nhưng a cũng chẳng tưởng bở đâu nhé.Chỉ là những gì e thể hiện cũng cho a biết e cũng như thế mà.
    Công việc đầu tiên để set up một buổi sinh nhật thật ý nghĩa bắt đầu bằng việc đi chọn quà tặng cho e.Thật khó e nhỉ.Cũng may là anh biết e thích thú nhồi nên cũng quyết định tặng e món quà gì.Nhưng con gái ai chẳng thick mấy thứ đồ đó nhỉ.Mà quà tặng phải thật ý nghĩa cơ.Không như người ta mua một con to vật vã.Nhưng a chỉ mới lần đầu gặp e, tặng những thứ như thế người ta lại cho là có ý đồ không tốt.Một thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh là được ùi.Nhưng anh phải đi tìm mãi đấy.Quà tặng lần đầu không thường được.Lúc mua về có khoe với thằng bạn a trước.Trông con thú bé bé mà đắt thấy mồ làm thằng bạn a cũng giật cả mình.Rồi bánh sinh nhật này, nến này.Thế là cũng tạm đủ để có 1 ngày thật ý nghĩa rồi.
    Mà lúc đó vẫn tưởng a là SV nhỉ.Vâng chính sác a là SV nhưng là SV của trường đời.Không còn ở cái tuổi cầm túi lilong thay cặp sách nữa.:)...
    "Hôm nay ta cứ vui.Biết đâu ngày mai vẫn thế."​

    A nhớ những nụ hôn dành cho e quá...chẳng còn tâm trí đâu để viết nữa rồi.Mai tiếp vậy...
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có quên e được đâu cơ chứ
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cùng lớp anh với kakalot đấy em oy :))
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Xuyn mài !!!Tau còn góc này để ngồi 1 mình thôi.Ra ngoài xã hội gào thét tau đau đầu lắm rồi.Vì vậy tau muốn ngồi một mình.Có đi qua và nhìn thấy tau thì rót tau cốc rượu.Thế là tau cảm ơn mày lắm rồi.Đừng lôi tau ra ngoài nữa.Xuyn mài !!!
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    "Mèo lười"- nick này trên ttvn quen lắm cơ ;)
  6. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thì sao ??? Chả hiểu !
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên.
    Tưởng đã quên.
    Nghe tim yếu mềm.
    Một ngày thấy em.
    Là đời bỗng nhiên...
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc hết các bài viết của bác này
    Lâu phết rồi mờ chưa quên được sao a
    Cố đi pác, kiểu gi cung quên được ấy mờ
    Chỉ cần time thôi
  9. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Trong sâu thẳm trái tim nguời đàn ông luôn có hình bóng 1 nguời phụ nữ.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đó là mẹ?!
    Còn nếu không phải, thì...thật hạnh phúc vì ít ra, mình cũng là một hình bóng trong sâu thẳm trái tim của một người đàn ông.

Chia sẻ trang này